|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
lancome_aus
 ,Australia Thành viên từ 16:05, 08/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Thủ công mỹ nghệ trên đường phố:
 Có một đoạn đường gần Dhaka University là một phố hàng thủ công mỹ nghệ như thế này. Đồ đất nung là nhiều, cùng với mây tre, đay, và khắc gỗ. (Trả lời VietHuong nhé). Có những cái phong linh bằng đất nung, cũng hay nhưng nặng quá và dễ vỡ, tớ không mang về được. Kiếm được một hình cô gái, cũng đất nung, sơn đen đẹp tuyệt trần, đã tha về VN rồi, không kịp chụp ảnh cho các bạn xem ở đây. Còn bình gốm, ngựa nghẽo các kiểu, tràn lan ra đường, y như phố Hàm Long HN. Nghề khắc gỗ cũng khá tinh xảo, họ khắc chữ viết, một số từ linh thiêng thậm chí theo kiểu thư pháp ngoằn ngoèo rắc rối. Ngoài ra tớ còn ấn tượng những bức tranh "vẽ" bằng các hạt thóc lúa nhuộm màu, phải nói là rất sáng tạo và tinh xảo. Nhưng không mang về được vì Úc cấm các loại hột hạt thực phẩm.  Tớ đi chợ còn vào xem các khu sản xuất vải, sharee của họ. Chợ thì loạn cào cào như Đồng Xuân xưa, nghĩa là chật chội, lộn xộn, tối tối và nóng như lò bát quái. Sharee in hoa bằng cách giống như in "ấn" của mình, có mẫu rồi, phết lên khuôn rồi ấn vào vải. Chất nhuộm thì "hàng chợ" nên chắc không tốt, phai màu kinh khủng. Tớ bị 1 bộ kameez như thế, hỏng mất mấy cái fav undies. Anyway vào chợ, nhìn cảnh những tấm vải tươi rói giăng giăng khắp nơi nơi như trận đồ bát quái, thích lắm. Tiếc là ngày đó tớ chưa biết chụp ảnh, giờ chỉ ước gì được quay lại sẽ làm được một bộ ảnh có một không hai. Chợ toàn đàn ông bán hàng. Đàn bà con gái không làm việc chợ búa (đến đồ ăn cũng là đàn ông trong nhà đi mua, đàn bà chỉ mua quần áo thôi hehe). Các chú bán sharee mồm dẻo như kẹo kéo, mời mọc tha thiết đến mức ai không cool thì khó lòng mà dứt đi được. Nhưng mà buôn bán thì cũng giống chợ búa nhà mình thôi, mặc cả mặc kiếc cứ gọi là lung tung xoè. Những cửa hàng cao cấp thì có hẳn tủ kính trưng bày với ma nơ canh, ghế ngồi cho khách bọc nhung thiếp vàng. [:O] Đèn chiếu chói lọi. Các chú đứng trên sạp, vươn mình giang tay giăng tấm sharee cho khách nhìn, một tư thế đẹp đến khó quên. Sau này thỉnh thoảng tớ vẫn nằm mơ mình lạc vào một nơi rộng mênh mông, các tấm sharee giăng giăng óng ánh khắp nơi. Chời chời đẹp đến ngạt thở... Được lancome_aus sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 26/06/2005
Gửi lúc 09:46, 26/06/05
|
hairbraid
.jpg) ,Vietnam Thành viên từ 23:59, 17/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Việt Hương hôm nay lên chắc là thích lắm đây, hội buôn dưa lê có vẻ xôm tụ quá nhỉ. À mà Hương ở Sài Gòn chắc biết người miền Nam kêu buôn dưa lê là " tám'' đúng không ? Trang cũng mới biết từ buôn dưa lê thui chứ hồi trước toàn dùng từ tám  Sorry mọi người nhé , chắc tại hôm qua viết bài trong tình trạng mắt lim dim nên đánh sai, bindi chứ không phải bingo . Đã thế hôm nay đọc lại còn phát hiện ra mình viết sai lỗi chính tả nữa chứ,xấu hổ quá!!! Mà sao Trang không xem được hình của lancome post   . Cũng chẳng post hình lên được. Tò mò quá! Muốn coi ngay. MÀ càng nghe bạn kể chuyện càng thấy hấp dẫn , ngưỡng mộ và cả một chút ganh tị nữa ( đừng giận nhé). À mà hỏi nhỏ một chút nhé, chỉ vì tò mò thôi, ở bên đó các cô gái và phụ nữ đều mặc salwar và saree hả? Có người nào mặt đồ giống Việt Nam không, tức là có áo sơ mi, áo thun , quần bò, váy đầm.... .Lúc Lancome qua đó cũng phải mặc đồ salwar hay saree ngoài đường hay là vẫn có thể mặc đồ của mình? Mà ở nhà khi đi ngủ họ cũng mặc salwar hả? Nếu vậy như cảnh Lancome nói bị mất điện mà thời tiết oi bức thế kia làm sao ngủ nổi nhỉ? Nghe kể về chuyện chợ búa thích thiệt đấy, mình phải hỏi lại xem ở Ấn Độ con gái có đi bán hàng không mới được. Mình chỉ nhớ có một lần nói chuyện với thằng bạn ( cái tên kiêu căng í) , mình hỏi mẹ nó làm nghề gì, nó nói là ở Ấn Độ phụ nữ không cần phải làm việc, vì họ coi phụ nữ như God vậy. Chẳng biết có đúng không? Nhưng nhỡ người phụ nữ đó muốn đi làm thì sao nhỉ? Chắc tại gia đình tên này nằm trong " quí sờ tộc" nên ...... Anyway cũng cảm ơn Hương an ủi khích lệ nhé, hihi! Hắn bạn Trang hồii trước cũng kể một chuyện bạn của hắn người Canada, sang Ấn Độ kết hôn với một anh Ấn Độ ( mà nói thật anh này xấu tệ, mà mặt ngầu như dân anh chị vậy, chẳng bù cho hắn của mình   ). Nhưng chuyện không có hậu, lấy nhau dưôc 6 tháng đã ly hôn rồi. Hy vọng là chuyện Hương kể sẽ tốt đẹp hơn. Mình thì chẳng nghĩ đến chuyện xa vậy, mục tiêu của mình chỉ là hy vọng có thể gặp hắn í một lần. Cũng có một số dự tính( nhưng không nói đâu, sợ bước không qua ) . Nhưng nghĩ một hồi lại sợ đủ chuyện , nào là làm sao nói chuyện với hắn ( ở ngoài đời), sợ cả 2 đều thất vọng, rồi bố mẹ hắn...........Rắc rối thật!!! Nhưng mình nói chuyện này chị em đừng nản lòng nhé! Cứ có niềm tin đi nhé! Nói tiếp chuyện hôm qua, về vụ của hồi môn( híc híc, cố tìm lại trang web mà hắn gởi cho mình về việc này cho các bạn cùng coi nhưng chẳng nhớ lúc hắn gởi là ngày mấy để tìm trong message achived ) . Hình như các cô gái lúc sang nhà chồng thường phải mang của hồi môn, mà không như Việt Nam, nhà gái thách cưới nhà trai, mà ngược lại. Còn nhớ thằng bạn mình nói, bên trai có khi nhà rất giàu có nhưng vẫn thách cưới gấp 10 lần số mà họ cần, và cô dâu nếu muốn có thể lên xe hoa thì phải đáp ứng đủ. Nghe xong tức cành hông   . Đã thế tiền hồi môn đó có khả năng bị gia đình chồng dùng chứ không phải là để cho cô dâu chú rễ có cơ sở để xây dựng cuộc sống mới( cũng có một số trường hợp cô dâu chú rễ được cầm số tiền đó). Lúc đó mình cũng hỏi là nếu nhà cô gái nào không có tiền tức là có nguy cơ không lấy được chồng à, hắn trả lời" I know it''s unfair, but it''s India culture!"   . Nhưng hắn nói cũng tuỳ nhà, cũng có một số gia đình ( nhưng chỉ là số ít thôi) đã không thực hiện tập tục này. Chẳng biết ở Bangadesh có vậy không nhỉ??? Thôi ngừng nhé! Chúa mọi người một weekend vui vẻ nhé!
Gửi lúc 12:11, 26/06/05
|
marsmetalstone
 ,Vietnam Thành viên từ 21:07, 30/12/04
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Trích từ bài của viethuong279 viết lúc 03:45 ngày 26/06/2005:
Trích từ bài của marsmetalstone viết lúc 23:30 ngày 25/06/2005:
Chào mọi người trong forum. Đọc bài các bạn viết mình thấy các bạn là những người rất tài giỏi hiều biết nhiều và ham mê tìm hiểu văn hoá ấn độ. Sắp tới mình sẽ đi du học ấn độ, bang Calcutta. Mình có tìm hiểu vài thông tin và được biết ở đấy thời tiết rất nóng ẩm, nhiều muỗi, thức ăn thì khó ăn, đường xá thì bẩn thỉu ( mấy khoản này đọc bài các bạn viết mình cũng rõ hơn). Nhưng các bạn là những người có kinh nghiệm di du hoc, có bạn đã từng qua ấn độ, vậy cho mình xin vài lời khuyên trước khi sang ấn, đại loại là nên mang cái gì theo, nến sống và học tập như thế nào .v..v.. Cảm ơn các bạn nhiều!
Ơ hờ... Cái này phải hỏi người thực việc thực như SS thôi. Kolkata là một trong 4 thành phố metropolis của India (gồm Kolkata, Chennai, Mumbai và thủ đô Delhi). nên chắc chắn phải rộng lớn và hơn nữa là đông dân kinh khủng. Không biết bạn đi học ngành gì? Chắc là IT? Thế tại sao lại học ở kolkata nhỉ, vì theo mình bangalore/delhi/mumbai có truyền thống về ngành này hơn.
Tớ có một người bạn quen (hai vợ chồng Ấn), họ ở Kolkata, không giàu có gì nhưng rất tốt bụng. Nếu bạn có thấy khó khăn gì cần đến người bản địa giúp, thì tớ sẽ cho bạn địa chỉ liên lạc nhé. Mấy hôm nay Kolkata nóng kinh khủng đấy, con bé bạn tớ cứ than vãn mùa hè ở ấn độ thì ai cũng tránh ra đường, mà mụn nhọt cũng nổi lia chia cả... Nhưng chắc cũng chỉ nóng hơn miền trung việt nam một tẹo...   SS biết thì nói cho bạn nghe vậy, tớ có biết gì đâu, chỉ nghe người ta nói lại. Mà ở đấy có đường Hồ Chí Minh, tượng đài của Bác nữa. Bạn này có đến Kolkata thì phải chụp ảnh nhá. Thành phố lớn như vậy thì chẳng thiếu thốn gì đâu, bạn đừng lo quá. Việc học thì bạn cũng rõ hơn ai hết rồi, hê hê, thầy giáo cứ gọi là bắn tiếng anh như điên... Nghiên cứu bài vở cũng tiếng anh thôi, thầy giáo ở India rất nhiệt tình đấy, mình nghe mọi người ai cũng nói thế, chủ yếu là bạn phải chủ động trong việc học hành... Người India thường thì rất tốt, cách sống, suy nghĩ của họ cũng gần gần như người VN (ở đây không nói đến chuyện phong tục tập quán quá sâu xa nhé, cái đấy thì chẳng dân tộc nào giống dân tộc nào đâu) ...Việc ăn uống, ở Ấn độ chẳng thiếu gì mà VN có, tôm cua cá thịt đủ cả bạn à... còn bạn cũng phải tập dần món ăn đi chứ nhỉ, trước lạ sau quen mà... Chắc bạn cũng thấy summer_snow kể là mới đầu lạ, nhưng bây giờ nghiện rồi phải không?     Mà học đâu cũng vậy, muốn có cuộc sống dễ chịu, vui vẻ và hoà nhập, chưa kể muốn việc học thuận lợi, thì nhất quyết là bạn phải kết bạn với người bản xứ, càng nhiều bạn tốt càng có lợi cho bạn đấy. Mấy ấy có đồng ý với tớ không? Thế nhé. SS nói tiếp. Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!
Mình đi đợt này là học MCA (Master of Computer Application) tại học viện JIS, cái này là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi . Chứ nếu có tiền và điều kiện thì tớ cũng không học ở ấn làm gì. Hôm trước được xem mấy cái ảnh trong ký túc xá bên đó, nói chung bt có khi còn kém vn. Lại được cái nóng nữa chứ, kô hiểu mình có chịu được kô, Hà nội mấy hôm nóng còn không thở nổi, chắc đợt này tiêu mất. Mình đi học 3 năm , nên cũng xác định ở nhà là phải chịu vất vả , tự thân vận động rồi và sẽ phải hoà đồng, kết bạn với các sv nước ngoài và người bản địa, chứ kô thì chết buồn mất. Cảm on bạn nhé. Gửi lúc 14:26, 26/06/05
|
lancome_aus
 ,Australia Thành viên từ 16:05, 08/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của marsmetalstone viết lúc 14:26 ngày 26/06/2005:
Mình đi đợt này là học MCA (Master of Computer Application) tại học viện JIS, cái này là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi . Chứ nếu có tiền và điều kiện thì tớ cũng không học ở ấn làm gì. Hôm trước được xem mấy cái ảnh trong ký túc xá bên đó, nói chung bt có khi còn kém vn. Lại được cái nóng nữa chứ, kô hiểu mình có chịu được kô, Hà nội mấy hôm nóng còn không thở nổi, chắc đợt này tiêu mất. Mình đi học 3 năm , nên cũng xác định ở nhà là phải chịu vất vả , tự thân vận động rồi và sẽ phải hoà đồng, kết bạn với các sv nước ngoài và người bản địa, chứ kô thì chết buồn mất. Cảm on bạn nhé.
If you start off with a bad feeling, you will end up in a bad feeling. Bạn chưa đến nước người ta mà đã mang trong đầu một định kiến như vậy, e rằng sẽ không thuận lợi lắm đâu. Bạn "hoà đồng, kết bạn với các sv nước ngoài và người bản địa" chỉ vì sợ "chết buồn mất", e rằng sẽ chẳng thành công được. Bạn chuẩn bị đi học Master, tức là tuổi đời cũng không đến nỗi trẻ dại, nhưng sao chưa học được cách appreciate and respect người khác, dân tộc khác? Tôi đã có dịp đi qua 7 nước khác nhau, và đang sống, học tập ở một môi trường đa văn hoá, đa chủng tộc, nên có lẽ có đủ kinh nghiệm để nói với bạn điều này: Nếu không tôn trọng người khác, không tôn trọng dân tộc và nền văn hoá của người ta, bạn sẽ gặp nhiều rắc rối đấy. Nhắn nhủ với bạn như vậy, có lọt tai hay không là tuỳ ở bạn. Dù sao tôi cũng mong cho bạn những điều tốt lành nhất. Bạn bè của tôi có khá nhiều người đã/đang học/làm việc ở Ấn độ. Công bằng mà nói, xã hội Ấn độ nói chung còn nhiều khó khăn. Có người ngay kẻ gian, có tiến bộ nhưng cũng có nhếch nhác. Nên có một cái nhìn bình thản và sáng suốt để có thể tận hưởng hết những điều hay, đẹp, cũng như tránh được những rắc rối có thể xảy đến. Nếu chỉ có lo ngại, thì cùng lắm bạn cũng chỉ loanh quanh để "tránh" mà không bao giờ biết đến những cái đẹp cái hay. Vài lời như vậy, mong bạn không giận. Chúc bạn lên đường may mắn. All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) Gửi lúc 15:51, 26/06/05
|
summer_snow
 ,Djibouti Thành viên từ 21:37, 12/04/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của hairbraid viết lúc 13:06 ngày 22/06/2005:
À, mà bạn nào đi Ấn Độ rùi đó, cho mình hỏi là chi phí khoảng bao nhiêu và đi bằng cách nào được không? Cảm ơn nhé!
Nếu Trang định đi Ấn Độ thì chắc chỉ có một cách là đi máy bay thôi . Giá vé máy bay thì tuỳ thuộc vào việc Trang bay từ đâu và đến thành phố nào của Ấn Độ. Nếu bay từ Việt Nam thì giá vé 2 chiều chắc nhiều nhất cũng chưa đến 1.000$ (một nghìn). Trang có thể gọi cho các đại lý bán vé máy bay để hỏi về giá vé thì sẽ chính xác hơn vì họ sẽ báo giá cho Trang giá vé của một vài hãng hàng không khác nhau để Trang lựa chọn. Nếu đi từ Việt Nam thì có lẽ nên bay của Thai Airways hoặc Singapore Airlines là ổn đấy. Đừng check giá vé máy bay của 2 hãng này trên mạng vì giá vé mà họ offer trên mạng là giá vé officially published nên rất cao (toàn khoảng xung quanh 3.000$ ). Chi phí đi lại ăn uống ở Ấn thì khá rẻ. Nếu ở nhờ được nhà bạn của Trang thì tốt, đỡ tốn tiền khách sạn . Còn nếu phải ở khách sạn thì chi phí khoảng từ 10-20$/đêm là được phòng tương đối rồi. Còn ăn uống thì nếu ăn bình thường chắc chỉ không quá 5$/ngày. Ăn ngon hơn thì chắc cũng không quá 10$/ngày đâu. Giá cả ở Ấn cũng tương đương giá ở Việt Nam thôi. Có khi còn rẻ hơn ấy. Chi phí đi lại trong thành phố chắc cũng không quá 5$/ngày đâu (tất nhiên là tuỳ thuộc vào việc bạn đi nhiều hay đi ít). Đi bằng autorickshaw thì rất tiện và rẻ. Lần trước SS đi Ấn từ châu Âu nên giá vé máy bay rất đắt. Đi Ấn về xong suýt nứa thì broken 
Gửi lúc 16:07, 26/06/05
|
summer_snow
 ,Djibouti Thành viên từ 21:37, 12/04/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của hairbraid viết lúc 12:11 ngày 26/06/2005:
À mà hỏi nhỏ một chút nhé, chỉ vì tò mò thôi, ở bên đó các cô gái và phụ nữ đều mặc salwar và saree hả? Có người nào mặt đồ giống Việt Nam không, tức là có áo sơ mi, áo thun , quần bò, váy đầm.... .Lúc Lancome qua đó cũng phải mặc đồ salwar hay saree ngoài đường hay là vẫn có thể mặc đồ của mình? Mà ở nhà khi đi ngủ họ cũng mặc salwar hả? Nghe kể về chuyện chợ búa thích thiệt đấy, mình phải hỏi lại xem ở Ấn Độ con gái có đi bán hàng không mới được. Mình chỉ nhớ có một lần nói chuyện với thằng bạn ( cái tên kiêu căng í) , mình hỏi mẹ nó làm nghề gì, nó nói là ở Ấn Độ phụ nữ không cần phải làm việc, vì họ coi phụ nữ như God vậy. Chẳng biết có đúng không? Nhưng nhỡ người phụ nữ đó muốn đi làm thì sao nhỉ? Chắc tại gia đình tên này nằm trong " quí sờ tộc" nên ...... Nói tiếp chuyện hôm qua, về vụ của hồi môn( híc híc, cố tìm lại trang web mà hắn gởi cho mình về việc này cho các bạn cùng coi nhưng chẳng nhớ lúc hắn gởi là ngày mấy để tìm trong message achived ) . Hình như các cô gái lúc sang nhà chồng thường phải mang của hồi môn, mà không như Việt Nam, nhà gái thách cưới nhà trai, mà ngược lại. Còn nhớ thằng bạn mình nói, bên trai có khi nhà rất giàu có nhưng vẫn thách cưới gấp 10 lần số mà họ cần, và cô dâu nếu muốn có thể lên xe hoa thì phải đáp ứng đủ. Nghe xong tức cành hông   . Đã thế tiền hồi môn đó có khả năng bị gia đình chồng dùng chứ không phải là để cho cô dâu chú rễ có cơ sở để xây dựng cuộc sống mới( cũng có một số trường hợp cô dâu chú rễ được cầm số tiền đó). Lúc đó mình cũng hỏi là nếu nhà cô gái nào không có tiền tức là có nguy cơ không lấy được chồng à, hắn trả lời" I know it''''s unfair, but it''''s India culture!"   . Nhưng hắn nói cũng tuỳ nhà, cũng có một số gia đình ( nhưng chỉ là số ít thôi) đã không thực hiện tập tục này. Chẳng biết ở Bangadesh có vậy không nhỉ???
Các cô gái Ấn ở thành phố cũng mặc quần bò, áo phông và áo sơ mi đấy chứ. Xem ảnh mấy cô ở công ty bạn SS hôm team của họ đi chơi nè 
Mình thấy cái cô người Ấn cùng nhà với mình mặc Salwar cả khi đi ngủ ấy. Tất nhiên là cô ấy cũng có quần áo ngủ giống mình nhưng cô ấy thích mặc salwar hơn. Phần lớn dân BLD theo đạo hồi nên chắc phụ nữ ít được ra ngoài đi làm nhỉ? Ở Ấn trước đây phụ nữ khi lấy chồng là chỉ ở nhà làm việc nhà thôi. Nhưng bây giờ nhiều phụ nữ Ấn sau khi lập gia đình vẫn tiếp tục đi làm. Theo quan sát của SS thì ở Ấn phần lớn là phụ nữ đi chợ và nấu nướng chứ các ông chồng ít khi đi chợ hộ vợ lém. Còn ở chợ và các khu shopping buôn bán thì nhiều phụ nữ bán hàng lắm, chẳng khác gì Việt Nam cả. Trong gia đình người Hindu, phụ nữ (bà và mẹ) rất được tôn trọng đấy. Nhưng SS không nhớ chính xác là vị trí của người mẹ trong gia đình là đứng trước hay sau God. Vụ hồi môn thì Trang nói đúng đấy. Tuy nhiên hiện nay một số (chắc cũng không nhiều) người Ấn không muốn đòi của hồi môn của cô dâu đâu. Gửi lúc 16:27, 26/06/05
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
[/quote]
Mình đi đợt này là học MCA (Master of Computer Application) tại học viện JIS, cái này là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi . Chứ nếu có tiền và điều kiện thì tớ cũng không học ở ấn làm gì. Hôm trước được xem mấy cái ảnh trong ký túc xá bên đó, nói chung bt có khi còn kém vn. Lại được cái nóng nữa chứ, kô hiểu mình có chịu được kô, Hà nội mấy hôm nóng còn không thở nổi, chắc đợt này tiêu mất. Mình đi học 3 năm , nên cũng xác định ở nhà là phải chịu vất vả , tự thân vận động rồi và sẽ phải hoà đồng, kết bạn với các sv nước ngoài và người bản địa, chứ kô thì chết buồn mất. Cảm on bạn nhé. [/quote]
Bạn này ơi, cũng chẳng vất vả như bạn này nói đâu. Tphố Kolkata thì lớn gấp mấy lần thủ đô Hà Nội của mình, không thiếu thốn thứ gì. Vất vả chỉ ở chỗ bạn xa gia đình thì phải tự xoay sở cho mình thôi, nhưng cái đó là nỗi vất vả chung của các bạn xa nhà. Các bạn ở Viện Nam, từ quê lên thành phố ở thì cũng như vậy, chứ đâu phải cần là Ấn Độ hay nước gì khác. Hehe, chắc bạn này chưa thấy KTX ở Nga, nên mới bảo KTX ấn độ tồi tàn đó chứ. Ở đây không những KTX ọp ẹp (giống sắp xập luôn đó, xây từ hồi Liên Xô đã sửa sang gì đâu  ), mà còn cúp nước, cúp điện thường xuyên , hehe, nhưng vẫn sống vui vẻ, chẳng nhằm nhò gì của bọ cả. Vì mình đã chấp nhận sống xa nhà, thiếu thốn đủ điều chỉ để đổi lấy kiến thức bạn ạ. Chứ muốn sống sướng, thì ở nhà học luôn chứ cần gì phải đi đâu xa, nhỉ? Mà bạn học MCA ở Ấn Độ là rất tốt rồi, đừng nói tại hoàn cảnh đưa đẩy nhé  Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng! Gửi lúc 16:29, 26/06/05
|
hairbraid
.jpg) ,Vietnam Thành viên từ 23:59, 17/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Mình cũng đồng ý với ý kiến của Lancome đấy. Bạn gì đó cố lên nhé. Mình đây ao ước được đi mà không được đấy. Đừng bi quan như thế. Giá vé máy bay đi Ấn đắt vậy à??? Híc híc! Mình có hỏi giá vé ở đây, từ Thượng Hải đến Hyderabad 2 chiều là khoảng 500 USD, transit ở New Delhi.Sao giá vé lại chênh lệch nhiều thế nhỉ. Thế thì chắc mình sẽ tranh thời gian còn ở đây đi một chuyến vậy. Nhưng 500 USD đối với mình cũng hơi đắt, phải tiết kiệm từ bây giờ, hy vọng là đi được. Vậy nhé! CHúc vui vẻ! Gửi lúc 16:33, 26/06/05
|
summer_snow
 ,Djibouti Thành viên từ 21:37, 12/04/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của viethuong279 viết lúc 03:13 ngày 26/06/2005:
Gì nhỉ, định nói gì nhỉ... đúng rồi Lancome ơi, là người VN mà có khi Hương còn thấy hiếm những người mẹ như người mẹ của tình yêu Lancome đấy... Mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng thương con đến độ thương người yêu của con như chính con đẻ mình, thì như vậy đáng quý lắm đấy.
lancome có bố mẹ chồng tương lai tuyệt vời như vậy thì cố mà giữ gìn TY của mình, đừng nản lòng nhé. "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên" nhỉ. Lancome cố gắng vượt qua khó khăn để đến với TY BLD nhé. Có bọn tớ đây lúc nào cũng ủng hộ lancome với TY của bạn. Này thì cố gắng lên nhé  Trích từ bài của viethuong279 viết lúc 03:13 ngày 26/06/2005:
Hehe, hình như tớ gây thù chuốc oán gì với bạn SS rồi, một lần nữa xin lỗi bạn SS nhé về cái chuyện phịa của tớ Thôi cứ nghĩ đấy không phải SS đi vậy, chỉ là một nhân vật hư cấu lấy cản hứng từ SS thôi.    
Hi hi không sao đâu. Cứ coi đấy là VH kể với bạn VH về một nhân vật nào đó chứ không phải là SS Nhỉ  Trích từ bài của viethuong279 viết lúc 03:13 ngày 26/06/2005:
Đạo hindu hình như còn chia ra làm nhiều nhánh? Mỗi nhánh thờ một thần thì phải? Có đúng không nhỉ? Ai biết nói tớ nghe với nhá. SS chắc biết nhỉ?
Đạo Hindu thờ rất nhiều thần và nữ thần. Tuy cùng gọi là đạo Hindu nhưng các communities khác nhau có thể có nghi lễ và cách thờ phụng Gods và Goddesses hoàn toàn khác nhau đấy
Gửi lúc 16:40, 26/06/05
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
Nghe SS với cả Lancome viết bài, đúng là kiến thức đầy mình. Chắc mình là người hiểu biết nông cạn nhất quá, híc. Lancome có cái ảnh đấy, nhìn hay quá nhỉ. Đồ mỹ nghệ của họ cũng giống giống nhà mình đấy chứ. Đẹp lắm đẹp lắm. VH thích mua mấy cái đồ đấy lắm, không biết có ai cùng sở thích ko? Chẳng để làm gì cứ thích mua về chất ở nhà thôi mà. Nhìn ảnh Lancome chụp, để ý thấy cái vỉa hè ở Bangladesh lát gạch giống y chang gạch lát hè trong tpHCM luôn á.    Nghe mấy cái vụ hồi môn sợ quá, VH cũng loáng thoáng biết, nhưng tưởng đấy chỉ là nhà nào phong kiến cổ hủ lắm mới thế thôi chứ Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng! Gửi lúc 16:42, 26/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|