Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5001466 người đang duyệt site , trong đó có 5034 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Người Thứ TưChuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5TIM chiều thứ bảyMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   Người Thứ Tư
 
  Taoday99 – Tôi muốn giữ mình là một người ảo


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    86 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  1 | 2 |
    |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 6584 lượt đọc và 12 bài trả lời  
    
( 2 người bầu )
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Taoday99 – Tôi muốn giữ mình là một người ảo


 


“Tôi vào TTVN vào lúc mấy box trong CAT đó đang xuống dốc trầm trọng. Sau một hồi tham gia thì được mời làm mod. Sau một thời gian thì tình hình sáng sủa hơn 1 chút. Rồi được đề cử làm Admin. Tôi không có nhiều thời gian lắm nên không tích cực post bài như những người khác.Thường có việc gì tôi vẫn bàn bạc riêng với các mod hoặc Admin ….” - Một lời “giới thiệu” khá khiêm tốn, không có gì đặc biệt nhưng lại cho thấy đây là một người khá nhiệt tình và tâm huyết với TTVN – và đó chính là những lời “tự bạch” của taoday99 – Admin mạng TTVN.


 


Có một thành viên - một cựu Admin của TTVN, sau một thời gian trao đổi với taoday99 đã nhận xét thế này: Đó là một người rất nhiệt tình với các hoạt động của mạng TTVN, nhưng không thích nói nhiều mà chỉ lặng lẽ xử lí các vấn đề liên quan…. một người phát triển cộng đồng theo đúng nghĩa và thầm lặng như…. Milou  (Admin mạng TTVN).


 


“Thầm lặng như… Milou”, đó có lẽ là một cách so sánh rất vui của cựu Admin đó về taoday99, một sự so sánh chứa đựng trong đó biết bao tình cảm yêu mến xen lẫn cảm phục. taoday99 “thầm lặng” quản trị cả khu vực Vietnam ICT Forum rộng lớn với hàng trăm câu hỏi liên quan đến Công Nghệ Thông Tin, Phần Cứng, các ứng dụng của Công Nghệ Thông Tin…


 


Và có một ai đó nói rằng, taoday99 là một người rất tiết kiệm lời nói, chỉ nói những gì cần thiết. Điều này có lẽ cũng là dễ hiểu, đâu cần cứ phải nói nhiều mới giải quyết được việc? Ít nói, ít viết nhưng  điều quan trọng là với mỗi bài viết của taoday99, người đọc đều tìm được câu trả lời cho những vấn đề mình còn băn khoăn, thắc mắc, nói một cách khác, đó là những bài viết có giá trị. Tham gia TTVN rồi làm Admin khu vực Vietnam ICT Forum, với taoday99 có lẽ đơn giản đó chỉ là một sân chơi, một nơi để mọi người có thể chia sẻ những hiểu biết, những thắc mắc của mình liên quan đến lĩnh vực mà mình yêu thích. Thế nên, với taoday99 “khi còn là một member bình thường thì tôi làm việc như một member bình thường, khi lên Mod thì tôi làm việc với trách nhiệm của Mod với Box. Admin cũng thế thôi. Đã nhận trách nhiệm thì phải cố gắng làm tốt công việc của mình, không phải nhận để làm quan hay để được đăng bài viết. Đơn giản vậy thôi”.


 


Làm công việc của một người phát triển cộng đồng một cách tình nguyện nhưng đầy nhiệt tâm, lặng lẽ với hoạt động quản trị với những đóng góp đáng kể cho khu vực mình quản trị và rất hiếm khi nói về mình. taoday99 muốn để chính những thành viên nhận xét về mình qua những bài viết, dù đó có thể là khen, chê, đồng tình ủng hộ hay phản đối… bởi như taoday99 có lần tâm sự rằng: “Dù trong một diễn đàn, mọi người biết nhau qua các bài viết nhưng dù sao vẫn là ảo. Thế nên con người của tôi trong thế giới ảo ấy cũng khác với con người thật ngoài đời nhiều lắm. Thông tin của tôi trên này vì thế cùng là ảo: 1 – tên không thật, 2 – không title, không avatar, 3 – nick không liên quan, không chứa đựng thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, sở thích, tên thần tượng… “


 


Vâng, đằng sau mỗi chiếc nick ảo là một con người thật,  và thậm chí ngay cả khi con người đằng sau chiếc nick đó đã xuất hiện trước mặt bạn rồi thì chiếc nick kia vẫn thuộc về nơi mà người ta vẫn gọi là “Thế giới ảo”. Con người ẩn đằng sau nick taoday99  chắc chắn không phải là một con người ảo, mà là một con người thật, bằng xương bằng thịt nhưng nick taoday99  trên mạng TTVN có lẽ sẽ mãi mãi là nick ảo. Và với một cái nick ảo, thông tin ảo, trong một thế giới ảo thì mọi cảm nhận về cái nick ảo đó đều qua những bài viết ảo. Chính vì thế mà mỗi người có thể tự do cảm nhận theo cách riêng khác nhau của mình.


 


Bạn có muốn  khám phá con người thật ẩn dấu đằng sao nick ảo taoday99  không? Có thể là bạn sẽ có được những khám phá thú vị về con người này.

Gửi lúc 17:52, 28/07/04

Miracle
Hồi sinh

TTVNOnline Lover


,Vietnam
Thành viên từ 18:17, 31/03/02


Đã được 24 người bình chọn (3.08)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Đồng chí bạn. Tớ thấy bạn có nhiều thứ hơn thế này mà.


-----------------------------------------
Có nhiều khi lý trí bảo con tim
Thôi không yêu, không giận hờn, không nhớ
Nhưng con tim là một thằng quái gở
Cứ cồn cào da diết gọi tên em.

Gửi lúc 08:42, 29/07/04Về đầu trang

Group4S
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh , không gặp anh ... thì giờ ta thế nào ???



,Vietnam
Thành viên từ 02:58, 09/06/04


Đã được 11 người bình chọn (4.64)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

cheers

Symbian Software Support Solutions


Hà : 0912666321 YIM bcaboy_alone



Gửi lúc 13:21, 29/07/04Về đầu trang

scouter
~*s*~ www.tt-sm.net ~*e*~

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 15:39, 08/07/03


Đã được 44 người bình chọn (4.27)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Anh Tao Đây... Chưa Chín thân mến,

Em quen anh chưa lâu, anh nhỉ, cũng chỉ mới từ khi em đến với HĐTH. Những gì em biết về anh không nhiều, nhưng chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để em có cái nhìn của riêng mình về anh. Hì hì, em chỉ nói thế thôi, anh không nói nhiều về mình, em tôn trọng anh nên em cũng không nói ra những gì em nghĩ về anh. Em cho rằng có lẽ anh cũng tự hiểu được mà, phải không anh?

Gửi lúc 15:20, 29/07/04Về đầu trang

wawawa
Có một người xì trum một người... wa wa wa

TTVNOnline Lover


,Vietnam
Thành viên từ 12:02, 06/11/02


Đã được 65 người bình chọn (4.49)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hị hị, thật bác! Lần đầu tiên nhìn thấy nick của bác khi mới là thành viên bình thường, em chỉ mún ... bác phát lun! Đọc các bài của bác trong HW thì lại khác! Cám ơn bác cái file đọc code CPU! Chúc mừng bác lên bàn thờ ngồi! Thật chứ em không nghĩ lại được tiễn bác lên bàn ngồi sớm thế đâu! Chắc Reporter hết người viết rồi!


Đau đớn thay phận đàn bà
Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em

Gửi lúc 16:45, 29/07/04Về đầu trang

TIDUSLOVEYUNA
Sống chết cùng VNGameDev



,U.S. Minor Outlying Islands
Thành viên từ 14:36, 01/02/02


Đã được 84 người bình chọn (3.92)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của wawawa viết lúc 16:45 ngày 29/07/2004:


Hị hị, thật bác! Lần đầu tiên nhìn thấy nick của bác khi mới là thành viên bình thường, em chỉ mún ... bác phát lun! Đọc các bài của bác trong HW thì lại khác! Cám ơn bác cái file đọc code CPU! Chúc mừng bác lên bàn thờ ngồi! Thật chứ em không nghĩ lại được tiễn bác lên bàn ngồi sớm thế đâu! Chắc Reporter hết người viết rồi!]

Đọc mà thấy chán ngắt, tẻ nhạt
to anh Wa: anh thông cảm cho Rep, thời buổi công nghiệp hoá, tiền tệ hoá mà


Vietnam Game Development


Folding-At-Home Team Việt Nam ID: 36070 (Let's Do It)


NIIT: Start


Phone: 04 9172156

Gửi lúc 18:27, 29/07/04Về đầu trang

taoday99
Thành viên rất tích cực


,Vietnam
Thành viên từ 10:26, 26/11/02


Đã được 25 người bình chọn (4.32)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền


Rep có cách nhìn của Rep thông qua những việc tớ làm. Các bạn có cách nhìn riêng thông qua những bài tớ post, thông qua bit, byte, MHz, GHz..

Rep đã nói rồi đó :"Chính vì thế mà mỗi người có thể tự do cảm nhận theo cách riêng khác nhau của mình" (TTVN Rep, 2004). Tất cả chỉ là những cách nhìn ảo về nhiều mặt ảo thông qua những tiếp xúc ảo, những việc làm ảo, những bài viết ảo trong một thế giới ảo của một con người thật.

Gửi lúc 06:32, 30/07/04Về đầu trang

nguyenmaithanh


,Vietnam
Thành viên từ 09:20, 07/07/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Đôi khi, tôi cũng muốn mình là con nguời ảo nhu bạn bởi vì có nhiều lý do lắm. Cuôc sông của con nguời thật đôi khi làm tôi mệt mỏi và cô đơn, tôi không thể lãng mạn và sẻ chia với nhũng nguời bạn dù là thân nhất ở ngay bên cạnh. Là môt con nguời ảo với cái nick ao, tôi có thể sông với con nguời thật của mình. Tôi thật su đuợc chia sẻ, đuợc động viên, đuơc lãng mạn.... và đuơng nhiên nh­ũng điều đó đã giúp tôi vuợt qua rất nhiều nhũng khó khăn của cuôc sông hiện tại.

Gửi lúc 10:14, 30/07/04Về đầu trang

Nokia8910i
Chuyên gia nói thẳng..Sự thật mất lòng..Nhưng thà nói thật còn hơn nói dối...



,United States
Thành viên từ 19:23, 14/04/03


Đã được 80 người bình chọn (3.95)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ông anh oai phết nhẻy..Còn thằng em vẫn lẹt đẹt thôi..Em về VNam ở hẳn rồi..Ko qua kia nữa đâu..Cãi nhau với các cụ to wá em bỏ đi hơn 1 tháng rồi...Gửi ông anh lời chào thân ái...Ở lại đá bóng với các anh em vui vẻ nhé...HeHe...:D




Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....


Xã hội bất công nuôi ta lớn
Cuộc đời bạc bẽo dạy ta khôn
Không đâm không chém đời không nể
Không tiền không bạc gái không theo........

Gửi lúc 11:52, 30/07/04Về đầu trang

luuthuy
Người luôn tìm thấy những nguời bạn của mình ở khắp mọi nơi

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Zimbabwe
Thành viên từ 11:57, 17/06/02


Đã được 55 người bình chọn (4.40)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tôi tuởng bác là ai xa lạ. Nhưng nhìn kĩ những gì viết về bác thì lại biết bác là nguời quen. Tất nhiên chỉ đọc bài của bác trên mạng mà thôi.
Ko biết bác có nhận ra tôi là ai ko nhỉ?
Hẹn gặp bác vào một ngày đẹp trời.

[size=6][red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]

Gửi lúc 17:09, 31/07/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


24.125