|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Người Thứ Tư, Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Anhhungxalo - một phát hiện tuyệt vời
Buổi tối mùa đông cuối năm 2002, tại ĐH Kiến Trúc Hà Nội, trong buổi Giao lưu các trường TH và ĐH tại Hà Nội, cả mấy trăm người trong hội trường đã ồ lên, khi nghe speaker giới thiệu một cái nick đang tiến về sân khấu. Có những người tròn mắt hỏi nhau: Đây mà là anhhungxalo á? Tưởng nick này của con trai cơ mà? Sao lại có cái nick "gấu" thế nhỉ? Quả vậy, trên kia, không phải bóng dáng một chàng trai hùng dũng quậy nghịch, mà là một cô gái mảnh mai tóc thề, với ánh mắt thông minh, sắc sảo. Lại có tiếng hét lên nho nhỏ: Ơ, là chị Tr.H kìa!
Chắc hẳn có nhiều người thắc mắc về cái nick chất chứa nhiều hào khí này . Một người bạn TTVN của chị giải thích: "Các bạn cứ xem đấy, nhìn chị ta đi xe máy thì biết". Còn anhhungxalo - tác giả của câu nói "bất hủ": "yêu xe như con, yêu xăng như máu" có lần đòi làm hội trưởng hội rượu đêm của 7X Hà Nội, đã bộc lộ "bản lĩnh" của mình: "Em tuy không nghiện rượu nhưng em là người bạn rượu thông thái. Em tuy không đủ sức đỡ chén thay các bác khi tàn cuộc chiến nhưng em có thể chạy Win hay FX để chở các bác trai về tận nhà sau những bữa rượu túy luý tình thương mến". Đó cũng là câu trả lời sinh động cho những ai thắc mắc về xuất xứ cái nick của chị. Chẳng vô lý chút nào, đơn giản đó là cá tính!
"Nghe đồn là TTVN là kho thông tin vô cùng hấp dẫn, mà tôi thèm được học hỏi, thèm được hiểu biết. Sự thật thì sau 2 năm TTVN đã không làm cho tôi thất vọng". Còn nhớ ngay khi Anhhungxalo bị TTVN "bỏ bùa" được một thời gian, thì một admin "nhìn xa trông rộng" đã phát hiện ra "người phụ nữ có những phẩm chất vàng" này, và ngay lập tức, "chiêu mộ" chị vào quần anh hội TFG. Quả không hổ danh là một người đã từng sống, từng viết, từng vào Nam ra Bắc với một đôi chân không mệt mỏi và khát vọng "sống có ích, sống là chính mình", anhhungxalo đã chứng tỏ được bản lĩnh không phải người phụ nữ nào cũng có được trên TTVN này. Xưa nay, chiến trường quanh năm dầu sôi lửa bỏng Thảo Luận chưa có "bóng hồng" nào đứng lên nắm "quyền lực". Phần vì chưa đủ nhiệt tình, phần vì ngại va chạm, phần vì giữ cho mình cái thú tự do ngôn luận sướng hơn... "Một mod Anh hùng xa lộ với những nét đáng yêu, dễ thương những ngày đầu tiên làm mod... Khi xóa hay sửa bài của tôi đều gởi mail với một lời mong thông cảm .... (ngchuong60). Một mod luôn xuất hiện trong những topic mang tính thời sự nhất, "nhạy cảm" nhất (đại loại Luận chiến Việt Nam , Bàn về gái hư ...), để cung cấp những nguồn tin khách quan đáng tin cậy góp phần chính xác hóa những vấn đề đang được rất đông thành viên quan tâm. Có lẽ, tố chất "người làm báo" đã có ảnh hưởng rất nhiều tới con người online của anhhungxalo, đặc biệt, tới công việc làm mod khó nhọc trong một forum toàn "anh tài tranh luận" này.
Đôi khi, cánh đàn ông TTVN đọc được một bài viết nào đó của "ai đó" trong Giáo dục giới tính, hay trong Thảo luận, đã phá lên cười một cách đã đời, còn mấy cô gái có lẽ đấm lưng nhau thùm thụp kêu lên "eo ơi, khiếp, nói bạo thế..." thì chúng ta chẳng nên ngạc nhiên làm gì bởi tác giả chính là anhhungxalo. Chị là người táo bạo, dám nghĩ, dám sống và dám viết những gì mình nghĩ, không ngần ngại, không "vờ vịt" thùy mị nết na. Nói về forum Thảo Luận, chị cười cười: "Tôi rất tin vào tử vi. Tử vi của tôi nói số phận của tôi là một số phận nhiều thay đổi và nhiều thử thách, song tôi nhận ra số phận tôi là số phận hạnh phúc (theo cách hiểu của tôi). Nên tôi rất yên tâm sống và tiếp tục chiến đấu với những chiến sỹ trên Thảo luận chỉ nhăm nhăm làm thịt mình ". Song - dường như... trên màn hình vi tính, giọng chị trầm lại "Ít ra trên Thảo luận không phải là "đao kiếm vô tình" như người ta vẫn thường nghĩ, mà trong sâu xa, rất nặng tình (với cuộc sống và con người) đấy chứ. Chỉ khi nào Thảo luận và TTVN chán ngắt thì tôi mới không vào nữa".
Có người nói rằng anhhungxalo là một phụ nữ không xinh, song lại là một phụ nữ đẹp. Và nếu người đàn ông nào không thấy chị đẹp thì đó là lỗi của người ta chứ không phải lỗi của chị. Đúng vậy, nếu ai đã từng gặp và trò chuyện với anhhungxalo ngoài đời, hay chỉ ở trong YM, cũng nhận ra cách nói chuyện của chị rất cuốn hút, rất thông minh, hài hước và sắc sảo, đưa người nghe từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Có lẽ, những thứ mang lại những điều đó không gì khác ngoài tri thức và tâm hồn. Chắc nhiều người biết chị là một người viết văn nổi tiếng trên văn đàn trẻ một thời với những giải thưởng Văn học tuổi 20, cùng hàng loạt những tác phẩm in trên báo, trong tuyển tập... Văn của chị thông minh mà giàu nữ tính, sâu lắng với những nỗi đau dịu dàng. Đó là Tình Khúc hồi ức những ngày dại khờ 19 tuổi đón nhận một tình yêu đầu đời, là Đường qua thị trấn với niềm hạnh phúc ngắn ngủi như sương gió thoảng qua...
Một admin - (người "phát hiện" ra anhhungxalo) đã từng "tấm tắc": "Phải tìm mãi mới được một mod như Anhhungxalo đấy". Trong quá trình làm mod, cũng có những lúc "dở khóc dở cười" như có người nhăm nhăm lôi thông tin cá nhân của anhhungxalo lên diễn đàn, "như thế có vẻ không công bằng lắm", "nhưng thật may là tôi dường như toàn nhận được thư khen của thành viên thôi, song - chị hài hước - đáng buồn là trong số thư khen đó chẳng có thư nào... tỏ tình cả . Gửi lúc 14:20, 24/03/04
|
luuthuy Người luôn tìm thấy những nguời bạn của mình ở khắp mọi nơi Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Zimbabwe Thành viên từ 11:57, 17/06/02
Đã được 55 người bình chọn (4.40)
|
haha Chị mình lên bàn thờ rồi. Nói về chị thì nhiều lắm, từ ngày chị còn ở VN đến giờ cơ. Càng ngày em càng thấy chị đẹp, đẹp ở con nguời lẫn tâm hồn. Nhưng dù sao chị cứ tin rằng, em luôn yêu quý và ủng hộ chị. Ko biết bao giờ mới offline đuợc chị nhỉ? [size=6][red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6] Gửi lúc 14:39, 24/03/04
|
lonesome Tôi là chàng cao bồi nghèo xa quê hương và đường về nhà còn xa...xa lắm... TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 187 người bình chọn (3.96)
|
hờ hờ, thế là bà già đã theo gót ông già lên trên này ngồi rồi hả? hi hi... kỷ niệm với bà này thì nhiều lắm, chẳng thể kể hết được đâu ... bà già nhỉ .... số phận đã khiến tớ với cái bà này gần như là kè kè nhau trên TTVNOL ý ... hi hi chúc bà già trải qua 168 giờ "Lên dĩa" vui vẻ nhé... I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home Gửi lúc 15:36, 24/03/04
|
Emmiu CHF's member . Mèo con nhõng nhẽo của box Làm Đẹp. Mê smartphones và thích bĩu môi.
 ,Vietnam Thành viên từ 20:29, 27/11/01
Đã được 42 người bình chọn (3.95)
|
:) :=*
Vì em không khóc bao giờ, đâu có nghĩa trong em thờ ơ
Vì anh vẫn sống khi có em hay mất em mãi mãi
Nếu như ngày mai em không thức dậy Gửi lúc 15:42, 24/03/04
|
amour74
 ,France Thành viên từ 01:53, 25/03/04
Chưa có ai bình chọn
|
nghề nghiệp luôn đưa đẩy anh đến bàn nhậu, đã nhiều lần anh nghĩ rằng mình cần có một người vợ uống rượu như nước lã, chứ nếu không lần nào uống xong anh cũng không thấy đường về quê mẹ ! mà khi ngồi sau xe một cô gái tóc dài, mùi hương của mái tóc nhất định sẽ làm ta tỉnh rượu khi về đến nhà, "bảo đảm trả bài được" ;) em nghĩ sao ? Gửi lúc 02:53, 25/03/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|