|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Người Thứ Tư, Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Hoa hong bach - "... Dữ dội và dịu êm..."
Với các thành viên của Box PTTH Hà Nội Amsterdam, cái tên Hoa hong bach hay hong_bach_86, hẳn không ai không biết. Nếu sang Tay Chiêu Hội cùng các thành viên Box sở thích hay Tình bạn tình yêu, hẳn các thành viên cũng sẽ nói cho bạn biết Hoa hong bach hay hong_bach_86 là ai: Một cô bé xinh xắn, đáng yêu cho dù trong thông tin của mình cô bé ây điền vào phần sở thích rằng: "Thích á? Cái gì cũng thích! Thích nhất là được điên!" Nhưng chắc chắn là cô bé ấy rất đáng yêu, thế nên ngay khi vừa bước chân vào Box Ams, bạn sẽ bất ngờ đến choáng váng khi thấy topic HHBCFC (Hoa Hong Bach Crazy Fan Club) kéo dài đến 81 trang chủ đề và chắc chắn sẽ còn kéo dài nữa.
Lý do cô bé Mod xinh đẹp Hoa hong bach đề nghị lock nick vĩnh viễn và chuyển sang nick hong_bach_86 đơn giản vì những lỗi kĩ thuật của TTVN, nick Hoa hong bach không sử dụng được quyền Mod, cô bé đã chuyển sang nick hong_bach_86 để tiếp tục công việc quản trị tình nguyện của mình. Nhưng dù là Hoa hong bach hay hong_bach_86, thì tất cả những thành viên từng gặp cô bé này đều không thể phủ định rằng: đó là một cô bé xinh xắn, đáng yêu và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ
Thế nhưng, có một sự thật đến bất công rằng: khi Rep có ý định viết về Hoa hong bach thì chính bản thân Rep lại không có nhiều thông tin về cô bé và phải cầu cứu đến các thành viên của Box Ams - những người đã từng gặp, từng trò chuyện, từng biết về cô bé nhiều hơn Rep. Bạn thử đoán xem, thành viên ấy đã bật mí gì về cô bé đáng yêu này? Và hãy thử so sánh xem, những điều mà thành viên ấy bật mí với Rep, có giống như những gì bạn nghĩ không nhé
... Chuyện kể rằng, Hoa hong bach là một trong những Mod đầu tiên của Box Ams, có nghĩa là từ rất lâu rồi, từ cuối năm 2001 - khi mới là một cô bé con mới bước chân vào trung học. Thế nên thật đáng nể khi cô bé vừa hoàn thành tốt công việc học tập tại mái trường nổi tiếng của không chỉ Hà Nội - trường PTTH Amsterdam mà còn dành khá nhiều thời gian online và tích cực tham gia các hoạt động online cùng các thành viên khác chăm chút cho ngôi nhà online của mình. Ngôi nhà Online ấy đã mang lại cho cô bé những niềm vui, những nụ cười, những người bạn thân thiết, nơi cô bé có thể chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ và tình cảm của mình với những yêu - ghét - giận - hờn...
Mà không chỉ nhiệt tình với các hoạt động online thôi đâu, Hoa hong bach là một thành viên khá nhiệt tình trong các buổi Offline của Box. Có thể nói, chưa có buổi Offline nào của Box Ams mà lại vắng mặt Hoa hong bach, thậm chí có những buổi Offline của Box với chỉ... 2 người đi mà một trong số đó là Hoa hong bach. Như thế, đủ thấy cô bé nhiệt tình đến thế nào với các hoạt động của Box. Và hơn thế nữa, người ta còn nhận ra cô bé trong những hoạt động chung của mạng TTVN, nhiệt tình đến mức hầu như chương trình nào cô bé cũng tham dự - một điều ít thấy ở lứa tuổi còn ngồi trên ghế trường phổ thông như Hoa hong bach
Và hình như không chỉ có Hoa hong bach tích cực tham gia vào các buổi Offline thôi đâu, hình như các thành viên khác cũng mong đợi các bài viết của cô bé khi online hay sự xuất hiện mỗi khi Offline ngoài đời. Lý do ư? Vì Hoa hong bach là một cô bé "xinh xắn, đáng yêu, ngoan ngoãn và hơi nghịch ngợm", vì một nét đẹp rất trẻ con mà người đối diện rất dễ nhận thấy khi đọc bài viết của cô bé hay đọc những bài viết trên mạng, hoặc đôi khi, người ta mong sự xuất hiện của cô bé ở những buổi Offline chẳng vì một lí do nào cả, đơn giản là họ muốn được gặp người bạn đáng yêu của mình, và trò chuyện cùng nhau. Thế thôi
Rồi thành viên ấy còn bật mí rằng, Hoa hong bach còn là một cô bé lãng mạn và... hơi mơ mộng. Không tin à? bạn cứ thử nhìn chữ kí dưới mỗi bài viết của cô bé xem "... Dữ dội và dịu êm... ", hai vế đối lập và cũng là đối xứng nhau, giống như title chung mà cô bé sử dụng cho cả hai nick "...ừ...em là lửa...nhưng em cũng là nước...đấu tranh sinh tồn...nhưng không thể rời xa...". Tò mò với title khá lạ lùng ấy, một title mang tính triết lý được một cô bé con như em sử dụng, Rep đã vào xem profile của Hoa hong bach và hong_bach_86, thông tin mới nhất của Hoa hong bach là "Nothing to say! Hơi buồn một tí...hơi chán một tí...hơi thất vọng một tí... Nói chung là phải xác định rõ ràng! Có lẽ chỉ giống như người ta nằm mơ thôi", nhưng nick Hoa hong bach cô bé đã không login từ ngày 14/7, đã lock vô thòi hạn theo yêu cầu và chỉ còn hong_bach_86 với thông tin mới nhất: "Vừa thi đại học xong. Đã sẵn sàng cho rất nhiều những dự định". Và có thể sắp tới, những thông tin này sẽ còn nhiều thay đổi, phải không hong_bach_86 ?
Và người bạn ấy còn kể cho rep nghe nhiều những câu chuyện nhỏ thú vị về Hoa hong bach. Nhưng có lẽ sẽ thú vị hơn khi bạn tự mình tìm hiểu, tự mình khám phá những nét trẻ con, trẻ trung đáng yêu của cô bé dễ thương này. Và chúc Hoa hong bach luôn giữ được cho mình sự hồn nhiên, đáng yêu và nghịch ngợm khi bước chân vào giảng đường Đại Học trong những ngày sắp tới.
Gửi lúc 21:11, 25/08/04
|
Chitto Một người của 7X, Hà Nội, Tự Do. . Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 17:48, 23/01/02
Đã được 96 người bình chọn (4.07)
|
Đọc title bài, tưởng nói về Hoahongbach2001, một trong những người đã từng đóng góp quá nhiều công sức cho nơi đây. Hoá ra qué phải. -------------------------------------------------------------- Sống trên đời sống cần có một tấm lòng Gửi lúc 15:05, 27/08/04
|
headhunter HOU member - " Này em ơi yêu anh ko thì bảo ? Bỏ anh rồi tiếc lắm đấy em ơi ! "
 ,Vietnam Thành viên từ 14:31, 26/09/03
Chưa có ai bình chọn
|
này!ban cũng là 1 crazy fan của hoahongbach hả? có lẽ thế nên tôi thấy bài viết không được lkhách quan cho lắm!Tất nhiên là tui không phủ nhận những điểm tích cực của mỗi người, và ai cũng có quyền nói về người mình có thiện cảm.Ghi nhận những ưu điểm của người khác cũng hay lắm chứ!Nhưng sao đọc bài của bạn tôi cảm giác như đang đọc 1 bài viết về các bậc vĩ nhân vậy! Vì bạn biết không để hiểu về 1 con người khôing phải chỉ chơi cùng, quen biết họ 1 năm, 2 năm hay thậm chí 10, 20 năm.. mà có khi cả đời văn không hiểu hết, không biết được hết con ngưpời thực sự của người đó đâu! Nói thế chắc bạn cũng hiểu, có thể bạn nói tôi quá khó tính!Nhưng tôi nghĩ, hữu xạ tự nhiên hương bạn ạ!và không thể đoán biết lòng dạ người khác đâu, điều đó là rất khó! Gửi lúc 14:33, 28/08/04
|
hoadiemtuyet
,Vietnam Thành viên từ 07:54, 12/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
Bạn có tin vào những điều kỳ diệu không? Ban biêt không cuộc sống sẽ thât tưoi đẹp nêu ta tin răng trong cuộc sông có nhưng điêu kỳ diệu.Cuộc sống của ban sẽ không bao giò buồn tẻ mà sẽ nhiều màu sắc hơn đó.Bạn không tin ư?Vói tôi tât cả đều do "Tâm" tạo nên,bạn hãy thư tin và hãy ưóc một diều đi.Trong hai ngày điều ước của bạn sẽ thành sư thât.Con nếu không bạn chỉ có thể nhận được những điều tồi tệ trong vòng 7 lần 749 năm liền.Hãy tin vào những điều kỳ diệu bạn nhé Gửi lúc 08:49, 12/09/04
|
vstu2005
 ,Vietnam Thành viên từ 14:10, 15/09/04
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Tôi là một kẻ lang thang trong cuộc đời này. Tôi thật sự không biết mình phải làm gì và phải dừng lại ở đâu, để bắt đầu cuộc sống của mình. Tôi không có bạn. Không phải tôi ích kỷ, mà vì tôi luôn sống với bạn hết mình và đòi hỏi ở họ điều như vậy. Vì thế họ đã bỏ đi và có vài kẻ cơ hội đã phải bội tôi. Tôi không thất vọng, nhưng tôi hiểu là những mong ước của tôi về tình bạn là không tưởng. Tôi không có người yêu.Không phải vì trên đời này không có người yêu tôi.Nhưng tôi muốn người yêi tôi yêu tôi bằng cả trái tim mình, chứ không vì những giá trị vật chất và tinh thần mà tôi mang lại cho người đó. Tôi không nhận được sự kính trọng của mọi người xung quanh. Không phải vì tôi quá bất tài.Mà vì nhưng quan niệm và cách đánh giá của tôi với mọi người. Đối với tôi mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau.Ai cũng có giá tri riêng của mình. Và tôi tôn trọng người đó vì những cái người đó đã làm cho mọi người, chứ không phải vì những gì người đó có. Chào tất cả mong các bạn hạnh phúc! Gửi lúc 15:28, 15/09/04
|
fantasy_of_love
 ,Vietnam Thành viên từ 14:25, 18/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Đúng là thổi kèn khen lấy!Chẳng lẽ bạn hoa hồng bạch lại thích được khen sáo rỗng như thế? Gửi lúc 15:02, 18/10/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|