Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Dân mạng dữ thiệt!
Nếu không có thì giờ thì đừng "nhây" vào bọn đó. Tụi nó nhiều khi cũng học thuật, nhưng lắm lúc cũng… hàng chợ lắm!"- một cư dân mạng đã cho tôi lời khuyên như thế trước khi tôi có ý định lên đó tham gia trao đổi ý kiến trên một forum…
Dân mạng hay... cãi lộn
Chưa lâu, chuyện xảy ra với "tổng đài" Sống trẻ. Sau loạt bài Tìm tình trên mạng cách đây vài tháng, đùng đùng có hai bạn trẻ, một ở Sài Gòn, một ở Hà Nội điện đến toà soạn cho biết, loạt bài đó có nhắc đến nickname của họ và những chi tiết trong bài báo gây ra nhiều phiền toái cho đời sống thực của họ. "Uy tín mạng của chúng tôi bị sụp đổ trong mắt bạn bè!"- chàng trai bức xúc và đòi thưa luật sư kiện Sống trẻ. Sau đó, trên một box địa phương của www.ttvnol.com đã diễn ra một cuộc tranh cãi quyết liệt giữa hai phe: một, ủng hộ cho sự nhầm lẫn nickname của Sống trẻ, và một đồng cảm, đứng về hai cư dân mạng gặp chuyện oan ức kia. Điện thoại của Sống trẻ rung lên liên tục trong ngày. Cư dân mạng, những người có quan tâm và tham gia tranh cãi trên mạng cũng phone đến hỏi han đủ thứ chuyện, dò hỏi phản ứng của chúng tôi để "lên trển… cãi tiếp"! Xin nhắc lại, nguyên nhân chẳng có gì to tát, chỉ là một sự trùng hợp nickname rất ngẫu nhiên…
Dân mạng hay cãi lộn. Nếu có dịp đi lang thang vào những forum và ghé những chủ đề mới, từ chuyện linh tinh cho đến những vấn đề học thuật, dễ nhận ra rằng cãi nhau trên mạng là chuyện xảy ra như cơm bữa. Có những chuyện chẳng có gì to tát cả. Từ cái chuyện nghe đồn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sắp ra một đĩa nhạc Trịnh, chuyện trao đổi về tình dục trước hôn nhân hay sự va chạm giữa các fan này fan kia… đều có thể gây nên những trận "bàn phím chiến" nảy lửa!
Uy tín mạng
Dân mạng, mỗi người sở hữu một vài cái nick và họ cố gắng lập cho được uy tín mạng bằng thái độ tham gia vào đời sống ảo, trong đó có chuyện… cãi nhau để khẳng định mình! Uy tín mạng, đằng sau mỗi cái nick là rất quan trọng! Trên những diễn đàn văn học nghệ thuật, chuyện tranh luận học thuật diễn ra khá sôi nổi. Một bài báo có vấn đề, hôm trước báo ra, hôm sau đã được post lên, đem ra mổ xẻ ngọn ngành. Trên cái diễn đàn đầy "dân chủ" ấy, dĩ nhiên, bên cạnh tinh thần chung vì học thuật, cũng có nhiều kẻ đến để quấy rối và làm gàn với những lời lẽ không được nhã nhặn. Không chịu trách nhiệm với cái nick mình, những kẻ ấy, dĩ nhiên không sớm thì muộn cũng bị treo nick và bị cho… đi chỗ khác chơi vì tội quấy rối mạng! Có nhiều nhóm bạn vì yêu khoa học đã mày mò mở website, diễn đàn trao đổi học thuật. Hiện nay, hầu hết các trường đại học đều có website và những góc diễn đàn từ tâm sự, sáng tác cho đến khoa học. Những nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học cũng được thành lập, thu hút nhiều thành viên tham gia, công bố đề tài và bàn bạc, trao đổi chuyên môn.
Có những cuộc cãi cọ vỡ vạc ra nhiều vấn đề, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, cũng do sự quản trị "đầy sân si" của những admin, web-master nhiều diễn đàn đã xảy ra những trận cuộc "đụng độ" lớn, gây chia rẽ khi thái độ tranh cãi đi từ cởi mở dân chủ đến… cá nhân và thô thiển!
Đến đây, một lần nữa, câu hỏi về văn hoá mạng lại không lời đáp. Hay nói cách khác, lời đáp nằm ở đâu đó phía sau mỗi cái nickname!
(Theo SGTT) Gửi lúc 14:09, 14/12/04
|