|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Mỗi ngày một Forum, Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Người Thứ Tư, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Forum Hà Giang - Con gái Hà Giang có phải là "đặc sản?
Lần đầu tiên tôi điến Hà Giang năm ấy tôi 16 tuổi. Đêm hôm ấy tôi không làm sao ngủ được tâm trạng của một người sắp được đi chơi xa, thì chắc các bạn cũng biết lần đầu tiên và ấn tượng đầu tiên của tôi về HG thật không bao giờ quên được. Những năm sau này tôi thường xuyên nên HG vào mỗi kỳ nghỉ hè, và rồi năm tôi học lớp 12 vì tôi gặp sự cố và cũng là may mắn cho tôi là tôi đã chuyển lên HG để học tiếp kỳ 2 của năm học cuối. Những tháng học ở đây tôi được các bạn tôi dẫn đi chơi khắp Hà Giang nhưng thú vị nhất vẫn là đi tắm thác và suối (số 6 và số 2 ) hầu như không có thác hoặc suối nào là tôi chưa đi cả. Bây giờ thì tôi đã ở rất xa không được lên HG như trước nữa. Nhưng rồi một ngày gần đây tôi sẽ về và sẽ lên Hà Giang gặp lại những người bạn của tôi những người bạn mà tôi không bao giờ quên được họ" - Những kỷ niệm thatạ khó quên của một người muốn Gửi tới những người bạn ở Hà Giang, thật giản dị mà xúc động.
Vâng, Hà Giang, mảnh đất địa đầu cực Bắc của Việt Nam, nơi có những ngọn núi cao lưng trời và nhiều sông suối đẹp. Sự trong trẻo. hoang sơ và kỳ vĩ của núi rừng, của thiên nhiên nơi đây, cùng với những di tích, danh thắng như cổng trời Đồng Văn, mùa xuân trên đỉnh Lũng Cú, phố núi Bắc Mê giữa rừng, cõi đá... sẽ làm say đắm những ai đã một lần đến với Hà Giang. Vài nét về Hà Giang thân yêu... như thế, có lẽ chưa đủ để nói hết về mảnh đất này.
Người Việt Nam có câu "chè Thái, gái Tuyên" để ca ngợi những "đặc sản" của 2 tỉnh đó, vậy Chè HG gái HG(T)??? thì sao? "Tui cũng đi vài nơi nhưng chưa thấy nơi nào có nhiều cháu ngộ ngộ như ở HG, mỗi lần về là phê => mắt lệch đi mài mm..." Có nghĩa là con gái Hà Giang cũng "đỉnh cao" lắm, phải vậy không nhỉ? Ngoài ra, Hà Giang còn có những "đỉnh cao" gì nữa? Có lẽ phải vào Hỏi đáp những thắc mắc về box Hà Giang, tỉnh Hà Giang và mọi vấn đề liên quan đến Hà Giang để "biết thêm chi tiết" thôi.
Box Hà Giang mới thành lập chưa đầy 2 tháng, nhưng đã rất đông vui phong phú như bất cứ forum nào trước đó. Nhộn nhịp với Đố vui có thưởng..., háo hức với Ước gì...?, triết lý về Tình yêu: "Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó..." Rồi các thành viên lại lặng lẽ, sâu lắng với những dòng Nhật kí, tâm sự,....., tự hào, tràn ngập tình yêu khi viết về Bài hát Hà Giang với những Hà Giang quê hương tôi, Chiều Đông Mèo Vạc, Hát về Quản Bạ quê tôi, Nhớ về Hà Giang, gửi đến nhau Quà tặng Âm nhạc, và cùng giải trí bằng những tiếng cười sảng khoái trong truyện cười- đố ai đọc xong mà không cười...
"Hà Giang ơi có bao nhiêu cổng trời mênh mang biên cương xa vời vợi, Mã Pì Lèng yêu thương em đứng chờ đợi anh mưa rơi rơi... Anh đi qua trập trùng đá núi mây vờn bay theo gió đưa anh về bên em. Nơi ấy lời hẹn xưa vẫn nhớ nỗi lòng anh đong đầy kỷ niệm, đi bên anh khoảng trời thương nhớ, nhịp thời gian về mùa xuân xưa anh mang về tình em phương ấy nỗi lòng anh chưa kịp đong đầy... Say trong tôi một chiều xuân ấy vời vợi xa nào có phôi phai, Ơi Hà Giang bao nhiêu kỉ niệm sao quên, Hà Giang ơi xin gửi ai thương yêu..." Lời bài hát thật thiết tha sâu lắng, khiến cho những người con cảu Hà Giang càng yêu quê hương hơn. Và lại càng tự hào hơn khi Giới thiệu với bạn bè quốc tế về tỉnh Hà Giang河江省概况, góp phần giới thiệu, tăng phần hiểu biết đối với bạn bè quốc tế về quê hương tươi đẹp Hà Giang. Cả bạn bè trên dải đất Việt Nam nữa chứ.
* Chú thích: Hình trên là avatar của bạn TieuThuHaGiang  Gửi lúc 13:37, 08/05/04
|
vanyeuminhem Come on, cheer up...
 ,Vietnam Thành viên từ 20:10, 21/06/03
Đã được 111 người bình chọn (4.68)
|
Oái bác nào viết bài này tuyệt thật, bác có phải người HG không vậy? Nếu là người HG thì tự hào quá, còn nếu không thì thật bái phục bác....
5*
Gửi lúc 15:00, 08/05/04
|
linhmeomeo Vimaru member. Kẻ thích gây ảo tưởng cho người khác, yêu anh và chỉ yêu anh.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:42, 04/07/02
Đã được 34 người bình chọn (4.53)
|
:D chài ui, TTHG đang cai net nên không biết mình hân hạnh ( or bất hạnh?) có mẹt trên đây nhểy? hì hì, Bài viết của bác hay thiệt, em phải gửi cho mọi người đọc mới được. Gửi lúc 21:37, 08/05/04
|
TieuThuHaGiang "GRASS"
 ,Vietnam Thành viên từ 16:47, 10/03/04
Đã được 34 người bình chọn (5.00)
|
cảm ơn bạn đã giới thiệu đến box Hà Giang mình. box Hà Giang sẽ cố gắng phát triển hơn với nhứng gì bài viết của bạn. Nhưng sao lại lấy avatar của tôi viết vậy, Hà Giang có nhiều phong cảnh đẹp sao ko lấy mà lại lấy cái avatar của tôi thế, ngại quá!!! Hà Giang mến yêu của tôi!!! Gửi lúc 23:35, 11/05/04
|
congie_namcam Thành viên box Hà Giang
 ,Vietnam Thành viên từ 13:57, 13/05/04
Chưa có ai bình chọn
|
Các bạn ở mọi miền đất nước thân mến ! Nói đến Hà Giang là nói đến vùng đất địa đầu của tổ quốc, vớ núi rừng và thiên nhiên phong phú, con người Hà Giang cũng vậy, nếu bạn đã từng gặp một lần chỉ một lần thôi cũng đủ để bạn thêm yêu cuộc sống yêu Hà Giang, ở đó con người sông bằng những gì giản dị nhất, "Sống trên mảnh đất đày nắng và gió, sống hết mình chơi cũng hết mình luôn. Các bạn hãy tin rằng tôi hay cac bạn cho dù ở bất cư đâu trên đất nước Viêt Nam đều có thể khẳng định rằng Hà Giang là mảnh đất đậm tình người> Hãy đến Hà Giang để thưởng thức rượu ngô Quản Bạ, thóc Tùng Bá và chè Hà Giang.Hà Giang luôn chào đón bạn Gửi lúc 23:47, 13/05/04
|
congie_namcam Thành viên box Hà Giang
 ,Vietnam Thành viên từ 13:57, 13/05/04
Chưa có ai bình chọn
|
Em gái ơi, các bạn ơi, hãy tự hào vì ta là người Hà Giang nhé Tôi Hiệp Đại Ca 12e Lê Hồng Phong Hà Giang đây Gửi lúc 23:52, 13/05/04
|
congie_namcam Thành viên box Hà Giang
 ,Vietnam Thành viên từ 13:57, 13/05/04
Chưa có ai bình chọn
|
Chúng tôi là những sinh viên Hà Giang ở nhạc hoạ, chúng tôi muốn được giao lưu với tât cả cac bcnj sinh viên Hà Giang trong cả nước, chúng tôi sẽ tham gia nhiệt tình tất cả các hoạt động , vì chúng tôi là những người Hà Giang yêu quê hương mình Gửi lúc 12:48, 14/05/04
|
congie_namcam Thành viên box Hà Giang
 ,Vietnam Thành viên từ 13:57, 13/05/04
Chưa có ai bình chọn
|
Bà con làng nước Hà Giang mình ơi ! Họp hành như nào thì thông báo cho anh em với chứ, tôi đang máu đây Gửi lúc 13:31, 14/05/04
|
congie_namcam Thành viên box Hà Giang
 ,Vietnam Thành viên từ 13:57, 13/05/04
Chưa có ai bình chọn
|
Các bạn ơi ! không biết mọi người như nào nhưng tôi khẳng định rằng Hà Giang mình đoàn kết tuyệt vời. Có lẽ tại dân miền núi cho lên mọi người Hà Giang mà tôi biết đa số luôn hết mình vì bạn bè, chỉ có một số ít là ....... thôi Tôi sống ở trường mà có 116 người Hà Giang đang tham gia học tập, mọi người ở đây luôn tụ họp với nhau , thỉnh thoảng mấy thằng con trai lại tụ tập với dân Thể Chất, An Ninh, uống rượu tơi bời khói lửa luôn, hay vãi lúa... Mà hầu như tuần nào ở trường Cao Đẳng NHạc Hoạ TW1 này cùng có khách cũng họp hành, như vậy thì ai bảo dân Hà Giang mình ko đoàn kết hẻ. Nếu bạn vẫn còn ko tin mời bạn một lần đến trường tôi, mọi chuyên sẽ làm ban bất ngờ, sự đón tiếp của chúng tôi chắc chắn sẽ làm bạn cảm động tê tái....... Tuy nhiên cũng nhắc mọi người trước là dân Hà Giang ở nhạc hoạ uống rượu kinh lắm đấy, mời bạn liên lạc Hiệp Đại Ca Hà Giang P109 KTX Nhạc Hoạ vào tất cả các ngày trong tuần . Hẹn gặp lại mọi người nhé Bạn nào dảnh ngày mai thứ 7 Có thằng Vũ "sơn'' làm sinh nhật, mời đến đây cho biết thế nào là sinh nhật dân Hà Giang ở NHạc Hoạ Tiền Không quan trọng
nhưng hết tiền thì rất hệ trọng. Gửi lúc 15:43, 14/05/04
|
Vikingxanha Barcamania
 ,Vietnam Thành viên từ 20:20, 21/05/04
Chưa có ai bình chọn
|
Đất trời Hà Giang hùng vĩ,mênh mang.Núi rừng xa ẩn hiện trong làn sương sớm.Đêm Hà Giang ,không gian bát ngát.Nếu bạn có chút máu phiêu lưu "lãng tử xa nhà '''' thì hãy sắp xếp ngay một chuyến đi ngay mùa hè này.Bạn sẽ thích,sẽ yêu mảnh đất xa xôi này.Và mong rằng "...anh đi qua trập trùng đá núi mây vờn bay theo gió đưa anh về bên em. Nơi ấy lời hẹn xưa vẫn nhớ nỗi lòng anh đong đầy kỷ niệm, đi bên anh khoảng trời thương nhớ, nhịp thời gian về mùa xuân xưa anh mang về tình em phương ấy .." Con gái Hà Giang xinh đẹp lắm,đáng yêu đáng quí lắm,bạn ơi ! Thuỷ thủ Viking xa nhà . Gửi lúc 21:07, 06/06/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|