|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Mỗi ngày một Forum, Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Người Thứ Tư, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
Mỗi ngày một Forum |
|
|
Forum Mỏ - Địa chất: Các chàng trai Mỏ khi yêu, có bị bệnh nghề nghiệp? | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Forum Mỏ - Địa chất: Các chàng trai Mỏ khi yêu, có bị bệnh nghề nghiệp?
"Tui thấy mọi người vào đây ai cũng kiu là sinh viên mỏ khô khan cứng nhắc nhưng theo tui thấy sinh viên ở đâu cũng thế mà thôi chỗ nào cũng có người như thế này nhu thế kia mà, đừng có nói là lãng mạn mà sinh viên mỏ phải nói là cực kì lãng mạn là khác... không lãng mạn mà tui thấy con trai trường mỏ ra trường chẳng ai là ê sắc cả... nhất là con trai Trắc Địa á.." Chắc là không còn ai thắc mắc Có hay không sự lãng mạn của sinh viên Mỏ_ Địa Chất? nữa đâu nhỉ? Nhất là vào Forum của ĐH Mỏ Địa chất thì điều đó càng dudược minh chứng một cách sinh động hơn. Hãy xem SV trường mỏ viết thư tình, làm thơ đậm chất... mỏ ở trong này Văn tình của sinh viên trường Mỏ (Những bài thơ ,những lá thư tình mang đậm chất Mỏ)!, "toàn những lá thư tuyệt hảo, những lá thư mà chỉ đọc qua các em đã chết như rệp để anh em cùng nhau học tập cách tán girl cũng như các girl sẽ học được cách tan boy một cách hiệu quả hơn", ghê chưa?
Lại còn có riêng cả 1 topic để bàn về Các chiến thuật cưa cẩm, cẩm cưa!(cực hay lun à). với những bài sưu tầm tuyệt đỉnh, hoặc kinh nghiệm rút ra từ bản thân, giúp mọi người cùng được chiêm ngưỡng những con người xuất sắc của tình trường! Để không ai còn phải kể lể Câu chuyện dành cho những người thất tình... với nỗi "đau đớn khôn nguôi" nữa. Và cũng để cái tư tưởng Thành lập Hội độc thân, trực thuộc UMG bị phá tan luôn!
Khi trái tim thổn thức, thì các chàng trai cô gái trường Mỏ chắc rằng cũng sẽ giống những người khác thôi: "Ôi...có những lúc trái tim chợt thổn thức trước một người khác phái... lấy hết can đảm mà không dám nói một câu với người ta... Thôi hãy nói ở đây vậy...", nghe mới tội nghiếp làm sao. Kể cả nỗi cô đơn cũng thế, xong càng như vậy, lại càng thấy sinh viên trưởng mỏ thật "ướt át" đâu kém gì sinh viên các trường nhân văn. Họ Lang Thang Chiều Thứ 7 khi thấy lòng buồn vô hạn, "nguời yêu thì không có, bạn bè thì người có người yêu, người có gia đình ở Hà Nội...chỉ còn mình tôi lang thang. Cứ mỗi tuần tôi sợ nhất những ngày cuối tuần sao mà buồn thế... Thực ra, ai mà không có nỗi buồn. Cũng như trong mỗi chúng ta, ai chả có lúc tự hỏi mình đang làm gì, tại sao phải làm như vậy, mình sẽ đi đâu, mình có cần phải vất vả như vậy không? Sao cuộc đời cứ đi đi về về như thế... "Bao nhiêu năm trời còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...", ta tìm điều gì giữa chốn mịt mùng này... Cũng có lúc thấy vui lắm khi buông ra một câu "Such as Life", có những lúc tự nhủ "Life is Beautiful" rồi lại hỏi có thật cuộc sống tươi đẹp... Đó là khi ta lắng lại những suy tư để cảm nhận Đôi điều về cuộc sống...
Chắc hẳn có nhiều người tò mò về Nam Sinh Viên Trường Mỏ họ có ga lăng dễ thương không nhỉ? Và khi Đào Mỏ _khi các chàng trai ngành Mỏ yêu, có bị bệnh nghề nghiệp? Gọi là cái bệnh "đào mỏ" ấy? Câu hỏi ghê gớm quá! Xong, thế nào cũng có câu trả lời "nghề nghiệp là nghề nghiệp, yêu đương không có liên quan gì đến nghề nghiệp hết", có như thế con gái mới không... sợ chứ?
Trường Mỏ tuy ít con gái nhưng không phải là không có hoa khôi đâu nhé!. Nghe các chàng bàn tán bình bầu MISS mỏ đây này: "Tôi thấy anh em có vẻ bức xúc cái vụ con gái quá. Anh em ta ai bít trường mình có em nào được được thì nói lên cho anh em cùng biết.OK? Để mở đầu tôi xin tiến cử em Vân anh lớp trưởng lớp kinh tế k47". Còn trên forum này, có em Goaty cũng là hoa khôi đấy. Ai muốn Phỏng vấn Hoa khôi Mỏ Goaty sau một tuần xa nhà vắng bóng, thì tiếp tục vào đối thoại với nàng nhé!
"Chat chit", trêu chọc nhau, tâm sự mãi thì cũng phải có lúc ngồi nghiêm túc để bàn về chuyện học hành. Sinh viên trường Mỏ bắt đầu nói về kiến thức chuyên môn của mình. Việt Nam chỉ có mỏ đá vôi, không hề thấy dấu hiện nào của mỏ thạch cao cả. Nước Việt Nam không có mỏ Thạch Cao tự nhiên? Tại Việt nam có sản xuất thạch cao từ những sản phẩm sau muối, sản lượng thấp, không đáng kể. Hoặc thay vì dùng thạch cao cho sản xuất cement....người ta lại sử dụng san hô từ biển. Ngoài ra, các thành viên còn tham gia Đố Vui Có Thưởng! để "đo" chỉ số IQ của nhau. Đơn giản thế này thôi: Bạn hãy làm tính cộng nghen... bạn hãy tìm 3 số giống nhau cộng lại sao cho thành 60, nhưng trừ 3 số 20 ra. Ví dụ : 20+20+20 = 60 trừ 3 số này ra, nhớ là trừ 3 số đó ra"... Gửi lúc 16:09, 03/05/04
|
Esta
,Togo Thành viên từ 03:03, 03/08/03
Chưa có ai bình chọn
|
DẠ ! CÁC ANH CÓ PHẢI LÀ NHỮNG ANH CHÀNG CHUYÊN ĐẢO MỎ KHÔNG Ạ Gửi lúc 08:24, 05/05/04
|
decacvn Không phải nhà toán học, chỉ đơn giản là: Đợi em, chờ anh, còn việc nhớn Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 20:02, 20/10/02
Đã được 280 người bình chọn (4.78)
|
Hế hế BOX MỎ ui cố lên,anh em UMG ui lên cố. Tranh pháo không xiền con cấu bố Bánh chưng không thịt vợ nguýt chồng. Gửi lúc 21:35, 05/05/04
|
thanh_ala ____»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«____ -»{•}«****•TQN•****»{•}«- ¯¯¯¯»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«¯¯¯¯ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Italy Thành viên từ 01:40, 15/05/02
Đã được 1113 người bình chọn (4.85)
|
BỌn anh không những đào mỏ mà còn đào nhiều thứ lém . KHông ngờ trường mình được lên ttvn 2 lần cũng hay thật chẳng hiểu có phải mình được iu ái khè khè -»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`•´¯)«´¯)«- (-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-) Gửi lúc 14:31, 06/05/04
|
hth244 Yêu anh nhất nhà
 ,Vietnam Thành viên từ 20:18, 07/01/04
Đã được 55 người bình chọn (4.62)
|
Nghếch ơi cái ảnh này chồng chụop từ bao giờ thế mà seo 4rum của mỏ lại có chú BK thía nhỉ????
Con chim mang chiếc gai của bụi mận gai cắm vào ngực tuân theo theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên,bản thân nó ko biết sức manh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót.Lúc mũi gai xuyên qua tim nó,nó ko nghĩ đến cái chết sắp đến mà nó chỉ hót,hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi nhưng chúng ta khi lao váo bụi mận gai chúng ta biết ,chúng ta hiểu .Tuy thế ta vẫn lao vào bụi mận gai.Và sẽ mãi mãi là như thế!!!
Gửi lúc 00:30, 13/05/04
|
langtusaigon1000 UMG member.
 ,Vietnam Thành viên từ 17:40, 22/07/03
Đã được 3 người bình chọn (2.33)
|
hahhaha..... Trường Mỏ thì vẫn mãi là trường Mỏ có lên ttvnol hay không thì vẫn mãi là trường Mỏ mà....có gì mà đáng bàn ở đây đâu... điều đáng bàn là làm sao phát triển trường Mỏ kìa..........
abu30002002@yahoo.com Gửi lúc 09:52, 22/08/04
|
phuthuyxinhdep
,Vietnam Thành viên từ 12:33, 10/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Tôi đang học địa chính ở trường đại học Tự nhiên vì thế cũng gọi là đồng nghiệp với dân trắc địa rùi.Tôi thấy con trai trường Mỏ cũng được đấy chứ, không đến nỗi nào.Cũng đẹp trai này,cũng ga lăng này, học hành cũng ổn này và còn nhiều điều hay nữa.Còn có mắc bệnh nghề nghiệp hay không thì không thể nói được.Đó còn thuộc bản tính của từng người chứ.Mọi người đừng vo đũa cả nắm như thế ,tội con trai Mỏ lắm.Không có ai hoàn hảo cả .Vì thế các bạn nữ ơi,cứ yêu con trai Mỏ đi nhé Gửi lúc 13:37, 13/10/04
|
adamvnn
 ,Vietnam Thành viên từ 10:25, 25/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Hiện nay Tôi thấy có rất nhiều cựu SV Mỏ - đang sống & lao động khổ sai ở VT - Tội kêu gọi mọi người cùng tập hợp lại để cùng nhớ về trường Mỏ. Tăng thêm phần đoàn kết & giao lưu học hỏi nhỉ....!!!!! Gửi lúc 11:33, 21/03/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|