|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Một góc TTVNOnline, Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Người Thứ Tư, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Đêm...
pikachungo
Chẳng biết bao giờ ta đã quen với đêm, với màn đêm đen mịt mờ im lặng. Chỉ có gió vi vu bên ngoài và những hạt sương nặng rơi, len lỏi vào căn phòng nghe buốt lạnh.
Không còn những lần thức trắng đêm, chong đèn lặng lẽ trong căn phòng một mình như xưa, mở nhạc vang vọng trong đêm vắng. Tiếng nhạc dìu dặt dắt ta thoát khỏi nỗi cô đơn đang bủa vây.
Bây giờ, ta chỉ biết im lặng thu mình vào bóng đêm, lặng thinh và bất động. Với gia đình mình, ta không dám để mọi người biết là ta đang thức...mọi người đã quá mệt mỏi bởi những lo âu muộn phiền.
Thức, làm bạn với bóng tối ta lại cảm thấy mình thật "sáng"..."sáng" đến mức có thể nhìn thấu rõ tường tận bản thân ta, để rồi đau, rồi khắc khoải. Mọi chuyện ta đã cố vùi quên trong mớ công việc hằng ngày lại đồng loạt kéo về với đêm. Ròi sang ra, thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Lại uể oải bắt đầu một ngày mới.
Ta bắt đầu ngán ngẫm mỗi khi đêm xuống. Cố gắng níu kéo cái sáng chói chang của 6 cái bóng đèn neon nơi chỗ làm để át đi cái ánh sáng tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Ta sợ đối diện với nó, với chính bản thân mình với những nỗi cô đơn, ân hận, ray rứt. Một ước ao lạ lẫm, ước gì được làm việc vào đêm để khỏi suy tư, để khỏi đổ lỗi oán trách đêm. Xét cho cùng đêm có lỗi gì đâu! Gửi lúc 09:26, 17/01/05
|
cobehattieu_tv
 ,Vietnam Thành viên từ 11:59, 12/02/05
Chưa có ai bình chọn
|
Đêm... của pikachungo giống như nỗi lòng mình bây giờ vậy. tôi cũng rất sợ mỗi khi đêm xuống phải đối diện với chính mình, đã cố quên anh nhưng đã không thể được khi mà mỗi đêm về hình bóng của anh luôn hiển hiện trong trái tim tôi Gửi lúc 14:26, 12/02/05
|
daquyvang
 ,Vietnam Thành viên từ 19:38, 15/06/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Tôi thì lại thích Đêm, được tự do một mình, trút nỗi buồn vào đêm mà không sợ phiền đến ai, có thể khóc cười một cách thoải mái. Cô đơn, ray rứt hay buồn . . . thì dù là ngày hay đêm cũng vậy mà thôi. Có khi giữa ban ngày mà tôi vẫn thấy lặng lẽ một mình và buồn đến vô cùng. Tôi thích làm bạn với sự tĩnh lặng của đêm, của những cơn gió vi vu thổi qua hiên nhà, mang những nỗi buồn và tâm sự của tôi đi xa . .. xa mãi . . . ========= ^ . ^ ============
Bài ca đã viết nhưng chưa hết lời . . . Gửi lúc 16:54, 23/02/05
|
nobita84vt
 ,Vietnam Thành viên từ 13:09, 22/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
tôi cũng đã từng như bạn , những đêm dài thức trắng ,càng về khuya cảm giác càng cô đơn lạnh lẽo ,có thể nghe được tiếng lá nhẹ rơi lúc đó buồn rất buồn một mình lăng lẹ không cất nỗi lấy 1 tiếng .Cứ như vậy mà mong trời hửng sáng , trời sáng lại mong tới khuya để rồi lai suy ngẩm về bản thân Gửi lúc 13:10, 08/05/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|