Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Thơ thế hệ @: Tôn vinh hay ''''xổ toẹt'''' vào nàng thơ?
Cách đây không lâu, Nhà nước đã có một động thái nhằm tôn vinh nền thơ Việt Nam, đó là quyết định chọn ngày rằm tháng giêng âm lịch (Tết Nguyên tiêu) mỗi năm làm ngày Thơ Việt Nam (bắt đầu từ năm Quý Mùi-2003). Nhưng... thú thật, chỉ qua hai lần tham dự Đêm thơ Việt Nam (vì chỉ tổ chức vào ban đêm) nhiều người đã ngán ngẩm vì đêm thơ chỉ là dịp để ai cũng có thể trở thành "nhà thơ", họ tranh nhau lên sân khấu đọc thơ của mình, mạnh ai nấy đọc, chẳng theo một chủ đề, một tiêu chí nào.
Đã từng xảy ra những chuyện "cười ra nước mắt": Năm rồi, đài truyền hình tỉnh B. tổ chức Đêm thơ Việt Nam ở một khu du lịch giải trí (truyền hình trực tiếp). Mọi chuyện có lẽ sẽ trơn tru, tốt đẹp nếu như "nhà đài" không tự làm hỏng chuyện khi mời một ông nhà thơ (khá nổi tiếng) làm người dẫn chương trình. Ông nhà thơ vốn chỉ biết... làm thơ, nên khi làm MC cứ "lóng ngóng như gà mắc tóc", lại sáng tác ra những "câu thơ... chapeau" để giới thiệu người này, người nọ. Người ta đọc thơ xong, bước vào hậu trường rồi ông cũng "tận tình" chạy vào theo lôi ra cho bằng được để phỏng vấn, bất chấp những nguyên tắc của show truyền hình trực tiếp. Bái phục hơn nữa là ông mời... vợ mình lên để ông đọc thơ tặng trực tiếp trên ti vi!... Nếu cứ "phát triển" như thế này, e rằng những Đêm thơ Việt Nam sau này chẳng còn mấy hấp dẫn.
Gần đây, xuất hiện trên văn đàn một số cây bút nữ còn rất trẻ (hầu hết đều sinh từ năm 1980 trở lại). Trẻ thế nhưng thơ của họ chứa đầy những hình tượng "sex", ngôn ngữ thơ của họ nóng hổi nhục dục. Nói... toạc móng heo, tung hê tất cả, chẳng có gì cần phải ý tứ giữ gìn - cho dù họ là con gái. Hiện cái gọi là thơ của họ đang được phổ biến công khai trên mạng, trên các tạp chí, thậm chí trên cả vài tờ báo của ngành giáo dục. Nhiều cây bút trẻ đã tôn xưng họ là "Dòng thơ nữ thời @". Nào, xin hãy đọc thử: “chiếc chiếu sờn lòng giữa/em save anh vào document tử cung/.../bào thai rắn rớt...nhầy nhụa bàn phím/hình dung anh cắn phải lưỡi khi làm tình " (trích Đăng cai - thơ của L.B) và: "Rướn cong mùa chín mọng trong đêm/Chờ một linh tín để hân hoan giờ khai mở/Dưới em là rì rầm cỏ mềm/Và những phôi mầm phập phồng cố nén cơn phấn khích trong viễn tưởng đồng loạt đội lên..." (Đỉnh hoa - thơ của L. sinh năm 1981)...
"Cách thể hiện phóng túng, dám phá bỏ các quy luật rào cản để phô bày bản năng, cảm tính đồng thời... đem lại sự mát mẻ cho thi đàn đương đại" là những nhận xét của các cây bút phê bình văn học cùng lứa dành cho các “Nhà thơ nữ thời @”. Còn chúng tôi tự hỏi: phải chăng mình đã... lạc hậu?!
(Theo TN)
Gửi lúc 14:23, 30/12/04
|