Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5002715 người đang duyệt site , trong đó có 5035 thành viên
 
 

    3637 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 9 thành viên
Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Mỗi ngày một bài thơChuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5TIM chiều thứ bảyNgười Thứ TưMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline



Mỗi ngày một bài thơ
Bữa tiệc của những tâm hồn thi ca đồng điệu, cùng sẻ chia những xúc cảm vui buồn của những tháng ngày qua…
Chủ đề Tác giả Hồi âm /
Được đọc
Lần gửi cuối
Những chủ đề cần chú ý

Mục lục Mỗi ngày một bài thơ

Mỗi ngày một bài thơ: Bữa tiệc của những tâm hồn thi ca đồng điệu, cùng sẻ chia những xúc cảm vui buồn của những tháng ngày qua…
Bạn có thể tìm thấy ở đây tất cả các bài thơ đã được giới thiệu trong forum "Mỗi ngày một bài thơ" từ khi mới bắt đầu tới thời điểm hiện nay.

13 / 5570
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
16:43, 08/02/05
Những chủ đề trên diễn đàn

Mùa đợi

Ngày xưa áo lụa vào đông
Ngẩn ngơ con sáo qua sông, nhớ tình

7 / 5624
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
01:29, 29/06/05

Người yêu nhé...

Hãy nắm chặt tay em
Đường đời còn dài lắm
Mình cho nhau hơi ấm
Đi qua những đông buồn

12 / 8026
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
06:06, 28/06/05

Nỗi nhớ ngày đông...

Em nhớ những ngày đông đầy gió
Cuộn len đen nằm gục dưới chân bàn
Nỗi nhớ tràn về, trích nhọn - mũi kim đan

14 / 5394
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
05:46, 28/06/05

Anh có nhớ...

Anh có nhớ Hà Nội của em
Hôm nay gió mùa về lạnh quá
Những con đường buồn, lá xô nhau ngã
Bước chân em, có ai đợi, ai chờ?

29 / 8283
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
05:17, 28/06/05

Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau.

Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh[
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh...

55 / 10388
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
19:37, 23/06/05

Đơn độc

Em đi về phía anh, đi về phía mênh mông
Bằng những ảo ảnh đã hoá thành cuộc sống,
Hãy đón em với vòng tay ấm rộng
Và nụ hôn dài,
... dài đến triệu năm không?

15 / 6187
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
19:15, 15/05/05

Gọi tên em

Gọi tên em giữa ngút ngàn kỉ niệm
Anh lang thang mải miết những con đường
Trao về em về nơi ấy yêu thương
Chạm mùa Đông em lạnh lùng băng giá

7 / 5517
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
04:26, 06/05/05

Gió qua đồi vẫn hát

Chẳng biết mùa đông đã trôi qua như thế nào
Những hội chợ phù hoa đã tàn như thế nào
Em từ chối sự mời mọc của mù sương lẫn ấm nắng

9 / 3731
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
14:45, 30/04/05

Dang dở...

Giấu mình trong tiếng thở dài
Xin đừng lỗi hẹn với mùa thu...

7 / 4994
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
17:47, 27/04/05

Em về giông bão qua vai

Em về giông bão qua vai
Đem chung thủy cất cuối ngày mất nhau
Vì mưa nên áo lụa nhàu
Vì ai qua mấy nhịp cầu đắng cay.

8 / 3606
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
18:09, 21/04/05

Một vùng ảo giác

Xuôi ngược tìm nhau lạc bước giữa bến mơ
Hạnh phúc mong manh nhạt nhòa trong ảo giác
Nhập nhòe đêm đen khơi bóng trăng bàng bạc
Giọt đắng hôm nào còn đọng giữa đời nhau.

13 / 6844
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
09:44, 16/04/05

Nhắn Anh...

Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi
Gió vẫn thổi và lòng em vẫn đợi
Suốt những đêm đông dài tăm tối
Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim

23 / 7792
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
21:21, 15/04/05

Sinh nhật Tình yêu

365 ngày em sống trong hoa hồng và gai sắc
365 ngày không anh – có anh…

8 / 8612
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
12:21, 26/03/05

Người về ?

Người về ? Ừ, người về đi !

14 / 7272
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
16:36, 23/03/05

Dự cảm không ngờ

Đã yêu như điên bằng dự cảm không ngờ
Rồi khoảnh khắc vội rời xa - bất chợt
Ở một nơi mặt trời phủ phục dưới chân mùa đông
Bất chợt mưa. Mưa từ đâu chẳng biết !

14 / 5282
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
16:22, 23/03/05

Khô khan ...

Chợt một ngày em bảo anh khô khan
Không nói nổi lời dù một lời của gió
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm hay lơi lả như trăng

21 / 7447
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
13:16, 23/03/05

Kỷ Niệm Về Đâu


Tiếng dương cầm bay về lối cũ
Nơi mùa Thu ta đã gặp em.
Chợt nghẹn lòng, dâng bao tiếc nhớ.
Thương giấc mơ xưa đã không thành...

5 / 4202
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
15:08, 20/03/05

Gọi tên anh...

Phố đêm buông dài hơi thở
Em buông lòng
Cho gió
Cho mặt đường
Cho lá
Cho đêm
Cho phố gầy
Cho tiếng thở
Gọi tên anh...

4 / 5792
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
17:45, 14/03/05

Gửi mùa đông

Em đợi chờ gì một mùa đông
Ngày chở mưa phố nhỏ trắng tràn
Gió chở lạnh, chở âu lo,chở nỗi nhớ
Chở tiếng thở dài sau giấc ngủ mẹ tôi…

6 / 5242
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
19:22, 11/03/05
Có tất cả 0  trang các chủ đề:   
Danh sách các bạn tham gia quản trị diễn đàn: Reporter, Reporter,
Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


2.375