|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
ttclan123
 ,Vietnam Thành viên từ 23:41, 28/05/05
Chưa có ai bình chọn
|
hai, tớ thấy H mặc bộ saree ấy vào chắc là đẹp lắm. Hồi trước ti vi có phát câu chuyện về cô gái Việt lấy chồng Ấn , nói chung là họ rất hạnh phúc và có một thằng cu kháu khỉnh nữa . Bây giờ họ ở gần nhà Lan nè , nhưng chưa đến gặp họ bao giờ cả (he he). Chỉ biết là chú người Ấn là người rất helpful & friendly nữa. Nói chung ở đâu cũng có người tốt , người xấu . Tớ nghĩ bạn có TY ở BLD, cứ giữ lấy TY của bạn , chắc chắn trong tương lai bạn sẽ hạnh phúc . Hồi trước nghe đài giới thiệu về saree , ngoài những gì mà H kể thì saree còn có rất nhiều tiện ích như để che nắng, khăn có thể dùng để lau mồ hôi, lau tay...Mặc dù saree là trang phục chủ yếu , nhưng có nhiều loại quần áo khác như: choli, ghagra, salwar, orhna ; đối với đàn ông thì có dhoti , turban. À mà H này, Lan ko có ý định sang Kerala măm dừa đâu. Lần trước Lan có anh bạn ở Orissa hỏi có sang đó ko, tớ sợ quá chuồn luôn, đến bây giờ vẫn hỏi . Được cái tên này tốt tính nên vẫn chơi với mình . Ủa mà SS đâu ý nhỉ , SS chắc bận quá heng Ở india có 4 đẳng cấp chính : brahmin, kshatriya, Vaisya & sudra. Chế độ đẳng cấp rất khắt khe , người khác đẳng cấp không được kết hôn , ko đc ngồi ngần nhau.... Thực ra tớ vẫn ko hiểu tại sao chế độ đẳng cấp này có thể tồn tại quá lâu như thế và sao người ta chấp nhận một cuộc sống bó buộc như vậy nhỉ. Hơn nữa thanh niên vẫn coi arranged marriage là cách tốt nhất cho cuộc hôn nhân của họ (như bạn gì đã thảo luận trên forum của india)????/ Nói chung đất nước này thật đúng là kì bí... P/S: cảm ơn H nhé , thi cử đối với tớ lần nào cũng gặp trục trặc với các con số , ngẫm lại thì do mình ko cẩn thận---> rút kinh nghiệm lần sau  Gửi lúc 08:49, 23/06/05
|
ttclan123
 ,Vietnam Thành viên từ 23:41, 28/05/05
Chưa có ai bình chọn
|
Ủa hairbraid online hả ?? Gửi lúc 08:53, 23/06/05
|
hairbraid
.jpg) ,Vietnam Thành viên từ 23:59, 17/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Híc híc ! Mấy bộ saree bạn VT post lên đẹpppppp quáááááá! Không muốn làm dâu Ấn Độ nhưng rất muốn có một bộ, chắc là rất . Nhưng chắc mình mặc không đẹp bằng mấy cô người mẫu này, các cô ấy mặc đẹp 10 thị chị em ta đẹp 9 nhỉ. Không biết sau này mình có cơ hội sang đó để tậu một bộ không, nếu không thì đành nhờ vả chị em ai sang đó thì mua giùm vậy. Gì chứ quần áo mình mê lắm . Còn về cái đền Charmirar bạn gì nói thật ra tên là Charminar. Hôm trước mình có hỏi bạn mình, để mình copy lại đoạn đó nha, nhưng đừng thất vọng, tên này là dân máy tính, kiến thức xã hội thuộc mức trung bình kém( còn mình hơn hắn một chút , mức trung bình ) nhutrang (14:05:05): tell me abt Charmirar mahesh_kumar (14:05:19): its Charminar mahesh_kumar (14:05:52): I don''t know y its famouse but its was build 400year back mahesh_kumar (14:06:20): and it is of 4 minar [char in Hindi means 4, minar means fort like thing] nhutrang (14:06:55): I see nhutrang (14:07:11): why did ?they build it mahesh_kumar (14:07:25): :D mahesh_kumar (14:07:33): I don''t know Nhưng nếu bạn tìm ở google thi trên cả phong phú, nhiều vô số kể. Ví dụ như trang này: http://7wondersofhyderabad.com/charminar/charminar.html Nghe Hương kể về người cô của VT mình cũng cảm thấy an ủi. Mình rất tò mò không biết ở bên đó nếu các căp yêu nhau họ thường làm gì nhỉ. Ê, chị em đừng nghỉ lệch ý của mình nha, ý mình nói là ở bên đó không biết có giống bên mình, các căpthựờng đi uống cafe nói chuyện , đi xem phim ? Hihi, mình nghỉ chắc cũng rứa hen. Thôi mình ngừng đây. Lần sau nói tiếp nhé! Híc híc, hôm nay mình và anh í vẫn giận nhau!  Gửi lúc 09:12, 23/06/05
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của ttclan123 viết lúc 08:49 ngày 23/06/2005:
hai, tớ thấy H mặc bộ saree ấy vào chắc là đẹp lắm. Hồi trước ti vi có phát câu chuyện về cô gái Việt lấy chồng Ấn , nói chung là họ rất hạnh phúc và có một thằng cu kháu khỉnh nữa . Bây giờ họ ở gần nhà Lan nè , nhưng chưa đến gặp họ bao giờ cả (he he). Chỉ biết là chú người Ấn là người rất helpful & friendly nữa. Nói chung ở đâu cũng có người tốt , người xấu . Tớ nghĩ bạn có TY ở BLD, cứ giữ lấy TY của bạn , chắc chắn trong tương lai bạn sẽ hạnh phúc . Hồi trước nghe đài giới thiệu về saree , ngoài những gì mà H kể thì saree còn có rất nhiều tiện ích như để che nắng, khăn có thể dùng để lau mồ hôi, lau tay...Mặc dù saree là trang phục chủ yếu , nhưng có nhiều loại quần áo khác như: choli, ghagra, salwar, orhna ; đối với đàn ông thì có dhoti , turban. À mà H này, Lan ko có ý định sang Kerala măm dừa đâu. Lần trước Lan có anh bạn ở Orissa hỏi có sang đó ko, tớ sợ quá chuồn luôn, đến bây giờ vẫn hỏi . Được cái tên này tốt tính nên vẫn chơi với mình . Ủa mà SS đâu ý nhỉ , SS chắc bận quá heng Ở india có 4 đẳng cấp chính : brahmin, kshatriya, Vaisya & sudra. Chế độ đẳng cấp rất khắt khe , người khác đẳng cấp không được kết hôn , ko đc ngồi ngần nhau.... Thực ra tớ vẫn ko hiểu tại sao chế độ đẳng cấp này có thể tồn tại quá lâu như thế và sao người ta chấp nhận một cuộc sống bó buộc như vậy nhỉ. Hơn nữa thanh niên vẫn coi arranged marriage là cách tốt nhất cho cuộc hôn nhân của họ (như bạn gì đã thảo luận trên forum của india)????/ Nói chung đất nước này thật đúng là kì bí... P/S: cảm ơn H nhé , thi cử đối với tớ lần nào cũng gặp trục trặc với các con số , ngẫm lại thì do mình ko cẩn thận---> rút kinh nghiệm lần sau 
Này Lan có nguồn India gần sát nhà như vậy mà không khai thác là sao hử? Giao nhiệm vụ cho bạn Lan phải sớm sớm tiếp cận đê.    Chồng Ấn- vợ Việt thì VH gặp rất nhiều rồi, nhưng chưa thấy vụ nào là chồng Việt-vợ Ấn nữa à Hồi trước còn ở VN, sáng dậy đến trường, hầu như hôm nào trên đường cũng gặp một ông bố Ấn, chở hai em bé nhìn nửa Việt, nửa Ấn (xinh lắm) đi học. Hai em bé cũng đeo khăn quàng đỏ, đi gần gần thấy bọn nó cũng nói tiếng Việt... không hiểu trong gia đình họ có nói tiếng việt không nhỉ? Cảm ơn Lan nhé, kiểu người gầy giơ xương như tớ, xớ rớ mặc Saree vào nhìn chán lém. Saree cũng vậy, mà áo dài cũng vậy, nhìn người phải đầy đặn một tí cơ. Các ấy cũng đồng ý nhỉ? Mà mấy bộ Saree VH post ấy, nhìn có một số bộ phối màu thực sự rất khéo, rất đẹp đúng không? Mà các bộ này cũng khá đắt, hôm qua nhìn giá thì khoảng 25-35$/bộ. Tiền như vậy mà may áo dài ở VN thì được cái áo dài hơi bị xịn rồi đấy!  ơ thế là Hairbraid hỏi hộ Lan cái Chrminar rồi nhé. Nhưng bao giờ gặp thằng bạn VH, VH vẫn phải hỏi nó xem, xem nó có biết gì về "điện" không  Lan tìm mấy cái về caste ở đâu vậy? Nói rõ hơn về caste cho mọi người nghe được không? Nó ảnh hưởng đến đời sống/ sinh hoạt đến mức độ nào? Hương thực sự không tưởng tượng được đấy. thế mấy người caste thấp thấp thì có bị...hắt hủi, chà đạp không (nói nghe giống thực dân quá) Còn cái vụ saree có thể làm những nhiệm vụ khác như: che nắng, lau mồ hôi... Lan biết Hương nghĩ đến cái gì không? Đến cái khăn quàng đỏ hồi cấp 2 đó (ấy VH thì chưa bao giờ có ý định làm như vậy, nhưng thấy mấy đứa bạn thì nó tận dụng cái khăn quàng lắm )
Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!
Gửi lúc 12:57, 23/06/05
|
hairbraid
.jpg) ,Vietnam Thành viên từ 23:59, 17/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Hay thế, vào thời điểm này có 3 trong 5 cô gái của nhóm đang trên mạng. HELLOOOOOOOOOOOO! Chúc mọi người vui vẻ nhé! Gửi lúc 13:00, 23/06/05
|
lancome_aus
 ,Australia Thành viên từ 16:05, 08/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Ơ túm được 2 bạn ở đây, xôm tụ nhỉ? Tớ có cái sharee màu xanh lá cây và pattern trắng ngà, lóng lánh. Thích lắm. Mỗi tội quên cách mặc thế nào rồi. Ai dạy lại cho tớ thì tốt quá. Bao giờ mặc lên được tớ chụp ảnh cho các ấy xem. Mà mặc cái này ko nhất thiết phải hở gì cả đâu, có thể che kín được mà, với hỗ trợ của một tác kim băng. Ơi ngày xưa có mẹ và chị gái TY mặc cho, xúng xính đi khắp nơi, giờ chẳng biết làm thế nào cả. Tóm lại có 1 mảnh vải mà ko biết quấn quấn làm sao...  Còn bộ quần áo gần giống áo dài của mình, tớ có đến 3 bộ, trong đó có 1 bộ hand-made, đẹp lắm. Cái đấy thì dễ, mình tự mặc được. Nhưng cách quàng khăn qua vai thì phải nói là bí kíp, mình vắt vẻo thế nào cũng ko đẹp bằng chị TY. Mà được nửa phút thì nó rơi béng mất, chắc hiếu động quá. Giải pháp của bà chị TY tớ: kim băng. Hehe... All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) Gửi lúc 13:14, 23/06/05
|
lancome_aus
 ,Australia Thành viên từ 16:05, 08/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của viethuong279 viết lúc 12:57 ngày 23/06/2005:
Cảm ơn Lan nhé, kiểu người gầy giơ xương như tớ, xớ rớ mặc Saree vào nhìn chán lém. Saree cũng vậy, mà áo dài cũng vậy, nhìn người phải đầy đặn một tí cơ. Các ấy cũng đồng ý nhỉ? Mà mấy bộ Saree VH post ấy, nhìn có một số bộ phối màu thực sự rất khéo, rất đẹp đúng không? Mà các bộ này cũng khá đắt, hôm qua nhìn giá thì khoảng 25-35$/bộ. Tiền như vậy mà may áo dài ở VN thì được cái áo dài hơi bị xịn rồi đấy!  Còn cái vụ saree có thể làm những nhiệm vụ khác như: che nắng, lau mồ hôi...
Tớ lại tròn như hột mít. Thực ra ko biết mình mặc vào thì đẹp hay không, chỉ thấy thích thôi. Mà cái đấy công nhận hay, tớ thích nhất là những nếp xếp đằng trước bụng, như cánh hoa cúc, lúc mình đi thì cứ nhún nhảy cho nó tung bay, đẹp nhắm đẹp nhắm...  25-35USD một bộ có đắt lắm đâu, tớ nghĩ đấy là giá trung bình. Áo dài ở VN ít vải hơn mà cũng phải tầm đấy trở lên rồi. Sharee mặc ở nhà thì chất liệu bình thường, rẻ tiền, chủ yếu là cotton, công nhận dùng được nhiều chuyện lắm. Lau mồ hôi mồ hiếc trông rất tiện. Tớ nhớ mãi hình ảnh bà mẹ dùng vạt sharee quệt mồ hôi trên trán thằng con trai cưng, tình cảm thế... All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) Gửi lúc 13:29, 23/06/05
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
Trời ơi Lancome hạnh phúc quá hen. Nghe mà thèm rỏ nước bọt... Được mặc saree đã hạnh phúc rồi, lại còn được mẹ và chị của người yêu mặc cho, thì còn gì bằng nữa. Cái áo gần giống áo dài có gọi là saree không vậy? Quàng khăn cũng phải có bí quyết nữa hả. hê hê, về làm dâu Bangladesh đi, rồi lancome vắt khăn còn sành điệu hơn chị của tình yêu nữa ấy chứ. "Như vạt hoa cúc", lancome so sánh nghe rất đúng đấy! Ở trên mạng tớ thấy họ dạy cách mặc saree đầy mà nhỉ. Đại loại cũng nhiều bước lắm, chỉ nhớ bước đầu, quấn ngang hông, cột chặt trước, quấn một vòng nũa ngang hông, rồi vắt chéo qua vai, rồi gì nữa thì không nhớ luôn á. Lancome không ngại, thì tìm mấy tấm ảnh đi chơi ở Bangladesh, post lên cho mọi người cùng xem chứ nhỉ. (ghen tị quá, lancome với anh í yêu nhau waaaaá, bao giờ mới get married đây, trừi ưi). Mà lúc Lancome mặc saree đó, TY của Lancome có hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác không đây? Có câu gì là "Em đẹp còn hơn...chị gái của anh" ko? hè hè. thế nhé, tán phét tí. Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng! Gửi lúc 13:49, 23/06/05
|
viethuong279
 ,Vietnam Thành viên từ 05:35, 17/05/05
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của lancome_aus viết lúc 13:14 ngày 23/06/2005:
Còn bộ quần áo gần giống áo dài của mình, tớ có đến 3 bộ, trong đó có 1 bộ hand-made, đẹp lắm. Cái đấy thì dễ, mình tự mặc được. Nhưng cách quàng khăn qua vai thì phải nói là bí kíp, mình vắt vẻo thế nào cũng ko đẹp bằng chị TY. Mà được nửa phút thì nó rơi béng mất, chắc hiếu động quá. Giải pháp của bà chị TY tớ: kim băng. Hehe...[
Ơ hand made là sao? thế áo loại này mà cũng bán sẵn à? tớ tưởng cũng phải chọn vải đem may hẳn hòi như áo dài chứ nhẩy? Đẹp lắm thì mau mau chụp hình gửi lên đây cho chị em cùng xem đi bờ chị. Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng! Gửi lúc 14:12, 23/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|