|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Mỗi ngày một bài thơ, Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Người Thứ Tư, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Gửi mùa đông
Bluenote
Em đợi chờ gì một mùa đông
Ngày chở mưa phố nhỏ trắng tràn
Gió chở lạnh, chở âu lo, chở nỗi nhớ
Chở tiếng thở dài sau giấc ngủ mẹ tôi…
Em thấy gì vào một mùa đông
Sông rạn bờ ôm nỗi đau về biển
Mùa mưa dầm,mùa bão giông, mùa gió chướng
Còn lại gì sau một ng ày nước dâng…
Em mong gì trong một mùa đông
Mảnh khăn len, hơi ấm trao miền
Lời tự tình gửi cùng lời gió
Gió xoay chiều, lạc lối, lời tình phai
Em tìm gì sau một mùa đông
Hoa sữa xanh rủ tóc sang ngày
Tìm dòng sông, nơi bắt đầu của biển
Hay đốm lửa hồng ôm ấp một ngày vui…
Em được gì qua một mùa đông
Ngoài mọn cỏ chông lay lắt quay vòng
Quay kỉ niệm xoay tròn trên cát lặng
Cát nhoài mình, ước gì cỏ không tên Gửi lúc 14:54, 08/12/04
|
lykinhky
 ,Vietnam Thành viên từ 20:59, 08/12/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Tôi muốn gọi một bài thơ lên chủ đề '' Mỗi ngày một bài thơ" nhưng không biết cách , Tôi là thành viên mới , Xin gọi một bài Thơ; vô đề Mong đừng yêu em nữa sao chẳng được trái tim? vì anh... chưa biết chết nên yêu hoài đó thôi... Xin đừng yêu em nữa thời gian không trả lời thờ ơ quay lưng lại để dòng đời cứ trôi.. Van đừng yêu em nữa xót xa lòng thế thôi sao ta cứ lừa dối rằng mình chẳng yêu em? Em đã quen ta rồi dòng sông vẫn cứ trôi đôi bờ không gặp gỡ tình mình cũng thế thôi... Học là chuyện lớn , yêu đương là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ không làm được sao làm được chuyện lớn ? Gửi lúc 21:11, 08/12/04
|
Nolf No One Live Forever!
 ,Vietnam Thành viên từ 12:22, 09/03/02
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Bài thơ thật hay. Tình cảm trải ra mênh mang qua mỗi khổ thơ. Mỗi câu hỏi như nhắc nhở về một mùa đông, mùa đệm của bốn mùa. Đã mấy ai thấy được vẻ đẹp mùa đông lặng lẽ. Chút hơi ấm từ mảnh khăn len cũng thấy ấm lòng. Tuy nhiên, mùa đông thì ít khi khiến ta hoài niệm, trừ khi có thật nhiều kỉ niệm với mùa đông. Có lẽ với tác giả, mỗi khi mùa đông về trong lòng lại trỗi dậy những nỗi niềm sâu sắc. Có như thế thì mới có một bài thơ rất hay về mùa đông thế này phải không? Tôi vote 4* cho bài thơ này. Rất sâu sắc. (------------------------) No one live forever... Gửi lúc 00:23, 09/12/04
|
Nolf No One Live Forever!
 ,Vietnam Thành viên từ 12:22, 09/03/02
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Lặng lẽ Đừng vội đến nhé mùa đông Cho tôi nghe chút mùi hương hoa sữa Cho tôi ngắm lá vàng tan trong gió Cho tôi trở về với mùa thu thân thương...Đừng làm tan khoảng trời mùa thu Làm xao động gió thu khe khẽ Làm nhạt nhoà nắng thu hiu hắt Tự nhốt mình trong chốn bình yên. Mùa thu đến rồi mùa thu đi Đến chẳng chào và đi chẳng biệt Vẫn nhẹ nhàng như mùi hương hoa sữa Sớm mai này thoang thoảng giữa gió thu... (------------------------) No one live forever... Gửi lúc 04:41, 09/12/04
|
ironicyou Khi câu thơ xưa không còn là nắng lửa.....JUST A SMILE AND THE RAIN IS GONE
 ,Vietnam Thành viên từ 19:05, 13/03/03
Chưa có ai bình chọn
|
BẾN ĐỖ CỦA ANH ! em yêu dấu , đúng 1 năm trước anh cũng chia tay oldflame của mình ...nay là em .... ta đến với nhau , SẼ ĐI QUA THẬT NHIỀU THÁNG 12 EM NHÉ ,.... NHIỀU ĐẾN MỨC NGƯỜI GIÀ KHÔNG NHỚ NỔI , NGƯỜI TRẺ KHÔNG BIẾT TỚI .....NHÉ EM , QUA THẬT NHIỀU THÁNG MƯỜI HAI ...BÊN NHAU I am just another writer...still trapped within my truth... Gửi lúc 16:40, 10/12/04
|
angeloflife Vợ yêu của NĐ, em gấy yêu của Shinbe ngố, chị yêu của bé con và con yêu của bố mẹ.
 ,Vietnam Thành viên từ 07:06, 10/07/02
Đã được 43 người bình chọn (4.81)
|
Chẳng để làm gì, mùa đông yêu thương nhỉ ? Đã qua rồi cái lúc coi mùa đông là cuộc sống. Bây giờ, mùa đông không còn những cảm xúc cũ nữa. Những cảm xúc mới, không ngọt ngào, không da diết, nhưng êm đềm và giản dị. Mùa đông đã đem cho mình một came xúc mới. Tìm trong đời một dấu ấn
Tìm trong mơ một bóng hình
Gửi lúc 20:27, 25/12/04
|
hacmaudon
 ,Vietnam Thành viên từ 01:38, 26/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Tôi tìm gì ở 1 mùa đông nhỉ? Chỉ là những nỗi buồn mà thôi!!! Tôi đã chót yêu một người không dành cho toi, một người luôn lam tôi buồn va luôn làm tôi fiền lòng. Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ?!?!?!
Gửi lúc 19:22, 11/03/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|