Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5002516 người đang duyệt site , trong đó có 5034 thành viên
 
 


  Không hiện Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Ngôn ngữ và văn hoá các nước
 

Ngôn ngữ và văn hoá các nước khácAnh (English Club)Pháp (Club de Français)Nhật (Japan Club)Trung (China Club)Đức (German Club)Nga (Russian Club)Mỹ (United States)Úc (Australia)CanadaCzechHàn QuốcTây Ban NhaThái LanItalyBắc ÂuHà Lan - Bỉ - Luxembourg


   Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác
 
  các bạn ở Thuỵ Sĩ ơi


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    215 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • Lorena ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  •   1 | 2 |
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   
    Tác giả Chủ đề này đã có 1889 lượt đọc và 15 bài trả lời  
      
    resurrection


    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:35, 01/04/05


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của tsunamy viết lúc 00:08 ngày 29/03/2005:


    Mình cũng có dự định đi học ở Thuỵ Sĩ,phải công nhận học phí ở bên đấy quá đắt,mà bằng học lại ko được nhà nước công nhận(nếu đấy là truong dân lập),
    Mà hồi trước cũng có 1 bài báo trên báo Sv nói vè trường HIM,doc xong cũng thấy sợ sợ...thế ma` cách đây ko lâu ở HN lại chính cái công ty đấy, lại tổ chức hội thảo chính cái truờng đấy...chán====>nếu có thể bạn nên tự liên hệ với trường,và có gì thì qua ĐSQ hỏi




    ối bạn tsunamy ơi, thế mà mình lại đang có ý định đăng ký vào trường HIM đó đó, nếu bạn có lòng tốt làm ơn kể cho mình bài báo đó viết gì với, vđề là về trường hay là trung tâm?... Quick quick!!! để mình còn xem xét lại hướng đi của mình

    Stumble and fall, is the heart of it all, so when u fall down, just try again!!

    Gửi lúc 01:44, 02/04/05Về đầu trang

    resurrection


    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:35, 01/04/05


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của tth2911 viết lúc 13:53 ngày 03/03/2005:


    Các bạn đang ở Thuỵ Sĩ ơi giúp mình với nhé. Bạn trai mình chuẩn bị đi học ở Thuỵ Sĩ 5 năm, anh ấy đi học theo ngân hàng Techcombank của mình và một ngân hàng bên Thuỵ Sĩ tài trợ học đại học 5 năm, trong 5 năm đó sẽ vừa học vừa làm tại ngân hàng của Thuỵ Sĩ để trả lại tiền học 5năm...

    Tụi mình cũng đã yêu nhau rất lâu rồi, bây giờ 5năm là cả một quãng thời gian tương đối dài, chờ đợi anh ấy 5 năm thì mình rất sợ, 5 năm nữa mình đã 30 tuổi mất rồi. Mình muốn biết liệu rằng mình có thể đi theo anh ấy được không? Anh ấy có được phép bảo lãnh cho mình sang bên đó không? Vì theo nhue mình biết thì xin VISA vào Thuỵ Sĩ đang vô cùng khó. Sang đó liệu mình có thể đi làm được không?
    Mức chi tiêu như thế nào? các bạn giúp mình cho mình biết mức chi tiêu một tháng ở bên đó là khoảng bao nhiêu?
    Có thông tin gì thì giúp mình với, tụi mình rất sợ phải xa nhau...

    Cảm ơn các bạn thật nhiều, Thân mến!

    [size=4][blue]Hãy sống, hãy tin yêu vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống.....



    bạn hỏi kiểu ấy làm cho chả ai muốn trả lời cả... mà đáng ra cái này bạn phải làm việc với ĐSQ Switzerland chứ ai lại đi hỏi mọi người ở đây. tuy vậy, theo mình biết thì đang đi học ko được bảo lãnh người thân sang ở đó, nếu có chỉ là đi du lịch max là 3 tháng thôi.

    Stumble and fall, is the heart of it all, so when u fall down, just try again!!

    Gửi lúc 22:46, 02/04/05Về đầu trang

    ptls


    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:49, 14/01/05


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Mình xin trả lời một số câu hỏi còn bỏ ngõ của các bạn. Chung thôi nhé:

    1) Nếu bạn trai của bạn đi học và có học bổng bên này theo một chương trình sau đh của Thuỵ Sỹ, bf của bạn có thể làm thủ tục để bảo lãnh bạn với một loại resident permis không được làm việc, tức là bạn chỉ ở nhà thôi, không được chính thức nhận lương cho bất kỳ việc nào cả. Mình có nhiều bạn đang làm PhD ở đây, và hiển nhiên là họ đang có vợ, cả con bên cạnh. Nếu bạn sinh con ở đây, sẽ có thêm một số trợ cấp từ phía chính phủ khá tươm tất (vì TSy là nước có tỉ lệ sinh khá thấp, và là nước có chế độ an sinh xh cao).

    2) Nếu bạn học về Hotelerie, QLKS, thì có rất nhiều trường, vì TSy là nơi đào tạo các Chuyên Viên khách sạn rât nổi tiếng trên TGiới. Các trường dạy đa phần bằng tiếng Anh, nếu bạn chọn học vùng Pháp nên học trước tiếng Pháp ở nhà, và tương tự cho tiếng Đức. Vì sao? Vì sau mỗi semester, bạn sẽ phải đi thực tập để kiếm tiền sinh sống VÀ tập làm việc cho có kinh nghiệm cho semester sau. Nếu bạn không biết nói thứ tiếng của vùng đó, trường cũng có thể giới thiệu việc cho bạn, nhưng chủ Nhà Hàng, Khách Sạn sẽ cho bạn làm việc trong bếp, hoặc dọn dẹp nhà vệ sinh (khsan) hoặc lau chùi, rửa chén, nói chung là công việc tuân theo mệnh lệnh và không được giao tiếp với khách. Với nhưng công việc này, nếu bạn may mắn, chủ tốt, thì ok, còn nếu không, bạn thường gặp thái độ phân biệt chủng tộc, và thỉnh thoảng, các bạn gái còn bị lạm dụng. Đây là những kinh nghiệm xương máu mà một vài người bạn của mình nhờ mình can thiệp giúp với cảnh sát local.

    Về trường để học, đa phần người việt đi du học chọn các trường ở Montreux (vùng Pháp), hoặc ở Lucern (vùng Đức), thường là các trường tư. Học phí mỗi năm (6 tháng) khoảng từ 16 đến 25.000 CHF (1USD = 1,25 CHF currently), 6 tháng còn lại, bạn đi thực tập, lương khoảng 1500 CHF, trừ thuế, nhà, ăn uống, nếu thật sự tiết kiệm, bạn còn lại mỗi tháng khoảng 500 CHF. Tiền học phí bao gồm cả tiền ăn ở trong trường. Điều kiện tạm được.
    Ở vùng Pháp, một trường nổi tiếng nhất về Hotelerie có tên là Ecole Hotelie de Lausanne (www.ehl.ch), vùng Đức thì mình không rành lắm, nên không cung cấp được. EHL là trường đạo tạo những chuyên gia về Hotel của thế giới, rất giỏi và có job hấp dẫn (một người bạn của mình tốt nghiệp trường này và làm 3 năm trưởng phòng marketing của Hyatt khu vực Châu Âu, cậu bạn này vừa chuyển công việc xong). Đây là trường thuộc hệ thống nhà nước, theo mình được biết. Và học phí thì cực kỳ mắc, khoang 50.000 CHF/năm, học trong 4 năm. Tuy nhiên, ở một nước Tư Bản như TSy, thì cái câu Tiền Nào Của Đó, cũng được kiểm duyệt rất "chặt chẽ" :).

    Thêm một chút cho các bạn dự định học về Hotelerie, nếu các bạn ở VN thuộc thành phần cậu ấm cô chiêu thì hết sức cẩn thận, vì khi bạn đi thực tập, bạn sẽ phải làm việc như một đứa ở, không hơn không kém, lại còn bị phân biệt đối xử! Do vậy tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần và SỨC KHOẺ trước để không bỡ ngỡ (mùa đông lạnh âm 10*C nhưng vẫn phải đi làm đúng giờ vào buổi sớm). Và điều tốt nhất, nên biết thêm tiếng Pháp hoặc Đức để không bị coi thường.

    3) Vấn đề ăn ở và sinh hoạt phí ở ThSỹ, giá thuê nhà khoảng 500 - 700 CHF/ tháng, tìm nhà thuê cực kỳ khó! Và muốn thuê nhà, bạn phải có một resident permis loại B, tức là ở TSy 1 năm. Hợp đồng thuê nhà ít nhất là một năm. Deposit tiền nhà 3 tháng. Nhà chỉ cho phép số lượng người ở đúng qui định.

    Tiền ăn tiêu và đi lại, mỗi tháng mất khoảng 300-400 CHF, và bạn phải đóng bảo hiểm (bắt buộc) mỗi tháng khoảng 100-200 CHF.
    Về tinh thần, các nhà hàng và shop bán đồ việtnam khá nhiều, tuy nhiên giá cả luôn mắc hơn những đồ của local.

    Mình dành thời gian trả lời những câu hỏi chung của các bạn ở trên với nhã ý giúp các bạn một chút thông tin về ThuySỵ và việc học hành, sinh sống ở đây. Các thông tin này là do nhưng người bạn đang học và làm việc trong lĩnh vực hotel cung cấp cho mình, và mình cũng thỉnh thoảng lên thăm bạn bè trên các trường này (HIM, EHL, SHMS ...). Còn về việc thuê nhà và đời sống ở đây thì mình khá hiểu vì mình đang làm nghiên cứu tại ThuySy, được gần 5 năm.
    Các thông tin cung cấp hoàn toàn trung thực và khách quan, mình không có chủ ý gì khác ngoài việc cung cấp thong tin.

    Nếu bạn nào có những thắc mắc đáng hỏi thì có thể liên lạc email riêng với mình, nhưng xin nhắc lại là thắc mắc thật sự cần thiết, vì mình không có nhiều thời gian để tra lời cho tấc cả các câu hỏi. Hôm nay mình được nghỉ, vào room và thấy chưa có người trả lời nên mình dành thời gian. Và nếu email của bạn không được trả lời sau một thời gian thì bạn thông cảm là mình quá bận.
    Địa chỉ email của mình là: dvdqn@yahoo.com. Xin vui lòng không đươc Spam địa chỉ này. Và sau một thời gian, mình sẽ remove địa chỉ mail nay.

    Chúc các bạn tìm được thông tin bổ ích.
    -------------------------


    Nhà nghèo cũng là nhà mình!

    Gửi lúc 20:26, 21/04/05Về đầu trang

    top_of_the_world


    ,France
    Thành viên từ 02:19, 20/11/04


    Đã được 5 người bình chọn (4.20)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ơ bạn ơi cho mình hỏi 1 tẹo. Thế ra ở Thuỵ Sĩ cũng phân biệt chủng tộc à? Thế tức là đi làm thì mới bị phân biệt chủng tộc hay là trong cuộc sống hàng ngày cũng thế? Mình tưởng ở Thuỵ Sĩ bình đẳng chứ? Mình mới qua đó chơi có 3 tuần, thấy mọi người có vẻ cởi mở nên mình tưởng T.Sĩ là a nice place to live?

    A man asked his father-in-law, "Many people praised you for a successful marriage. Could you please share with me your secret?" The father-in-law answered in a smile, "Never criticize your wife for her  shortcomings or when she does something wrong.! Always bear in mind that because of her shortcomings and weaknesses, she could not find a better husband than you."

    Gửi lúc 02:10, 30/04/05Về đầu trang

    gepedu
    Chian, Miami, Hangchip và Gep, 4 con tí tởn chơi với nhau



    ,Vietnam
    Thành viên từ 06:28, 07/09/03


    Đã được 27 người bình chọn (4.56)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Em thấy tờ giới thiệu về trường SHMS mà công ty tư vấn du học đưa cho rất là hấp dẫn mà. Có nhiều sự lựa chọn về phòng đơn hoặc phòng đôi trong trường, còn có giá thuê phòng rất chi tiết nữa. Chẳng lẽ ... là sai ư ? Nếu thuê phòng ở ngoài, liệu có ai giúp ko nhỉ, thật sự ở Thuỵ Sỹ em o có 1 người quen ( chứ chẳng dám nói đến thân ) nào hết.
    Anh chị nào đang học trường SHMS ko ạ ? Em làm wen với, để tìm hiểu rõ hơn thôi mà.

    Here lies Magtoltas


    Who was alive


    And now is dead


    There's no more to be said


    ..............

    Gửi lúc 21:56, 12/06/05Về đầu trang

    Rot


    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:54, 09/06/01


    Đã được 1 người bình chọn (1.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    http://www.shms.com/

    Co the nhieu thong tin bo ich .

    Gửi lúc 02:01, 15/06/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    15.9375