Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Forum Trung (China club) - Những giai thoại thú vị về...
Trung Quốc, xứ sở của truyền thuyết và các trang sử ký anh hùng. Trạm dừng chân đầu tiên sẽ là Quảng Châu, một thành phố thơng mại sầm uất đầy ắp hàng hóa và phong phú các chủng loại. Thành phố thứ hai sẽ là Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc với Hoàng Cung được xây dựng từ bao trăm năm trước, tương phản với những tòa cao ốc tráng lệ tân kỳ và món vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng. Các bạn đã thăm nhiều công viên hiện đại trên thế giới nhưng chắc chắn các bạn sẽ vô cùng khâm phục Di Hòa Viên – vườn địa đàng của Từ Hi Thái Hậu, Thập Tam Mộ của 13 vị Vua nhà Minh, Thiên Đàn – đàn tế Trời của các vị Vua để cầu Trời cho Quốc Thái Dân An và vĩ đại nhất – Vạn Lý Trường Thành –Và vẫn còn Thượng Hải, với cây cầu treo tuyệt mỹ, thành phố cổ và Bến Thượng Hải nổi tiếng. Rồi Hàng Châu, nơi xa kia các Hoàng Đế thờng du ngoạn Giang Nam để thưởng thức cảnh đẹp của Tây Hồ, Như Lai Phong về mùa thu. Và đây, Thẩm Quyến, với những công viên tuyệt đẹp như: Trung Hoa Cẩm Tú, Làng Văn Hóa Dân Tộc, Cửa Sổ Thế Giới... Những Cảnh đẹp Trung Quốc kể không biết bao giờ mới hết, vì Trung Hoa quá rộng lớn và có nhiều những công trình thiên nhiên và nhân tạo tuyệt vời.
Học tiếng Trung Quốc đã trở thành niềm hứng thú và say mê cho bao nhiêu người, có lẽ đó là sự hấp dẫn của nền văn hóa và sự thu hút của thứ ngôn ngữ tượng hình thú vị. Học giỏi tiếng Trung Quốc quả thực không phải là đơn giản. Cho nên mới có câu hỏi Làm sao để học thuộc và nhớ lâu tiếng Hoa? Liệu có chiêu nào để học từ vựng tiếng Hoa thật hiệu quả cho những người bắt đàu học không nhỉ? Khi à chúng ta đã quá quen với các ngôn ngữ tiếng Latinh. Lẽ nào không có bí kíp, mà chỉ còn một cách là "cày" thôi?
Nói đến ngôn ngữ Trung hoa, người ta không thể không nhắc tới một loại hình tồn tại lâu đời và có sức sống mãnh liệt trong đời sống Văn học cảu người Trung Quốc. Đó là Thơ Đường. Những bài thơ nổi tiếng của các Tiên thơ Thánh thơ Đỗ Phủ, Lý Bạch... Ở Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nhiều của Thơ Đường với những quy luật chặt chẽ nhưng thật hàm ngôn và sang tọng. Topic được thành viên post lên những bài thơ bằng nguyên tiếng Tàu. Những Câu đối và các Giai thoại về các nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc và Việt Nam cũng được "lưu truyền" từ đời này sang đời khác, luôn làm chúng ta kính phục và yêu quý. Ví như câu đối lỡm của Bồ Tùng Linh, Câu chuyện bà chửa xin chữ cụ Tam Nguyên, câu đối của Cao Bá Quát lừng danh nè, Trịnh Bản Kiều cho chữ... Và rất nhiều nhiều nữa.
Đọc câu đối, đọc giai thoại bằng tiến TQ cũng là một cách để học tiếng tốt hơn. Đố có thưởng đây... Nhanh tay nhanh mắt... nhặt quà nào... Thử trả lời xem Tại sao lại gọi là 漢語? À, trước hết, bạn phải có bộ gõ tiếng tàu để gõ được tiếng Tàu lên forum đã. Bạn vào trang Update của Microsoft xem thử xem, trong đó có cái IME đánh tiếng Trung đấy . Chỉ cần bấm Update window. Mà bộ gõ có sẵn trong Wìn2000 và XP rồi, nếu như máy bạn cài 2 chương trình này. Những truyện Ngụ ngôn Hiện đại Trung Quốc (song ngữ, dễ đọc, thú vị) cũng giúp bạn luyện tập tiếng tốt hơn. Còn chuyện Tên riêng nước ngoài trong tiếng Trung: Thâth rắc rối! Dân tiếng Trung chúng ta gặp không ít khó khăn và bất tiện với chữ Hán. Nhưng đó lại chính là cái hay, cái riêng của dân mình mà ''''''''dân họ'''''''' có thèm cũng chẳng được. Một khía cạnh tương đối nổi bật, ít ra là cảm nhận chủ quan của tôi, đó là ''''''''Tên riêng nước ngoài được phiên bừng chữ Hán.
Những thành viên box Trung đã có hẳn 1 topic để Cả box làm thơ nào Bắt đầu là chùm ảnh pháo hoa thật đẹp tặng nick phaohoa, sau đó mọi người cùng vào làm những bài thơ tinh nghịch. Những cảm xúc vui buồn, nụ cười và nước mắt... cũng được sẻ chia trong Nhật ký China Club - Cùng nhau viết nhé ... Còn ai mê những bài hát tiếng Trung thì vào Mỗi ngày một bài hát... "Mình rất thích nhạc Trung Quốc vì lời của nó rất sâu sắc và giai điệu lại mượt mà nữa... Mình có sưu tập được một ít bài hát hay hay... muốn post lên để mọi người cùng chia sẻ". Mở đầu là bài I love you...
Tại sao chúng ta không thử vào ngôi nhà nhỏ China Club để xem những "thành viên gia đình" ấy ca hát, làm thơ, học hành và nghịch ngợm ra sao nhỉ? Đây này: Câu lạc bộ tiếng Trung (Họp vào 5h30 ngày CN hàng tuần tại trường Cấp 2 Cát Linh - số 31 Cát Linh), rất có thể bạn sẽ "quên lối về" đấy!  Gửi lúc 14:56, 17/01/04
|