|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Người Thứ Tư, Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
Người Thứ Tư |
|
|
Thuyduongnsx – Ngôi sao xanh trên bầu trời sáng tạo | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Thuyduongnsx – Ngôi sao xanh trên bầu trời sáng tạo
Bắt đầu từ một bài báo có nhắc đến mạng TTVN, ngay lập tức sau đó, cái tên thuyduongnsx được “khai sinh” trên mạng TTVN và từ đó đến nay, hầu như chưa có ngày nào thuyduongnsx không xuất hiện ở đó. Và “ngôi nhà” được cô chăm chút nhiều nhất, quan tâm nhiều nhất chính là forum dành cho những ý tưởng sáng tạo
Sinh ra trên đất nước Nga xa xôi, thuyduongnsx được bố mẹ đặt cho cái tên Thùy Dương như để luôn nhắc nhở đến nơi cô bạn ấy đã chào đời. Và có lẽ vì thế, nên cho dù đã xa nước Nga nhiều năm nhưng cô bạn ấy luôn mang trong mình tình yêu với nước Nga, với những bản tình ca Nga – nơi cô được sinh ra, nơi chứng kiến tình yêu của bố mẹ được đơm hoa kết trái.
Yêu nước Nga là thế, nhưng khi tham gia vào đại gia đình TTVN, ngôi nhà mà cô thường hay lui tới, chăm chút lại là ngôi nhà dành cho những ý tưởng sáng tạo và nhanh chóng trở thành quản trị viên của forum này. Không nhiều người biết rằng, chính cô là người góp phần xây dựng nên một forum ý tưởng sáng tạo của hiện tại với biết bao ý tưởng mới mẻ, có những ý tưởng mới chỉ được viết ra trên giấy, có những ý tưởng đã và đang được thực hiện, và còn biết bao những ý tưởng đang được hình thành… và cũng chính cô là người đã tổ chức các buổi gặp mặt giữa các thành viên của Box, để mọi người có dịp gặp gỡ, trao đổi nhiều hơn về những ý tưởng của mình, và cùng biến những ý tưởng đó thành hiện thực. Và từ khi tham gia vào forum dành cho những ý tưởng sáng tạo, dường như chưa bao giờ thuyduongnsx bỏ qua một cuộc thi sáng tạo nào, những thông tin về các cuộc thi sáng tạo luôn được cô theo dõi, cập nhật trên forum và khuyến khích mọi người cùng tham gia…. Dường như, nguồn cảm hứng sáng tạo trong cô là vô tận, và mỗi khi tham gia vào một cuộc thi sáng tạo thì những nguồn cảm hứng lại được nhân lên nhiều lần.
Bước chân vào thế giới dành cho những ý tưởng sáng tạo, bạn sẽ thấy ngay danh sách các cuộc thi sáng tạo "nóng" nhất liên tục được cập nhật và người cập nhật các thông tin ấy không ai khác chính là thuyduongnsx. Hãy thử lướt qua những cuộc thi sáng tạo mà cô đã từng tham gia, chắc chắn bạn sẽ thấy ngạc nhiên bởi sự nhiệt tình và quyết tâm của cô. Có những cuộc thi cô cùng bạn bè tham gia theo nhóm, cũng có những cuộc thi cô tự tham gia một mình. Nhưng dù một mình hay tham gia theo nhóm, thì lúc nào cô cũng có gia đình, bạn bè, và các thành viên TTVN bên cạnh, những người luôn động viên, cổ vũ cô trong mỗi cuộc thi. Có lẽ, vì chính sự thông minh, lòng nhiệt tình và sự ủng hộ, cổ vũ ấy mà hầu như ở cuộc thi sáng tạo nào cô cũng đạt được những kết quả nhất định: lọt vào chung khảo (Cấp nhóm ngành văn hoá xã hội) Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo vì sự phát triển của thủ đô với đề tài “cải tạo chợ đêm Đồng Xuân”, lọt vào chung kết cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam” do Worldbank tổ chức với đề tài “Alô! Cửa sổ tình yêu” với hình thức quán café tư vấn… và còn rất nhiều các cuộc thi sáng tạo nữa mà cô đã tham gia mà Rep không thông kê hết được.
Bạn cũng đừng ngạc nhiên khi bắt gặpthuyduongnsx trong những sáng tạo độc đáo trong thiết kế hay cuộc thi dành cho các thành viên của Box Ý tưởng sáng tạo: Hấp dẫn, thú vị, bất ngờ - một cuộc thi do chính cô là người khởi xướng và thu hút được khá đông các thành viên tham gia – nhé. Dường như với ý tưởng – sáng tạo, chưa bao giờ cô thấy mình giảm bớt các đam mê. Thế nhưng, ít ai biết rằng, cô gái mang trong mình ngọn lửa nhiệt tình và đầy những đam mê sáng tạo, thích làm báo, trình bày tạp chí, thiết kế tờ rơi quảng cáo… ấy lại đang là sinh viên lớp cử nhân tài năng của khoa Lịch sử - trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN, một cô cử nhân lịch sử trong tương lai. Và cũng ít ai biết được rằng, cô sinh viên khoa sử có nhiều những ý tưởng sáng tạo bất ngờ ấy còn có một niềm đam mê khác nữa: Niềm đam mê dành cho việc thiết kế đồ họa và xây dựng các website – niềm đam mê mà cô có thể trực tiếp vận dụng phần nào những ý tưởng sáng tạo của mình
Nhỏ nhắn và hay cười, thuyduongnsx dễ dàng có được cảm tình từ người trò chuyện bởi chính sự hồn nhiên, thân thiện và khiêm tốn của cô. Khi được hỏi “tại sao lại chỉ tham gia duy nhất forum ý tưởng – sáng tạo trong khi TTVN còn rất nhiều điều thú vị để khám phá”, cô chỉ cười “Tại vì mình lười lắm, nên chỉ vào ý tưởng sáng tạo thôi”. Liệu câu trả lời ấy với những gì mà cô đã thể hiện có quá mâu thuẫn với nhau không nhỉ? Với rất nhiều những hoạt động tại forum ý tưởng – sáng tạo và rất nhiều những cuộc thi sáng tạo mà cô đã tham gia, liệu chúng ta có thể nghĩ thuyduongnsx là một người… “lười biếng” được không nhỉ?
Và chúng ta cùng chúc cho cô bạn hay cười và luôn khát khao vươn tới những ý tưởng sáng tạo ấy sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những ý tưởng - sáng tạo làm phong phú cho cuộc sống Gửi lúc 17:04, 27/10/04
|
home_nguoikechuyen Người đi tìm Lá Diêu Bông Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 01:40, 15/05/02
Đã được 55 người bình chọn (4.40)
|
Chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ trò chuyện trên TTVN.Biết đến nick thuyduongnsx khi tham gia đại hội TTVN2, và được mấy cô bé bên box YTST mời chào mua ''báo''(cứ tạm gọi như vậy) của box được thực hiện bởi Thuỳ Dương. về đọc cũng thấy thú vị thật. Rùi khi vào box Ý tưởng, đọc các bài viết của Thuỳ Dương. Quả thật là một cô gái cá tính, đầy táo bạo và..thú vị. Biết nói gì hơn được nhỉ, khi mà mình lại mở đầu chủ đề về nhân vật Người thứ tư lần này. Chỉ chúc Thuỳ Duơng không ngừng sáng tạo, và sẽ là một Ngôi Sao Xanh. Gửi lúc 19:54, 27/10/04
|
Basten Knockin'On Heaven's Door.
 ,Vietnam Thành viên từ 10:55, 15/05/04
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
Hôm nay vào trang chủ TTVN thì gặp một gương mặt quen thuộc. Đến giờ, nhiều lúc anh phải tự hỏi, tại sao em có nhiều ham mê, cảm hứng với sáng tạo đến thế, và có nhiều năng lượng để làm những việc mình thích đến thế. Có lẽ vì em là ngôi sao xanh nhỉ :-) Chúc đạt giải cao trong cuộc thi sắp tới. Một ngày bỗng thấy
Gắn bó cuộc đời Gửi lúc 20:56, 27/10/04
|
loa_ken_den_si Mùa nước nổi Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 10:13, 07/12/02
Đã được 30 người bình chọn (4.67)
|
Quả thật , đọc những dòng trên của bạn bè của Trái tim mà mình càng khâm phục cái sức vóc mảnh mai bé nhỏ của em , lại mang một niềm đam mê như vậy .Tiếp xúc với em , từng mắng em ..." tham vừa thôi " , nhưng em vẫn bướng bỉnh , cái bướng bỉnh đáng để ai đó trong chúng ta phải học tập .."em cứ làm đấy , em đang học chứ có làm đâu " , đáng quí sao ý thức này .Cũng chẳng biết nói như nào nữa , mong em thành đạt trong học tập và sở thích đáng quí này , hãy chăm lo thêm sức khoẻ nữa nhé em ...
Gửi lúc 21:50, 27/10/04
|
amateur_in_rock Làm cho người khác cười cũng dễ như là.... uống bia vậy. Chuối nhất IAT. Sống chỉ vì sợ chết
 ,Vietnam Thành viên từ 21:11, 12/01/02
Đã được 28 người bình chọn (4.43)
|
em gái thành người nổi tiếng rồi nhá :) One ring to rule them all, One ring to find them. One ring to bring them all and in the darkness bind them. Gửi lúc 22:42, 27/10/04
|
thitmeongonhon Anh ba đẹp "chai" của gia đình siêu quậy !
 ,Vietnam Thành viên từ 23:56, 22/01/02
Đã được 17 người bình chọn (4.18)
|
Dương à, thật vui vì Dương làm đươc nhiều thứ như vậy, cố gắng nữa nhé. Nhưng nè, bài viết này sai rồi, Dương mà lưòi thì còn ai chăm nữa đây? Từ hồi chúng mình còn làm báo Ngôi Sao Xanh có lẽ người chăm nhất là Dương đấy. Bay cao Dương nhé, tết này có được vè VN tớ sẽ mời Dương đi ăn chè, tiền riêng của tớ đó nha. Chào thân ái và chúc mọi điều tốt đẹp đến với bạn ... Gửi lúc 04:54, 28/10/04
|
demtp Người đón chờ bình minh và em
 ,Vietnam Thành viên từ 00:31, 15/10/03
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Có một lần gặp mặt, nhưng chưacó dịp nói chuyện nhiều, nhưng thật nệ phục, một người bé nhỏ của box YTST...Mong sẽ có dịp sẽ được gặp một lần nữa... chúc bạn luôn vui và ngày càng có nhiều Ý Tưởng hay.... một người bạn mới quen Demtp Giữa đêm dài ta chờ đón bình minh
Mong em lại về với năng mai Được demtp sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 29/10/2004 Gửi lúc 01:51, 29/10/04
|
lonesome Tôi là chàng cao bồi nghèo xa quê hương và đường về nhà còn xa...xa lắm... TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 187 người bình chọn (3.96)
|
Ngày gặp mặt các thành viên TTVNOL tại HN đợt tháng 2 năm 2004, tôi đang lang thang thì bị 1 cô bé chặn lại và mời mua 2 cuốn "nội san" của Box YTST. Đó là lần duy nhất tôi gặp em nhưng ấn tượng em để lại thật khó quên: đôi mắt sáng đầy nghị lực, cách nói chuyện thật thuyết phục ... và còn 2 cuốn sách tôi vẫn giữ ... nội dung không hẳn là mới với tôi nhưng dù sao việc "dám nghĩ dám làm" của em mới là bài học sáng tạo quý mà tôi nhận được ... Chúc Dương luôn thành công nhé ... I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home Gửi lúc 12:39, 29/10/04
|
fastfoodUoF
 ,Vietnam Thành viên từ 11:55, 30/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Mấy hôm vừa rồi tình cờ vào"ttvnol". Đập vào mắt tôi là gương mặt của thuyduong. THế là tôi quyết định đăng ký làm thành viên để tìm hiểu về cô gái này, và tôi vừa đăng 1 ý tưởng vcủa mình như 1 cách để ủng hộ cô gái dễ nhìn này. mong rằng ý tưởng nhỏ của tôi sẽ làm phong phú thêm box"ý tưởng sáng tạo" của thyyduong Gửi lúc 13:05, 30/10/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|