|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
Hà hà bây giờ có thêm một đồng chí nữa vào topic của mình. THằng bạn India của tớ mà biết có một cái topic vô cùng rôm rả về đất nước yêu wí của hắn thì hắn khoái phải biết hà hà. Này Hương thấy mấy món đó nhìn hấp dẫn đấy chứ! Nói thật lòng đấy, Hương thích món nào có màu vàng vàng đỏ đỏ lắm. Hà hà tớ đây không phải chú ý đến mấy ông Bangladesh gì đâu, nhưng các ông tướng cứ cầm chai Aquafina đi trước mặt mình vào toilet thì làm quái thế nào mà không tò mò cho được hà hà. Ừ đấy, mà các đồng chí ấy ăn ít hơn mình, mà sao nhìn các đ/c to vật vã thế nhỉ. Hồi ấy còn có một thằng India hỏi Hương, sao con trai Việt Nam nhìn giống "maltrik" (thằng bé) thế. HÍc, ai mà biết. Mà bạn hairbraid hà hà chết nhá định làm dâu Ấn Độ hử? Thế tiến triển đến đâu rồi? Bọn này bày cho mà may saree hà hà. (nói chứ Hương không biết gì đâu. Hỏi SS và Lan thì chắc rõ hơn. (SS í, tình củn đến nỗi chạy cả qua India thì thôi chứ hử) À mà bạn của SS chắc phải thân với SS lắm nhỉ. Cho tớ hỏi nhỏ chút (cái này hơi bất lịch sự tí, nhưng tò mò thì hỏi, SS thấy kì thì thôi không trả lời). SS có hay nói chuyện/tâm sự với bạn í không? Ý là có thân đến mức chuyện gì cũng có nhau ko í mà? Tớ với thằng bạn India, khoe tí : chuyện gì cũng nói nhau nghe, for example, chuyện hồi bé hai đứa thế nào cũng biết, gia đình họ hàng hang hốc tên họ làm sao cũng biết, điểm học của nhau thì càng biết,... ờ gì nữa, đang tự nhiên không nghĩ ra để khoe. Mà hắn ta có thằng cháu (mới 5 tuổi thôi), thằng cu nhìn giống cậu nó thế không biết, nhìn yêu ơi là yêu Nhưng mà hai cậu cháu suốt ngày vặc nhau  Nói chung thằng bé India bạn tớ tốt, good friend! Thế Lan với cả SS với cả hairbraid kể tớ nghe tí tí về bạn bè Indian của các ấy đi nhé. Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!
Gửi lúc 03:32, 18/06/05
|
hairbraid
.jpg) ,Vietnam Thành viên từ 23:59, 17/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Hi! Đầu tiên để mình giới thiệu sơ sơ về sơ yếu lý lịch của mình cho chị em một chút nhé. Mình tên Trang, người TP Hồ Chí Minh.But, gốc gác tùm lum:bố quê ở Hà Tĩnh, mẹ quê ở Hải Phòng ,nói đến đây không biết có ai lườm nguýt không đây, vì nghe nói toàn co gốc từ đất dữ không, nhưng đừng lo, mình hiền lắm,vì mất gốc rồi. Lý do là,mình sinh ra o thủ đô Hà Nội thân yêu, nhưng lại lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê nội tuy la miền Trung, nhưng họ hàng cô chú đa số đều ở Hà Nội, nên mình hay khoe với bạn bè là gốc Bắc. Nhưng mình không giống bạn Hương, không nói đươc tiếng Bắc đâu ( vì Nam tiến từ lúc 8 tháng tuổi), giọng mình thuộc loại lơ lớ, người miền Bắc thì nói mình nói giọng miền Nam,mà người miền Nam thì nói mình nói giọng miền Bắc, rút cuộc chẳng biết mình thuộc dạng nào . Bây giờ đang học o China. Phần giới thiệu hơi lê thê hen! Anh bạn mình là người Hyderabad đấy, nhưng chắc không co ý định mặc Sareer đâu. Chưa gì thấy khoản phải ăn cơm bốc, và đi vào nhà VS phải đem theo bình nước khoáng to đùng là mình đã ngán rùi. . Mà mình nghe nói đa số các thanh niên Ấn Độ đều kết hôn theo kiểu " arranged married" thui, nên 99% là mình không có cửa. Biết thế nhưng anh chàng ấy dễ thương quá nên......... . Bạn gì cũng đã biết tiếng Hindi rùi hả, hay thế. Mình thì chỉ biết có mấy câu, học theo kiểu " hắn dạy câu nào thi ghi vào vở câu đó, đến lúc cần nói thì lôi vở ra copy" , chứ không như bạn học đến ngữ pháp lận. Có gì chỉ giáo nhé, có khi người Việt dạy người Việt dễ hiểu hơn. Híc híc, tieng Hindi cũng phân giống đực cái nữa à, vậy lại một phen nhức đầu đây! Lâu ngày không đánh chữ tiếng Việt, ngồi đánh có mấy chữ mà mõi hết cả tay. Thôi chào chị em nhé! Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ! Còn mình là một ngày cuối tuần À, cho mình hỏi một chút, có thể tìm chuyện "Mùa Tôm" ở trên mạng không, nghe bà con nói mình cũng muốn đọc nữa!!! Gửi lúc 08:21, 18/06/05
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
SS đang ở trên mạng phải không? Hay là quên log out??? Bạn Trang thích đọc Mùa tôm thì khi nào về VN đi hàng sách cũ mà mua, đầy ra. Chứ trên mạng thì khó lắm, nhất là truyện made in India nữa thì.... Mà đọc làm gì, đọc xong thấy cuộc đời thảm thương, muốn tự tử theo hai nhân vật chính luôn á. (hai người không đến với nhau được do khác biệt tôn giáo/giai cấp, nên cuối cùng....commit suicide ặc ặc) Truyện Cajolly hay hơn, tình yêu kết hớp với làm cách mạng, đọc xong vẫn thấy đời đẹp như thường Mà SS ơi không phải là Hương thích India nên thấy mấy món đó ngon đâu, cái gì ra cái ấy chứ. Tại vì nhìn nó ngon thật mà (chắc mấy bạn chưa biết phong cách nấu ăn của tớ là phải trộn tùm lum hả: khoai tây nghiền trộn chung bắp cải hành tây nước tương thịt gà rán thì nó cũng sệt sệt như rứa), nên hehe nhìn mấy món ấn độ khá là hạp nhãn đó. Không biết ăn thì làm sao thôi. Vậy mấy người bạn của SS thì gia đình họ có thoáng không vậy, hay mấy năm nữa các anh bạn rủ nhau đi lấy vợ hết? Mà Trang à, học tiếng Hindi ấy mà, hay tiếng gì cũng vậy, cách nhanh nhất là học vẹt, vẹt đến lúc nào đó bạn này sẽ tìm ra được quy luật chia cách/thì của nó, thì sẽ biết ngữ pháp thôi. Chứ mới đầu tớ có biết ngữ pháp ngữ phiếc gì đâu. Vậy nhé, cứ hy vọng đi. À quên, thế bố mẹ bạn Indian của Trang làm gì? Cái đấy cũng tác động nhiều đấy. Họ học cao thì sẽ nhìn rộng, thoáng thôi. Bố của thằng bạn tớ mất rồi, mẹ của nó làm cô giáo: nên nhà hắn ta, hai anh em thì đều sẽ lấy vợ theo kiểu "love marriage" hết. Thế lúc SS về nhà bạn của SS ấy, thì chắc họ hàng nhà bạn đó quý lắm nhỉ? Đúng không? Mà Lan đi đâu mất dạng rồi. Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!
Gửi lúc 00:39, 19/06/05
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
By gosh...vắng như cái chùa bà đanh thế này? Mọi người đâu hết rồi? Mà SS đang ở Hà Nội phải không? Có lại lò dò đi đến quán indian nào chưa vậy? VH mấy hôm nay ngủ nhiều dã man rợ. Hôm qua 15 tiếng, hôm nay ít hơn tí, 13 tiếng thôi. ặc. Tại vì thật, không ngủ chẳng biết làm gì, mà cũng ngủ bù cho mấy hôm thi thức khuya nữa, hơ hơ. Này, hỏi SS vụ nữa. Mấy ông Bangla, Sri Lanka ăn xong ấy mà, toàn rửa đĩa bằng nước nóng chứ không bao giờ dùng nước rửa bát. Khi nấu cơm họ không dùng dầu, và họ chỉ ăn chay à? Lúc nào VH thấy cũng rửa bát bằng nước nóng hết á. Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!
Gửi lúc 22:37, 20/06/05
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
À quên nữa, mặc dù topic của bọn mình chỉ có mấy mống. nhưng lướt qua mấy topic khác (lèo tèo mấy bài post) thì hình như thấy mấy đồng chí India của chúng ta nhận được sự ưu ái hơi bị đặc biệt đấy. Cũng lết được đến trang 5 rồi. Tình yêu tính bằng năm. Cây tính bằng mùa trái. Vậy đó, văn vẻ tí. Hí hí. Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng! Gửi lúc 22:43, 20/06/05
|
summer_snow
 ,Djibouti Thành viên từ 21:37, 12/04/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
À còn cái vụ ăn chay thì không phải tất cả người Ấn Độ đều ăn chay đâu. Nhiều người Ấn cũng ăn thịt cá tôm ấy chứ. Chỉ có điều người Hindu thì không ăn thịt bò và thịt lợn thôi. Bò thì là con vật linh thiêng nên ko ăn rồi. Còn lợn thì bị coi là loài vật bẩn thỉu nên người Hindi ko ăn thịt lợn. Có lẽ thịt gà và thịt cừu là được ăn nhiều hơn cả trong số các loại thực phẩm non-vegetable. Việc ăn chay hay không còn phụ thuộc vào đẳng cấp (caste) và vùng nữa. Một người bạn của SS là Bramin nên cả gia đình và họ hàng nhà bạn ấy ở quê chỉ ăn chay và không bao giờ ăn thịt cá. Nhưng bạn ấy làm việc ở thành phố và từ ngày quen SS bạn ấy cũng tập ăn thịt (gà) Nhưng mà bạn ấy vẫn thích ăn món chay hơn. Cô bạn Ấn mà ở cùng nhà với SS thì caste của gia đình cô ấy thuộc vào "goldsmith category" nên nhà cô này kô ăn chay (tức là có ăn thịt cá) nhưng mà cô này cũng toàn ăn rau củ quả chứ hiếm khi ăn thịt lắm (vì không thích và không biết nấu). À mà VH thử hỏi bạn VH xem có phải bạn của VH ngày nào cũng phải ăn cơm với món daal (đậu lăng màu vàng) ko? Và khi ăn cơm mà không có món daal thì bạn ấy cảm thấy ăn cơm không ngon ko?
Gửi lúc 23:30, 20/06/05
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
Ừ để VH hỏi bạn VH, tại VH nói chuyện ngại đụng chạm ba vấn đề món ăn lắm, tại nhỡ mình bảo mình thích ăn cái món gì mà nó thấy "phạm thánh phạm thượng" gì đó nó ghét mình mất công. Trời ơi mà thời buổi này còn caste kiếc gì thế hả giời? thế có mấy caste hả SS? nói rõ cho mọi người nghe với? Một đứa trẻ sinh ra đã có sẵn caste rồi hả? Mà cái đó có quan trọng gì không vậy? Nó dựa vào cái gì? VH không bao giờ hỏi bạn VH về mấy vấn đề này đâu. Nó cứ thế nào. Nên SS biết thì nói cho mọi người cùng biết nhé. Có chuyện này, đây không phải Ấn Độ, mà là Marroque. Có anh ở ốp hương, đi tắm chung với thằng Marốc, trong phòng tắm, anh ấy nhỡ hỏi, mày theo đạo gì, mày theo đạo có thánh Allah phải không. Ói giòi oi... thằng ấy xông vào định đánh anh ấy một mẻ rồi. Nhưng cuối cùng nó bảo, may mày là bạn thân tao, không tao đánh mày chết, nói đến thánh của tao trong buồng tắm là láo, buồng tắm là nơi dơ bẩn sao mày dám nhắc đến tên Allah. Ghê quá! Hương thấy người Hindu hiền hơn người đạo Hồi nhiều. Nhưng sau vụ này, ghê quá. Mẹ Hương hay đi một cái đền hindu, trong TP HCM đó, nhà H thì không có đạo, mẹ chỉ đi do thói quen thôi. Ở đó có một anh, mẹ VN, bố india, anh ấy hiền và dễ thương lắm. Thôi kể vài chuyện vậy. bây giờ đến SS nói về caste. Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!
Gửi lúc 00:01, 21/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|