Forum Vĩnh Phúc: tự hào quê hương của "Hạnh phúc vĩnh hằng"
"Vĩnh là vĩnh hằng là bất tử, Phúc là hạnh phúc là niềm vui, Vĩnh Phúc là hạnh phúc vĩnh hằng! "Mẹ thường bảo thế mỗi lần nghe con mình than thở "Cái tên sao quê quá!"...
Ngày xưa khi còn là con bé con, tôi cứ thích có một quê hương mà khi nhắc đến người ta có thể nhớ ra ngay, biết được ngay. Tôi đâm "ghét" con trai Thanh Hoá, tôi mặc cảm với chè Thái Nguyên và ghen tỵ với con gái Tuyên Quang, rồi ngưỡng mộ nền văn hiến Hà Thành, mơ mộng với màu tím trang nghiêm của Huế, khát khao cái lộng lẫy, tráng lệ của Sài Gòn. Tất cả những mộng mơ trẻ con đó đã gợi cho tôi có cái nhìn “khuyết tật” về mảnh đất quê mình và tôi đã từng nghĩ "mình không yêu quê". Để rồi khi lớn lên, đi nhiều hơn, biết nhiều hơn, và sự nông cạn cũng bớt dần thì tôi mới hiểu rằng: Quê hương tôi tuyệt vời biết mấy, đáng tự hào biết mấy và tôi cũng không phải là kẻ không biết yêu quê hương...
Ngày trước lên ttvnol.com thấy người Hà Nộ
i, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa…có nơi chốn để bàn luận quê hương của họ, để thể hiện những thương mến và tự hào nơi đó. Tôi cũng thèm lắm một box như thế. Nhưng đứa bạn bảo "chấp nhận thôi! Vĩnh Phúc trẻ quá ..." Nhưng giờ chúng tôi cũng đã có mặt cùng bạn bè. Mới mẻ thôi, còn trẻ lắm. Nhưng có sao đâu nhỉ?
Ừ thì Vĩnh Phúc cũng là một tỉnh trẻ! Không phải mọi thứ bây giờ đều cần sức trẻ ư? Quê tôi trẻ đấy nhưng cũng đáng để cho những người con như tôi phải nể phục đấy chứ. Thử vào Lịch sử, văn hoá, truyền thống, du lịch và con người Vĩnh Phúc mà xem.
Chính tại mảnh đất này đã sản sinh ra những con người không những để cho chúng ta, những người con Vĩnh Phúc phải tự hào mà cả nước Việt này phải ngưỡng mộ. Đó là Triệu Thái - vị lưỡng quốc trạng nguyên "tiến sĩ hai bảng không người sánh", là Tả tướng quân trung liệt Đại Vương Trần Nguyên Hãn, là Phạm Công Bình - vị trạng nguyên đầu tiên của Vĩnh Phúc, là danh nhân văn hoá Nguyễn Duy Thì.
Và còn nữa thủ lĩnh Việt Nam Quốc dân đảng Nguyễn Thái Học, người nổi tiếng với câu nói “Không thành công thì cũng thành nhân”. Ông một người con của mảnh đất Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc.
Quê hương Vĩnh Phúc còn xiết bao tự hào về người liệt nữ anh hung, đã cùng với em gái mình đã làm nên những chiến công khiến nhiều kẻ mày râu phải nghiêng mình bái phục, khiến bao quân thù phải khiếp vía khi nghe nhắc đến những cái tên bất tử Trưng Trắc – Trưng Nhị. Hai Bà Trưng là hai vị anh hùng được mọi người dân của mảnh đất hình chữ S biết đến với niềm tự hào và kính trọng sâu sắc. Người đã cùng tướng sĩ của mình, dưới ngọn cờ đào, tuốt gươm thề cùng trời đất. Lời thề sắt đá, vang vọng non sông quyết trả thù chồng, quyết đòi nợ nước để rồi hai ngàn năm sau, sử sách và dân gian vẫn còn lưu giữ và truyền tụng…
Này những người trẻ với đôi chân thích khám phá, bạn có thích tìm hiểu lịch sử không? Hãy ghé qua di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu để tìm về xa xưa. Bạn thích một chút truyền thuyết hãy đến với cố đô Mê Linh, một trong những thành cổ lâu đời nhất của đất Việt, nơi không chỉ gắn liền với những thời kỳ lịch sử hào hùng, gắn liền với những danh nhân mở nước công tích như huyền thoại, mà những di tích như thành Ống, thành Dền, thành Vượn còn đang chứa đựng trong lòng nhiều điều bí ẩn đã bị lớp bụi của thời gian che lấp.
Quê hương ta cũng có những con người làm sáng danh với hai từ "nghệ nhân"... Hà Nội có gốm Bát Tràng còn quê tôi có gốm Hương Canh, gốm Hiển Lê, có mộc Bích Chu... Người háo hức rủ nhau tới Lim xem hội thì ta cũng nôn nao, hớn hở chờ tới Lễ chọi trâu Hải Lựu, lễ khai xuân Khánh Hạ, để rồi cùng hò hét cho hội kéo song Hương Canh.
Người chờ nghe quan họ thì ta cũng muốn một lần thưởng thức lễ hát trống quân. Người đi trẩy hội chùa Hương thì ta cũng có thể đến đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên với suối Giải Oan, đền Cô, đền Cậu... trước là để thắp hương tưởng nhớ Quốc mẫu, sau là xem các hội diễn cổ, leo núi thưởng ngoạn danh thắng.
Đôi khi mệt mỏi vì cuộc sống bon chen hay chán ghét những ánh đèn đô thị, nơi phố xá bụi
bặm, sao lại không thử một mình đứng nơi cao nhất của ngọn Tam Đảo mờ sương hay lang thang bên hồ Đại Lải thơ mộng. Cảm giác đứng giữa thiên nhiên, giữa núi rừng thật tuyệt vời, thật thanh thản và quyến rũ làm sao....
Tự hào về truyền thống, về lịch sử của quê hương bao nhiêu thì nay chúng tôi cũng mừng vui và tự hào như thế về một Vĩnh Phúc của hiện tại, của tương lai. Có thể không ngoa khi nói rằng Vĩnh Phúc hôm nay đang chuyển mình từng ngày. Với bao nhiêu là khu công nghiệp đã ra đời: nào Bình Xuyên, Quang Minh, Kim Hoa, Khai Quang...liệu có mấy người Việt chưa từng nghe đến chiếc Dream Việt (hay Dream Phúc Thắng), có mấy người Việt chưa từng nhìn thấy chiếc xe Toyota...những sản phẩm đã xuất xưởng từ những nhà máy trên quê hương tôi? Và quê hương tôi, bên cạnh những khu công nghiệp, những đô thị mới đang thành hình với những dáng vóc hiện đại là những không gian xanh tươi đẹp: làng hoa Mê Linh – Tiền Phong, nơi xuất khẩu hoa và cung cấp cho cả miền bắc...
Đó chỉ là những phác họa mà thôi, về đất quê tôi. Người bạn mới ơi, bạn có đang phân vân về con người nơi đây? Bạn thử xem người Vĩnh Phúc thân thiện và hiếu khách không nhé: Quán nhà lá - Nơi trò chuyện giao lưu cùng các vị lữ khách xa gần
Bạn muốn cập nhật những thông tin mới nhất về Vĩnh Phúc, hay bạn có một vài điều thắc mắc cần hỏi? Chuyện nhỏ, bạn sẽ thấy hài lòng với Tin tức thời sự, hỏi đáp về Vĩnh Phúc
Hãy đến thăm cả "Vĩnh Phúc Gallery Arts" của chúng tôi. Đó là phòng trưng bày online những cảnh đẹp về Vĩnh Phúc, bạn sẽ thấy thực sự được thư giãn.
Nếu được tham dự những cuộc hội ngộ online thì cũng thú vị đấy bạn nhỉ? Vậy tại sao bạn không ghé qua Vĩnh Yên, Phúc Yên hay Lập Thạch , Yên Lạc ...để hiểu rõ hơn về Vĩnh Yên một thị xã trẻ_khoẻ_và...đẹp trai, một Phúc Yên đầy tự tin và tiềm năng, một Lập Thạch giàu truyền thống, một Yên Lạc chịu thương chịu khó...Trên mỗi bước đường của bạn, bạn đã gặp và khám phá ra bao điều thú vị về miền đất, về con người nơi đây, hãy ghi lại vào đây bạn nhé: "Nhật Ký..."
Vậy là bạn đã có những kỷ niệm sâu sắc, những khoảnh khắc đáng nhớ, bạn hãy chia sẻ nó với chúng tôi ở Góc dành cho kỷ niệm . Ở đó bạn cũng sẽ tìm được những ký ức ngọt ngào của những vị khách, những người con của miền đất này đã sẻ chia cùng bạn. Hãy thử một lần đến với quê hương chúng tôi - mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, mang phong cách hiện đại của những người trẻ năng động.
.....Chúng tôi chào đón bạn!.....
EverMan
Gửi lúc 15:13, 13/10/04