tigerlily Nhật nguyệt trên cao, Ta bò dưới đất... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 , Thành viên từ 19:04, 22/03/02
Đã được 44 người bình chọn (4.57)
|
Hì hì nói chuyện bi bô trên này cho bà con sợ chơi, có gì còn góp một tay đưa hình ảnh, khái niệm về BLD đến người VN mình nữa chứ. Ít người mình biết đến đất nước và văn hoá của xứ sở này lắm. Cả thảy có chưa đầy 20 người VN ở BLD, chỉ toàn cán bộ ngoại giao. Ngoài ra thì không có gì hơn. Mình vẫn quan niệm họ thấp kém lạc hậu hơn mình, nhưng thực sự có khá nhiều cái đáng để học hỏi từ họ. Chuyện đi đứng thì tiện nhất (và có lẽ rẻ nhất) là Han-Bkk rồi Bkk-Dac. Đi hãng hàng không Thái la tiện nhất, dich vụ khá tốt. Check giá vé ở trang web của hàng không Thái luôn. Visa thì phải hỏi bên bộ ngoại giao, tra trên net có số liên lạc luôn. Lys đi từ Úc nên không rõ các thủ tục này ở VN lắm. Nói chung visa BLD cũng đơn giản thôi. Còn về chuyện học tiếng BLD thì... PM nhé, vào YM chat và học luôn hehhe... Lys cũng đang học, được cái có bạn người BLD dạy cho nên thích là sẽ học được ngay. Thế đã nhỉ, hôm sau mình tán tiếp. Chúc cometkid sớm được đi chu du xứ sở Bengal. All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)
lys
Gửi lúc 21:18, 14/09/04
|