Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12459498 người đang duyệt site , trong đó có 15523 thành viên
 
 


  Hiển thị Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Tin TTVN OfflineChuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5TIM chiều thứ bảyNgười Thứ TưMỗi ngày một ForumVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   Tin TTVN Offline
 
  Nhật Quang Hoa quán - đại hội anh hùng chào đón dzĩ nhân


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    162 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 3132 lượt đọc và 0 bài trả lời  
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Nhật Quang Hoa quán - đại hội anh hùng chào đón dzĩ nhân hay Offline chào đón Dracula Vương 31/10/2004 của Tí Bang


hamas


Giờ Tý 3 khắc, phía xa xa bên ngoài NQH quán (tức quán Hoa Nắng) xuất hiện một nhân vận khả nghi. Độc hành với lăng ba vi bộ lướt vào. Tóc cột 3 chỏm, vận y phục xám, mang nải bắt chéo qua người, mắt láo liên tìm kiếm với vẻ mặt căng thẳng. Rồi bất ngờ cười toe, ào tới một nơi có đông người tụ họp. Miệng bắn như liên thanh "Chào chào các vị huynh bằng chiến hữu". Té ra, không ai khác ngoài Trigger - Gấu cô nương - Phân đàn trưởng Bang Ăn & Chơi của Tí Bang danh tiếng nức nở, chủ trì cuộc gặp gỡ tụ hội ngày hôm nay.

Nơi tụ hội lúc đó đã có mặt khá nhiều người. Mà nổi trội nhất phải kể đến một thiếu nữ mặt hoa, da phấn (có trang điểm không dzậy chị?), mắt lá răm, mày lá liễu đúng kiểu yểu điệu thục nữ. Mỹ nhân giang rộng tay ra ôm lấy Gấu cô nương vào lòng, đánh chụt lên má làm bao nhiêu chàng ngồi đó tiếc ngẩn ngơ và lòng thầm mong được đổi chỗ cho Gấu cô nương. (). Sau đó bằng thân thủ bất phàm, Mỹ nhân rút ra một phong bì màu đồng dán kín, dzí vào mặt Gấu cô nương cười duyên "Chị có chút quà mọn tặng em nhân ngày em oe oe chào đời". Hà hà... Hoá ra là đại hội anh hùng tụ họp để mừng tuổi (mừng thọ nghe ghê quá!) Gấu cô nương, người nhỏ bé nhất nhưng to mồm nhất, oai danh "chửi không đụng hàng" vang lộng khắp Tí Bang.

Lại nói thêm về Mỹ Nhân xinh đẹp nọ. Đấy là một người tầm vóc nhỏ nhắn, mảnh mai. Vận y phục mà đỏ xòe hoa lá cành. Bên vành tai điểm xuyết vài vòng bạc lấp lánh và bắt mắt, ấn tượng vô cùng. Giọng nói nhẹ như ru, trong như nước hồ thu liễu rũ... Bao nhiêu ánh mắt của các bậc anh hào nơi đấy đều đổ dồn hết vào nàng với vẻ ngượng mộ lẫn... e dè. Chẳng trách được, vì nàng vốn là Trap đại tiểu thơ, Trưởng Môn Nhân của Tí Bang, nắm trong tay toàn quyền sinh sát, treo trát bất cứ nick nào có mặt trong Tí Bang. Bảo sao quần hùng không e ngại khi không dám lộ liễu thể hiện điều gì. ().

Cạnh Trap đại tiểu thơ là Marchduc tiểu nha, tay sai vặt của Mafia gia đình hội, một đại gia đình lớn nức tiếng thâu tóm gần hết quyền hành trong Tí Bang. Khuôn mặt công tử hài hoà, cộp trên mắt cặp kiếng cận làm khuôn mặt toát lên vẻ trí thức không giấu đâu cho hết. Chỉ tiếc, một nam nhân tử xinh đẹp như thế lại chấp nhận dưới quyền áp chế của một chính quyền Mẫu Hệ thời xưa cũ. Quả là anh hùng không gặp thời, đành làm kiếp trâu ngựa trả nhân trả nghĩa. (Viết tới đây reporter đành chẹp chẹp chia buồn!!!).

Tiếp theo Tiểu Nha của Mafia gia đình hội là Xì-cọt công tử, phong lưu và phóng khoáng. (Chuyện homemate của mình mà lị!). Sự phóng khoáng thể hiện rõ nơi dáng người mảnh khảnh, răng đi trước, người lả lướt theo sau. (), nụ cười phô hết nắng trên đầu, còn cằm thì trắng bóc. Quả là chỉ có thể tóm lại vẻ đẹp cá tính đấy qua 4 câu:
Cháy râu, cháy gáy, cháy cả đầu
Mát mỗi cái cằm bởi răng vâu
Ai về nhắn nhủ đàn em bé
Chớ để (xì-) cọt hôn kẻo vỡ đầu.

Kế cạnh Trap đại tiểu thư không kém phần kém miếng là Nic617 ái ái đại lão gia. Nói đến Nic lão gia thì đấy là một bạch diện thư sinh mỏng manh, ẻo lả (), mặt mũi hiền hòa làm người ta dễ nhận lầm tuổi tác ngay lần đầu tiên mục kiến, cũng dễ nhận lầm về vấn đề lão gia có quan hệ với công công nào trong cung hay không. Khặc khặc... Quả là đáng tự hào, đáng tự hào...

Người cao to pháp phốp, trông như Lỗ Trí Thâm ngay bên cạnh ái ái lão gia làm tương phản giao diện đến phản cảm. Nhìn vào người ta lại nghĩ ngay đến câu "Luật bù trừ" vang dội khắp 5 châu 4 bể. Bởi chàng trái ngược hẳn với ái ái lão da với làn da ngăm manly và mạnh mẽ. (style đấy nhá!), người to cao vạm vỡ, bắp tay nổi cuồn cuộn chứng tỏ nội công vô cùng thâm hậu. Khuôn mặt béo tròn dán lên thân hình to lớn hợp nhau đến mức bất ngờ. Hảo hảo... trời sinh ra một Mắt Rồng (eyes-dragon) hộ pháp hài hoà quá!

Quay ngược mắt, đảo về phía Trap đại tiểu thơ, đối diện tương phùng là Rock tiểu đồng tức KidRock00. Tiểu đồng với khuôn mặt xinh đẹp dzã man, mắt to, mũi cao, môi mọng. Những nét trẻ con đan quyện vào nhau tạo nên một Tiểu Đồng ấn tượng chẳng kém. Chàng vận y phục đen có hình vằn vện để chứng tỏ sức thu hút của mình.

Thật là một cuộc diện kiến khá thú vị và đáng chú ý, thu hút được bao nhiêu sự quan tâm trong và ngoài của Tí Bang. Quả không hổ danh những nam thanh nữ tú của Tí Bang đầy tai tiếng và oai hùng... Cuộc hội ngộ hứa hẹn nhiều điều bất ngờ sau đó.


Vài hình ảnh ra mắt!!!



Gửi lúc 14:40, 02/11/04

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


6.613182