Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5003668 người đang duyệt site , trong đó có 5035 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Ngôn ngữ và văn hoá các nước
 

Ngôn ngữ và văn hoá các nước khácAnh (English Club)Pháp (Club de Français)Nhật (Japan Club)Trung (China Club)Đức (German Club)Nga (Russian Club)Mỹ (United States)Úc (Australia)CanadaCzechHàn QuốcTây Ban NhaThái LanItalyBắc ÂuHà Lan - Bỉ - Luxembourg


   Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác
 
  ai yêu ấn độ và người ấn nào


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1128 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 8330 lượt đọc và 146 bài trả lời  
  
marsmetalstone


,Vietnam
Thành viên từ 21:07, 30/12/04


Đã được 1 người bình chọn (1.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của viethuong279 viết lúc 00:50 ngày 27/06/2005:

[

Bạn nam gì đấy, đúng là đi Calcutta nhớ có gì hay, thì góp vui với hội này nhé... tớ bảo bạn là tớ có hai vợ chồng quen người Ấn đấy, bạn có cần giúp đỡ gì (ban đầu ai cũng khó khăn mà, chưa quen mà, ấy chết, quên hỏi bạn đã có bạn bè sẵn ở đó chưa?) thì bạn cứ hô tớ một tiếng, tớ nói họ là họ sẵn lòng giúp ngay...hai ông bà, nghèo nghèo nhưng tốt lắm... Không từ chối điều gì đâu...có khi họ còn cảm thấy hạnh phúc khi được giúp bạn nữa đấy Tớ chỉ gợi ý thế, bạn thấy như vậy có khi là không hay, bất cập, thì tớ không ép nhé


Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!


Mình rất mong sang bên đó sẽ sớm hoàn nhập được với cuộc sống và ngay khi mình biết những gì hay, chụp được những cảnh đẹp mình sẽ share với các bạn liền. Hiện tại mình chưa quen ai ở Ấn Độ cả, nếu được bạn giới thiệu thì tốt quá, thời gian đầu bỡ ngỡ mình nghĩ cần nhiều sự giúp đỡ. Bạn cho mình địa chỉ, điện thoại của họ nhé !
Thank u alot!

Gửi lúc 21:24, 27/06/05Về đầu trang

viethuong279


,Vietnam
Thành viên từ 05:35, 17/05/05


Đã được 1 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tớ gửi PM cho bạn metal gì rồi (tên dài quá tớ quên mất )
Ơ nhìn cái lọ gì của Lancome đẹp quá nhỉ... Nhìn tưởng lọ gì chứ, thì ra đựng bột đá à... Mà bột đá là cái gì tớ mới nghe lần đầu thế?Thế Lancome đã thấy ai bôi thử lên mi mắt chưa? Híc mắt mấy đ/c Bangladesh/India/SriLanka/Pakistan gì để bình thường là đẹp lắm rồi, còn bôi lên làm chi nữa vậy? Mà không biết bôi có đẹp hơn không, có thì Lancome bao giờ đi Bangladesh chơi nhớ xách tay về một ít cho chị em nhé....hehe...như xách thuốc phiện ấy mà...hehe... (ấy tớ đùa thôi mod miếc nhìn thấy đừng khóa tớ nhé) ...Mà mài tận Mecca, chắc phải đắt kinh khủng??? (VH không biết Mecca là đâu nhưng chắc phải xa xăm hiểm trở lắm nhỉ)... VH chưa bao giờ trang điểm hết (mỗi hồi 5 tuổi đi múa "Con cò bé bé" ở trường mẫu giáo được cô giáo bôi cho tí son lên môi với lên má thôi hê hê), không biết trang điểm là gì luôn hu hu... Nhưng mà VH bao giờ cũng mơ ước có đôi mắt đẹp hết á...hehe...như mắt india ấy mà...hehe...hão huyền hão huyền....Bọn Nga ngố quan niệm người đẹp là phải có đôi mắt đen nhánh, dài như mọc đuôi và to tròn, ướt át (cái này ông Gogol nói nhé không phải tớ nghĩ ra đâu)... như mắt India hay Trung Đông á...hehe...hehe...

Mình lạc đề quá, Lancome hỏi cái lọ tên gì nhưng tớ không biết nên tớ tán phét tí... Tớ mới thấy cái lọ lần đầu, thấy đẹp thật đấy, không biết ở Nga có không bao giờ tớ mua về làm quà cho mẹ chắc mẹ thích lắm

Hôm qua tớ mượn anh Sri Lanka mấy cái phim hindi về xem... Kuch kuch hota hai...rồi Keeru-Zaara ....rồi Dil chahta hai gì đó... Xem mà cứ xì xà xì xồ tiếng Hindi nghe chẳng hiểu gì hết, lâu lâu chêm mấy câu tiếng anh vào mình còn nghe được, nhưng toàn là "of course" với cả "excuse me" với cả "it''s not my bussiness" chẳng liên quan gì đến nội dung phim nên cũng bằng công cốc.

Nhưng phim Veeru-Zaara có phụ đề tiếng anh, kể về mối tình của một cô người pakistan với một chú người India...công nhận xem lãng mạn dã man, tớ xem xong tớ cũng tửng từng tưng theo.... Mà cái cô diễn viên ấy xinh thế, như thiên thần ấy...mắt đẹp thế liếc một phát ...chắc liếc đến đâu các anh ngã đến đó quá, híc...

Tớ cố nghe cho ra mấy câu tiếng Hindi hay nhận ra mấy từ mình biết nhưng không thể nghe nổi.... chỉ nghe được mujhse baatao, accha, hay main jaanti hoon gì đấy... mà không biết tiếng anh tớ kém hay là mấy ông india nói tiếng anh kiểu gì...khó nghe quá... nói từ "time" cứ thành ra cái gì như "tem" ấy... chắc tại mình dốt tiếng anh...hehe...

Thôi mình tán phét kinh quá, nhưng lâu lâu cứ buôn dưa tí nhỉ...

À thế Lancome thấy ở Bangladesh có rạp cinéma nê mủng gì không vậy? Hay là bị cấm?

Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!

Gửi lúc 01:00, 28/06/05Về đầu trang

lancome_aus


,Australia
Thành viên từ 16:05, 08/06/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ơ mà công nhận, chuyện mắt mũi, mắt các cô các cậu ấy đã quá đẹp rồi, còn bôi thêm nữa chi cho mình... ghen tị. Cái đó bôi vào thấy giống eye liner thôi. Còn thì... chẳng đắt đâu (tớ nhớ láng máng thế), thửa 1 lọ về nhưng không cảm thấy áy náy gì, chứng tỏ.. không đắt, nhờ.

Mecca là vùng đất thánh của người Hồi (bây giờ nó được dùng theo nghĩa bóng nhiều hơn, chỉ những nơi quan trọng, trung tâm về mặt tinh thần trong nhiều lĩnh vực khác nhau nữa). Đâu đó ở khu vực các tiểu vương quốc Ả rập (tớ nhớ đến đâu nói đến đó nhé, SS vào thẩm định hộ tớ xem có nhầm đâu không).

À, Ả rập huyền bí nhưng cũng khá đáng sợ, ngay cả người theo đạo Hồi các nơi khác cũng e ngại những người này. Hầu hết họ đếu nói Arabian so rude. Tục 4 vợ cũng chỉ có ở Arabian Islam. Chính vì thế nên media hay miêu tả người theo đạo Hồi giống như cái gì gì đó rất đáng sợ. Bọn bạn tớ hồi xưa chuẩn bị chia tay 1 đứa đi học ở Ấn độ cứ bảo: Mày sang đấy cố mà kiếm cho được 4 cô vợ Ấn nhé, sướng đời. Quan niệm chung chung như thế về người theo đạo Hồi cũng giống như một phần của thế giới hồi xưa quan niệm về "co^.ng sa?n", chủ yếu là một sản phẩm bóp méo của giới media.

viethuong hỏi chuyện cine ấy, hihi, cine chứ, sao mà không. Còn vẽ hình quảng cáo hơi bị hot. Nhưng tình hình là băng đĩa lậu bóp chết cine, nên nó không được phổ biến lắm.

Mấy post trước có ai hỏi phụ nữ có đi làm hay không ấy mà, đi chứ. Mẹ của TY tớ đi làm mấy chục năm, y như mẹ mình vậy. Nói chung công chức nam nữ khá đồng đều (tớ được đến cơ quan của cả bố và mẹ TY rồi, được các bác ở đấy... đón tiếp rất nồng hậu). Mà cũng có một tình trạng như ở VN, làm việc cho chính phủ toàn các bác già. Cả các bác gái cũng già. Hehe... Tụi trẻ hoặc là đi... du học, hoặc kiếm việc gì khác vui hơn để làm.

Vai trò phụ nữ ở đây, tớ thấy cũng giống giống VN thôi. Bangladesh Prime Minister là một phụ nữ (mới sang VN chơi các đây hơn 1 tháng). Phụ nữ nhưng giỏi phết, dưới tay bà BLD đang đổi mới nhanh hơn, dân chúng dần dần tâm phục khẩu phục. Bangladesh có 1 cái rắc rối hơn ta là đa nguyên đa đảng, mà có 1 đảng không lo làm ăn chỉ lo quậy phá biểu tình, nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sự phát triển kinh tế nói chung. Tuy nhiên mọi chuyện đang dần dần ổn định, cơ bản là những thay đổi của chính phủ, đứng đầu là bà Zia (nhớ mỗi chữ này vì trùng tên với sân bay Dhaka), có vẻ hợp với lòng người và đang tự chứng minh bằng một số thành tựu nhất định.

(Ặc ặc nghe giống Xã luận nhờ, nhưng cái này là cảm nhận và quan sát của cá nhân tớ khi nói chuyện với người Bangladesh thôi, không phải qua báo chí).

À còn cái hũ bột đá ấy... tớ có mỗi cái, ngày đó đâu biết có người thích. Thôi khi nào về gặp nhau tớ đền bằng mấy cái bindi nhé. Xong mình xúng xính... trang điểm kiểu Ấn độ đi. Tớ ra tay cho, cái này học được một ít của bà chị, và... săm soi trên net. Xúng xính xong mình... chụp ảnh gửi sang cho bạn của viethuong. Hihi tự nhiên ngồi nghĩ đến cảnh đấy thích thế. VH có về VN chơi không? Sang tháng 8 tớ về rồi.

 All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

Gửi lúc 05:09, 28/06/05Về đầu trang

ttclan123


,Vietnam
Thành viên từ 23:41, 28/05/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hai mọi người,
Lâu rồi tớ ko vào buôn bán , bây giờ trong forum này đã xuất hiện thêm 1 ông buôn dưa lê nữa rồi , càng đông càng vui nhỉ?

Cái hũ đựng bột đá của lancome nhìn đẹp thật đấy. Tớ cũng như VH thấy dân nam á mắt mũi đã đẹp sẵn( mà mình cũng mê nhất vì họ có khuôn mặt và đôi mắt rất đẹp) thì cần gì fải vẽ vời nữa nhỉ.

lancome kể chuyện về TY và gia đình of TY bạn thật thú vị.. Tớ chỉ mong sau này tốt số kiếm được gia đình như thế thì sướng lắm. Mà chắc bạn cũng giỏi văn nữa, kể chuyện rất hấp dẫn

Tiện nói về Mecca, tớ cũng biết tí chút . Mecca nằm ở Ả rập Saudi, có khoảng 1,4 triệu dân. Nó là trung tâm của đạo hồi , vì là nơi Muhammad (người sáng lập ra đạo Hồi) sinh ra. Hiện nay nhiều người sinh sống tại đây. Mecca trở thành nơi truyền đạo Hồi cho những người đến và muốn học nó. Theo quan niệm của người xưa thì Mecca là nơi đầu tiên được tạo ra trên thế giới.


Gửi lúc 07:45, 28/06/05Về đầu trang

hairbraid


,Vietnam
Thành viên từ 23:59, 17/06/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hi,dưa lê có vẻ đắt hàng thế nhỉ!!!Mai mốt mình về nước chơi 2 tháng, cứ cái đà này lúc mở lại xem chắc là phải xem cả ngày mới hết.
Chuyện cái bình Lancome gởi í, mình có hỏi hắn bạn mình, hắn nói là chắc là bình để trang trí trong nhà , không biết có giống Bangladesh ko nhỉ???
Chuyện phụ nữ Ấn Độ đi, có đi làm không í? Hôm nay mình mới sực nhớ ra lần trước có đọc một bài báo kể về một phụ nữ Ý cầm quyền đảng lớn nhất của Ấn Độ- đảng Quốc Đại ( là đảng đứng đầu trong công cuộc giải phóng đất nước Ấn Độ). Mình mới tìm lại được, sẽ trích vài đoạn cho chị em , à mà còn bạn trai cao kều nữa ( nói giỡn vậy chắc bạn không giận đâu hen, vì nick của bạn dài quá không tài nào nhớ nỗi, chỉ nhớ bạn khoe là 1m8, 64 kg( con số này có đúng không nhỉ) ) . Bài báo này hơi cũ một chút, đăng ngày 17.05.04 và hơi sặc mùi chính trị một chút , nếu ai không thích thì bỏ qua nhé:

Một Phụ Nữ Ý Sẽ Cầm Quyền Tại Ấn Độ
(LÊN MẠNG Thứ hai 17, Tháng Năm 2004)

Huỳnh Cao
(VNN)

Cho đến nay việc kiểm phiếu cuộc bầu cử quốc hội tại Ấn Độ mới chỉ xong khoảng trên 50%, nhưng trên chính trường Ấn các sự kiện diễn ra nhanh hơn thực tế. Theo kết quả gần như chắc chắn, liên minh đối lập do đảng Quốc Đại cầm đầu đạt trên 273 ghế, chiếm đa số tuyệt đối tại quốc hội liên bang gồm 545 đại biểu. Liên minh cầm quyền do đảng Dân tộc Ấn giáo (BJP) của thủ tướng Atal Bihari Vajpayee đã nhìn nhận thất bại, ngay trong ngày 14-04 ông đã nạp đơn từ chức và đã được tổng thống Abdul Kalam chấp thuận. Đảng Quốc Đại đã bầu bà Sonia Gandhi lãnh đạo khối đa số tại quốc hội, các lãnh đạo trong liên minh cũng nhất tề để cử bà Sonia Gandhi đứng ra thành lập chính phủ mới. Tên tuổi bà Sonia Gandhi xuất hiện trên trang nhất các nhật báo vào cuối tuần như là vị thủ tướng tương lai của Ấn, một sự kiện lớn trên thế giới.

Quả thật đây là một biến cố chính trị lớn, vì một phụ nữ công giáo Ý sẽ cầm quyền tại một nước có dân số gần 1 tỉ người đa số theo Ấn giáo. Một sự kiện bất ngờ từ đầu, giống như nguồn gốc của chính nó cách đây 7 năm tại Ấn Độ. Khi bà Sonia Gandhi, một phụ nữ ngoại quốc, được bầu đứng đầu 1 đảng lớn, đảng Quốc đại có một quá khứ hơn 100 năm với thành tích sáng chói là giải phóng nước này khỏi tay thực dân, những công kích dồn dập của đông đảo tầng lớp bảo thủ Ấn, nhất là trong đảng lớn cầm quyền, đã nổi lên khiến tưởng chừng như bà Sonia Gandhi không thể chịu đựng được và phải từ chức. Nhưng sức mạnh nào đã khiến bà Sonia vượt qua được cơn bão táp và quyết tâm thực hiện con đường của người chồng quá cố để lại, cựu thủ tướng Ravji Gandhi. Tiếng tăm của giòng họ Nehru-Gandhi, tương lai của hai con và phản ứng của một người bị dồn ép, có lẽ đã là nguyên do đưa bà Sonia Gandhi vượt qua đoạn đường đầy khó khăn thử thách để ngày nay nắm được uy quyền cao nhất, tại một nước đông dân nhất nhì thế giới. Điều trớ trêu lý thú là tự thân bà Sonia Gandhi không thích và cũng không muốn chồng đi vào con đường chính trị.

Sonia Maino Là Ai ?

Địa vị này được coi như là một định mệnh mở ra cho cô Sonia Maino 19 tuổi, một sinh viên ngôn ngữ đại học Cambrigde vào năm 1965, khi cô gặp chàng Rajiv Gandhi, hào hoa, hiền lành thuộc một gia đình danh tiếng Ấn, đang theo học nghề phi công ngành hàng không dân sự tại Anh quốc. Tình yêu chân thật và mãnh liệt của họ đã thuyết phục bà Indira đang nắm quyền Ấn Độ, dù bà không muốn con trai mình thành hôn với một người ngoại quốc. Thử thách kéo dài 3 năm, vào tháng 2- 1968, nữ thủ tướng đầu tiên của Ấn đã phải vượt qua thành kiến xã hội, miễn cưỡng cưới cô gái dân dã Ý miền quê Turin cho con trai mình để về làm dâu dòng họ Nehru-Gandhi. Hai năm sau Sonia tặng cho gia đình Gandhi một món quà lớn, đó là đứa cháu đích tôn Rahul, và bé gái Priyanka. Với sự thông minh, dịu dàng và tình yêu chồng con dạt dào, chấp nhận cuộc sống kín đáo lo nội trợ trong gia đình cho người chồng tiếp tục nghề "tung mây lướt gió". Sonia đã hoàn toàn chiếm được lòng yêu mến của bà mẹ chồng quyền uy nhất nước. Hạnh phúc của cặp Sonia-Rajiv kéo dài được 12 năm, cho đến năm 1980 một biến cố xảy ra đưa vợ chồng này vào một khúc rẽ khi người em chồng Sanjay tử nạn máy bay. Với nỗi đau mất con và lo lắng cho sự sống còn cho đảng Quốc Đại, bà Indira phải nài nỉ Sonia để cho Rajiv đi vào con đường chính trị thay thế vị trí người em trong đảng cầm quyền. Rồi biến cố dồn dập xảy đến cho gia đình Nehru-Gandhi khi bà Indira bị ám sát, Rajiv thay thế mẹ nắm quyền, và Sonia Gandhi ở vào vị thế phu nhân của thủ tướng bất đắc dĩ. Nỗi ám ảnh và lo sợ của Sonia trở thành sự thực vào năm 1991, khi ông Rajiv bị bom nổ tan xác trong một chuyến vận động tranh cử tại miền nam Ấn. Thời gian tiếp theo, đảng Quốc Đại mất quyền lãnh đạo rơi vào thời kỳ suy thoái chia rẽ trầm trọng. Lúc đó đảng Quốc Đại không còn ai đủ uy tín để đưa đảng này vượt qua cơn khủng hoảng và hạn chế sự thất bại có thể nhìn thấy trước, ban lãnh đạo đảng đã nài nỉ thuyết phục, bà Sonia Gandhi phải chịu đứng ra cầm đầu đảng Quốc Đại sau 7 năm từ chối.

Khi Nông Dân Nổi Giận

Trong suốt 7 năm liền đảng BJP của ông Atal Bihari Vajpayee cầm quyền với nhiều nỗ lực cải cách, kinh tế Ấn Độ khởi sắc với mức tăng trưởng hàng năm trên 7%. Trên mặt chính trị ngoại giao chính phủ ông Vajpayee cũng đạt nhiều thành quả ngoạn mục, thân thiện với Trung Quốc, Nga, đến gần Âu Châu, và không quên mở rộng ngoại giao với Mỹ. Quan trọng nhất là Ấn đã mạnh mẽ đi bước trước hoà hoãn với Pakistan kẻ thù láng giềng có vũ khí nguyên tử, tạo không khí hòa hoãn trong khu vực. Dựa vào thành quả này, thủ tướng Atal Bihari Vajpayee 76 tuổi được xem là một nhà lãnh đạo chính trị sáng giá của Ấn, đã quyết định giải tán quốc hội tổ chức bầu cử trước thời hạn 6 tháng. Người ta chỉ nói đây là một tính toán sai lầm sau bầu cử.

Trước ngày bỏ phiếu, nhiều nhà bình luận đánh giá ông Atal Bihari Vajpayee có phản ứng chính trị sắc bén, phần chắc đảng BJP sẽ thắng cử và ông Vajpayee tiếp tục nắm quyền. Trong 4 giai đoạn đầu bầu cử, và trước cuộc bỏ phiếu giai đoạn chót vào ngày 13-05 đảng BJP luôn chiếm ưu thế. Chính những nhà bình luận tiên đoán liên minh cầm quyền của ông Atal Bihari Vajpayee cầm chắc thắng cử lại là những người ngạc nhiên nhất sau ngày 13-05 trước tin thắng cử bất ngờ của đảng bà Sonia Gandhi. Trong cuộc vận động bầu cử vòng quyết định tại tiểu bang nhà Uttar Pradesh, bà Sonia Gandhi đã nêu trước đám đông nông dân một thực tế kích động, thuyết phục, xoáy mạnh vào tâm tư họ câu hỏi, kinh tế Ấn Độ trong thời gian đảng BJP cầm quyền có tăng trưởng, nhưng những thành quả này tới tay được bao nhiều người trong số 400 triệu nông dân nghèo cả nước?. Đối với người dân chất phác, bà Sonia Gandhi như là một bà hoàng hiền lành gần gũi. Để trả lời những công kích của tầng lớp bảo thủ dân tộc cực đoan và đối thủ chính trị, bà Sonia Gandhi luôn nói đơn giản nhưng khẳng định, "tôi là một người Ấn". Bà hiểu phong tục tập quán và nhân ái hơn nhiều những người thuộc tầng lớp thượng lưu khác. (mình nhớ trong bài báo trước mình đọc có nói, bà Sonia Gandhi đã cố gắng gia nhập thành người Ấn Độ bằng cách từ bỏ quốc tịch Ý, mặt áo saree hàng ngày như một người dân Ấn Độ, học tiếng Hindi vàa cố gắng phát biểu trước công chùng bằng tiếng Hindi) Trong suốt thời gian vận đồng bầu cử, đảng BJP tập trung chú ý vào các thành phố và khu kỹ nghệ lớn, nơi cử tri được hưởng trực tiếp thành quả do chính sách kinh tế của chính phủ mang lại, nhưng hầu như bỏ quên tầng lớp nghèo và nông thôn. Một nguyên do khác đưa đến thất bại của đảng ông Vajpayee là, thay vì tập trung giải thích chính sách của họ đưa ra, "một nước Ấn Độ rực sáng", lại tập trung chỉ trích bà Sonia Gandhi có nguồn gốc ngoại quốc, "không thể chấp nhận được ở cương vị lãnh đạo Ấn Độ". Trong khi đó bà Sonia Gandhi đặc biệt quan tâm tới vùng nông thôn và đời sống dân nghèo. Bà nổi tiếng ở khu vực bầu cử nông thôn nhất là tại vùng Amethi, vốn là cứ địa bỏ phiếu cho gia đình Gandhi và chồng bà. Adam Mynott bình luận gia đài BBC tại Tân Đề Ly nhận định, "đa số người dân Ấn từ lâu sống không điện, điều kiện vệ sinh kém, nước sinh hoạt bẩn thỉu đã lên tiếng đòi lại quyền của họ". Bài học chiến thắng của đảng Quốc Đại là điều cần suy gẫm đối với các lãnh đạo muốn thực sự xây dựng và canh tân đất nước, nhất là tại các nước có truyền thống nông nghiệp. Sự thất bại của đảng cầm quyền Ấn Độ khiến người ta liên tưởng đến tình hình của Trung Quốc và Việt Nam. Cả ba có điểm chung là tập trung phát triển kinh tế bằng mọi giá, bất kể các điều kiện môi sinh và con người. Cả ba thuộc nhóm các nước đang phát triển, muốn lao mình về phía trước mong bắt kịp các nước phát triển bất kể hậu quả, phúc lợi không được phân chia đồng đều, đào sâu hố cách biệt xã hội. Điểm khác biệt duy nhất giữa họ là Ấn Độ là một nước dân chủ còn hai nước kia là độc tài độc đảng.

Chính từ khác biệt căn bản này mà ông Atal Bihari Vajpayee có lời phát biểu để đời, dù thất cử nhưng lấy lại được sự kính trọng của dư luận và quần chúng, xác định ông là một nhà chính trị lớn của Ấn. Ông Atal Bihari Vajpayee đã nói:"Cuộc tuyển cử đã kết thúc. Cử tri đã phán quyết. Tôi chấp nhận kết quả này. Ấn Độ là một quốc gia có nền dân chủ đông dân nhất thế giới. Chính quyền được thành lập theo nguyện vọng của người dân. Quyền lực dân chủ chính là niềm kiêu hãnh của Ấn, là điều chúng ta phải luôn yêu mến, gìn giữ". Phát biểu này có làm cho các lãnh đạo Trung Quốc, Việt Nam cũng như các nhà độc tài đang cai trị Miến Điện, Bắc Hàn hay Cuba suy nghĩ không? Quyền lực chính trị là do dân chúng trao cho để gánh vác đất nước, chứ không phải là thứ để ban phát, hay đè đầu cỡi cổ người dân. Không làm như vậy các ông sẽ phải trả giá đắt khi dân chúng nổi giận.

Khi đọc bài báo này cảm nghĩ đầu tiên của mình là ngạc nhiên và sau là khâm phục bà í ( giống như khâm phục tình yêu của Lancome vậy). Mình cố gắng post hình lên nhưng không biết mọi người có thấy được không?

Vậy nhé, lần sau tám tiếp!
Hôm qua là ngày kỷ niệm 1 tháng tụi mình quen nhau.À từ miền Nam quen nhau có nghĩa là yêu nhau và chính thức cặp với nhau í. Vì thấy mấy bạn người Hà Nội chỗ mình cứ ngớ ngẫn người ra ,chẳng thể phân biệt được khi tụi miền Nam nói " quen" và " yêu " là khác nhau như thế nào

Gửi lúc 08:24, 28/06/05Về đầu trang

hairbraid


,Vietnam
Thành viên từ 23:59, 17/06/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

À ha! Lần này thì post ảnh lên được rồi,chắc tại mấy lần trước ảnh to qua, mà mình nhớ là mình đã resize rùi mà
Nếu vậy để mình post ảnh lên luôn nhé:
Đây là hình thằng nhóc hôm trước mình nói í, lần đầu tiên mình thấy tấm hình đó, mình đã nói với hắn bạn mình là: " Tell him I fall in love with him at the first sight!" , hihi, từ đó mỗi lần mà nhắc đến nhóc này mình hay dùng từ " my love..............", hắn thì nói la " your love ............." . Híc híc, mình thích con nít lắm, mà sao con nít Ấn Độ xinh thế không biết, đứa nào cũng mắt to hết.

Luôn tiện post luôn một số hình mà hắn mình gởi cho mình , chị em cùng thưởng thức nhé:


THử gởi 2 tấm đã, nếu được sẽ post tiếp.

Gửi lúc 08:44, 28/06/05Về đầu trang

hairbraid


,Vietnam
Thành viên từ 23:59, 17/06/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Híc híc,vậy là hình của " my love" có vấn đề chứ không phải do post không được. Thôi đành vậy, post mấy hình kia tiếp nhé

Gửi lúc 09:04, 28/06/05Về đầu trang

hairbraid


,Vietnam
Thành viên từ 23:59, 17/06/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Vậy là sao nhỉ,sao có lúc được lúc không? Lần này mà không đưuợc chắc phải nghiên cứu cách của Lancome thui.

Gửi lúc 09:18, 28/06/05Về đầu trang

hairbraid


,Vietnam
Thành viên từ 23:59, 17/06/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tiếp nhé!

Gửi lúc 09:31, 28/06/05Về đầu trang

viethuong279


,Vietnam
Thành viên từ 05:35, 17/05/05


Đã được 1 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ây da...trang điểm kiểu ấn độ à, nghĩ đến mà thèm... VH năm nay không về nữa, hết xiền rồi...buồn quá... bao giờ về mà gặp Lancome thì ấy nhớ dạy VH trang điểm nhé (VH căn bản cũng chẳng biết tẹo gì, hu hu)...mà trang điểm xong rồi nhìn mắt có tua tua ra được tí, to ra được tí, sâu vào được tí...nói chung là nhìn có giống ấn độ thêm được tí nào không hở Lancome...mình háo hức rồi đấy~!

Cái bài của Hairbraid cũng chẳng sặc mùi chính trị mấy đâu...cũng hay... bà này lâu rồi mà, hình như được bình chọn là một trong những người phụ nữ ảnh hưởng nhiều nhất đến thế giới... Ông Vajpayee không biết mấy bạn có nhớ không, hồi cách đây hơn 2 năm có đến Vn đấy....

nhưng mà đoạn cuối mắc mớ gì đến VN mà cứ phải chêm VN vào thế không biết Báo này là báo hải ngoại phải không hairbraid? Tớ thấy mấy ông viết bài này thay vì chỉ trích Vn thì nói về mối quan hệ giữa VN và ấn độ sẽ hay hơn...hì...

Mà tớ thấy hình của hairbraid post, cái hiện cái không là thế nào nhỉ...nhưng tấm nào hiện được cũng đẹp lắm, nghệ thuật! Cơ mà vẫn chưa xem được cháu của anh bạn hairbraid, chắc xinh lắm hi hi. Tưởng tượng sau này con của Lancome còn xinh hơn ấy chứ... tớ gặp con lai VN-India ở tpHCM nhiều rồi, đẹp kinh hồn, nhìn vừa có nét quyến rũ bí ẩn của Nam á, vừa có nét dịu dàng đằm thắm của VN..chậc chậc...làm đám cưới nhanh đi Lancome ơi...sốt hết cả ruột!

Hôm qua VH lại xem phim Hum-Tum nhé, nói chung là hay, các bạn tìm xem được thì xem gấp nhé... Mấy đứa cùng phòng VH cứ trố mắt lên bảo mày điên à mà mày xem phim ấn độ...tớ bảo thấy hay thì xem. Bọn nó bảo toàn nhảy múa, sến thấy mồ. Tớ đốp lại PHIM INDIA CHỈ SẾN MỖI ĐOẠN NHẢY MÚA THÔI (đó là truyền thống làm phim của họ, dùng để truyền tải một phần nội dung phim, chúng bay không thích hát hò nhưng mà tao thích nhá) CÒN PHIM HÀN QUỐC THÌ SẾN TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI, SUỐT NGÀY UNG THƯ, TAI NẠN XE, KHÓC LÓC Ì ÈO TỪ CON GÁI ĐẾN CON TRAI... hehe tớ nói xong tớ sung sướng ngồi xem phim hindi tiếp... mấy ấy có ai là fan phim hàn quốc thì đừng giận nhé...tớ là tớ ghét thể loạn ấy nhất trên đời, thấy các cô nhìn cũng dễ thương nhưng tớ chịu không phân biệt được cô nào vào cô nào nữa kia, (diễn viên Thái đẹp hơn nhiều mà đẹp tự nhiên)...còn các anh thì nhìn cứ đao đao...hê hê...mỗi người mỗi ý ai thích phim korea đừng trù dập tớ hu hu

Thế ra Lancome cũng đã kịp tậu cho mình một cái lọ đựng bột đá rồi à. Càng nhìn càng thấy cái lọ đẹp, ấy không biết có ai cắm hoa vào cái lọ ấy không nhẩy... Tớ suốt ngày đi sưu tầm lọ cắm hoa, lọ rẻ thôi, 30-40K đổ xuống thôi, sở thích vớ vẩn lẩn thẩn ấy mà..


Lâu lắm rồi mới thấy Lan lên, chắc là có vào xem nhưng lười viết đây...Tiếng malalayam của Lan ra sao rồi? chắc khá lắm rồi nhỉ... Anh chồng kết nghĩa dạy Lan hử? Lan bảo cho cái link để học tiếng cơ mà, đợi mãi đợi mãi, không thấy đâu...

Thôi biến đi tắm đã... mọi người ở đây mà biết mấy ngày rồi tớ chưa tắm, thì chắc lăn đùng ra ngất quá... hi hi.

Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!

Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 28/06/2005

Gửi lúc 10:48, 28/06/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


11.6875