|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
9 : 53 . 19/02/05 ... lệ, vẫn cứ nhoà hoen mi, không thể xoá bóng người, cứ rời xa bỏ mặc ta, ngồi xó.. đời, vẫn cứ buồn cười, cho được tiếng lòng, bỏ bơ vơ trên một lối vẫn chờ ..... ..ngày, ngắn hay dài mảnh tình, ta bật khóc một cuộc, quay vòng nhớ thương, nợ người quên một cõi.. dông bão trôi ...
.... ..buồn chán ta, vùi gối trong nửa chừng tay, hờ hững giả vờ, quên nguyện ước .. phù du, rời lối .. yêu đương, xin đừng hối tiếc, cho mai sau .. bỏ mặc người, hạnh phúc một cái tên, vần T ...... .. tan hoang, xin người quay đầu, đừng nhé .. bỏ rơi, ta trong mùa giá ... đôi vai, thêm chờ cóng, bàn tay .. ôm chơ vơ ..
..... người, xin cầu chúc một đời, hạnh phúc hành trang... mang theo.. không cặn lắng ... bóng hình ta cuốn, lá diêu bông xa .. lãng tích ca .. PS: xin mà, xin hãy nói chuyện với tun đi mà ... đừng bỏ mặc con đường chứ .. đừng làm đau lòng nhau thế chứ .. vẫn yêu người mà, trốn tránh để sau này gặp nhau .. duyên nợ còn đằm sâu hơn, đa đoan chưa nguôi ... Mây như hơi thở của trời
Trăng như đĩa bạc của nguời bỏ quên
Thảo nguyên trải chiếc ô mềm
Cho con gà trắng nằm sinh trứng hồng ... Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 19/02/2005 Gửi lúc 10:25, 19/02/05
|
anhtuanonline ... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 22:15, 22/11/04
Đã được 12 người bình chọn (5.00)
|
[Buồn chán quá , cái cảm giác cứ đè nặng mình thế này chứ , mọi chuyện đâu có gì đáng để mình phải suy nghĩ , dằn vặt như vậy chứ , Mình thế này thì làm sao có thể làm được gì , phải thay đổi Tuấn ơi mày không thể thế này mãi được . Từ hôm qua đến giờ ở nhà 1 mình < nhờ nhà đứa bạn về quê > buồn kinh khủng , Giang nhắn tin mà chẳng buồn nhắn lại , Giang ơi anh xin lỗi nhé . thôi chắc mình cũng chẳng thể ngồi đây mà kêu ca nhiều được , phải vực dậy thôi , mình là ai ? ............phải không . to Linh : đâu cần phải làm vậy , em cứ tham gia đi , làm cho clb trở lại bình thường đi , anh tin em làm được , còn anh vì có nhiều việc nên mới phải vậy mà , đừng theo bước của anh chứ phải không bé con , cố lên nha .
Gửi lúc 12:50, 19/02/05
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
Mọi người ơi !!! anhtuan, linh, D_E, Nin, Faith ... hãy cố gắng lên chứ nào !!! let''''s go !!!  hehe .. Xây thì khó chứ đổ thì dễ lắm !!! cái gì cũng thế .. tuntun : rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà !!
Mây như hơi thở của trời
Trăng như đĩa bạc của nguời bỏ quên
Thảo nguyên trải chiếc ô mềm
Cho con gà trắng nằm sinh trứng hồng ... Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 19/02/2005 Gửi lúc 14:22, 19/02/05
|
hunterpikachu ................VNU Alumni................ Luôn để bản thân ở trạng thái
 ,Vietnam Thành viên từ 10:31, 23/01/05
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
^_^ mấy ngày !!! nhiều việc bạn quá ^^^ onl mà ko ghé thăm f_503 
mai họp ah ^^ Hum nay định về quê Sáng nay ngủ mãi đến 11h trưa Tắm giặt , cơm nước Ra thuê mấy cuốn Naruto về nghía lại Tiện đường ghé vào Net ôi chao... hôm nay mới có hứng vô viết lăng nhăng... chậc... phù... bụi bặm quá... ặc...ặc... Câu chuyện con sên và cái đầu
Con sên bò trong đầu lầu bầu tìm lối ra mà bò lại bò qua bò vô thêm tí nữa con sên than đầu to con sên than bò mệt con sên đứng lại thở dài cái đầu là cái đầu to con sên là con sên nhỏ đi đi cho đỏ con mắt ốc sên vốn đen ... đúa con sên điên dại con sên múa vòng quay quay quay quay vẫn yên chân ấy con sên nho nhỏ có vỏ màu đêm con sên xoay sở chẳng ra đầu thềm ( buồn cười... ai nói khôn là sẽ khôn muôn đời... có đôi khi ngu thấy thật là ngu... mà biết mình ngu nhưng chẳng giúp mình khôn... thấy đau làm sao... )

Gửi lúc 14:36, 19/02/05
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
Trích từ bài của hunterpikachu viết lúc 14:36 ngày 19/02/2005:
con sên múa vòng
đứng trên " con mắt y học " .. anh biết bệnh múa vòng là gì không ?! hehhe ...
hồi trước trong sinh học, cứ toàn làm bài tập " tìm số lượng gen đột biến của các con chuột nhảy vòng quanh ( múa vòng ) " .. nghĩ lại tự dưng thấy buồn cười... qua rồi 2,3 cái thời học sinh cả ki học một quyển sách giáo khoa mỏng dính mà chẳng xong !!  Mây như hơi thở của trời
Trăng như đĩa bạc của nguời bỏ quên
Thảo nguyên trải chiếc ô mềm
Cho con gà trắng nằm sinh trứng hồng ... Gửi lúc 14:54, 19/02/05
|
motthoang
,Vietnam Thành viên từ 14:28, 24/04/04
Chưa có ai bình chọn
|
to anh Tuấn: em ko biết phải nói gì nhưng hình như là anh đang hiểu nhầm ý của em.Em xin rút khỏi CLB là vì em ko thể chịu được sự mất đoàn kết trong nội bộ của CLB minh chứ ko phải vì bất cứ ai mà cũng ko ngoài những lí do nào khác.Mong mọi người đừng hiểu nhầm ý em.Và ko phải chỉ một mìn em muốn ra khỏi CLB ,em và chị Huệ(mabuhinhin) đã hẹn nhau là vào khoảng tháng 4_ tháng 5 em và chi ấy sẽ gặp nhau ở CLB .Em mới chỉ xin nghỉ tam thời thôi , ko nghỉ hẳn đâu.Thế nha Gửi lúc 16:58, 19/02/05
|
Galgo aRt iS eVeRytHinG
 ,Vietnam Thành viên từ 21:21, 06/04/04
Đã được 2 người bình chọn (2.00)
|
Ngày hôm nay thế nào nhỉ. Chẳng có gì làm G vui nhiều cả. Bình thường.... Hồi trước khi phải ra net ngoài hàng thì tranh thủ từng lúc 1. Ngồi 2-3 tiếng vẫn thấy chưa đủ ( tui ko chát chít nhiều đâu nha, có việc + giải lao cả). Thèm được ngồi cả ngày.... Giờ có ở nhà, ngồi suốt từ 8h sáng đến tối mịt thì sao mà ...chậc chậc... chán nốt. Chẳng có gì vui cả. Loanh quanh 1 lúc + vào vài diễn đàn ... bây giờ mới thấy các diễn đàn trôi chậm thế, bài vở mãi mới có vài người viết.... Nói năng lảm nhảm thế thôi chứ ngồi nhiều thấy sót hết cả ruột nên đây này. Tốn tiền hơn ở ngoài hàng rùi. Tranh thủ đợt đầu , mình xài sang 1 chút vậy. Sau này có mà... chậc chậc... tiền cước điện thoại, tiền thuê bao, tiền điện... chậc chậc...ko dám hehhehhehhehhehe          
Hãy với tay tới bầu trời,dù không chạm tới thì bạn cũng đã ở giữa những vì tinh tú. Khi chúng ta không có gì chúng ta yêu, chúng ta phải yêu những gì chúng ta có. Gửi lúc 18:26, 19/02/05
|
hunterpikachu ................VNU Alumni................ Luôn để bản thân ở trạng thái
 ,Vietnam Thành viên từ 10:31, 23/01/05
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
Tôi sinh ra ở miền sơn cước CÓ NÚI LÀM XƯƠNG CỐT THÁNG NGÀY Ðất bãi tơi làm da thịt mát Gió sông như những mảnh hồn bay 
Sau một thời gian bị bệnh nặng, mặc dù được các thầy thuốc tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, nhà thơ Huy Cận đã qua đời tại Hà Nội lúc 20h53 ngày 19/2, thọ 86 tuổi. Hỡi Thượng đế! Tôi cúi đầu trả lại
Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang Sầu đã chín, xin người thôi hãy hái Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường

Gửi lúc 13:19, 20/02/05
|
Galgo aRt iS eVeRytHinG
 ,Vietnam Thành viên từ 21:21, 06/04/04
Đã được 2 người bình chọn (2.00)
|
Gửi " 1 Ai đó " : Em ơi. Hiện tại anh đang gặp 1 số vấn đề cần phải giải quyết. Anh sẽ không online, không liên lạc với em trong 1 khoảng thời gian ( anh cũng không rõ là bao lâu). Mong em hiểu cho anh. Buồn............
___________________________...........tập chung cho học tập...........Hãy với tay tới bầu trời,dù không chạm tới thì bạn cũng đã ở giữa những vì tinh tú. Khi chúng ta không có gì chúng ta yêu, chúng ta phải yêu những gì chúng ta có.
THỜI GIAN NGỪNG TRÔII am on love training. ---> i''''ll love you in future. thành viên box:
www.ttvnol.com/f_501.ttvn và www.ttvnol.com/f_503.ttvn Được Galgo sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 21/02/2005
Gửi lúc 20:54, 21/02/05
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
đang onl .. search một đống thứ, chả biết làm cái nào trước nữa !!! tuntun - nghiêm khắc với bản thân - cố lên nào !!  tớ yêu tuntun nhất ! ------------------------------------------------------------------------------ to anh Faith, anh Nin, anh tihonkhonglo, D_E, antuanonline : thứ 6 ( 25/2) iem phải đi học cả ngày mất rùi !! mà sao ko thấy ai email lại cho em thía nhỉ !? .. hichic, chắc là phải dời lại lịch thui, mà ko ai đi k/s cùng iem được à ?! bắt đền iem ứ đi một mình đâu, sợ lém !! .. đi vào thứ 7 được hông !? hic.. nhưng chưa biết sáng hay chiều đâu !!! nhắn tin cho iem cái nhé !! Mây như hơi thở của trời
Trăng như đĩa bạc của nguời bỏ quên
Thảo nguyên trải chiếc ô mềm
Cho con gà trắng nằm sinh trứng hồng ... Gửi lúc 15:28, 22/02/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|