Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5002909 người đang duyệt site , trong đó có 5035 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Mạng qua báoChuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5TIM chiều thứ bảyNgười Thứ TưMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   Mạng qua báo
 
  Một năm lội mạng


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    85 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 2417 lượt đọc và 0 bài trả lời  
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Một năm lội mạng


 


Khi mạng trở thành phương tiện tiếp nhận và trao đổi thông tin thì cũng có thể nhìn nhận đó là chốn bộc lộ rõ nhất sự quan tâm, những khuynh hướng nhận thức sống, đặc biệt là của những người trẻ.


 


Một năm qua, đời sống mạng có nhiều chuyện đáng ghi nhận…


 


Từ "ăn chơi nhảy múa"… đến làm từ thiện!


 


Đó là một năm trăm hoa đua nở đối với những box giải trí, thời trang, du lịch và nói chung là chất "ăn chơi nhảy múa" của cư dân mạng không mất đi mà ngày càng trở nên đầy hấp dẫn và năng động. Khó ai biết một ngày có bao nhiêu website, forum của những "nhóm sở thích" mọc lên và có bao nhiêu cái bị "phá sản". Nhu cầu chơi tới bến, chơi sành điệu, thưởng ngoạn cuộc sống đang là một nhu cầu của đời sống người trẻ trong xã hội công nghiệp. Bên cạnh đó, chuyện làm từ thiện, những cuộc offline về vùng sâu, trại cai nghiện, phục hồi nhân phẩm hay những chuyến "du lịch kết hợp từ thiện" đang là những chọn lựa của nhiều người trẻ. Đó cũng là cách họ tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống, tâm hồn.


 


Yêu, tình ảo đến tình… "bội thực"!


 


Chuyện xưa như trái đất. Nhưng đặt trong một "tình cảnh" hiện đại thì hẳn đã được "quan niệm lại". Có hay không tình yêu qua mạng? Một chủ đề này xôm tụ từ trang Sống trẻ sau đó lan nhanh trên nhiều diễn đàn của ttvnol, 24h, Tin tức Việt Nam… Đây là một "phát sinh mới" khi net can thiệp đến… chuyện hai người. Nhưng điểm đến  của tình yêu muôn đời vẫn là phải những cảm xúc thật, những chia sẻ thiêng liêng và hầu hết bạn trẻ đều cho rằng, không thể có yêu ảo. Mạng chỉ là phương tiện mà thôi. "Mạng là nơi bắt đầu và cũng là nơi phát triển, để thử thách hai trái tim nhưng đối với tôi, chưa bao giờ là nơi kết thúc. Tôi có yêu một người và nhiều khi nhớ quá (nhớ phát điên) tôi tính mua vé máy bay qua mạng để rồi bay qua đó, xem phim, đi chơi hay… kiss nhau!" (polly_need_a_cracker).


 


Trong khi đó, một vấn đề gây tranh cãi lớn hơn đối với những người trẻ, đó là quan hệ tình dục trước hôn nhân và đặt lại trinh tiết trong một điều kiện thực tế khác, mang tính "giải phóng" hơn. Trong cuộc thăm dò trên mạng của ttvnol.com, kết quả: 68% chấp nhận đèn xanh nếu thực sự đó là người mình yêu, 16% hoàn toàn ủng hộ đèn xanh và 16% đèn đỏ. Trong khi đó, anh Trường Giang- một chuyên viên tư vấn đã thăm dò qua tổng đài 1080: có đến 90% các cô gái trẻ chấp nhận quan hệ tình dục với bạn trai khi yêu người ấy, có 51,6% bạn nam được thăm dò bảo rằng, vợ và người yêu là hai người khác nhau!


 


Ai sáng tạo? Ai hổ thẹn?


 


Dư luận của cộng đồng mạng tạo  một áp lực lớn trong việc từ phanh phui việc ăn cắp bản quyền, phần mềm mã nguồn mở của nhóm iCMS- giải nhất Trí tuệ Việt Nam 2003. Sau khi Dương Vi Khoa trên diendantinhoc.com gửi cho đến ban tổ chức cuộc thi những chứng cứ phát hiện có "nhiều vấn đề" những cuộc trao đổi khá ồn ào hậu kỳ trên nhiều diễn đàn. Đặc biệt, đây là một chủ đề thảo luận khá sắc trên forum Thảo luận của ttvnol.com.


 


Topic "Ai là người hổ thẹn nhất trong vụ này?" được dựng lên. Từ đây, những cuộc "cãi vã"… bốc khói đã diễn ra. Có không ít ý kiến luẩn quẩn vòng chuyên môn. Nhưng cũng có những ý kiến nhìn xa hơn, cho thấy nhận thức mới của một lớp trẻ trong việc sáng tạo khá sòng phẳng và đầy nghiêm túc. "Cái chính là những ban giám khảo  vô hình trung dung túng cho những đề tài khoa học dối trá. iCMS chỉ là một sự kiện rất nhỏ, chúng ta cần nhìn kỹ hơn về vấn đề vì sao người Việt Nam không có nhiều những báo cáo khoa học cấp quốc tế" (open doors).


 


Nước nghèo, phải biết nhục!


 


Thật ngạc nhiên, hai topic: Đưa nền kinh tế tăng trưởng 8,5% (năm 2004 chỉ tăng trưởng 7,6%) và Giải pháp phát triển kinh tế 20 tới? Trên box Thảo luận của www.ttvnol.com đã lôi kéo được nhiều ý kiến tham gia vào bậc nhất trong tháng cuối năm. Đây là sự quan tâm lớn đối với nhiều người trẻ, nếu không muốn nói là một trong những bức xúc của một thế hệ trước những tín hiệu tiến triển chưa tương xứng của nền kinh tế đất nước.


 


Một trong những điều mà các bạn quan tâm và nhận thức đầy đủ là kinh tế chỉ có thể phát triển, hình ảnh Việt Nam chỉ có thể lớn lên đó là cần chú trọng giữ gìn và phát triển văn hóa. Bạn NewGod có ý kiến: "Giao thoa văn hoá và trào lưu quốc tế hoá khiến chúng ta hội nhập được mau chóng. Nhưng bao giờ cũng phải là mình, chứ không là người khác!". Lội dọc ngang diễn đàn loại chủ đề "to tát" này đã "góp phần làm nặng" không khí thảo luận trên mạng trong suốt năm qua. Theo một bạn có nick là huynhkim thì: "Trong 15 bạn bình chọn, có 7 bạn chia sẻ lý tưởng với bạn bè trên mạng. Lý tưởng của thanh niên là gì, nếu không phải là vận mệnh dân tộc mình. Nói cách khác, gần 50% vào thảo luận là để bày tỏ chính kiến của mình về tương lai của mình!".


 


Sống trẻ không có tham vọng phản ánh toàn diện tất cả những gì diễn ra trên mạng trong năm qua như một cuộc tổng kết hay bình chọn. Những phác thảo trên hy vọng đưa ra một vài điểm nhấn về sự quan tâm, khuynh hướng, nhận thức sống của người trẻ Việt năm qua. Có những khuynh hướng, quan niệm phải đặt nền móng từ đầu cũng có những giá trị mới, muốn xác lập thì không tránh khỏi việc va chạm với những  giá trị cũ. Những người trẻ với nhận thức và bản lĩnh, họ đang trằn trọc phác thảo chân dung thế hệ mình đầy sống động, tìm điểm rơi của thời đại mình!


(Theo SGTT)


 

Gửi lúc 09:51, 05/01/05

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


11.609375