|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
Mà Lancome đến cả chỗ làm việc của bố mẹ TY cơ à? Hay quá nhỉ, TY và gia đình TY của Lancome có vẻ hơi bị (được) tâm lý đấy... Chắc từ già đến trẻ trong nhà TY Lancome đều rất quý Lancome phải không nè.. Còn bọn trẻ thì sao, có đứa nào hay nói chuyện với Lancome không? Hồi đấy mẹ tớ đi Malaysia chơi, có con bé India (mới 2 tuổi) cứ bám lẵng nhẵng theo cái cô ở cơ quan mẹ tớ mãi, nó bảo "cháu thích nói chuyện với cô lắm. Ngày nào cô cũng ra đây xem cá heo biểu diễn nhé" (gặp con bé ở dolphins show mà)... Mẹ tớ về cứ khen con bé mãi "mẹ chưa thấy đứa bé nào xinh như vậy, lại nói tiếng anh rất dễ thương, nhất là nhìn lông mi của em bé rất đẹp". Còn cô ở cơ quan mẹ tớ thì phát biểu cho một câu, "nếu không có mẹ con bé ngồi bên cạnh nó thì Oanh bắt cóc nó về VN làm con nuôi luôn"  Ấy quên khoe với Lancome, tớ cũng có nhiều Bindi phết đấy chứ, hai vợ chồng India tớ quen gửi sang Nga cho cách đây 1 năm rồi, nhưng mà tớ chưa thử lần nào, bọn bạn nó lại la oai oái lên...hê...Nhưng chắc của Lancome đa dạng hơn của tớ nhỉ, nhìn mấy cái bindi của tớ không được màu mè mấy... Mà Hairbraid ở trong tpHCM muốn diện tí, thích dán bindi lên trán để xem nó như thế nào, thì đến Saigon tourist mà mua nhé (tầng 3, chỗ bán mấy cái đồng hồ đẹp đẹp ấy, lên tầng 3 là thấy ngay gian đấy ấy mà), nhưng phải hỏi họ, họ giấu một góc... vì VH hôm Tết về đi chơi với bạn: Nó đứng ngắm đồng hồ còn tớ cứ ngó nghiêng một hồi thì thấy một đống Bindi ở trong góc... Định ăn chơi mua mấy tép về nhưng cuối cùng bán cũng hơi bị đắt, nên thôi hôm đấy tớ cũng chẳng đủ tiền để có khiếu mà ăn chơi.    Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng! Gửi lúc 11:09, 28/06/05
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của hairbraid viết lúc 09:45 ngày 24/06/2005:
À, mà Hương thường nói chuyện với anh bạn ấy bao lâu một lần ( tò mò tí nhé) . Trang thì đa số ngày nào cũng gặp, vì hắn lên mạng trên công ty liên tục. Có khi cả 2 đều trên mạng, hắn thì làm việc của hắn, Trang thì viết bài của Trang. Nhưng luôn cảm thấy ấm áp vì biết người kia vẫn đang ở gần mình. Nhiều khi Trang muốn nói chuyện đánh một cái là bên kia trả lời, bên kia cũng vậy. Nhưng tên đó của mình nhiều khi thụ động đến chán, lúc nào cũng là Trang đưa ra đề tài , nhiều khi bực mình quá , Trang bắt hắn hỏi Trang trả lời, nghĩ hết một hồi lâu hắn hỏi : " How was ur day?"   Í chết, hình như Trang bị lạc đề rùi ha. Đẳng lẽ phải nói mấy chuyện này trong mục tâm sự mới đúng.
Quên trả lời Trang đó, VHương mỗi lần nói chuyện được với bạn VH (có nghĩa là có thời gian) thì nói lâu lắm, nói liền tù tì 7 8 tiếng không hết chuyện... Nhưng mà như vậy rất hiếm vì cả 2 đứa đều bận, mỗi lần chỉ 3, 4 tiếng là phải log out, đi về làm chuyện khác... VH thì phải học bài, còn nó thì suốt ngày phải trông cháu (    ), nói chứ, tội nghiệp lắm, VH quý nó đủ điều (quý thôi chứ khống làm gì hết nhá) Bây giờ cu cậu biến đi Bangalore thực tập rồi, không gặp nhau trên mạng được nữa. hê. chẳng biết cháu ở nhà ai trông? Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng! Gửi lúc 11:21, 28/06/05
|
hairbraid
.jpg) ,Vietnam Thành viên từ 23:59, 17/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Vậy à,hay thế. Mình đọc đến đoạn Hương có người gởi cho Hương bindi, trong đầu mình nghĩ ngay đến chuyện bắt hắn cũng gởi cho mình một tép, hihi. Nhưng nếu có bán ở Việt Nam thì mình tìm thử xem sao. Kỳ nay sang lại có quả bất ngờ cho hắn xem  . Mà Hương kêu đắt là đắt cỡ nào lận??? Không biết túi tiền của Trang có chiu nỗi không? Trang mới tra trên google thấy mấy trang hoc tiếng Hindi đấy, không biết có hay không?Trang thì chắc phải đợi đến khi quay lại đây ..... http://www.mylanguageexchange.com/Learn/Hindi.asp http://www.lingvosoft.com/English-Hindi-Dictionary/ http://www.google.com/search?hl=zh-CN&newwindow=1&biw=505&q=free+learn+Hindi+online&lr= híc híc nhiều lắm, mọi người xem xem nhé! À, Trang không biết làm sao post hinh " my love" cho mọi người coi cả, nên thử trên cái avatar của Trang vậy. Khôn gbiết mọii người có thấy được không?
Gửi lúc 12:09, 28/06/05
|
lancome_aus
 ,Australia Thành viên từ 16:05, 08/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trời ơi mấy cái hình Trang mới post lên đẹpppp quá.á.á.á.á.... Chịu khó kiếm được nhiều cái đẹp quá Trang ạ. Tiếp tục đi cho tớ xem với nhé... Lan mãi mới thấy quay lại, post 1 bài hoành tráng về Mecca. Cái này tớ phải cảm ơn đấy, vì tớ đã nghe TY nói về cái này nhưng mà... nghe tai nọ nó ra tai kia mất. Cái hình cũng đẹp nữa... Ngoài Mecca còn có 1 chỗ thứ hai cũng linh thiêng như thế, tên gì tớ quên mất tiêu rồi. Lan có biết không nhắc cho tớ với. Trích từ bài của viethuong279 viết lúc 11:09 ngày 28/06/2005:
Mà Lancome đến cả chỗ làm việc của bố mẹ TY cơ à? Hay quá nhỉ, TY và gia đình TY của Lancome có vẻ hơi bị (được) tâm lý đấy... Chắc từ già đến trẻ trong nhà TY Lancome đều rất quý Lancome phải không nè.. Còn bọn trẻ thì sao, có đứa nào hay nói chuyện với Lancome không?
Ôi, trẻ con ở đấy yêu cực. Nhà bà ngoại TY tớ có đâu gần chục đứa trẻ trứng gà trứng vịt. Mỗi lần tớ đến là cả một tiểu đội phi ra, réo như chợ vỡ "Merry Merry!" (tên tAnh của tớ đúng ra là Marie). Tớ vào đến nhà chào mọi người xong, ngồi yên vị là thấy cả chục đứa trẻ đang vây quanh mình. Đứa sờ tóc đứa cầm đuôi áo, đứa nọ huých đứa kia... Có một cô bé 7 tuổi, mắt to như mắt hươu, đen láy, TY tớ toàn gọi la Honie, nhưng mà gọi lên nghe cứ như Honey làm mấy lần tớ... bé cái nhầm. Còn một chú bé 5 tuổi thì hay ngượng, mỗi lần tớ gọi thì bỏ chạy, nhưng tớ giả vờ nhìn đi chỗ khác thì lại len lén lại gần. Tớ quay lại thì hắn lại giả vờ nhìn đi chỗ khác, buồn cười và dễ thương lắm. Còn một cô bé hát hay, tóc dài, 1 cô bé khác vẽ đẹp cực. Tớ xin được 2, 3 bức mang về, có chữ ký tặng đàng hoàng. Còn cô bé mắt nai cũng bắt chước các chị, vẽ cái nhà cái cây rồi đề tặng "Merry, you are beautiful". Còn ở nhà bác TY thì có 1 chú nhớn 1 chú bé. Chú nhớn cũng cỡ tuổi bọn tớ rồi, toàn ngồi bên cửa sổ chờ cô hàng xóm. Chú bé thì vô tư, hễ thấy thằng anh ngồi thừ bên cửa sổ thì loe toe đi mách mẹ, bị ông anh đá đít mấy lần không chừa. Chú bé này nói tiếng Anh khá phết, hễ thấy tớ là túm vào bi bô nói chuyện. Nói tAnh không được thì nói tiếng Bangla. Cứ làm như nói kiểu gì tớ cũng hiểu ấy. Mà hắn lại hay nói thầm, chả có chuyện gì cũng kéo tai tớ để "nói thầm" ra vẻ rất thì thụt, nghiêm trọng. He he mà tớ có tính dễ bị cù, dễ nhột, mỗi lần thế là tớ nhịn cười đến căng cả mặt, tiếng hắn "nói thầm" thì lào phào đến cả dưới bếp cũng nghe được. Tớ nhớ hôm lên đó chào cả nhà để về lại Sydney, lũ trẻ cứ vin cổ tớ xuống mà hôn chùn chụt lên khắp mặt mũi, hôn cả lên mắt kính của tớ... Xuống đến đường rồi mà tớ vẫn còn nghe tiếng trẻ con gọi tên mình... All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) Gửi lúc 17:13, 28/06/05
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
Hôm qua vào TTVNOL không được, chẳng hiểu sao nữa. Đọc bài của Lancome hay quá, thấy các em í dễ thương thế. Lancome đúng là làm ấm cả cai topic khô khan của chúng ta...Hương buồn cười nhất là em bé 5 tuổi hay ngượng đó, dễ thương thế không biết.. trẻ con đứa nào chẳng dễ thương, nhìn mấy em bé Việt nam thì ngộ ngộ hay hay, nhìn mấy em bé Nga giống thiên thần. Còn mấy em bé Nam á thì cả hai, ha ha  Mà chẳng thấy SS đâu, Lan đâu nữa rồi. Hairbraid nữa. Sau này các ấy về VN hết thì tớ vào viết bài một mình à, hu hu. Mà Lancome thấy ở Bangladesh có nói tiếng gì ngoài tiếng anh và tiếng bengali không? Bọn trẻ con học tiếng anh từ khi nào mà sao đứa nào cũng biết tiếng anh hết vậy? Thằng cháu bạn tớ mới 5 tuổi đã biết 5 thứ tiếng (tất nhiên toàn tiếng ở India) không biết trẻ con ở bangladesh thế nào, chắc cũng thế cả nhỉ... VH buồn cười cả chuyện ông con trai của bác TY Lancome nữa. Nghĩ đến chuyện hắn ta ngồi cửa sổ đợi cô hàng xóm lại nhớ đến chuyện "Người hàng xóm xinh đẹp" của R. Tagore, hê hê, buồn cười quá. Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng! Gửi lúc 13:23, 29/06/05
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
*chẳng biết làm gì ngồi post thơ Tagore vậy Bài số 52, tập Người làm vườn Vì sao ngọn đèn lại tắt? Tôi đã lấy áo tôi che gió cho ngọn đèn, chính vì vậy mà ngọn đèn đã tắt Vì sao hoa lại tàn? Tôi ghì nó vào lòng tôi với một tình yêu khắc khoải chính vì vậy mà hoa đã tàn Vì sao dòng suối cạn khô đi? Tôi đã đắp một con đê qua dòng suối để sử dụng cho riêng tôi chính vì vậy mà dòng suối cạn. Vì sao dây đàn đã đứt? Tôi đã cố đưa một nốt cao quá sức của nó, chính vì vậy mà dây đàn đã đứt . Hồi xưa học cấp 3 thấy thơ tagore như văn xuôi, buồn cười bỏ xừ. Bây giờ đọc đi đọc lại, càng đọc càng thấy nó hay. Bài này tớ yêu nhất này:
Bài số 28, tập Người làm vườn
Đôi mắt băn khoăn của em buồn Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh Như trăng kia muốn vào sâu biển cả Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em Anh không giấu em một điều gì Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh, Nếu đời anh chỉ là viên ngọc, Anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh Và xâu thành một chuỗi Quàng vào cổ em Nếu đời anh chỉ là một đoá hoa Tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng Anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em. Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó. Em là nữ hoàng của vương quốc đó Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu. Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm Và em thấu suốt rất nhanh. Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau Nó sẽ tan ra thành lệ trong Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn. Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu
The Gardener 28 Your questioning eyes are sad. They seek to know my meaning as the moon would fathom the sea.I have bared my life before your eyes from end to end, with nothing hidden or held back. That is why you know me not. If it were only a gem, I could break it into a hundred pieces and string them into a chain to put on your neck. If it were only a flower, round and small and sweet, I could pluck it from its stem to set it in your hair. But it is a heart, my beloved. Where are its shores and its bottom? You know not the limits of this kingdom, still you are its queen. If it were only a moment of pleasure it would flower in an easy smile, and you could see it and read it in a moment. If it were merely a pain it would melt in limpid tears, reflecting its inmost secret without a word. But it is love, my beloved. Its pleasure and pain are boundless, and endless its wants and wealth. It is as near to you as your life, but you can never wholly know it.
Sao tớ đọc thơ tiếng anh, tớ chẳng có cảm xúc gì hết. Mấy đứa bạn Bengali của tớ đứa nào cũng rất yêu thơ Tagore, nhưng bọn nó bảo là phải đọc bằng tiếng Bengali mới thấy được cái đẹp của bài thơ qua ngôn ngữ và cách diễn đạt. Mình thì cảm nhận được mỗi tiếng Việt! Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng! Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 29/06/2005
Gửi lúc 13:30, 29/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|