Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5001887 người đang duyệt site , trong đó có 5034 thành viên
 
 


  Không hiện Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Mỗi ngày một ForumChuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5TIM chiều thứ bảyNgười Thứ TưTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   Mỗi ngày một Forum
 
  Forum Sức khoẻ - Y tế: Chuyện bây giờ mới kể em nghe...


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    116 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 4479 lượt đọc và 1 bài trả lời  
     
( 1 người bầu )
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Forum Sức khoẻ - Y tế: Chuyện bây giờ mới kể em nghe...


 


“Em hỏi tôi: chọn chi ngành Y ? Nghề bạc bẽo, nhục nhiều hơn vinh


Ừ thì, đúng là nhục nhiều hơn vinh. Nhưng nếu em đã trải qua những khoảnh khắc không - gì - đổi - nổi, thì, em sẽ hiểu được "nghiệp chướng" ngành Y.

 

Tôi muốn nói đến con người, những nụ cười. Tôi muốn em thấy được hình ảnh đó, những nụ cười hồn nhiên tung tăng vui đùa của trẻ vừa hết bệnh; những nụ cười móm mém, già nua, hiền từ của các cụ khi ra viện; những nụ cười mệt mỏi của sản phụ " mẹ tròn, con vuông"; những nụ cười biết lỗi của thân nhân người bệnh; và những nụ cười khoan khoái của chính bản thân khi thấy mình làm được điều gì có ích cho cộng đồng. Tôi cũng muốn em trải qua những giờ phút nặng trĩu, âu lo, băn khoăn, run rẩy, tràn ngập cảm xúc. Tôi cũng muốn em cảm nhận được nổi bất lực của người thầy thuốc đứng trước thần chết bay lượn trên đầu bệnh nhân đắc thắng. Tôi muốn em cùng tôi chia xẻ những đêm thức trắng, những lúc nhai vội bánh mì, những ngày không - dành - thời - giờ - cho - bản thân. Thế đấy em ạ, bao nhiêu đó cảm xúc, em dùng loại tiền nào để đánh đổi, và liệu nó có đủ lửa đam mê để em cắn răng đi tiếp con đường chông gai ?” (Chuyện bây giờ mới kể em nghe...)

Bạn nghĩ rằng đoạn viết trên được trích ra từ đâu? Có thể là từ Tâm sự lắm chứ, cũng có thể nó sẽ nằm đâu đó trên box Cuộc sống hoặc ở những chủ đề suy ngẫm mà chúng ta dễ gặp khi lang thang trên TTVN... Nhưng cũng có thể bạn sẽ nghĩ ngay đến cái tên Sức khoẻ - Y tế?

 

Và đúng như vậy, đoạn trích trên là một phần của chủ đề rất sâu lắng và ẩn chứa nhiều suy ngẫm về con người và về ngành Y - ngành học và cái Nghiệp của hầu hết những người đã gầy dựng và chăm sóc cho Sức khoẻ - Y tế - nơi chúng ta có thể gọi một cách giản dị và thân thương là Phòng mạch của TTVN.

 

Alo, chúng tôi nghe, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn về Y khoa?  Phòng mạch này sẽ chào bạn giản dị như thế mỗi khi bạn cần tới họ. Phòng mạch này có những người bác sĩ thực thụ, ở Việt Nam có, ở nước Mỹ có, ở phương Tây cũng có... đang ngày một lắng nghe những điều bạn lo lắng thắc mắc, những điều bạn trăn trở mỗi khi bạn tìm tới họ. Bạn xem nhé, họ đang nói gì cùng bạn:

"- Trả lời trong phạm vi có thể các thắc mắc liên quan đến ngành Y như bệnh tật, triệu chứng, điều trị ... Tuy nhiên, cũng xin lưu ý trước, chúng tôi chỉ đưa ra gợi ý, các bạn cần tự quyết định, hoặc trong một số trường hợp, có thể chỉ thầy cho các bạn đến khám. Tóm lại, đây chỉ là sử dụng để tham khảo, đừng quá tin vào chúng tôi, coi chừng chết ráng chịu :-) (giống như trong trường hợp phòng chống AIDS: Đừng chết vì QUÁ hiểu biết, vì quá hiểu biết nên các bạn mới biết chỗ để mà tới để mà bị nhiễm, hic).


- Nếu thắc mắc có tính riêng tư thì có thể PM riêng nhưng chúng tôi vẫn khuyến khích post câu hỏi lên cho mọi người cùng đọc, tham khảo và cho ý kiến


Thân ái.



T.B: Nếu bạn có câu hỏi nào đưa lên mà không được trả lời thì có nghĩa là bạn đã vấp phải "sự im lặng đáng sợ", mà nguyên nhân chủ yếu là do "chúng tôi thiếu hiểu biết", hoặc nói nôm na là ... chúng tôi bí..."


 


Bạn có tin rằng họ sẽ "bí" khi bạn hỏi không? Hãy cứ hỏi thử đi thôi, hỏi về những điều đang làm bạn lo lắng bất an, những điều bạn không dễ giải thích mà lại ngại đến bác sĩ, ngại hỏi bạn bè....Riêng tôi thì không tin rằng câu hỏi của bạn sẽ vấp phải sự im lặng đáng sợ vì những bác sĩ giỏi giang, đáng nể của phòng mạch TTVN đang "bí", không biết trả lời sao. Bởi với những điều họ trăn trở qua "Tâm sự vui buồn nghề Y"  thì họ khó mà cho phép trường hợp đó xảy ra lắm...


 


Nhưng bạn dạo qua Mục lục của phòng mạch này đã nhé. Biết đâu bạn lại tìm được câu trả lời sẵn có dành cho bạn: Mục lục của box Sức khoẻ - y tế 


 


Còn tôi, tôi phải ghé qua chủ đề về stress đã nhé, xem tôi có triệu chứng nào liên quan không. Thấy chủ đề này lên tới 40 trang rồi, tôi lấy làm nghi ngờ về tôi lắm:


Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disorders , Psychosis )

Gửi lúc 17:44, 12/11/04

bslecaohoaison


,Vietnam
Thành viên từ 20:03, 10/10/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tôi cũng là sinh viên ngành Y. Trở thành bác sĩ là ước mơ của tôi từ hồi còn học cấp 2. Hồi ấy, tôi cứ nghĩ, làm bác sĩ thật là oai lắm, mặc áo blouse vào trông họ cứ như là những ông tiên ấy. Tiên là một chuyện, còn tiền thì nó cứ tự tìm đến với mình, gia đình thì tự hào về tôi, bạn gái cũng nể phục tôi hơn....Ôi, hồi ấy cứ nghĩ thế là tôi lại thích mê cả lên. Còn bây giờ thì,....( bạn nào thử viết tiếp giùm xem có trùng suy nghĩ với tôi không?


Gửi lúc 22:16, 14/02/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


12.4375