|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
dtdung
 ,Vietnam Thành viên từ 00:01, 11/04/02
Chưa có ai bình chọn
|
Bác nào biết chỗ chuyển tiền từ VN qua Malaysia mà không phải qua ngân hàng không? Bác nào rành xin chỉ giúp. À mà phí phải rẻ thôi nhé Gửi lúc 21:07, 24/09/04
|
BenkaiHoang
 ,Vietnam Thành viên từ 16:55, 29/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
Đồng chí thử đến 10 Tạ Hiền xem. Chỗ này gửi tiền đi các nước được, có điều hình như mất 5% phí hay sao ý, tớ không đi làm trực tiếp bao giờ nên không biết. Cách thức như sau: Bạn phải khai tên của người nhận, số thẻ căn cước hoặc số hộ chiếu của người nhận, số điện thoại liên lạc. Khi nộp tiền phía bên 10 Tạ Hiện, bên Tạ Hiện sẽ confirm phía Malaysia để bên Malaysia gọi điện cho người nhận đến nhận tiền. Khi nhận tiền sẽ phải trình thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. Gửi lúc 17:34, 29/09/04
|
BenkaiHoang
 ,Vietnam Thành viên từ 16:55, 29/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
Công nhận màn trình diễn của SVVN trường HELP hôm đó rất ấn tượng. Tà áo dài VN luôn gây shock cho bạn bè quốc tế, chả thế mà sau màn trình diễn múa nón, mấy bác sinh viên ra đề nghị đội múa diễn lại tổ hợp cuối cùng để chụp ảnh. May có mấy kiểu ảnh đó thì các cô trong đội múa mới biết là cái hình mình xếp là hình giọt nước chứ không phải hình tròn như các cô tưởng. Ấn tượng nhất là các áo dài nhà ta đua nhau cầm chén và đĩa xếp hàng. Trời, yểu điệu thục nữ nhé, làm cho mấy bác waiter tròn mắt lên nhìn vì không hiểu sao mấy cô liễu yếu đào tơ này xực khoẻ thế:D Để có thêm thông tin và hình ảnh, xin mời http://chungchung.freeserverhost.com/forum/viewtopic.php?t=18 Gửi lúc 11:11, 10/10/04
|
maytre
,Vietnam Thành viên từ 09:30, 26/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Các bác cho em hỏi với, có bác nào ở đây đang học Malaya không ạ ? Tình hình là khoảng đầu tháng 4 em sẽ sang bên đó học ở Khoa ngôn ngữ ạ. Các bác cho em biết là trường này có được lắm không ? Có hoành tráng không ? Nếu mà học ở đó thì tình hình sinh hoạt thế nào ạ ? Nên ở kiểu gì cho tiện học hành và ở những khu vực đó có đông học sinh mình không, có dễ thuê nhà không? Trung bình mỗi một lưu học sinh ở KL thì mỗi tháng hết khoảng bao nhiêu tiền ạ ? Cảm ơn các bác Gửi lúc 00:19, 21/10/04
|
BenkaiHoang
 ,Vietnam Thành viên từ 16:55, 29/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
Không rõ đồng chí nói Malaya là trường nào, có phải là trường University of Malaya hay không? Nếu đúng thì xin phổ biến một số kinh nghiệm. Trường rất rộng, đi lại trong trường phải dùng xe otô. Nếu sống trong KTX cho sinh viên nước ngoài, chắc là thuê nhà ở khu Millenium Court, giá 1 phòng/tháng từ 310RM đến 500RM tuỳ theo mức độ "xịn" của phòng (có tắm nóng lạnh, điều hoà hoặc Internet hay không...). Từ MC đến trường đi bộ mất khoảng 30ph, nếu ai ở lâu dài tại MC, nếu không đi bộ được thì đi taxi, 1 lượt đi và về mất khoảng 6RM, tiết kiệm thì có lẽ nên mua một cái xe đạp, vừa chủ động vừa khoẻ người. Về sinh hoạt, ăn uống, có thể ăn trong trường hoặc trong MC. Tuy nhiên ăn ở MC sẽ đắt hơn. Nếu tính thông thường, ăn đủ 3 bữa, một ngày bạn tiêu hết khoảng 12RM. Nói gọn lại, chi phí một tháng như sau (mức độ trung bình) Tiền ăn: 360RM Tiền ở: 380RM Đi lại: 200RM Tổng cộng khoảng 1000RM 1 tháng, chưa kể tiền học.
Gửi lúc 09:48, 21/10/04
|
maytre
,Vietnam Thành viên từ 09:30, 26/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Vâng đúng là University of Malaya đấy ạ. Nếu sang thì em sẽ ở khoảng 8 tháng và chắc là phải kiếm cái xe đạp thôi chứ đi bộ hay đi taxi đều không lâu dài được cả. 1000 RM như bác nói là khoảng cỡ 250 $ Mỹ ạ ? Sang bên đó có đi làm thêm được gì không bác ? Một tuần em chỉ học có 3 buổi thôi mà không đi làm gì thì chán lắm. Nếu share phòng với mọi người thì có rẻ hơn mức bác đưa ra không ạ ? Em chỉ cần phòng có Internet là được còn các điều kiện khác thì không cần. Có điều là liệu có nhiều người Việt ở đó đến mức mình có thể share phòng được không thôi. Cảm ơn bác. Gửi lúc 10:32, 21/10/04
|
BenkaiHoang
 ,Vietnam Thành viên từ 16:55, 29/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
Nói chung, sinh viên Việt Nam khá đông, tập trung chủ yếu ở các trường HELP, Nilai, Taylor v.v... Còn UM thì theo tớ được biết hiện nay tổng cộng có 5 sinh viên VN, trong đó có tớ. Có thể thuê nhà bên ngoài được nhưng phải đặt cọc trước 6 tháng, và hợp đồng thuê thời hạn ít nhất là 1 năm. Khoản này nếu không phải gia đình có điều kiện thì hơi mệt đấy. Hơn nữa, cho dù có thuê nhà bên ngoài, một phòng cũng phải 1200RM/tháng, share cho 3 người thì cũng rứa, mà đã sang đây đừng có ở cùng bạn người Việt, ngoại ngữ cứ gọi là dẫm chân tại chỗ. Tốt nhất, bạn nên ở trong Millenium Court (MC). Ở phòng loại thường, không có điều hoà, không có tắm nóng lạnh thì 310RM/tháng, phòng có điều hoà, tắm nóng lạnh 380RM/tháng. Loại cao hơn thì tôi thấy không cần thiết phải liệt kê. Theo tôi, nên thuê phòng 380RM, bởi vì trong đó đã có tiền Internet. Nếu ở phòng loại kia, mỗi tháng phải đóng 40RM/tháng. Tổng cộng cũng đã là 450 rồi. Ở MC, bạn có mấy thuận lợi sau: - Không gian học tập tốt, nam nữ ở riêng biệt, các cụ ở nhà đỡ lo - Gần trường UM, từ MC đi bộ ra trường mất khoảng 15-20 phút, khoẻ chân, thay cho tập thể dục buổi sáng. Nếu vội thì đi taxi hết có 2,5 - 3RM là cùng. Mua xe đạp cũng được, nhưng mà tớ khuyên ấy, xe đạp chỉ xài trong khu vực xung quanh thôi, ra đến đường cao tốc ghê chết đi được, xe ô tô nó phóng ầm ầm. (Giá xe đạp khoảng 300RM, trông dáng thể thao rất ngầu). Tạm thời thế đã, khi nào sang, nhớ báo trước bằng email nhé: benkai2000@yahoo.com PS: Tỷ giá USD/RM là 1/3.8 Được BenkaiHoang sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 26/10/2004 Gửi lúc 16:57, 26/10/04
|
maytre
,Vietnam Thành viên từ 09:30, 26/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Vâng cảm ơn bác quá. Nếu mọi chuyện đều ổn thoả thì khoảng cuối tháng 3 này là em sẽ sang ạ. Em cũng có quen một cô giáo ở bên đó, đã giúp đỡ em rất nhiều khi làm thủ tục nên cũng sẽ hỏi thêm cô ấy. Nghe bác nói thế thì chắc là em ở MC thôi. Khi nào sang nhất định sẽ liên hệ trước với bác bằng email và sẽ mời bác đi cafe ạ. Malaya mới có 5 sinh viên thì cũng buồn nhỉ ? Em cứ sợ sang đó buồn thôi bác ạ. Chỉ sợ sinh viên VN bên ấy chẳng mấy đông vui, đất nước Malaysia cũng không có gì là quá phát triển để cho mình được hưởng thụ một chút mà nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhà cả. hi`. Mà thôi, chưa đến lúc phải lo chuyện ấy. sang hẵng hay bác nhỉ? Cảm ơn bác lần nữa. Gửi lúc 18:26, 26/10/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|