|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
faithful_forever Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's
 ,Vietnam Thành viên từ 09:07, 25/03/03
Đã được 41 người bình chọn (4.49)
|
Trích từ bài của hunterpikachu viết lúc 15:01 ngày 28/02/2005:
Tất cả các mối quan hệ, dù là tình bạn, tình yêu, tình thân, anh em .... tất cả đều có thời kỳ cao trào và thoái trào Chả có bữa tiệc nào mà không tàn, cái chính là nó tàn nhanh hay chậm. quy luật là vậy. Thật ra nếu không có cái này tàn thì sẽ chẳng thể bắt đầu cái khác được . Cuộc sống là vậy đó. vì thế, cái gì tàn thì cho tàn luôn, sao người ta cứ thích níu giữ vậy nhỉ ? Chả hiểu nữa
Refresh lại để tự làm mới , nhấn phím F5 để làm mọi chuyện đơn giản hơn , Refresh lại để những trục trặc nhỏ được khắc phục , nhấn phím F5 để thông tin được gắn kết lại , Refresh ... F5 ... Refresh ... Cái chính là có đủ niềm tin và quyết tâm để làm hay không mà thôi ... đơn giản lắm ... KHÔNG THỬ THÌ KHÔNG THỂ BIẾT ĐƯỢC Trích từ bài của hunterpikachu viết lúc 15:01 ngày 28/02/2005:
Mà thật ra mình đang viết cái gì thế nhỉ ?! Tại sao Ta lại phải như thế này Hôm trước mất 2 tiếng ngồi đọc lại tất cả những gì mình viết rồi cười.
Ninja ! Anh cũng từng đọc hết toàn bộ các bài viết của em , có lẽ trên mạng có mỗi anh em mình hay On nhất và nắm thông tin về thành viên nhiều nhất . Anh em tự hiểu với nhau thui ^_^ Trích từ bài của hunterpikachu viết lúc 15:01 ngày 28/02/2005:
Nhớ vừa đọc trên báo TT, 1 người đàn ông thấy cảnh 1 cậu SV bi 1 tên nhà giàu có quát tháo vô lý. Ông ấy rúm lại, tất cả mọi người rúm lại khi tên kia tát anh SV ấy. Họ gần như nhắm mắt quay mặt đi, không nghe, không thấy, không biết cho đến khi xuất hiện các cô đi chợ về xông tới đòi xử trảm tên nhà giàu hách dịch. Ít ra thì ông cũng nhận ra 1 LVT trong mình đã chết và cảm thấy muối mặt vì điều đó. Thế còn bao nhiêu người ngày ngày cứ dán khẩu hiệu "không nghe,không thấy, không biết" để mà không phiền hà cảm thấy nhục vì điều đó hay đó là lẽ dĩ nhiên
Giao thừa cách đây 2 năm thì phải , Faith và đứa bạn cho 1 thằng khốn lao thẳng xuống hồ vì cái tội xấu máu . Keke . Đó là suy nghĩ của mỗi người về cái "không nghe,không thấy, không biết" mà thôi . Ai cũng muốn một cuộc sống phẳng lặng nhưng ko phải là làm 1 con búp bê ko cảm xúc , nếu ai cũng suy nghĩ như thế thì cái xã hội này đảo điên cả Thật giả , tốt xấu lẫn lộn , vàng thau chẳng phân biệt thế thì chít 

YM : eternal_faithful
0904331122
Nàngvàtaxaxôicáchtrở,chuyệnđờilặnglẽđổithay Trảiquamuônsôngngànnúi,liệulòngtacònmãibênnhau Takomongđượcđờiđời,kiếpkiếp,komongđượcsớmtốibênnhau Chỉmongđượcbìnhthản,nắmtaynàngđigiữanhângian Gửi lúc 20:06, 28/02/05
|
hunterpikachu ................VNU Alumni................ Luôn để bản thân ở trạng thái
 ,Vietnam Thành viên từ 10:31, 23/01/05
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
Hôm nay là 28/2 đấy ^ ^ Kỉ niệm một năm biết đến TTVN ( đến tận nửa năm sau mới đăng ký nick ^^ , tìm hiểu TTVN quá kỹ rồi ^^) Thực ra là 29/2, nhưng tháng 2 năm nay chỉ có 28 ngày, phải chờ mấy năm nữa cơ. Khi đó mở tiệc ăn mừng thật lớn, nhỉ ? Sẽ ngoan hơn, sẽ tốt hơn Hứa chắc đấy! ^ ^ sẽ nhấn phím F5 nhiều hơn Faith ạ
Clover. 
Gửi lúc 21:39, 28/02/05
|
changtihonkhonglo
 ,Vietnam Thành viên từ 16:02, 12/04/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Có hai cái cây cùng lớn lên trong một vùng đất. Một cây vươn cao ngạo nghễ, cành lá xum xuê, nó luôn muốn chứng tỏ rằng nó là nhất ở vùng đất này. Hoa của nó ở tít trên cao, quả của nó không ai với tới, nó muốn cho ai là quyền của nó, coi đó như là một ân huệ. Chẳng bù cho cái cây còn lại, nó không cao chót vót mà chỉ vừa tầm tay ngưòi với. Quả của nó luôn luôn đến được tay những người lữ hành mệt mỏi sau một chặng đường dài mệt nhọc. Thế rồi một ngày kia, có một cơn bão bất chợt ập đến, nó thổi băng tất cả những gì gặp trên đường đi, cái cây cao cũng không thoát khỏi số phận. Nhưng thật diệu kỳ, cây thấp vẫn hiên ngang trụ vững trước phong ba bão tố. Tại sao vậy nhỉ ? Cây cao chỉ chú ý đến việc vươn cao lên để gây được sự chú ý mà quên mất đi việc phát triển bộ rễ. Cây thấp biết rằng đất chính là nguồn sống thế nên bộ rễ của nó vươn rộng và bám sâu vào lòng đất. Cây cao ban phát hoa quả như một ân huệ trong khi cây thấp coi hoa quả là một quà tặng cho khách lữ hành. Chính vì vậy, không ai bảo ai mọi người đều cố gằng rào cây thấp cho thật chắc chắn. Mọi việc trong cuộc sống đều có nguyên nhân của nó,không có gì vô cớ xảy ra cả . Muốn hiểu được phải tìm ra bản chất của vấn đề. Sự hợp sự tan cũng tù đó mà ra cả. Cây thấp tồn tại được vì nó biết nó cần chất dinh dưỡng từ đất, một bộ rễ to chắc khoẻ sẽ giúp nó hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng. Nó tặng hoa quả cho đúng những người cần - khách lữ hành-, họ trả ơn bằng cách rào cây cho chắc. Một chân lý trong cuộc sống:" HÃY NHẬN NHỮNG CÁI MÌNH CẦN VÀ HÃY CHO NHỮNG CÁI MÌNH CÓ"
Kẻ thù đáng sợ nhất chính là bản thân mình !
- H2H- Gửi lúc 22:19, 28/02/05
|
faithful_forever Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's
 ,Vietnam Thành viên từ 09:07, 25/03/03
Đã được 41 người bình chọn (4.49)
|
Trích từ bài của hunterpikachu viết lúc 21:39 ngày 28/02/2005:
Hôm nay là 28/2 đấy
Hum nay là 28-2 . Hum qua sinh nhật .. .. , bận wá ko thể đến được , tối thì sốt cao cũng chẳng gọi điện chúc mừng .. .. được . Chiều nay .. .. wa cửa hàng , . Khì , thế là chấm dứt ^_^ nhanh thật , mới đó mà đã gần 10 năm rùi đấy Chúc .. .. thật hạnh phúc ^_^ To my friends tttn : Faith đi vắng 1 hoặc 2 tuần , nhờ cả vào các bạn , xin lỗi , xin lỗi nhiều lắm vì Faith ko thể ở HN những ngày tới cùng các bạn , mong rằng chương trình xuống 01 các bạn làm thật tốt , làm giùm phần mình nhé , xin lỗi , xin lỗi thật nhiều 

YM : eternal_faithful
0904331122
Nàngvàtaxaxôicáchtrở,chuyệnđờilặnglẽđổithay Trảiquamuônsôngngànnúi,liệulòngtacònmãibênnhau Takomongđượcđờiđời,kiếpkiếp,komongđượcsớmtốibênnhau Chỉmongđượcbìnhthản,nắmtaynàngđigiữanhângian Gửi lúc 22:34, 28/02/05
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
16 : 36 - 09/03/05 Lâu lắm rồi mới vô lại tttn đấy ! tuần qua cũng bận rộn quá, ta đi thực địa dài dài suốt !! cũng vui lắm và biết thêm nhiều điều thú vị lắm !! Mấy hôm về Hn, onl nhưng chẳng gặp được mọi người trong tttn gì cả ! À, hôm trước, 2h sáng có gặp anh Faith - anh ý cũng thức khuya y như mình, chào anh một cái rùi thui, ko có nói chuyện được !!! Cũng sắp đóng cửa phòng máy rùi. Chắc cũng chẳng viết được nhiều nữa... Tối nay ko có giờ học bên ĐHNN - nhưng phải qua chỗ anh để chuyển ảnh sang máy tính .. hè hè, ngại đi quá, nhưng cố mà đi mới được ! có lẽ tẹo fải mua cái gì sang đấy ăn uống nhở !!! Hôm qua 8/3 buồn buồn, tại vì chờ điện thoại với tn ý mà !!! tối qua đi học, bọn con trai ở lớp nghỉ hết, có mỗi anh lớp trưởng với Boxxo đi học !! - hoá ra mọi người trong lớp có nơi có chốn hết cả rùi !!! keke, thú vị thật - nhưng mà bỏ rơi bọn con gái ở lớp như thế - bực mình không chịu được, tối mai phải xử tội mới được Song, tối qua, lúc đi đến nhà cô - cũng thú vị ra phết ! Anh Boxxo, ta & Hạnh cùng đi trên đường ngêu ngao hát hò - mà hò thì đúng hơn là hát !!!  Anh Boxxo giọng hát ấm áp còn ta thì choé lên, Hạnh thì hát nhỏ nhỏ, lẩm nhẩm theo - toàn những bài về tình yêu tình đương với cả thất tình lẩn thẩn - lũ cô đơn thẩn thơ với nhau mà !! Có lẽ cái kỉ niệm về một màn đêm se se lạnh cùng với tiếng hát làm rộn cả góc phố phường sẽ ko thể quên được !! .. 8/3 cũng có điều để nhớ đấy chứ !!! ... và cũng có những cái cần quên nữa ... fỏng ?! ... úi, thầy đuổi về rùi, thầy dã man quá, có cái máy tính thui mà cũng ko cho dùng nữa ..!! chắc tối nay hậu 8/3 thầy đưa bạn gái đi chơi nên về sớm, keke !! úi, còn phải đi gửi thư nữa chứ nhở !! nào, nhổ rễ thôi !!! ngày mai - được nghỉ buổi chiều - sướng điên !! mai học Nhân học với Nâng cao sức khoẻ - suốt cả buổi sáng cơ đấy !!! ....Anh cứ về xuôi dòng phố xá ....Em ở lại ngặt dòng lặng câm Gửi lúc 16:55, 09/03/05
|
motthoang
,Vietnam Thành viên từ 14:28, 24/04/04
Chưa có ai bình chọn
|
Hôm qua là một ngày ko may mắn. ^_^ Gửi lúc 09:37, 10/03/05
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
tự dưng thấy buồn buồn ... bề bộn những học hành, vậy mà vẫn chưa thoát khỏi ý nghĩ về anh !!! hôm nay mình đã chất vấn đạo đức không như mình mong muốn... Khi làm việc nhóm, đã cố gắng để mọi người phát huy .. nhưng mà mọi người phát huy rồi mình lại ngồi im .. Lần sau, phải nói cho thật nhiều .. đành phải tranh nhau nói thôi chứ biết làm sao !!! tớ mong ước vượt qua được chính mình quá !!! ....Anh cứ về xuôi dòng phố xá ....Em ở lại ngặt dòng lặng câm Gửi lúc 17:09, 14/03/05
|
Fernando Học hỏi & tích luỹ... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Bosnia and Herzegovina Thành viên từ 00:05, 05/05/03
Đã được 34 người bình chọn (3.85)
|
Hôm nay Hà Nội mưa , chối ko tả đượcOnl chẳng thấy ai hunterpikachu đang tìm Faith Vội quá em ko kịp đăng nhập , tạm thời dùng nick của bạn Vụ quần áo đã chuyển chưa anh ? Chel belong to the sea Gửi lúc 10:09, 16/03/05
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
Trích từ bài của Fernando viết lúc 10:09 ngày 16/03/2005:
Hôm nay Hà Nội mưa , chối ko tả đượcVụ quần áo đã chuyển chưa anh ? [
HN mấy hôm nay đều mưa mà !! 2 -3 hôm rồi, nửa mưa nửa nắng nửa rét căm căm --- > mệt ốm lên được !! người chiều lòng người đã khó rồi lại còn phải chiều lòng trời !!! hic hic...
vụ quần áo nào ý nhỉ anh Nin ơi !? Dạo này không biết hoạt động của clb thế nào rồi, mấy lần định vào tvht xem thông tin cái mà chẳng có đủ time để onl gì cả !!! ... ... được nghỉ thống kê, tin tức tốt lành ra phết -- mãi mới thấy có một ngày được nghỉ buổi chiều !! chiều nay ta quyết ở lại phòng máy làm nốt cái bài thảm hoạ cho xong   ngúng nguẩy !!!
....Anh cứ về xuôi dòng phố xá ....Em ở lại ngặt dòng lặng câm Gửi lúc 13:39, 16/03/05
|
faithful_forever Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's
 ,Vietnam Thành viên từ 09:07, 25/03/03
Đã được 41 người bình chọn (4.49)
|
mọi việc dạo này nói chung là ổn cả với mình ^_ vui thiệt . Hum qua thằng bạn mình xấu tính , định gài mình 1 lần nữa , mình đã bỏ qua chuyện lần trước mà lần này vẫn cái thói đểu ấy , đúng là lòng người hiểm ác , chẳng thể biết trước được điều gì , may mà mình đã đề phòng trước rùi , thôi , mỗi người 1 con đường , bibi nha , chấm dứt từ đây . Tháng thanh niên này nhiều hoạt động và chương trình . khắp các nơi đều hừng hực khí thế công việc bớt bận thì tốt bít mấy thật vui khi thấy các bạn bắt đầu post bài trở lại 

YM : eternal_faithful
0904331122
Nàngvàtaxaxôicáchtrở,chuyệnđờilặnglẽđổithay Trảiquamuônsôngngànnúi,liệulòngtacònmãibênnhau Takomongđượcđờiđời,kiếpkiếp,komongđượcsớmtốibênnhau Chỉmongđượcbìnhthản,nắmtaynàngđigiữanhângian Gửi lúc 02:52, 17/03/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|