cuongbigtiger
 ,Vietnam Thành viên từ 14:11, 17/02/05
Chưa có ai bình chọn
|
1990 có một người đức đến thăm huế. Bằng sự nhây cảm trước những gì ông thấy...và với nhiệt tâm của mình...5 năm sau-1995 Làng hoà bình Huế ra đời. Nằm ỡ một góc khiêm tốn phía tây-nam thành phố huế-Phường Trương An, nơi đây hàng ngày diễn ra các hoạt động khác hẳn với những cơ sở đón nhận trẻ em khác. trẻ em đến đây là những trẻ không may mắn. Không phải vì không có gia đình, không được đi học, không có đồ chơi...mà chúng có cũng không hưởng được những điều đơn giản đó, còn nói chi đến hái hoa, đuổi bướm, đá bóng, ca hát....Chúng là những trẻ tàn tật. Tàn tật từ trong bụng mẹ, khi sinh ra, lúc lớn lên...dưới mắt mọi người chúng là những "quái vật", là gánh nặng, là quả báo từ kiếp trước...nên mọi người xa lánh, bạn bè ruồng bỏ, anh em khinh miệt. xã hội lãng quên. Cũng là một kiêp người sao mà quá đắng cay, sao mà... Ai là người "thiện nguyện" hãy một lần ghé thăm Làng Hoà Bình Huế-93 Đặng Hyu Trứ hoặc langhoabinh-hue.ỏg.vn Gửi lúc 15:11, 05/03/05
|