Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Forum Đại học Thủy Lợi - Phụ nữ sinh ra từ chiếc đuôi của quỷ sứ?
Có một câu chuyên "cổ tích" thế này: Thuở khai thiên lập địa, Thượng Đế sau khi nặn ra chàng Adam thì đã quá mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Nhưng vì thấy Adam cứ lủi thủi một mình nên Thượng Đế thương tình quyết định tạo ra thêm một người đàn bà. Thượng Đế liền sai thiên thần đi tìm Adam lấy một chiếc xương sườn về để tạo ra người đàn bà. Thiên thần đi tìm Adam mãi không thấy thì bất chợt gặp quỷ sứ. Quỉ sứ vừa ăn cắp chiếc nhẫn của thượng đế nên thấy thiên thần thì hoảng sợ tưởng thiên thần đến bắt mình bèn chui tụt vào hang chạy trốn. Thiên thần chỉ kịp cầm cái đuôi của quỉ sứ kéo lại, không may cái đuôi bị đứt luôn. Thiên thần liền đem cái đuôi về đưa cho Thượng Đế và nói dối đó là cái xương sườn của Adam. Và từ đó người phụ nữ đã ra đời. Mãi đến bây giờ người ta vẫn tưởng đàn bà được sinh ra từ chiếc xương sườn của Adam nhưng ko phải vậy. Vậy là: Đàn bà sinh ra từ chiếc đuôi của quỉ sứ, sự dối trá của thiên thần và sự mệt mỏi của Thượng Đế". Ôi, ai sáng tác tác phẩm trên để Tặng con gái box Thuỷ Lợi mà... tài tình thế nhỉ? Thế nào cũng bị những cô gái của Thủy Lợi vào "lườm nguýt" cho mà xem.
Chúng ta nên tìm hiểu qua một chút về Trường đại học Thuỷ lợi đã. Thành lập năm 1959 là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi, trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, ngày nay, ĐH Thủy Lợi là trường đại học đầu ngành của cả nước đào tạo cán bộ về lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước có trình độ đại học và trên đại học, đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học kỹ thuật. Thấm thoắt đã 45 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực Đào tạo, nghiên cứu khoa học, Phục vụ sản xuất và hợp tác quốc tế. Trường đã được nhà nước tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng 1 (1984), Huân chương Độc lập hạng 3 (1989), Huân chương Độc lập hạng 2 (1994), Huân chương Độc lập hạng 1 (1999), Đơn vị anh hùng lao động (2000)... Thật tự hào biết mấy cho những sinh viên đang học dưới mái trường này, khi mỗi lần bước vào Phòng truyền thống: Lịch sử trường Thuỷ lợi để ôn lại lịch sử của trường.
Tự hào về mái trường, tự hào về những thầy cô, sinh viên trường Thủy Lợi không giấu giếm cảm xúc của mình khi thốt lên Những giáo viên Thuỷ Lợi được yêu quí nhất! "Để S_H đi đầu nhá. S_H thì cảm thấy quí nhất thầy Quang ở bộ môn Cơ đất - nền móng, thầy dạy mình cả hai môn Nền móng và Cơ đất, mình không học tốt môn của thần nhưng cái phong cách theo kiểu công nghiệp làm cho sự nghiêm khắc của thầy trở nên rất mẫu mực với S_H. Thực sự thầy là một giảng viên mà S_H mong được học hỏi nhiều." Đối với các thầy cô, yêu quí SV và được nhiều SV yêu quí cũng là một phần góp nên sự thành công trong công tác dạy và học.
Cùng hòa chung vào những phong trào tình nguyện của sinh viên các trường đại học khắp cả nước, SV ĐH Thủy Lợi cũng rất quan tâm tới công tác tình nguyện ý nghĩa này. Các thành viên của box cùng trao đổi với nhau câu hỏi Bạn nghĩ gì về công tác tình nguyện? "Tớ không ngờ tham gia SVTN của trường mình lại khó đến thế, và cũng chẳng thể hiểu lấy tiêu chuẩn ở đâu để duyệt kết nạp đây". Những vấn đề xung quanh việc tình nguyện được "mổ xẻ" rất thẳng thắn và từ đó, chỉ ra được những cái hợp lý lẫn chưa hợp lý tỏng công tác tình nguyện do Đoàn trường tổ chức.
Bên cạnh phẩm chất chăm chỉ học hành và nhiệt tình với các phong trào đoàn thể, không thể bỏ qua sự hài hước và quậy nghịch của thành viên forum Thủy Lợi. Câu chuyện về Luckyluke và cukhoaimoc ngồi câu cá bên hồ tại thị trấn Gia Lâm mới... tức cười làm sao: Luckyluke câu được 1 chú cá rất to, Lucky cố kéo con cá lên cho vào giỏ nhưng không được vì chú cá quẫy mạnh quá, Lucky cầu cứu Cukhoaimoc: Mốc ơi, làm thế nào để đập chết con cá hả mà??? Cukhoaimoc: Mày cứ dìm nó xuống nước ấy! Quả thực là Have fun. Let''s relax - Chuyện box tôi (Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện) đã khiến chúng ta phì cười. Còn nữa, cứ đọc Mỗi ngày một câu nói củ chuối! thì thấy... đau ruột phải biết, chứ đâu có được ngồi một cách... bình tâm để suy tư về những câu danh ngôn, thơ hay từ những điều bản thân trải nghiệm như trong Mỗi ngày một câu nói tâm đắc.
Cùng nhau chia sẻ về quan niệm: Số phận! Ai tin vào số phận không? Và Cuộc sống là thế nào? "Tôi thì ko tin lắm, nhưng mà có những điều làm sao mà có thể lí giải được... yêu chẳng hạn, sao mà gặp được đúng người, sao mà lại yêu thế? Số phận wá còn gì!" Hay cùng chia sẻ với nhau những cảm xúc thật đẹp trong khi Lắng nghe những cảm nhận về cuộc sống - không phải là những gì quá xa lạ, có khi là do mỗi người đúc rút trong suốt cả cuộc đời, có khi chỉ là một suy nghĩ chợt thoáng qua, khi bắt gặp một điều gì đó... Không chỉ có vậy, thành viên Thủy Lợi còn chia sẻ với nhau những ca khúc mình yêu thích, khiến cho tâm hồn rung lên những giai điệu tuyệt vời, Favourite songs - By H.W.R.U. Hãy nghe đi, Nothing else matters, những giai điệu trầm lắng, lúc sôi động như gieo cuộc sống vào lòng người! Trust I seek and I found you. Everyday for us something news. Open mind for a different view. And nothing else matters... Và đây, Tuyển tập thơ tình trong cặp của sinh viên trường đại học Thủy Lợi (Hãy viết và cùng chia sẻ). Những xúc cảm ngọt ngào và lãng mạn đôi khi đã gõ cửa những trái tim. Tự dưng ai đó bỗng làm được thơ khi bắt đầu yêu người khác, hay thậm chí khi... "ghét" nhất một ai đó, có khi cũng làm được thơ, thật khó hiểu phải không?
Sau khi "đi hết một vòng" trường ĐH Thủy Lợi, các bạn thấy thành viên box Thủy Lợi thế nào? Cảm nhận thật rõ ràng là: Box Thủy Lợi rất đáng yêu, phải không bạn? Gửi lúc 16:14, 24/05/04
|