Netwalker – Been There-Done That - Viết về nơi bạn đã đến.
“Từ khi còn nhỏ, tôi rất thích đọc chuyện Một nghìn lẻ một đêm và luôn luôn mơ ước được như Sinbad chu du khắp thế giới. Tôi muốn được đến thăm tất cả các kỳ quan của thế giới, để được đắm mình vào trong đó, để được tận mắt thấy, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi, để cảm nhận tinh hoa của nhân loại hoặc được đắm mình vào thiên nhiên để thấy được cái đẹp cội nguồn sơ khởi.
Số phận tôi cũng long đong lận đận, tôi có nốt ruồi ở gan bàn chân cho nên không ở đâu lâu được một chỗ hay sao ý. Khi còn nhỏ, chuyển nhà chuyển trường không biết bao lần. Hết ra Bắc lại vào Nam. Mới 3 tuổi tôi đã được lên tàu thuỷ Thống Nhất theo Ba Mẹ ra Bắc (chính xác là đến cảng Hải Phòng, sau đó đi tàu hoả về Hà Nội), mới học lớp 4 tôi đã một mình lên tàu hoả đi vào Nam. Có mùa hè, bị Ba Mẹ cho đi giáo huấn ở ngoài Mỏ than Quảng Ninh 3 tháng liền vì quá hư hỏng và kết quả có khả năng bơi vượt biển từ Mỏ than cọc 6 Cẩm Phả ra đến Đảo Khỉ (khoảng cách bằng 2 lần từ trường Chu Văn An ra khách sạn Thắng lợi).
Tôi cũng đã chu du từ mũi Cà Mau cho đến địa đầu Móng Cái, đi khá nhiều đảo.
Ngoài Việt nam, Tôi đã sống, học và làm việc ở Canada, Mỹ, Nhật, HongKong và Singapore và đi du lịch khá nhiều nước.
Khi tôi là sinh viên, tôi cũng đi du lịch nhiều phần lớn là đi một mình (lonesome traveler) và khi tôi tốt nghiệp công việc của tôi cũng đòi hỏi đi nhiều ( frequent flyer)”.
Đó là những dòng tự bạch của một thành viên khá quen thuộc với các diễn đàn cũng như các thành viên của mạng TTVN. Hình như đi đâu người ta cũng có thể bắt gặp các bài viết của thành viên này. Thử ngó vào Box Hạnh phúc gia đình cũng thấy, vào forum Làm đẹp cũng thấy, sang đến Thảo Luận cũng có mặt… Rồi forum Lịch Sử Văn Hóa, forum Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh, Giáo Dục Giới Tính, các câu lạc bộ Lứa tuổi, các forum thuộc khu vực Gặp gỡ giao lưu, …. Dường như ở forum nào cũng thấy thấp thóang bài viết của thành viên này và có cảm giác rằng, các forum của mạng TTVN, chưa có forum nào mà thành viên này chưa từng ghé qua. Có bao giờ bạn thử để ý đến cái nick netwalker trong số hàng ngàn cái nick khác vẫn hàng ngày tham gia trên TTVN chưa?
Nhắc đến netwalker, người ta thường nhắc đến chủ đề Been There-Done That ( Viết về những nơi bạn đã đến) ở Box Du Lịch. Hãy thử nghe netwalker lý giải về tên của topic này: “Một trong những câu nói mà những người đi du lịch thích nói trong các cuộc chit chat ở các quán cafe du lịch là " Been There - Done That". Câu nói này sau trở thành nổi tiếng trong giới world traveler và thường được in lên áo T-shirt hoặc ba lô (backpack). Ví dụ, trong một quán cafe vỉa hè Tạ Hiền (Hà Nội) hay phố Tây Ba Lô( Sài Gòn), có chú nào đó kể chuyện chợ tình Sapa, có một chú độc khách lữ hành khác cũng sẽ hào hừng thêm vào câu " Oh, I ''''''''''''''''''''''''''''''''ve been there done that" là câu chuyện sẽ sôi nổi hẳn lên”. Và Been There – Done That cũng chính là title của
netwalker – vừa ngắn gọn, vừa đầy đủ ý nghĩa và phù hợp với người ham mê du lịch, hiểu biết và ham học hỏi như anh.
Qua những dòng tự bạch của chính netwalker, điểm danh những nơi mà thành viên này đã đến, chúng ta có thể hình dung đây là một thành viên khá cởi mở và có những kiến thức thật đáng nể, đồng thời cũng là một trong những thành viên có nhiều tâm huyết, muốn gắn bó và phát triển TTVN thành sân chơi chung cho giới trẻ Việt Nam. Còn nhớ, cách đây hơn một năm, Tháng 5/2003 ngay khi mới tham gia TTVN, chính netwalker
là người vận động và xúc tiến việc thành lập Box Mỹ - Diễn đàn trao đổi về văn hoá, ngôn ngữ, cuộc sống và con người Hợp chủng quốc, nơi hội tụ của nhiều nền văn hoá trên thế giới!. Và từ đó đến nay netwalker vẫn âm thầm chăm chút cho đứa – con – cưng của mình, với nhiều bài viết và các thông tin liên quan đến Mỹ cũng như các vấn đề liên quan đến thế giới thông qua rất nhiều các chủ đề được netwalker mở đầu như American Beauty ( Vẻ đẹp Mỹ), Chuyện bằng lái - xe hơi - bảo hiểm ở Mỹ và kinh nghiệm mua bán, Mỗi ngày một thành phố ( hay cảm nhận về những thành phố bạn đã đến trên đất Mỹ) hay Hội tụ Đông Tây ( where the East meets West )… và đặc biệt là Một vài hình ảnh Việt Nam cho bà con xa xứ. Đọc để hiểu hơn, hiểu thêm về netwalker – một thành viên mà dường như chúng ta mới chỉ có dịp trò chuyện qua các bài viết.
Và bao giờ cũng thế, mỗi khi nhắc đến một thành viên nào đó trong một diễn đàn Online, bao giờ người ta cũng để ý xem thời gian và số lượng bài viết của thành viên đó khi tham gia vào diễn đàn. Hơn 2200 bài viết trong khoảng hơn 1 năm, trung bình hơn 5 bài viết mỗi ngày để thấy sức viết của netwalker dồi dào đến thế nào. Nhưng những bài viết của Netwalker thường không dài nếu không cần thiết, những bài viết ngắn gọn, nhưng đầy đủ thông tin cho người đọc và cả sự dí dỏm, hài hước trong đó khiến cho người ta dù chỉ đọc qua ít lần cũng ấn tượng với tác giả của bài viết ấy.
Khi đi tìm những thông tin cho bài viết này, Rep may mắn được một người bạn đã từng trao đổi với netwalker bật mí rằng: netwalker là một người rất quan tâm đến sự phát triển của thanh niên Việt Nam hiện nay, quan tâm đến những tiến bộ xã hội và mong muốn nâng cao nhận thức cũng như đời sống cho người Việt nam, thay đổi những cách nghĩ cũ bó hẹp khả năng sang tạo của con người, mở rộng quan hệ giao lưu và hội nhập với thế giới. Hơn hết, netwalker là một người sống rất tình cảm, quan tâm nhiều đến gia đình, đến những người thân vẫn đang ở Việt Nam. Và như
netwalker có lần tâm sự: “lâu lắm không được uống Bia Hơi Hà Nội, rau muống bên này $5/mớ vài cọng mà lại là loại rau lợn Việt nam cũng chê không thèm ăn. Đem chẻ làm rau sống thì có lẽ dùng để xỉa răng được. Được khoản đậu phụ chấm mắm tôm xuất khẩu ăn cũng tàm tạm. Kể từ sau hiệp đinh thương mại song phương Việt Mỹ, chuyện ẩm thực ăn uống được cải thiện nhiều, ví dụ như có thêm cà phê Trung Nguyên xuất khẩu để cuối tuần rỗi rãi nhâm nhi…” Đọc những dòng tâm sự ấy, thấy sao mà giống câu ca dao xưa:
“… Anh đi anh nhớ quê nhà.
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương…”
Không hiểu netwalker có định trở về không, nhưng xin được chúc cho anh sớm tìm được những hương vị quê hương vẫn luôn ẩn sâu trong một tâm hồn sâu lắng, thiết tha với quê hương, đất nước như anh. Và chúc cho netwalker sẽ có những buổi Offline thú vị cùng những người bạn trên TTVN như có lần anh từng mong muốn khi tham gia vào diễn đàn này.