Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Cô Toet là một người đi không biết mỏi
Tự bao giờ, những người anh em bên forum Du Lịch gọi chị bằng cái tên thân mật và đầy "âu yếm": Madam Toet. Cũng lạ, cái nick thật xấu xí như gợi cho ta liên tưởng tới một cặp mắt "nhập nhèm" thật khó mà coi là đáng yêu. Ấy ấy, nếu ai cứ khăng khăng người thế nào thì đặt nick thế ấy, thì quả thật oan uổng cho người ta . Toet không bị toét một cái gì cả, chị "hơi bị" có duyên. Và chính nhờ cái duyên toát ra từ tính cách dễ gần, sự nhiệt tình, chu đáo, cách trò chuyện hài hước... mà khiến cho ai gặp chị một lần cũng có cảm giác thoải mái và nghĩ ngợi giá như mình hồn nhiên và thật lòng trước đám đông được như Toet .
Là phụ nữ, nhưng có thể nói Toet có cá tính khá mạnh, và sự khao khát được đi đây đi đó luôn thôi thúc đôi chân không biết mỏi của Toet. Chả thế mà đầu quân vào diễn đàn Du Lịch để thỏa cái ước ao ấy, cũng như để dụ dỗ, lôi kéo thêm đồng minh, và giúp những đồng minh ấy thỏa ước ao giống mình. Thử xem "madam" mod này đã "đầu trò" cho bao nhiêu cuộc tung hoành ngang dọc của thành viên box Du lịch rồi? Hot news: Du xuân! Du xuân đầu năm về với Đất Tổ Hùng Vương của Box Du lịch! Tour chủ đề tháng Tư - Về với miền duyên hải Thái Bình ngày 12-13/04! Đi chơi thôi!, Đi du lịch quanh HN bằng xe máy, đi đâu, du lịch bụi, tiến về Tây Bắc... Chắc là không kể xiết! Sau mỗi chuyến đi, lại thêm nhiều Ảnh đẹp trên đường lang thang đất Việt, và nhiều giai thoại về một người phụ nữ tinh nghịch, đảm đang, tháo vát, luôn chăm chút cho cánh "đàn em" "ngây thơ bé bỏng" của mình. Có lẽ, mỗi người chỉ có một thời tuổi trẻ để thực hiện tốt nhất những khát vọng, đam mê của riêng họ, thì Toet sẽ tiêu tốn tuổi trẻ cho việc khám phá những miền đất trên khắp đất nước Việt Nam, ra ngoài biên giới. Chị mải chơi đến độ "đứng yên nhìn tuổi xuân lặng lẽ ra đi", đến độ một người bạn của chị đã giải thích cho đứa cháu gái: "Cô Toet là ai"? "Cô Toet là một người đi không biết mỏi, cháu ạ". (trích bài viết của Caoson).
Tự nhận mình là "mải chơi", ("bằng em, người ta đã có cháu bế cháu bồng rồi đấy"), mải chơi đến mức không từ chối được bất cứ phi vụ gì của Du Lịch, để rồi vẫn cứ "đi về một mình không vướng víu" như thế. Có chăng là "vướng víu" những người bạn đồng sở thích, đồng đam mê, ăn chung một gói ngủ chung một lều trong các chuyến đi, đã trở thành một phần cuộc sống của chị. Cuộc sống của Toet, bận rộn, tất bật, nhưng cảm giác ngày tháng của chị trôi qua thật nhẹ nhàng, không chút nặng nề và bực bội... Có phải tại chị luôn biết cách hồn nhiên và biết cách mỉm cười, biết cách mang lại tiếng cười cho bạn bè và nhận về tiếng cười của cả thế giới? Người phụ nữ "thoắt già, thoắt trẻ" ấy không ngại ngần và dè dặt, cứ sống đúng là mình và thật hết mình, rất hiện đại và đầy cá tính.
Một ví dụ chưa hẳn đã thực sự xuất sắc, nhưng cũng phần nào nói lên cá tính mạnh mẽ và "không giống người, không theo quy luật số đông" của Toet. Khi tất cả những cô gái hồi hộp đợi chờ những ngày lễ như Valentine, 20/10, 8/3, thì chị lại anti tất cả những ngày "nhiều bi lắm hài" đó. "Nực cười, đại loại như hoa và quà quay vòng. Hoặc là một anh mua cả thùng hoa, lần lượt mang đi tặng các cô. Kiểu như là phân phát cho tròn trách nhiệm. Hoặc có những người đàn ông, họ không coi trọng ngày 8/3, mà người phụ nữ của họ cứ ì xèo đòi hỏi mè nheo, họ lại không có tiền chẳng hạn! Để mua được hoa đẹp và quà tốt, họ đành phải mua những thứ đến cuối ngày hạ giá, vừa bi vừa hài!" Giả dụ, giá có một ai đó tặng hoa cho Toet vào một ngày hết sức bình thường, nhân dịp Toet có cái áo mới, hoặc vừa sửa sang lại mái tóc "đống rơm" của mình chẳng hạn, chắc chị sẽ không tiếc gì một nụ cười sung sướng, hơn là việc nhận cả 1 đống quà trong ngày 8/3 kia.
"Chị là người không những quyết đoán mà còn ra quyết định vô cùng nhanh. Tố chất ấy, rất cần cho một người vật lộn chốn thương trường như chị. Song, cái tố chất quí báu này, trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng hay. Có một lần, chị đã quyết định chia tay với một người đàn ông vì "hắn ta ngoáy mũi trông thô bỉ". (trích bài của Caoson) Ai đó sẵn lòng yêu một anh chàng chỉ vì cái cằm chẻ, thì Toet cũng có thể sẵn lòng bỏ một anh chàng vì cái ngoáy mũi lắm chứ! Song, sẽ không bỏ một người bạn đồng hành nào đâu nếu trong chuyến đi anh ta có thiếu ý tứ mà để lộ ra những hành động xấu tí tương tự. Caoson - một nhân vật tiếng tăm trong "giới du lịch TTVN", đã... táo bạo nhận xét: "Giọng chị Toét có âm hưởng kỳ lạ. Lúc du dương trầm bổng. Lúc lại có tiếng kim khí choang choang. Tôi thầm nghĩ: "Cái giọng này, đêm hôm mưa bão mà tỉ tê, dìu dặt bên điện thoại thì khối thằng "cởi truồng tắm mưa" đây" . Vậy đó, Toet và những người bạn, thật đáng yêu. Họ đã cùng làm cho box Du Lịch trở nên "danh tiếng" trên đất TTVN này, bằng lòng đam mê và nhiệt huyết luôn được nuôi dưỡng.
Phải chăng, viết về Toet, thì sự hài hước dưới đây của hastalavista, có thể coi là một điều thú vị:
... Từ một góc quán nào đôi mắt ấy nhìn ra, Toet đi qua, và thế thôi cũng đủ...  Gửi lúc 16:33, 09/06/04
|