Forum Hạnh phúc Gia đình: 1001 ý tưởng... dành cho người yêu thương
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy / Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi… Hai câu thơ ấy vẫn thường gợi lên một cảm giác gì đó khá ngậm ngùi. Nhưng có những cô gái trong đám xuân xanh ấy, sau ngày theo chồng lại thật bình yên và thanh thản để nói rằng:
“Bây giờ thích lang thang ở Hạnh phúc gia đình vì thấy có nhiều tâm sự rất gần đúng với tâm trạng của mình. Cuộc sống gia đình cũng không khủng khiếp như một số người nói. Cuộc sống mà, cũng có cái vui, cái buồn, cái hợp cái không hợp nhưng thà sống vui hơn một ngày còn đỡ hơn là tạo ra những buồn phiền lo âu…” Tạm lược đi tên riêng của người đã nói những dòng trên bởi điều người đó nói cũng là tâm sự chung của nhiều người, điều mà chúng ta có thể tìm thấy ngay trên TTVN, chính ở nơi có tên Hạnh phúc gia đình
Nằm yên ả trong Cuộc sống muôn màu, Hạnh phúc gia đình là một diễn đàn rất đặc biệt trên TTVN. Nơi đó có những vui buồn, những ngọt ngào và đắng chát rất riêng, vừa có phần xa lạ với những người trẻ tuổi đang phơi phới tuổi yêu đương và bận bịu với học hành và những đam mê nhưng cũng thật gần gụi bởi chính ở đó, cuộc sống hiện lên rất thực thà và sinh động. Là những kinh nghiệm tổ chức đám cưới - điểm mốc đầu tiên của cuộc sống gia đình.
Là “Hạnh phúc gia đình - không ngừng khám phá lẫn nhau” là 9 tháng 10 ngày – chia sẻ kinh nghiệm là niềm hạnh phúc ngọt ngào khi được khoe với mọi người rằng Baby nhà tớ… Và đâu đó đôi chút xao xuyến: Người yêu cũ
“Chắc hẳn mọi người trước khi lập gia đình đều đã trải qua 1 vài mối tình rồi . Không hiểu mọi người có còn liên lạc với người cũ không . Khi hết yêu nhau thì có người coi nhau như bạn , có người coi nhau như kẻ thù . Mình thì chia tay người ấy lặng lẽ , cũng chẳng bạn chẳng thù . Lập gia đình rồi sinh con rồi cuộc sống hàng ngày . Vậy mà đôi lúc thoáng qua, gặp những hình ảnh nào đó lại nghĩ đến người ấy. Mà cũng lạ, sống ở cùng 1 thành phố bé tẹo này , vậy mà 4 năm rồi không gặp nhau . Cũng chẳng muốn gặp và cũng chẳng muốn liên lạc nữa , nghe đâu họ cũng lấy vợ rồi thì phải . Chẳng nhẽ bây giờ gọi điện rồi hỏi nhau: Có khoẻ không? Công việc thế nào? Vợ con ra sao và trả lời lại những câu tương tự à. Chắc vợ họ cũng chẳng thích khi biết mình gọi , cứ tưởng tượng ra cô người yêu cũ gọi chồng mình thì mình cũng vậy thôi. Thế mọi người thì sao? Có giữ liên lạc không? Nếu giữ liên lạc mà chồng / vợ biết thì có sao không nhỉ?”
Hoặc "nghiêm trọng" hơn Tâm sự của những người đang và đã ngoại tình “Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, chẳng ai dự định những điều đó cả, và giờ đây cuộc sống của mỗi người được chia thành nhiều phần khác nhau, đôi khi mâu thuẫn với nhau. Và quan trọng hơn nữa- khong thể kể cùng ai được, không thể biểu hiện hết tình yêu đang có trong mỗi con người được-chỉ còn những niềm tin, và vẫn như thế, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi để đi tiếp trong cuộc sống này”
Dẫu sao cũng chỉ mong rằng đó chỉ là những phút giây “ngoài chồng ngoài vợ” thoáng qua. Nếu có lúc lòng nổi sóng phiêu lưu hoặc giông bão về sau cánh cửa thì biết đâu Hạnh phúc gia đình – Tư vấn online miễn phí sẽ giúp bạn được …nhiều hơn bạn tưởng:
“Thiết nghĩ vấn đề xây dựng Hạnh Phúc Gia Đình là vô cùng quan trọng và bức thiết.
Tôi, xin thay mặt 2 mod còn lại vitdoi và Mard, lập ra đường dây nóng 24/24 này chỉ chuyên để đảm trách dịch vụ tư vấn các rắc rối liên quan đến vấn đề gia đình, mối quan hệ vợ chồng, dòng tộc, xã hội.................
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình nhà các bạn”
Còn ngay bây giờ bạn, cho dù có gia đình riêng hay chưa thì cũng hay thử tham khảo 1001 ý tưởng lãng mạn. Để dành cho người bạn yêu thương những ngọt ngào mà người ta gọi là hạnh phúc...
"Tôi cho rằng các bạn cũng giống tôi, đều hơn một lần mơ được mang đến cho người mình yêu thương những phút giây lãng mạn. Có phải trong xã hội hiện tại, sự lãng mạn là một cái gì đó xa xỉ hay vô dụng? Nếu quả là như vậy thì cuộc sống sẽ thật nhàm chán biết bao!
Bạn đã bao giờ làm (hay được làm cho) một điều gì đó lãng mạn? Hay nó mới chỉ có trong trí tưởng tượng của bạn? Hãy cùng chia sẻ ở đây nhé, biết đâu cuộc sống này sẽ trở nên tốt đẹp hơn...
Hôm đó tôi đón nàng về từ bệnh viện, nàng đã có một thời gian dài xa nhà. Tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc chum đất nung cắm hoa chuối và đặt giữa sàn (hoa chuối rất hợp với bình đất nung phải không?). Tôi cũng mang về rất nhiều ngọn nến nhỏ và bầy khắp nơi trong phòng. Hai đứa về đến nơi, tôi bảo nàng chờ ngoài của một phút rồi đi vào và thắp tất cả chỗ nến đó. Ánh nến mờ ảo hắt một sắc màu huyền bí lên bụi hoa, lên mọi vật trong phòng. Tôi bật một khúc nhạc di-gan hoang dã rồi hai đứa ôm nhau cùng xoay tròn theo một vũ điệu ngẫu hứng, vừa nhảy vừa nhón chân để tránh những ngọn nến dưới đất. Và nàng nói với tôi rằng nàng đã nhớ tôi, nhớ căn nhà này biết bao.
Bạn hãy cùng nhau chia sẻ để có một cuộc sống hoàn hảo hơn, bớt đi những phiền muộn, âu lo không đáng có"