Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12403105 người đang duyệt site , trong đó có 15503 thành viên
 
 


  Hiển thị Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Ngôn ngữ và văn hoá các nước
 

Ngôn ngữ và văn hoá các nước khácAnh (English Club)Pháp (Club de Français)Nhật (Japan Club)Trung (China Club)Đức (German Club)Nga (Russian Club)Mỹ (United States)Úc (Australia)CanadaCzechHàn QuốcTây Ban NhaThái LanItalyBắc ÂuHà Lan - Bỉ - Luxembourg


   Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác
 
  ai yêu ấn độ và người ấn nào


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    2949 người đang xem chủ đề này, trong đó có 3 thành viên
  • vnt2970 , love_sun313 , samila ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 10342 lượt đọc và 146 bài trả lời  
      
    viethuong279


    ,Vietnam
    Thành viên từ 05:35, 17/05/05


    Đã được 1 người bình chọn (3.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ứ ừ chị Lan không chịu nhận em làm em , cứ cậu cậu tớ tớ suốt thôi thế mà chị nói em phải gọi chị là chị nhé ứ ừ ứ ừ. Đã thế từ đây cậu tớ hết. Mà có khi SS còn to tuổi hơn cả lan ấy chứ nhẩy. Tớ thấy từ đầu đến giờ tớ là đứa xưng hô linh tinh nhất, không tốt không tốt.
    Đồ ăn tp hcm cũng có chỗ ngon, chỗ không, nhưng mà hương chắc chắn là không được ngon như hà nội đâu bởi vì người sài gòn cái gì cũng "qua loa" hơn người hà nội (không có được những cái "thâm thúy tinh hoa" như người Hà nội ấy mà). Hồi đấy mẹ của con bé bạn thân tớ đi du lịch hà nội, bảo phở hà nội nước gì mà cứ trong vắt như nước lã, nhìn là hết muốn ăn, phải nước béo béo vàng vàng như nước phở sài gòn thì mới là phở chứ. Hì bác ấy đâu có biết người ta phải kì công lắm mới có được thứ nước phở trong vắt như vậy. Tớ thì món nào miền nam ăn cũng được (đặc biệt hủ tíu mì ngoài hn chắc không có nhỉ), nhưng đặc biệt là món phở thì phải chọn quán phở hà nội nào đó mà ăn. Tớ chịu không ăn được phở miền nam, nó cứ ngọt ngọt lại có cái mùi gì í, mọi người thì thích ăn chứ tớ thì chịu.
    Thời tiết sài gòn thì cũng dễ chịu nhưng mà nóng quanh năm (tất nhiên mùa hè sg không quá nóng và oi như mùa hè hn, nhưng bù lại các mùa khác khi hn mát hoặc lạnh thì sg bao giờ cũng nóng). Tớ cũng rất thích thời tiết hn nhưng phải cái mùa hè thì eo ơi khó chịu thật. Còn trong nam tớ cũng chẳng phàn nàn gì trừ cái hồi học cấp 3 cứ phải mặc áo dài đi học. Lúc lạnh thì lạnh lạnh là, còn lúc nóng thì nóng phải biết, nhất là khoảng tháng 4 cái áo dài của tớ hôm nào về cũng đầm đìa mồ hôi mồ kê (mà có một điều nữa là trời nóng thì hay ngứa ngáy mà mặc áo dài muốn ...gãi thì khó muốn chết à).
    Bao giờ hương thi xong sẽ hỏi về charmirar (đúng không nhỉ) cho lan nhé. Mà cái đền đó là cái gì vậy? Đền Hindu hay là cái gì thế?
    hương add lại tên hai bạn thì nó bảo là xin phép đã được gửi đi đang chờ ý kiến hai bạn, mà chờ gì cả 3 4 ngày rồi, chẳng hiểu bị cái gì ấy nhỉ.
    à quên kể, hôm nọ tớ đang ngồi trong phòng giáo viên và đang cực kì căng thẳng thì thằng bạn india nó gọi điện cho tớ. Hôm đấy tớ quên tắt tiếng dđ chứ, thế là bà cô lườm cho mình một cái rõ là ý nghĩa. thế là tớ sợ quá tớ móc đt ra. Lúc đấy có biết ai gọi đâu, số nước ngoài không hiện mà. tớ quýnh quá thay vì nhấn nút "C" tớ đi tớ nhấn "answer" rồi mới nhấn "end" ngu thế không biết chứ. Cuối cùng làm mất tiền của bạn ấy, thế mà bạn ấy cứ bảo không sao đâu. mà nó có vẻ buồn, bảo là tớ không chịu nói chuyện với nó nên mới cúp máy. Híc oan quá. Chỉ tại cái tội ngu.
    Thôi bây giờ xử đến môn Cơ lý thuyết.


    Gửi lúc 15:06, 03/06/05Về đầu trang

    ttclan123


    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:41, 28/05/05


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hương này , hội con trai india tớ thấy chúng nó tự ái ghê lắm mà lại toàn cái vớ vẩn (ko biết đúng không chứ mấy thằng bạn tớ cũng thấy thế nào ý --hâm!!!). Kệ thằng bạn india của Hương thôi. Mà tớ thấy thân thiết thế chắc bạn ấy quý Hương lắm nhỉ. Thấy hương cũng quý bạn ấy đấy chứ .Có gì sau khi tốt nghiệp qua đấy làm cũng dc đấy nhỉ .

    Hương cứ hỏi hộ tớ về Charmirar, nó là một di tích lịch sử được xây bởi Muhammad Quli - người sáng lập ra Hyderabad . Còn một số điều tớ chưa rõ lắm nên hỏi người ở đó chắc là rõ hơn ví dụ như thời gian xây ,hay là kiểu cách xây ..... Nên Hương hỏi hộ tớ nhé.

    Ở Hà nội tớ thấy cuộc sống có vẻ êm ả hơn , trong HCM cuộc sống sôi động quá ,chắc tớ không thích nghi được . Hội hương cấp 3 phải mặc áo dài hả ? Chỗ tớ cô giáo bắt mặc đồng phục áo trắng mà có đứa còn trốn mặc ấy chứ , bắt mặc áo dài thì hội tớ chết mất .Mặc áo dài thì phải ý tứ ,nữ tính ,, còn tớ thì thừa menish thiếu womenish hì ..Được cài thằng bạn india lại bảo thích tớ mặc áo dài (được cái thằng bé này nịnh giỏi) he he .

    Hương học có vất vả ko ? Xem chừng mắc nhiều tội quá , thầy cô nào cũng biết nhỉ ,hết vụ bạn gọi điện lại vụ nghỉ học nhiều ...Chẳng biết còn xi`-căng-đan nào nữa ko?

    Này,ko gọi chị em nữa , gọi cậu tớ cho dễ gần . Bao giờ gặp nhau thì gọi chị em cũng dc nhỉ

    Thi tốt nhé.

    Gửi lúc 06:53, 04/06/05Về đầu trang

    viethuong279


    ,Vietnam
    Thành viên từ 05:35, 17/05/05


    Đã được 1 người bình chọn (3.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Cả ngày chán, chỉ mỗi vào đây đọc bài của các bạn là thấy hết chán thôi.
    Không biết SS đi đâu rồi? Bận quá à hay là đang rục rịch chuẩn bị về vn? Hương cũng nhớ việtnam quá.
    Bạn Indian của Lan thích cậu mặc áo dài à, thế thì hay nhỉ? Này nhưng mà có cái này còn hay hơn, hôm nào nó mà bảo thích Lan mặc saree thì là...hehehe biết hắn ta có ý gì rồi đó nhé!!!
    Mấy hôm nay Hương thi nên chẳng gặp bạn India. Tớ bảo nó là tớ phải học bài không chat chit gì được đâu. cuối cùng tớ vẫn mò lên TTVNOL hehe... Học hành giè không biết.
    À mà quên kể cho hai bạn nghe chuyện này nhỉ. Thằng bạn tớ nổi hứng gửi ecard ngày mother''s day cho mẹ tớ. thế mà mẹ tớ cũng trả lời lại (chắc mẹ tớ cáu lắm đấy). Chẳng biết làm sao nữa.
    Thôi lại đi luyện phim thôi. Các ấy xem phim "kỵ sĩ không đầu" chưa?hehe

    Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!

    Gửi lúc 01:31, 05/06/05Về đầu trang

    ttclan123


    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:41, 28/05/05


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    này, thằng bạn Ấn của cậu hơi bị hay đấy nhỉ ,dám gửi ecard cho cả mẹ cậu nữa . Tớ thấy hắn mua chuộc gần được mẹ cậu rùi , chắc chỉ còn bố nữa thôi. Tớ thật phâm phục tên này rồi đấy (chứ tớ thì cho tiền cũng chịu). Xét thấy bạn này rất quý Hương đấy , xem thế nào về ấn mặc Saree thôi ,chứ ở bên Nga ngố làm gì , khủng bố ghê lắm

    Tiếng Hindi của cậu thế nào rồi, học đi rồi còn dạy cho tớ với , ở đây chẳng có ai học cùng tớ được,kể cũng buồn lắm . Tớ vẫn cứ tiếc ngày xưa ko thi vào khoa Ấn độ học cậu ạ . Hồi đấy mọi người nhà tớ cho tớ nghe một bài ca không quên về chọn trường rồi ca cẩm tớ bị hâm nào là ra trường thất nghiệp, ko có việc làm ,rồi...... nhiều lắm. Bây giờ tớ thấy lúc đó mình ý chí kém quá .Kệ thôi, còn cậu thế nào ,từ ngày quen tên ấn kia thì mới thích ấn độ hả ?

    Học hành thi cử thế nào rồi ? Hôm nào thi tiếp vậy ? Cố làm bài cho tốt nhé .Tớ thích thi vấn đáp lắm khổ nỗi ở trường tớ hầu như thi viết , vừa mỏi tay , vừa tốn mực hic. Bao giờ về việt nam thì bảo tớ , tớ gửi vé khứ hồi ra đây chơi

    Hôm nay có lẽ SS về việt nam rồi đấy, vui với gia đình bạn bề quá chắc SS quên hội mình rồi , hì (nói nhỏ thôi vì SS nghe thấy ghét tớ chết đấy). Trong room này có lẽ mỗi SS biết nhiều nhất về ấn đấy , nên lúc nào cũng chào đón SS , hương nhỉ?


    Gửi lúc 07:18, 05/06/05Về đầu trang

    viethuong279


    ,Vietnam
    Thành viên từ 05:35, 17/05/05


    Đã được 1 người bình chọn (3.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hôm nọ SS bảo tháng 7 mới về mà. Chắc là bận việc quá thôi. Đúng rồi trong hội mình có mỗi SS là được đến India thôi đấy.
    Này Lan học KHXH&NV hả? Hồi xưa Hương thi hai trường Kiến trúc & NVăn (cấp 3 tớ học khối D). Cuối cùng chỉ đỗ mỗi Nhân Văn, bố tớ cứ bảo là, thôi con ạ đỗ cái trường nhân văn thì coi như là trượt đại học đi còn hơn. Híc sao mọi người lại ác cảm với cái trường í thế nhỉ, tớ thấy cũng hay mà. Nhưng cuối cùng tớ lại không thích học môn xã hội, mà không đủ can đảm thi kiến trúc năm nữa nên tớ mới mò qua xứ Nga ngố đấy chứ.
    Để bao giờ tớ về VN tớ dạy cậu Hindi còn cậu dạy tớ Malayalam nhé, dạy được đến đâu thì ko biết. . Mà tớ thấy ngữ pháp của Hindi giống tiếng Nga lắm cũng chia cách tùm lum, lại còn giống cái giống đực nữa chứ, chỉ thiếu mỗi giống...giữa hehe.
    Ấy mà Hương quý bạn India thật đấy nhưng mà hương chẳng mơ có ngày mặc saree đâu, nghe giống xi nê ma quá hê hê. Thế bạn gì của Lan là bạn thế nào đấy hử?
    SS không lên mạng nhỉ, kể cho mọi người vài câu chuyện về India đi chứ.


    Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!

    Gửi lúc 17:42, 05/06/05Về đầu trang

    summer_snow


    ,Djibouti
    Thành viên từ 21:37, 12/04/04


    Đã được 4 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Chào 2 bạn. Thấy các bạn gọi ời ời mà mãi SS mới log in vào được. ttvnol dạo này tệ quá. SS bay từ hôm 5/6 nhưng bây giờ đang ở chỗ transit. SS ghé vào chỗ transit chơi 4 hôm đến tận thứ 5 này mới về nhà cơ. Ở đây dùng internet miễn phí nhưng nhiều người share nên cũng không thoải mái lắm. Vì vậy mà SS không buôn dưa, ''nói xấu'' người Ấn với 2 bạn được. Hẹn hôm nào SS về đến nhà sẽ buôn dưa nhiều hơn với 2 bạn nhé.

    Chúc 2 bạn tiếp tục buôn dưa thành công phát đạt


     

    Gửi lúc 08:34, 06/06/05Về đầu trang

    viethuong279


    ,Vietnam
    Thành viên từ 05:35, 17/05/05


    Đã được 1 người bình chọn (3.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tớ buồn quá các cậu ạ. Từ nay bảng điểm của tớ có một con 3, môn Trắc địa. Sáng nay về xong mà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, chán đời ngủ choèo khòeo đến bây giờ mới dậy mà vẫn không hết chán :(
    Tớ cứ đợi để bạn Lan trả lời trước rồi tớ mới post bài sau nhưng đợi mãi chẳng thấy Lan đâu (không biết lười hay là biến mất nhỉ? :| ...) Tớ thấy tớ post bài kinh quá; các box khác người ta không cho xì pam còn ở topic mình hơ hơ còn hơn cả spam ấy chứ hơ hơ :D
    KTXá của hương vừa có mấy anh chàng Bangladesh và Myanmar mới đến. Mấy anh Bangladesh nhìn bé bé xinh xinh lùn lùn nhưng mặt mày cũng sáng sủa; còn mấy anh chàng Myanmar nhìn y chang Việt Nam luôn (có nghĩa là vô cùng đẹp trai dễ thương, mỗi tội hơi đen tí). Sáng nay Hương nhầm một anh Myanmar thành anh Hà người Việt Nam. Tớ đã mở mồm ra định nói "chào anh" rồi. Hắn lại gần mới biết hắn ko phải người VN mình, thế là quê quá mình không nói nữa. Hắn ta tự nhiên thấy mình há mồm ra rồi lại ngậm mồm lại, chắc cũng nghĩ con bé này bị hâm. Làm mình xí hổ quá. :D
    Thôi muốn có cảm hứng về Ấn Độ thì phải đợi SS kể chuyện gì hay hay về India cái đã. Mà hồi đóđi India là hồi nào vậy, lâu chưa, SS đã đi được những đâu thì không được giấu nhá.

    Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!

    Gửi lúc 20:38, 07/06/05Về đầu trang

    ttclan123


    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:41, 28/05/05


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    he he , chào mọi người nhé , tớ vừa thi xong buổi sáng nên bây giờ mới online được ,hic. . Ở chỗ Hương có nhiều anh người từ các nước khác nhau đến quá ,thế thì tha hồ mà chiêm ngưỡng (hì)--thích thật đấy .Chứ lớp tớ chỉ có vài tên man (chán lắm) với lại cứ lẻo khẻo thế nào ý . Tớ không học XH&NV đâu (bố cậu nói đúng đấy - đỗ coi như không vả lại ra trường chắc gù đã làm đúng ngành nghề của mình đâu). Thế nên bây giờ cũng hơi tiếc .Cô giáo tớ bảo tớ là đứa không có chút ý chí nào cả ..hic hic.. Anyway, bây giờ tớ thấy cũng bình thường , miễn là mình yêu thích thì mình có thể tự tìm hiểu được thôi mà (tuy nhiên hơi khó một chút ).Mà ở XH&NV ở thành phố HCM có khoa indology đấy , sao cậu ko vô đấy học để kiếm suất học bổng sang ấn cũng được mà.

    Tớ có ý kiến thế này nhé : hay là hội mình chuyển sang nói về một vấn đề nào đó , như thế có thể giúp nhau tự hiểu hơn về ấn một chút nhỉ .Tất nhiên vấn đề này sẽ cần có sự giúp đỡ đắc lực của SS , bạn SS đồng ý nhé .Về nhà vui nhưng đừng quên nhiệm vụ giúp đỡ bọn tớ hihì .

    Bữa nọ tớ tập viết (cụ thể hơn là vẽ) bẳng chữ cái tiếng Malayalam, cuối cùng cả quyển nháp của tớ là những con giun loằn ngoằn chạy ,hic -chẳng hiểu gì , mà khó nhớ quá. Được cái phát âm cũng không khó lắm đâu.. Hương xem xét dạy tớ tiếng Hindi cái đã nhé

    Gửi lúc 23:45, 07/06/05Về đầu trang

    viethuong279


    ,Vietnam
    Thành viên từ 05:35, 17/05/05


    Đã được 1 người bình chọn (3.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ấy ý kiến của Lan rất hay. Nhưng mà Hương nghĩ mãi vẫn chưa ra một đề tài nào cụ thể cho lắm :(. Vậy Lan raise a topic trước đi nhé, dù là topic gì hương cũng ủng hộ hết mình.
    Mà ngộ thật, có Lan thì không có SS, và ngược lại. Ngộ! Hai người này đi đâu mất tích thế hử?

    Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!

    Gửi lúc 01:33, 08/06/05Về đầu trang

    viethuong279


    ,Vietnam
    Thành viên từ 05:35, 17/05/05


    Đã được 1 người bình chọn (3.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Alô mấy nhân tài đất nước đâu hết rồi? Đừng để cái topic chết yểu nhé chị em.
    Nói về món ăn India đi vậy, tạm thời Hương nghĩ vậy đi. Hương thấy mấy anh Bangladesh ở ốp Hương ăn gì mà cứ trộn tùm lum tá lả vào không biết món India có vậy không hén?
    Rốt cuộc là chán đời!


    Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!

    Gửi lúc 16:58, 09/06/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    6.318358