|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
marsmetalstone
 ,Vietnam Thành viên từ 21:07, 30/12/04
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Trích từ bài của summer_snow viết lúc 21:47 ngày 26/06/2005:
Trích từ bài của marsmetalstone viết lúc 21:09 ngày 26/06/2005:
Mình cũng tìm hiểu và biết sơ sơ về cuộc sống bên đó , đại loại là nên mang nồi cơm và tự nấu nướng vì chợ bên đó cũng như vn, nên mang màn vì nhiều muỗi, thức ăn của ấn thì rất cay (mình lại không ăn cay được, thế mới đau).
Chả hiểu sao cứ nhắc đến ăn uống là SS lại có hứng buôn dưa lê. Chắc tại SS có tâm hồn ăn uống dào dạt quá  Đúng là thức ăn của Ấn rất cay đấy. SS cũng không ăn được cay. Hồi đầu ăn món ăn Ấn cay lém không chịu được. Nhưng vì ''''tình yêu Ấn Độ to nhớn quá'''' nên cũng nhắm mắt nhắm mũi mà chén. Thực ra cũng có nhiều món cũng không cay lắm đâu, nhất là các món gà (nhắc đến món gà lại thèm quá ). Bi giờ thì SS lại nghiện món ăn Ấn roài. marsmetalstone mà lười nấu ăn (hoặc là không biết nấu món Việt) thì cứ chọn những món Ấn ít cay ăn cũng được mà. Nhớ tránh các món chay ra nhé vì nhiều món vegetables cay lém ăn bỏng cả lưỡi. À tò mò tí là marsmetalstone gầy hay béo? Nếu gầy mà muốn tăng cân thì nên cố gắng ăn được đồ ăn Ấn vì đồ ăn Ấn nhiều chất dinh dưỡng nên ăn chóng béo lém 
ăn đồ ăn ấn chóng béo lắm à, vậy thì chắc mẹ mình thích rồi. Minh cao 1m8, nặng 64 cân (hơi gầy).Mình ở nhà chẳng biết biết nấu nướng gì cả, ngoài luộc trứng thì chắc biết luộc rau. Đợt này đi chắc học được nấu ăn luôn hì hì Gửi lúc 22:08, 26/06/05
|
summer_snow
 ,Djibouti Thành viên từ 21:37, 12/04/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
À quên chưa hỏi bạn marsmetalstone là bao giờ bạn bay sang Calcutta thế? Bao giờ sang đấy rồi bạn nhớ chụp ảnh Calcutta và post cho bọn tớ xem với nhé. Có kinh nghiệm vui buồn gì về Ấn Độ thì cũng chia sẻ cùng bọn tớ với nhé  Lần trước đi Ấn tớ chưa đi chơi được nhiều mấy. Bi giờ tớ lại đang bắt đầu tiết kiệm tiền để có thể đến Ấn chơi một lần nữa đây. Giá mà tớ xin được cái course gì đó để được sang Ấn học một thời gian như bạn nhỉ? Nhưng mà cái này chắc chẳng khả thi đối với SS. Lại phải bỏ tiền túi ra thôi  Gửi lúc 22:09, 26/06/05
|
marsmetalstone
 ,Vietnam Thành viên từ 21:07, 30/12/04
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Trích từ bài của summer_snow viết lúc 22:17 ngày 26/06/2005:
Trích từ bài của marsmetalstone viết lúc 22:08 ngày 26/06/2005:
ăn đồ ăn ấn chóng béo lắm à, vậy thì chắc mẹ mình thích rồi. Minh cao 1m8, nặng 64 cân (hơi gầy).Mình ở nhà chẳng biết biết nấu nướng gì cả, ngoài luộc trứng thì chắc biết luộc rau. Đợt này đi chắc học được nấu ăn luôn hì hì
Híc híc thế này thì marsmetalstone phải tích cực "rèn luyện" để ăn được món ăn Ấn đi thôi. Vừa đỡ phải nấu nướng, rửa bát ở nhà, không phải đi chợ mà lại vẫn có được các món ăn ngon-bổ-rẻ . Khéo sau vài tháng lại tăng lên đến 80kg ấy chứ . Con giai cao 1.80m mà chỉ năng 64kg thì hơi còm nhỉ. 
Chắc phải rèn luyện thôi, chứ nấu nướng đúng là cực hình với tớ. Nếu được 80 kg thì hơi bị ổn hihi . Mình chắc giữa tháng mới đi, SS sang ấn rồi à, bạn ở thành phố nào vậy. Khi nào sang mình sẽ chụp ảnh và post cho mọi người cùng xem. Gửi lúc 22:26, 26/06/05
|
summer_snow
 ,Djibouti Thành viên từ 21:37, 12/04/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Hình như là lần trước Hương (hoặc bạn nào đó) có thắc mắc về Hyderabad phải không nhỉ? Hyderabad là thủ phủ bang Andhra Pradesh ở miền Nam Ấn Độ đấy (xem map of India ở dưới) 
Còn cái chuyện cài hoa lên tóc ấy không phải là cô gái hay bà mẹ Ấn nào cũng cài hoa lên tóc đâu. Bây giờ thì chỉ có một số người cài hoa mà thôi. À mà mấy bạn thử hỏi bạn Ấn của các bạn xem các bạn ấy có thường xuyên bôi dầu dừa lên tóc không nhỉ? Lancome ở BLD có thấy mẹ và chị gái TY thường xuyên bôi dầu dừa lên tóc cho tóc bóng, đẹp, khoẻ không? 
Gửi lúc 22:29, 26/06/05
|
summer_snow
 ,Djibouti Thành viên từ 21:37, 12/04/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của marsmetalstone viết lúc 22:26 ngày 26/06/2005:
Chắc phải rèn luyện thôi, chứ nấu nướng đúng là cực hình với tớ. Nếu được 80 kg thì hơi bị ổn hihi . Mình chắc giữa tháng mới đi, SS sang ấn rồi à, bạn ở thành phố nào vậy. Khi nào sang mình sẽ chụp ảnh và post cho mọi người cùng xem.
Ái chà, tớ biết nhiều bạn nam đi du học khi ở nhà thì chẳng biết nấu nướng gì cả. Thế mà khi đi du học các bạn ấy phải học nấu nướng cho bản thân thì lại còn nấu ăn ngon hơn cả các bạn nữ ấy chứ . Lần trước SS đi Ấn du lịch thôi. SS đến Bangalore vì bạn SS làm việc ở đấy. Bạn SS cũng học MCA đấy nhưng bạn ấy học ở Bangalore University. Bi giờ thì bạn ấy đã ra trường và đi làm lâu rồi. Sau đấy thì SS đến bang Chhatisgarh chơi nữa thôi. SS vẫn ước mơ sẽ có một lần được đặt chân đến đền thờ Taj Mahal nổi tiếng ở miền Bắc Ấn Độ 
Gửi lúc 22:40, 26/06/05
|
lancome_aus
 ,Australia Thành viên từ 16:05, 08/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của summer_snow viết lúc 22:29 ngày 26/06/2005:
À mà mấy bạn thử hỏi bạn Ấn của các bạn xem các bạn ấy có thường xuyên bôi dầu dừa lên tóc không nhỉ? Lancome ở BLD có thấy mẹ và chị gái TY thường xuyên bôi dầu dừa lên tóc cho tóc bóng, đẹp, khoẻ không?
Hihi mẹ và chị thì tớ không thấy, nhưng mấy bà dì thì có đấy. Tóc bóng, đẹp, khoẻ thật, nhưng mùi hơi... khó chịu. Phong tục chải tóc bằng dầu dừa cũng có ở miền Nam VN đấy. Tớ nhớ có lần đọc ở đâu đó tả cảnh 1 chị mua dầu dừa, người bán đong bằng cái "gáo" bé tí làm bằng hột gì đó... Còn cài hoa thì chỉ đi đám cưới thôi. Phình phường hông thấy ai hứng chí như vậy hết SS à.  All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) Gửi lúc 22:49, 26/06/05
|
hairbraid
.jpg) ,Vietnam Thành viên từ 23:59, 17/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trời, hôm nay đông đủ quá,chỉ thiếu có mỗi chủ xị à! Đông vui quá! Sory nói ngoài lề một chút, nhưng tức quá chẳng biết nói với ai. Số là chỗ Trang mấy bữa nay trời chuyên sang hạ, bắt đầu nóng lên ( nhưng theo nhận xét của Trang,vẫn chưa đến mức nóng như Hà Nội). Vậy mà nở lòng nào, giữa một thành phố du lịch nổi tiếng Trung Quốc ( thành phố Hàng Châu), mấy ông trung niên toàn là chỉ mặc underwear đi long nhong ngoài đường. Ở Việt Nam quần đùi là đã cảm thấy hơi kỳ kỳ rùi, đằng này.....Làm mỗi lần ra đường Trang cứ phải cắm đầu xuống đất mà ráng đi cho hết đoạn đường nhỏ đó, ra đến đường lớn thì đỡ hơn.   . À mà Lancome đừng nói cảm ơn làm gì, tụi mình thích nghe chuyện Lancome lắm. Mà bạn cũng có tài viết văn đấy chứ. Bạn dùng mấy chữ " thương ", nhớ" , "yêu" , làm mình lần nào đọc cũng cảm thấy xúc động bùi ngùi. Mình cảm thấy chuyện của bạn lãng mạn lắm,mà đẹp nữa. Mình chỉ nhìn bạn mà phấn đấu thôi. Chuyện của bạn được một cái là cả 2 bạn đều cố gắng và hứa hẹn có tương lai, còn chuyện của mình, cũng cố gắng duy trì mối quan hệ này nhưng cả 2 đều thừa nhận là sẽ chẳng có tương lai gì cả. Chuyện của mình bị kê vào chuyện lãng nhách và mơ mộng hảo huyền( mặt dù mình cũng đã quá xa tuổi mộng mơ) . Nhưng thôi kệ, tính mình là vậy, cần gì nghĩ đến tương lai cho mệt, đến đâu hay đến đó. CHỉ nhìn bạn mà phấn đấu thui. À, còn bạn trai duy nhất của hội buôn dưa lê ơi (theo cách nói chuyện của bạn thì mình nghĩ bạn là "man" đúng không?) , bạn đừng giận hội chị em này nhé. Khi nao sang đó xong cũng đừng quên chị em nhé, có gì hay thì nhớ lên kể cho chị em cùng chia sẻ. . Mấy tấm hình Lancome post hôm nay mình đã xem được rồi ( chỉ có hình của mình post là không xem được thôi , để tí nữa theo cách hướng dẫn của bạn lên làm lại một lần xem sao), trên cả tuyệt vời đấy. Mình càng ngày càng bị mê hoặc với nền văn hóa Nam Á rùi. . À , mà hình mấy cô gái Ấn Độ Lan gởi í, Trang xem xong là thấy an tâm hẳn. Lúc đầu Trang cứ nghĩ là mọi cô gái ở đó đều mặc salwar hay saree hết, đến lúc Trang đến đó chỉ có một mình Trang mặc quần bò áo thun thì í ẹ, mình biến thành trung tâm chú ý của mọi người, ngại chết được. À nói đến chuyện salwar, Trang mới nhớ, hôm trước có hỏi anh bạn Trang rối, salwar là phần quần của bộ đồ đó, còn kameez là phần áo. Híc híc, nghe mọi người nói về món ăn là mình cũng cảm thấy đói bụng rùi. Mình thì chưa bao giờ ăn món Ấn Độ cả( dự tính lần này về sẽ tìm và thử ở thành phố Hồ Chí Minh), chưa có khái niệm về món Ấn như thế nào, chỉ nghĩ là chắc có mùi cari và lá quế nhiều. Mình có thử qua món Thái Lan ( thích lắm đấy). cũng cay lắm, có khi cảm giác như cay đến tận óc, không biết món Ấn như thế nào nhỉ? Trang thì lại thích ăn cay, ( "cay lượng" của Trang cũng thuộc trung bình thui) , chỉ sở sau khi nếm xong cao lương mỹ vị của Ấn Độ xong thì mặt mũi đầy mụn thui .( giống như mỗi lần thoải mãn với món Thái là những tên mụn đáng ghét mọc lên làm bạn với Trang ) À, mà bạn nào nói có web học tiếng Hindi í, viết lên cho chị em cùng chia sẽ đi nhé! Thôii Trang đi ngủ đây, có gi lần sau " tám " tiếp! Good night! Gửi lúc 23:28, 26/06/05
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
Đúng rồi, tự nhiên nói ăn với uống tớ cũng lại thấy cảm hứng tràn trề như SS và Trang... Món Thái VH cũng ăn rồi...cũng chưa ăn món ấn bao giờ (ở VN hay ăn món cari gà không biết có đúng là món India không hay là cái món đó đã được biên tập lại bởi ẩm thực VN nhỉ)... Mà văn hoá Thái cũng bị ảnh hưởng nhiều từ văn hoá India: tập quán, trang phục, ẩm thực,... Nói nhỏ tí, các đồng chí India rất thích thái lan đấy... Các đồng chí nam thì đặc biệt quan tâm đến con gái Thái...he he... Lại một lần nữa đồng ý với hairbraid, chuyện của Lancome rất hay và cảm động...híc híc, mối tình không biên giới... Tất nhiên là thử thách nhiều, nhưng sau này thể nào Lancome cũng vượt qua được và bù lại sẽ có cuộc sống cực kì hạnh phúc cho mà xem... VH thích nghe Lancome kể chuyện về gia đình TY Lancome lắm... cứ muốn nói Lancome kể nữa đi, nhưng lại nghĩ chắc mình hơi tò mò, tọc mạch, không tốt....nhưng tại VH rất thích nghe, không phải vì tò mò... khi mình yêu quý một nơi nào đó, một dân tộc nào đó, cũng như một người nào đó thì mình tự khắc nuốn nghe về họ thôi. Nên Lancome thấy nếu không ngại thì kể tiếp cho mọi người cùng nghe với nhé. Đọc mấy đoạn về mẹ của TY Lancome, khi Lancome đi rồi mà vẫn nhắc...gì nhỉ..."con dâu" đi vậy (hehe, cho nó ngắn gọn) tháo màn làm sao, dạy mình tiếng việt thế nào...hu hu...đúng là cảm động muốn khóc thật đấy... Giá 2 anh chị trong chuyện "mùa tôm" cũng có ông bố bà mẹ biết thương yêu con đúng hướng, thông cảm cho con đúng mực như vậy nhỉ...hu hu VH đúng là phải dùng từ ganh tị với Lancome.... người yêu tốt, bố mẹ người yêu lại tuyệt vời, quan tâm săn sóc... mà cũng đúng thôi.... một người con tốt, bao dung rộng lượng.... thường thì bố mẹ cũng có những tính tốt như vậy.... và cả con của người con đó cũng sẽ thừa hưởng đức tính của bố của mẹ luôn...hì hì VH hỏi về Bangladesh và Pakistan đó, có ai biết thì trả lời VH nha. Nhưng không biết mình hỏi có khó hiểu quá không??? Bạn nam gì đấy, đúng là đi Calcutta nhớ có gì hay, thì góp vui với hội này nhé... tớ bảo bạn là tớ có hai vợ chồng quen người Ấn đấy, bạn có cần giúp đỡ gì (ban đầu ai cũng khó khăn mà, chưa quen mà, ấy chết, quên hỏi bạn đã có bạn bè sẵn ở đó chưa?) thì bạn cứ hô tớ một tiếng, tớ nói họ là họ sẵn lòng giúp ngay...hai ông bà, nghèo nghèo nhưng tốt lắm ... Không từ chối điều gì đâu...có khi họ còn cảm thấy hạnh phúc khi được giúp bạn nữa đấy Tớ chỉ gợi ý thế, bạn thấy như vậy có khi là không hay, bất cập, thì tớ không ép nhé  hairbraid sắp được về VN, sắp được sung sướng... SS thì đã và đang sung sướng... tớ bên này mùa hè chán quá, cứ lướt thướt hết đi cung điện này đến cung điện kia, vườn hoa này đến vườn hoa khác...hoa cả mắt... bây giờ quyết định ở nhà ngủ thôi...không có lăng tẩm cung điện gì nữa... chán lém roài... giá bây giờ có bát bún bò, bún chả, bún riêu cua gì đấy, híc, phở nữa chứ, híc [:((] (mình nói chuyện nghe thiên về vật chất wá) Lại nhớ...anh bangladesh mời mình ăn cái món thập cẩm của anh í...nhìn cũng ngon ngon...híc....chỉ tại ngại quá mình đã từ chối...híc... tạo sao lúc đấy lại từ chối nhỉ...híc... không bây giờ cũng biết món india, bangladesh nó ra làm sao rồi...troài oai... Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng! Gửi lúc 00:50, 27/06/05
|
lancome_aus
 ,Australia Thành viên từ 16:05, 08/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Công nhận VH dễ thương... từ cái chữ ký trở đi. Avatar cũng hay. Tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng của ai đó (lại quên tên), tớ mê lắm. Không có các bạn khuyến khích động viên thế này, chắc tớ không dám kể chuyện nhiều. Tính tớ hay ngượng mà hehe... Chuyện lịch sử Bangladesh thì tớ chịu. LS VN tớ còn dốt nữa là... Còn SS giải thích chứ -desh là Nation, đúng đó. Viethuong muốn biết thêm, cứ nhè SS mà truy nhé. Tớ... chẳng biết gì nhiều đâu. Hôm nay giới thiệu cái vật thể này (chẳng biết tên)  
Ai biết thì giúp tớ một tay nhé. Nó là cái gì gì ấy... Hì hì... là cái hũ đựng một thứ bột đá, tương truyền rằng bột đá này được mài từ ngọn núi linh thiêng nào đó ở tận gần Mecca, trai gái dùng bột đó để... vẽ mi mắt cho đẹp. Tớ thì tớ thấy cái hũ đẹp, nhưng mà không dám bôi lên mắt, chỉ ngắm cái hũ thôi. Chi tiết: 
Huyền bí:

All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) Gửi lúc 08:11, 27/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|