Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5000436 người đang duyệt site , trong đó có 5034 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Người Thứ TưChuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5TIM chiều thứ bảyMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   Người Thứ Tư
 
  Thosan – Đừng ôm lấy quá khứ mà bỏ quên hiện tại


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    70 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 5741 lượt đọc và 6 bài trả lời  
     
( 5 người bầu )
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

 


Thosan – Đừng ôm lấy quá khứ mà bỏ quên hiện tại


 



“Lần cuối cùng kiếm được 5 gold với lý do "Vào TTVNOL lần đầu trong ngày" lúc 06:45, 22/09/2004. Hôm nay kiếm được 5 gold, hôm qua 9 gold, tuần này 26 gold, tuần trước 48 gold…” đó là những thông tin mới nhất Rep có thể biết được về thành viên này khi tìm kiếm tư liệu cho bài viết ngày hôm nay. Điều đó như một lời khẳng định rằng: nick ấy vẫn vào TTVN, vẫn login hàng ngày giống như một thói quen và giống như rất nhiều thành viên khác. Người mà chúng ta đang nói đến chính là thosan


 


Vẫn online trên TTVN vẫn Login hàng ngày nhưng cũng chính trong phần thông tin cá nhân chúng ta lại không thể tìm thấy một topic nào của thosan trong khoảng thời gian một tháng trở lại đây. Điều này có vẻ hơi lạ so với những gì Thosan đã thể hiện trước đây: Online hàng ngày, viết bài hàng ngày trong những khu vực mình quan tâm. Cũng có thể vì những lí do riêng nên thosan chỉ kịp online và đọc những bài viết mà mình quan tâm, và có những xử lí tại khu vực các Box mình quản lí nếu thấy cần thiết… chứ không có nhiều thời gian để viết bài như trước. Đó cũng là điều bình thường giống như rất nhiều các thành viên khác.


 


Quay ngược lại khoảng thời gian hơn một năm về trước, là lúc nick thosan mới xuẩt hiện trên TTVN và có lẽ forum đầu tiên mà anh tham gia là Box Mỹ  khi đó mới được thành lập. Và ngay lập tức, Thosan trở thành Mod quản trị của Box Mỹ, cùng các thành viên xây dựng Box từ những ngày đầu tiên. Có thể nói, nhắc đến Box Mỹ là nhắc đến nick thosan và ngược lại. Với thosan của Box Mỹ, chúng ta có thể tìm thấy cho mình những trang Web hay, Top những trường đại học ở Mỹ hay những hình ảnh về một nước Mỹ toàn cảnh … Và cũng từ những đóng góp tích cực ấy với Box Mỹ, chính Netwalker là người đã đề cử thosan làm Mod của Box cho đến tận bây giờ


 


Nhưng dường như Box Mỹ không phải là vấn đề quan tâm hàng đầu của thosan khi tham gia vào TTVN, mà vấn đề được quan tâm nhiều nhất phải là Lịch sử văn hóa. Giống như ở Box Mỹ, những bài viết có giá trị cũng như sự đóng góp tích cực của thosan đã nhanh chóng được các “Cao thủ” của “Sử lễ đài” công nhận. Và có lẽ, cũng chính vì thế nên thosan lại gánh thêm một công việc khá vất vả nữa: Quản trị diễn đàn lịch sử văn hóa – thật chẳng dễ dàng gì, vì như nhiều người vẫn nói, nơi đó hội tụ khá nhiều những nhân tài, những người am hiểu không những lịch sử dân tộc. Phải có một kiến thức và một tầm hiểu biết nhất định thì mới có thể và mới dám nhận làm Mod ở một khu vực đầy khó khăn như thế.


 


Với lịch sử văn hóa, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy các topic được thosan khở đầu. Nội dung của những topic ấy có thể không mới, nhưng lại là những vấn đề mang tính lịch sử cao. Nội dung của các topic ấy đã đi từ Lưỡng đầu chế - mô hình nguyên thủ quốc gia độc đáo trong lịch sử  tới Các triều đại Việt Nam. Đồng thời, tìm theo những bài viết trong topic của thosan, chúng ta cũng có thể thấy được toàn cảnh về Việt Nam-Đất Nước-Con Người cũng như Những di tích Lịch sử_Văn hoá Việt Nam ….


 


Mỗi ngày chúng ta chỉ 24h để hoàn thành rất nhiều công việc. Với thosan cũng thế. Sau khi giải quyết hết tất cả các công việc, thì thời gian dành cho online và những sở thích cá nhân không còn nhiều. Thế nhưng đã có những thời gian, chúng ta luôn thấy sự có mặt của thosan tại những topic hot nhất của Lịch sử văn hóa, Box Mỹ hay khu vực những người tình nguyện quản trị TMG… Và có thể nói, thosan là một trong số ít thành viên mạng TTVN có lối viết, lỗi dẫn dắt, giải quyết các vấn đề một cách khá nghiêm túc, hạn chế tối đã các bài viết spam và thông tin đưa ra bao giờ cũng đầy đủ và khách quan nhất. Nói một cách khác, dường như các bài viết của Thosan chỉ đóng vai trò đưa tin, còn bình luận, nhận xét, đánh giá về các nguồn tin đó thế nào là công việc của người đọc. Thật khó để giữ được sự công bằng khi đưa ra những vấn đề mình quan tâm, nhưng với thosan, thì điều đó đã phần nào được thực hiện.


 


Nhưng không chỉ có những bài viết mang tính chất thông tin tham khảo bên Box Mỹ, những bài viết khô cứng trong lịch sử văn hóa, những góp ý trao đổi trong forum dành cho các TMG, đôi khi người ta còn thấy thosan ở nhiều forum khác nhau. Đôi khi, đó là SS.Lazio (SS.LFC – Lazio fans club),  FC. Barcelona, đôi khi là forum nhạc Jazz hay clb các Webmaster… Có thể nói “vùng phủ sóng” các bài viết của thosan là khá rộng, một điều mà không phải thành viên nào cũng có thể làm được mà không tạo nên sự nhàm chán cho người đọc. Nhưng những hoạt động online ấy bao giờ cũng được tách riêng khỏi đời thực, cũng như lịch sử sẽ mãi là lịch sử và chúng ta “Đừng ôm lấy quá khứ mà bỏ quên hiện tại…”


 


Con người vốn tham lam và luôn mong muốn sự toàn diện. Với sân chơi trên mạng T TVN, có thể nói, thosan đã phần nào thực hiện được những sở thích của mình: Được tham gia vào vấn đề mình quan tâm, được nói về sở thích của mình, được giúp đỡ các thành viên khác… Và dù đã hơn một tháng qua chúng ta không được đọc bài viết mới nào của thosan, nhưng  nick thosan vẫn online hàng ngày, và mong rằng chúng ta sẽ lại sớm được đọc các bài viết của thành viên này.


 


 


 


 

Gửi lúc 10:51, 22/09/04

Chitto
Một người của 7X, Hà Nội, Tự Do. .

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 17:48, 23/01/02


Đã được 96 người bình chọn (4.07)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Xóm bàn thờ dạo này cũng buồn nhỉ ? Không cãi nhau nữa nhỉ ?

Chẳng còn thấy ai kêu gào, toàn là ca ngợi và vuốt ve, sướng thế.


--------------------------------------------------------------
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Gửi lúc 20:20, 22/09/04Về đầu trang

lonesome
Tôi là chàng cao bồi nghèo xa quê hương và đường về nhà còn xa...xa lắm...

TTVNOnline Lover


,Vietnam
Thành viên từ 00:38, 18/04/02


Đã được 187 người bình chọn (3.96)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hôm trước thấy cô Reporter ghé qua Sử Quán thế là hôm nay lại có thêm 1 cao nhân của Sử Lễ Đài được lên f_449

Bác Chí tồ thông cảm, đưa lên trên này đó ai dám chê 1 câu nhá ...

I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Gửi lúc 21:55, 22/09/04Về đầu trang

Loveless


,Vietnam
Thành viên từ 12:44, 31/03/02


Đã được 35 người bình chọn (3.17)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Mấy lần cũng thấy nick thosan thập thò bên 7xHN , cứ tưởng nick dỏm của đứa nào hoá ra không phải

Gửi lúc 22:11, 22/09/04Về đầu trang

Ica
Thần Mèo

Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: theo yêu cầu
Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,France
Thành viên từ 14:54, 30/03/01


Đã được 161 người bình chọn (4.47)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Được lên bàn thờ vui vãi các bác ạ.


POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!

Gửi lúc 00:39, 23/09/04Về đầu trang

luuthuy
Người luôn tìm thấy những nguời bạn của mình ở khắp mọi nơi

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Zimbabwe
Thành viên từ 11:57, 17/06/02


Đã được 55 người bình chọn (4.40)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Thosan nhà mình là một nguời quen của mạng TTVN truớc khi có box Mỹ cơ.
Dạo này cậu và mình hình như ko nói chuyện thì phải.

[size=6][red]Mọi người nói tôi thông minh, nhưng có một người chỉ cho tôi thấy, tôi còn ngốc lắm. Nhưng dù sao thì tôi cũng yêu quý cái ngốc đó[/red][/size=6]

Gửi lúc 03:13, 23/09/04Về đầu trang

lonesome
Tôi là chàng cao bồi nghèo xa quê hương và đường về nhà còn xa...xa lắm...

TTVNOnline Lover


,Vietnam
Thành viên từ 00:38, 18/04/02


Đã được 187 người bình chọn (3.96)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Nhạc cách mạng (có thể yêu cầu bài hát): thosan dạo này đi săn thỏ ở đâu mà quên béng cái chủ đề này thế?

I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Gửi lúc 13:09, 28/09/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


19.609375