Scouter - Người kiệm lời?
Nhắc đến nick mà thành viên ấy thường sử dụng trên diễn đàn, sẽ có khá nhiều người à lên một cách ngạc nhiên. Họ sẽ nói cho bạn nghe rằng, đó là một thành viên khá nhiệt tình và hoạt động ở khá nhiều forum trong TTVN với nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng có một điều lạ lùng rằng, hầu như bài viết nào của thành viên này cũng chỉ vẻn vẹn có... 1 dòng. Thật hiếm khi nào thấy có bài viết nào dài hơn 1 dòng... liệu đây có phải là một điều đặc biệt?
Trong số hàng ngàn thành viên của mạng TTVN, số người chỉ quen viết duy nhất một dòng trong những viết giống như thành viên ấy không phải là ít, nhưng hầu hết các bài viết đó đều gần như mang tính chất spam. Còn với thành viên này, dù chỉ viết một dòng duy nhất nhưng cũng đủ để nói lên điều mà thành viên ấy muốn nói. Và bạn, bạn có thấy lạ lùng không khi nghe nhắc đến cái nick scouter ? scouter và vusonviet, cái nick nào quen thuộc với bạn hơn?
Nhưng cho dù là scouter hay vusonviet, thì con người thật phía sau những cái nick ấy cũng chỉ là một người mà thôi, một thành viên quen thuộc của Box Nga, của forum Học viện Quan hệ Quốc tế, của forum Bắc Âu... và còn nhiều forum khác nữa
Nhắc đến những forum mà scouter thường tham gia và tham gia nhiệt tình, không thể không kể đến forum Học viện Quan hệ Quốc tế, nơi mà scouter đã từng làm Mod và cũng chính việc set Mod cho nick scouter đã gây nên thắc mắc to đùng "lạ lùng thật ! tại sao lại có thêm 1 mod lạ hoắc lạ huơ thế này ? phản đối nha, đề nghị các mod vào đây giải thích đi!" . Thế nhưng, ngay lập tức những thắc mắc của thành viên đã tìm được lời giải đáp từ chính... scouter rằng ""Alô, scouter đây... hiện tôi đang đi vắng, xin bạn để lại lời nhắn sau khi nghe âm báo. Tút". Hề hề, bạn emyeuhanoi thắc mắc thế là phải lắm lắm. Đang nhiên đang lành thấy một tên lạ hoắc vào đây làm mod, lại còn không phải là thành viên nữa chứ. Bạn emyeuhanoi ơi, tuy tớ không được ai bầu cả, nhưng đã được các mod khác chấp thuận mất rồi.
Chuyện tôi có phải là mật thám hay không, tôi đã trình bày trong cuộc họp offline rồi, xin phép không nhắc lại nữa. Còn bây giờ, những gì tôi đang và sẽ làm cho box này là Bảo vệ và Xây dựng. Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của tất cả các bạn..." Chắc chắn là bạn sẽ không thể nổi cáu khi nhận được một hồi âm như thế rồi, và bạn có nghĩ giống như scouter không, rằng điều quan trọng nhất khi tham gia vào forum là Bảo vệ và Xây dựng. Dĩ nhiên là phải được sự đồng thuận của các thành viên khác nữa. Rất may mắn rằng, cuối cùng thì các thành viên của forum Học viện Quan hệ Quốc tế cũng hiểu và thông cảm với scouter, cùng scouter xây xựng forum như tất cả chúng ta đều thấy
Một forum nữa mà scouter thường ghé qua là forum dành cho nước Nga xa xôi và forum dành cho những người bạn Bắc Âu. Cùng với Phong_, hastalavista... scouter và rất nhiều thành viên khác đã góp phần xây dựng nên forum Nga của hôm nay với rất nhiều những bài viết về nước Nga, về con người Nga, phong cảnh Nga và cả những nét văn hoá độc đáo đến từ đất nước xa xôi nhưng đầy thân thiết và gần gũi ấy. Thế nên, nếu có ai đó nói rằng đã có lúc, nhắc đến scouter là nhắc đến forum Nga và ngược lại, thì hẳn điều đó cũng không phải là một điều khó tin lắm. Có phải bởi vì luôn băng khoăn "Chúng ta đã biết gì về văn hoá Nga? Người Nga xem gì, ăn gì, chơi gì? Tìm hiểu văn hoá nước ngoài cũng chính là tìm hiểu một phần văn hoá của chính bản thân mình" thế nên Góc nghệ thuật và văn hoá Nga mới ra đời và mang lại cho bạn biết bao nhiêu điều thú vị về đất nước xa xôi ấy?
Có thể bây giờ forum Nga và forum Học viện Quan hệ Quốc tế không còn giành được sự quan tâm đặc biệt của scouter như trước đây nữa. Nhưng bù lại, sẽ có nhiều thành viên của TTVN biết đến cái nick của thành viên đó hơn. Và cho dù các bài viết của scouter chỉ ngắn gọn trong một dòng duy nhất thì mỗi bài viết đều mang những thông điệp riêng, dù đôi khi đó chỉ là một lời động viên khích lệ. Bạn có nghĩ như thế không? Tôi tin rằng, bạn cũng sẽ đồng ý với tôi về điều này, bởi chỉ riêng cái nick scouter với cái nghĩa là người đứng đầu đơn vị hướng đạo sinh cũng đã đủ nói lên điều đó.
Những thành viên của TTVN hẳn còn nhớ một bài viết trong chuyên mục F5 có tựa đề Siêu thị ảo TTVN: Hình như ai đó vừa tặng ta một bông hồng... Và nếu như chú ý một chút thôi, hẳn bạn sẽ nhớ người đưa ra ý tưởng về siêu thị ảo, một ý tưởng hết sức thú vị chính là thành viên mà chúng ta đang nhắc đến: Scouter. "Ta nên tạo 1 cái thị trường nho nhỏ để mua bán cái gì đó bằng gold (mua bán cái gì thì lát nữa em sẽ trình bày). Bởi vì nếu cứ để tích trữ vàng 1 cách vô ích thế này thì chán phèo. Nếu không làm gì thì xoá béng nó đi cho database khỏi nặng bụng.
Theo thiển ý của em, ta hãy tạo ra 1 cái siêu thị ảo bán mấy đồ linh tinh, trong đó có thực phẩm. Thực phẩm này dành cho các thành viên ăn. Mỗi thành viên sẽ có thêm 1 mục "Sức khoẻ". Nếu không ăn gì, nick sẽ bị đói, đói quá lả đi thì chết, nick bị chết thì sẽ bị treo 24h hoặc 48h. Mục sức khoẻ này có 24 đơn vị, tương ứng với 24h trong ngày (tương đương với số gold tối đa có thể có nếu online trên TTVNOL mà không làm gì). Nếu trong 1 ngày nick nào ko ăn uống gì thì sẽ bị tử vong, bị treo nick, khi "tỉnh dậy" sẽ ở trong trạng thái "đói lả, sắp chết tiếp", lại phải ăn thì mới khoẻ được. Làm thế để cho thành viên có ý thức vào TTVN mỗi ngày, ít ra là để "nạp năng lượng cho khỏi chết". Về thực phẩm thì thí dụ ta làm như sau:
- Cơm: giá 1gold, nạp được 1 đơn vị sức khoẻ
- Rau: giá 1gold, nạp được 1 đơn vị sức khoẻ
- Thịt: giá 2gold, nạp được 2 đơn vị sức khoẻ
- Cá: giá 2gold, nạp được 2 đơn vị sức khoẻ
- v.v...
- Các món ăn đặc sản (thí dụ như ba ba, cá sấu, cá hồi, hải sâm): giá 24 gold, nạp đầy sức khỏe luôn.
"cá, cơm, thịt" này thoạt nghe thì có vẻ hơi trẻ con. Nhưng theo em thì đó là cách để mình vừa tiêu thụ được số vàng kiếm được, lại vừa khuyến khích thành viên tham gia viết bài. Những ai chỉ vào xem để lấy gold thôi thì chỉ được max 24gold/ngày, vừa đủ tiền trang trải cơm nước, nhưng nếu muốn kiếm gold để mua thức ăn dự trữ hoặc mua những thứ khác nữa thì phải viết bài để kiếm thêm tiền. Siêu thị cũng nên bán những thứ khác, để dân tình còn mua tặng cho nhau, he he... "
Đó chỉ là một trong số khá nhiều ý tưởng của scouter. Những ý tưởng dù chưa có cơ hội để thực hiện, nhưng những ý tưởng đó cũng là những gợi ý để chúng ta có thể tiến tới thực hiện được nhiều điều thiết thực hơn.
Và hãy thử dành một phút để ghé thăm profile của scouter và vusonviet, bạn sẽ thấy ngày hôm qua cậu ấy còn là "em bé rất hư" nhưng thông tin mới nhất thì thật thú vị: "hi hi, mới có người yêu" và " Chưa kết hôn, hì hì... Tớ sẽ wedding ở 1 hòn đảo nào đó ngoài biển, nơi có bóng dừa đung đưa cùng với tiếng sóng vỗ dập dìu và ánh hoàng hôn nơi chân trời". Một ước mơ hạnh phúc thật lãng mạn phải không nào? Và chúng ta cùng chúc cho ước mơ về một hạnh phúc nho nhỏ của thành viên này sớm thành hiện thực, bạn nhé