Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12464041 người đang duyệt site , trong đó có 15523 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Mỗi ngày một bài thơChuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5TIM chiều thứ bảyNgười Thứ TưMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   Mỗi ngày một bài thơ
 
  Dự cảm không ngờ


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    146 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  1 | 2 |
    |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 5395 lượt đọc và 14 bài trả lời  
    
( 2 người bầu )
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

 Dự cảm không ngờ
Cho N.H.


duong_chieu_la_rung

Đâu rồi cái cười nửa miệng ?
Đâu rồi ánh nhìn của lửa ?
Bó Salem cắm trong bình xơ xác
Những sợi tóc còn vương lại nằm ủ rũ cuối ngày
Hình dung một cuộc tình phờ phạc


Đã yêu như điên bằng dự cảm không ngờ
Rồi khoảnh khắc vội rời xa - bất chợt
Ở một nơi mặt trời phủ phục dưới chân mùa đông
Bất chợt mưa. Mưa từ đâu chẳng biết !


Tự bẫy nhau bằng những phù du của bề mặt ngôn từ
Có thật là lẽ tự nhiên ?
Đã nhún vai rồi
Lại nhíu mày, nhăn mặt !
Nước mắt đổ quánh trên bàn như sáp nến...


Đâu đó tiếng chuông nhà thờ ngân lên
Đâu đó phố núi châm đèn
Huyễn hoặc nhau về một ngày bình thản


Cố không lý giải điều gì
Biết thế nào là ngắn ngủiđầy đủ?
Bó Salem trên bàn tím lạnh
Phố lặng lờ mưa bay...


Quán tình nhân
Người giờ chẳng còn ở đó
Mình ta đau bởi dự cảm không ngờ.


                                       10.01.05

Gửi lúc 13:26, 17/01/05

natasha
LFC's member, you'll never walk alone.



,Vietnam
Thành viên từ 14:58, 23/01/03


Đã được 4 người bình chọn (3.75)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tất cả rồi cũng thành hư ảo mà thôi.................

Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em, đã nương theo vào đời làm thành nỗi ưu phiền.........

Gửi lúc 16:58, 17/01/05Về đầu trang

mocnb


,Vietnam
Thành viên từ 18:27, 20/09/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tôi muốn tim trên cỏ.
Một giọt nước mắt rơi.
Tặng anh làm kỷ niệm.
Mặn nỗi buồn chia phôi.

Anh không là cơn gió.
Tôi chẳng phải mùa thu.
Biết rằng không thể đợi.
Điều chưa đến bao giờ.

Dẫu mùa thu có hỏi.
Lòng mình mong bão tràn.
Nhưng riêng tôi cũng biết.
Bão tắt là thu tan.

Thà cứ là cổ tích.''
Thà cứ là heo may.
Nhắm mắt làm trẻ nhỏ.
Mơ sao giữa ban ngày

Giữ mùa đừng rụng lá.
Để khỏi gom sắc vàng/
Giữ lòng đừng lửa cháy/
Tránh một mai tro tan.

Thà chỉ là cổ tích/
Thà chỉ là heo may/
Thà chỉ mùa thu hỏi.
Gió có buồn chia tay.

Mốc

Gửi lúc 19:05, 20/01/05Về đầu trang

ironicyou
Khi câu thơ xưa không còn là nắng lửa.....JUST A SMILE AND THE RAIN IS GONE



,Vietnam
Thành viên từ 19:05, 13/03/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

là sao em?


  I am just another writer...still trapped within my truth...

Gửi lúc 19:35, 20/01/05Về đầu trang

muavang



,Vietnam
Thành viên từ 16:57, 23/01/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ta trả lại người những vần thơ
Quá mệt mỏi sau những gì đã thấy
Phút giây ai nặng lòng thủa ấy
Giờ nhẹ không như chưa gặp bao giờ

Ta trả lại người những dự cảm không ngờ
Bước đi tiếp trên con đường mòn đầy nắng
Trong nỗi đau tình xưa xa vắng
Có điều gì dạn dĩ hơn

Này đây nụ cười bí hiểm trong đêm
Bó sa lem cùng lời yêu giả dối
Ngôn từ xấc xược, tâm hồn tội lỗi
Hồn nhiên đến lạ kì

Trả lại đấy - giờ xin hãy đi đi
Sự hoài nghi phải chăng là vô cớ
Vẽ gì nữa bức tranh tình dang dở
Nhói buốt trong ta
Những dự cảm không ngờ!

Gửi lúc 17:13, 23/01/05Về đầu trang

muavang



,Vietnam
Thành viên từ 16:57, 23/01/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Mùa thu lá rụng một mầu
Vàng úa...
Hình như đâu thể yêu được nữa
Nghĩa tình thật giả như thơ

Này đây những dự cảm không ngờ
Che đậy trong nhau một lời xám hối

Ước nguyện ngày xanh đâu hẳn là tội lỗi
Đông sang rồi em chẳng hối tiếc đâu
Kìa những vần thơ đã xám màu
Chẳng mảy may rung động...

Ô hay cuộc đời còn dài lắm
Nào ai biết được
Dự cảm...
Ngày xa nhau?

Gửi lúc 17:34, 23/01/05Về đầu trang

kiep_do_den


,Vietnam
Thành viên từ 21:11, 05/02/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Anh sẽ cúi bên giường em lặng le
Để em không thức giấc _che đèn
Anh sẽ hát những lời ru của mẹ
Ngăn mọi điều bất hạnh đến bên em


Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Sao mà cuộc sống của tôi lại buồn chán như vậy nhi?
Chẳng có ai làm bạn
Buồn wá

Tui muốn làm wen với các bạn trong tỉnh vĩnh phúc,nếu như các bạn đồng ý thì có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho tôi,xin chân thành cảm ơn,bi bi see you again .


 

Gửi lúc 12:11, 10/02/05Về đầu trang

kiep_do_den


,Vietnam
Thành viên từ 21:11, 05/02/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chào mocnb, nếu có thể mocnb cho phép mình được làm wen vơi bạn nhé. Chúc bạn 1 năm mới thêm 1 tuổi mới tràn trề sức sống mới, và chúc bạn luôn thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. bye, Mình sẽ rất vui nếu như nhận được hồi âm của bạn,bi bi see you again

Tui muốn làm wen với các bạn trong tỉnh vĩnh phúc,nếu như các bạn đồng ý thì có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho tôi,xin chân thành cảm ơn,bi bi see you again .


 

Gửi lúc 12:19, 10/02/05Về đầu trang

kiep_do_den


,Vietnam
Thành viên từ 21:11, 05/02/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Người ra đi bỏ lại đây chất ngất những đớn đau và con tim nhớ thương nmong chờ sao em ra đi rồi người yêu hỡi , người nơi đâu đêm nay co nhớ chăng, tình say đắm đã trao cho người,sao em quên đi rồi giấc mơ xưa. Đến bên anh 1 lần dẫu chỉ 1 lần, người yêu hỡi đêm nay anh chờ dấu chân xin quay về chốn cũ hẹn hò giờ chỉ là trong giấc mơ.Nơi trời xa người ơi lòng em có khi nào.........wên mất đoạn cuối rồi, hiiiiiiiiiiiii

Tui muốn làm wen với các bạn trong tỉnh vĩnh phúc,nếu như các bạn đồng ý thì có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho tôi,xin chân thành cảm ơn,bi bi see you again .


 

Gửi lúc 12:44, 10/02/05Về đầu trang

thmegasoft



,Vietnam
Thành viên từ 00:51, 08/02/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Cuộc đời là gì nhỉ?
Có phải là mây trôi?
Tình yêu là gì nhỉ?
Sao đến, rồi chia phôi

Day dứt nói chia đôi
Để một người hóa đá
Người kia âm thầm khóc
Tình yêu nay rời xa

Đừng tiếc điều đã qua
Vì vết thương sẽ kín
Những cơn đau có đến
Thì cũng sẽ ra đi

Từng yêu đến cuồng si
Từng bỏ qua tất cả
Nhưng tình sao nghiệt ngã??!!
Anh đã quyết chia lìa

Em nào biết trách chi
Khi tình mong manh quá
Tình chỉ là sợi chỉ
Anh cầm dao cắt rồi

“Yêu chẳng biết chi đời”
Nay phũ phàng xa cách
Em cũng buồn, cũng tiếc
Nhưng không níu kéo đâu

Vực thẳm tuy rất sâu
Nhưng tất nhiên có đáy
Tình yêu em nồng cháy
Sao đi hết chiều sâu!!!

Em chẳng trách anh đâu
Chỉ nói rằng: rất tiếc
Khi hai ta để mất
Tình yêu lớn trong đời


Gửi lúc 15:00, 04/03/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


5.984375