|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
anhtuanonline ... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 22:15, 22/11/04
Đã được 12 người bình chọn (5.00)
|
Ngày hôm nay ngủ nhieèu chít mất , tận 4h chiều mới ngóc cái đầu ra ngoài , sang bên Nghệ thuật quân đội chơi lại gặp ngay thằng em ngày trước học thanh nhạc cùng , thế là buôn dưa lê đến tận tối mới về , hôm đi xem Phim với Tun , Bibo , a Sáng về cũng ngủ luôn chẳng mảy may gì , sướng thật , hum nay bảo đi đăng kí học tiếng anh mà chưa đi được , lần này phải cố học cho biết chút đỉnh mới được , sao mà tiếng anh khó quá đi mất , học qua bao nhiêu " tít chờ " rùi mà vẫn thấy ngu ngu . Ngày mai phải triển khai mấy cái dự định mới được chứ không thể vứt đó , chán chít mất , lâu rùi cũng không qua bạn bè chơi chẳng biết tình hình chúng nó thế nào , cả chị nữa , cũng chẳng thèm ghé qua , chúng nó bảo : dạo này thằng T mất tích đâu rùi không biết . Cũng đúng , mình đã mất tích khá lâu vì không đi đâu ngoài clb , hay thật , thế mà vẫn lười học như thường , bỏ bê , thui kì này nghiêm chỉnh mới được , thế này thì bê tha quá . Dạo này cảm thấy vui hơn trước bởi mình nhận ra rằng mình buồn chẳng qua vì mình quá cầu toàn , mọi chuyện chẳng khó khăn như mình nghĩ , tất cả đều có thể giải quyết được , giờ đây tất cả mọi chuyện mình cứ cho nó bé như con tép thế là chẳng hải suy nghĩ nhiều , cứ thế mà thoái mái rồi giải quyết từ từ , cám ơn Th đã nói ra nhược điểm của mình , cám ơn bạn rất nhiều .
united we stand, divided we fall
Gửi lúc 22:11, 21/03/05
|
anhtuanonline ... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 22:15, 22/11/04
Đã được 12 người bình chọn (5.00)
|
Ngày hôm nay ngủ nhieèu chít mất , tận 4h chiều mới ngóc cái đầu ra ngoài , sang bên Nghệ thuật quân đội chơi lại gặp ngay thằng em ngày trước học thanh nhạc cùng , thế là buôn dưa lê đến tận tối mới về , hôm đi xem Phim với Tun , Bibo , a Sáng về cũng ngủ luôn chẳng mảy may gì , sướng thật , hum nay bảo đi đăng kí học tiếng anh mà chưa đi được , lần này phải cố học cho biết chút đỉnh mới được , sao mà tiếng anh khó quá đi mất , học qua bao nhiêu " tít chờ " rùi mà vẫn thấy ngu ngu . Ngày mai phải triển khai mấy cái dự định mới được chứ không thể vứt đó , chán chít mất , lâu rùi cũng không qua bạn bè chơi chẳng biết tình hình chúng nó thế nào , cả chị nữa , cũng chẳng thèm ghé qua , chúng nó bảo : dạo này thằng T mất tích đâu rùi không biết . Cũng đúng , mình đã mất tích khá lâu vì không đi đâu ngoài clb , hay thật , thế mà vẫn lười học như thường , bỏ bê , thui kì này nghiêm chỉnh mới được , thế này thì bê tha quá . Dạo này cảm thấy vui hơn trước bởi mình nhận ra rằng mình buồn chẳng qua vì mình quá cầu toàn , mọi chuyện chẳng khó khăn như mình nghĩ , tất cả đều có thể giải quyết được , giờ đây tất cả mọi chuyện mình cứ cho nó bé như con tép thế là chẳng hải suy nghĩ nhiều , cứ thế mà thoái mái rồi giải quyết từ từ , cám ơn Th đã nói ra nhược điểm của mình , cám ơn bạn rất nhiều . To : Tun Anh về nhà là ngủ khì luôn , cố gắng hoàn thành cái ý tưởng kia nha , hum nào cùng đi đạp vịt nha , okie
united we stand, divided we fall
Gửi lúc 22:12, 21/03/05
|
hunterpikachu ................VNU Alumni................ Luôn để bản thân ở trạng thái
 ,Vietnam Thành viên từ 10:31, 23/01/05
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
[flash=300,200]http://www.dungipho.web1000.com/tcs/UotMi_KhanhLy.mp3[/flash] Ốm xừ rồi, buồn chả tả được... Ngạt mũi và ho, trời hôm qua đang mát thế mà hôm nay đã nắng chang chang, đen xì xì!, triệu chứng quái quỷ ghét thế! Mai lại Gió mùa Đông Bắc về chứ ^^ Ngày mai gió mùa về... Ôi chao... hé hé, từ này ngu ngu thật... ... Giống 1 câu trong bài thơ trên TTVNOL lâu rồi Ngày mai gió mùa về Anh có nghe trời lạnh? Những mắt lá tròn xanh Như co ro chờ rét Mai - lại gió mùa về Cơn mưa đầu chẳng ướt Đường nhà em vắng tanh Dù phố đông nườm nượp Gió sẽ tràn Tháp Rùa Gió về trên phố cổ Gió từ đầu Hồ Tây Xuôi về Ngã Tư Sở Rồi ngược lên Trấn Vũ Chia lạnh 5 cửa ô 
Là mai - lại gió mùa Em dặn mình thêm áo Em dặn mình khăn quàng Và gió, và dông bão... Anh có nghe trời lạnh? Ngày mai - gió mùa về (Chỉ mong đừng hơi rét Cồn lên những vỉa hè Chỉ mong đừng mưa bão Cồn lũ những bờ đê Và mong đừng nổi sóng Cồn lòng những đam mê...) Ngày mai, gió mùa về... Lạ nhỉ ^^ ko thấy Faith onl...
.">">http://www.laodong.com.vn/pls/bld/download_image(98771)">
Được hunterpikachu sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 22/03/2005 Gửi lúc 21:40, 22/03/05
|
LANTRAI
 ,Vietnam Thành viên từ 17:55, 11/10/03
Chưa có ai bình chọn
|
ước mơ nhỏ nhoi! ( Hoàn ơi, còn nhớ em ấy không?) Mãi rồi cái mong muốn được gặp em cũng làm được! Tôi định “tổ chức” một cuộc thăm em hoành tráng, bất ngờ với sự có mặt của: Hùng, Bảo Long, Hải Long, Phúc, mai Anh, anh Tú , Hoàn… và tôi! Hẳn em sẽ ngạc nhiên lắm vì em luôn muốn gặp các anh chị mà! . Tôi nhắn cho Hải Long, anh Tú trước một tuần nhưng xem chừng hai người không mặn mà lắm! vả lại vì chuyến đi gấp quá tôi không kịp điện cho những người tôi đã lên kế hoạch sẽ mời.( Chả biết nếu rủ họ có đi không vì ….họ luôn bận!!!) Tôi đi vì công việc, mặc dù đã 21.30, cảm thấy phiền khi để bạn chở di nhưng còn em, tôi điện cho em mấy lần không gặp. Em đón Tết thế nào? Có vui không? Em sống ra sao???vvv..Liều lĩnh tôi rủ bạn đi cùng vì dù sao bạn đnag làm cho ông- một nhà từ thiện của thành phố! Hai chúng tôi đi dọc đường Mã Mây, đến Hàng Buồm thì may quá gặp em. Khỏi phải nói, chị em gặp nhau vui mừng khôn xiết. Em là cậu bé tình cảm, biết quan tâm đến người khác và tất nhiên em cũng rất thông minh! Em hỏi han tôi đã xin được việc chưa? Lương thế nào, có đủ sống không?....Em hỏi nhiều lắm nhưng cõ lẽ nhớ nhất và cảm động khi em bảo “thu nhập ở quê thấp nhưng chi tiêu rẻ hơn ở chỗ em “.Em hỏi “ lên đột xuất thế này, chị ngủ ở đâu?”….” Chị đừng gọi điện cho em tốn tiền đấy!” hay” chị gọi lâu không thấy nhấc máy thì đừng gọi nữa kẻo tốn tiền!”….Dù tôi đã nói nay tôi đã đi làm thì chuyện tiền nong không lo nhưng em vẫn cứ “ khuyên bảo “ tôi như thế! Nhìn thằng bé ăn mặc tuy tươm tất nhưng có cái gì đó đắng ngắt trong cổ họng. Trông em lớn ra và gầy đi. Hai hàng ria mép thập thò. Thành một chàng trai rồi đấy em nhỉ? Em bảo em thích về quê chơi khi tôi kể nhà tôi có nhièu cây: bưởi, nhãn, chuối, chanh…Tôi vui vẻ bảo “khi nào có điều kiện em về nhà chị chơi!” Em im lặng không nói gì nhưng tôi hiểu điều im lặng đấy. Nhắc nhở em mấy câu và khuyên em nên giữ sức khoẻ….Gửi em địa chỉ cùng số điện thoại, tôi chào em ra về. Em cũng về nhà luôn không đi bán hàng nữa. Thật vui và không ngờ tôi còn có cơ hội gặp lại em . Tết không anh chị nào đến chơi, anh Long hẹn mùng 2 đến nhưng em chờ mãi không thấy. Lâu rồi không anh chị nào đến chơi với em. Buồn thật! Điều mong muốn của em tưởng chừng đơn giản mà sao khó thực hiện. Đưa em về quê tôi chơi. Tôi chơi với em không lâu nên tôi e rằng khó mà xin phép bác em cho em đi. Nhưng không có nghĩa là không xin được. Miền quê nào cũng được miễn là có cây cối, cỏ hoa, không khí thoáng đãng. Ai có thể giúp em, giúp tôi không???? Cái điều ấy, thật nhỏ như tự nhiên thốt ra mà sao tôi cứ cố gắng để một ngày nào đó chính tôi dẫn em đi chơi quanh làng. Tôi cứ miên man nghĩ và tự hứa với chính mình phải cố gắng để thực hiện được mong muốn của em. Mình có dở hơi không nhỉ??? khi ta sinh ra moi nguoi cuoi con ta khoc ,vay thi khi ta chet di hay de ho khoc con minh cuoi ! the nhe
Gửi lúc 10:21, 23/03/05
|
josemourinho Thành viên Box Kỹ thuật Quân sự nước ngoài
 ,Portugal Thành viên từ 21:18, 23/03/05
Đã được 9 người bình chọn (5.00)
|
Chả nghĩ nữa, ko nghĩ nữa rồi. Quả đầu mới này xấu cơ mà, hé hé, làm cho mình cảm giác fresh quá đê, mọi cái fải restart thôi...Thấy thích thật đấy, cảm giác mới thế! =)) Nick cũng mới luôn ^^ Có người hôm nay cũng tự nhiên đổi Từ cái title " em là cô bé ngoan " thành "S''il suffisait d''aimer....." Thay cái avtar mới bằng pic của sakura
 Cũng đẹp^^.... Cơ mà anh thích cái cũ hơn  Dạo này tình cảm chả dạt dào nên viết diary chả hay gì cả mourinho đang có rắc rối ^^ liệu Chel có bị loại ko !!Chẳng biết được... tự tin sẽ thành công
Nhưng cần suy nghĩ kỹ hơn chút nữa Nhất định ngày này sẽ đến rất gần ^^
Ngày lại ngày, tôi thả thuyền giấy của tôi từng chiếc xuống dòng khe chảy xiết Tôi viết to và đậm tên tôi và tên làng tôi trên mạn thuyền Tôi hi vọng sẽ có người ở một nơi nào xa lạ bắt được thuyền tôi và biết rõ tôi là ai. Tôi thả thuyền giấy rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm Ko biết có bạn chơi nào của tôi ở trên trời cũng thả thuyền giấy trong gió để đùa chơi với thuyền tôi không! Đêm về, tôi dúi mặt vào cánh tay và mơ thấy thuyền giấy của tôi trôi miên man dưới ánh sao khuya... In this crazy world, I'm happy to have a friend like you, Grey Gửi lúc 21:34, 23/03/05
|
josemourinho Thành viên Box Kỹ thuật Quân sự nước ngoài
 ,Portugal Thành viên từ 21:18, 23/03/05
Đã được 9 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của LANTRAI viết lúc 10:21 ngày 23/03/2005:
ước mơ nhỏ nhoi! Em là cậu bé tình cảm, biết quan tâm đến người khác và tất nhiên em cũng rất thông minh! Em hỏi han tôi đã xin được việc chưa? Lương thế nào, có đủ sống không?....Em hỏi nhiều lắm nhưng cõ lẽ nhớ nhất và cảm động khi em bảo “thu nhập ở quê thấp nhưng chi tiêu rẻ hơn ở chỗ em “.Em hỏi “ lên đột xuất thế này, chị ngủ ở đâu?”….” Chị đừng gọi điện cho em tốn tiền đấy!” hay” chị gọi lâu không thấy nhấc máy thì đừng gọi nữa kẻo tốn tiền!”….Dù tôi đã nói nay tôi đã đi làm thì chuyện tiền nong không lo nhưng em vẫn cứ “ khuyên bảo “ tôi như thế! Nhìn thằng bé ăn mặc tuy tươm tất nhưng có cái gì đó đắng ngắt trong cổ họng. Trông em lớn ra và gầy đi. Hai hàng ria mép thập thò. Thành một chàng trai rồi đấy em nhỉ? Em bảo em thích về quê chơi khi tôi kể nhà tôi có nhièu cây: bưởi, nhãn, chuối, chanh…Tôi vui vẻ bảo “khi nào có điều kiện em về nhà chị chơi!” Em im lặng không nói gì nhưng tôi hiểu điều im lặng đấy. Nhắc nhở em mấy câu và khuyên em nên giữ sức khoẻ….Gửi em địa chỉ cùng số điện thoại, tôi chào em ra về. Em cũng về nhà luôn không đi bán hàng nữa. Thật vui và không ngờ tôi còn có cơ hội gặp lại em . Tết không anh chị nào đến chơi, anh Long hẹn mùng 2 đến nhưng em chờ mãi không thấy. Lâu rồi không anh chị nào đến chơi với em. Buồn thật! Điều mong muốn của em tưởng chừng đơn giản mà sao khó thực hiện. Đưa em về quê tôi chơi. Tôi chơi với em không lâu nên tôi e rằng khó mà xin phép bác em cho em đi. Nhưng không có nghĩa là không xin được. Miền quê nào cũng được miễn là có cây cối, cỏ hoa, không khí thoáng đãng. Ai có thể giúp em, giúp tôi không???? Cái điều ấy, thật nhỏ như tự nhiên thốt ra mà sao tôi cứ cố gắng để một ngày nào đó chính tôi dẫn em đi chơi quanh làng. Tôi cứ miên man nghĩ và tự hứa với chính mình phải cố gắng để thực hiện được mong muốn của em. Mình có dở hơi không nhỉ???
Thế Nhàn trả lời Kẹo như thế nào ^^Tình cảm quá Em Kẹo làm tôi liên tưởng đến .... Một trong những sinh vật đẹp nhất trong cuộc đời này chính là đom đóm ... Đêm ở quê tôi , thường có đom đóm bay đến, nhẹ nhàng duyên dáng , linh hoạt vui vẻ , tôi thích đom đóm như thích một cây cỏ nhỏ bé tự nhiên tự do biểu đạt mình trong thế giới vô cùng . Nhưng không nhỏ bé , khi mà một sinh linh bé nhỏ dám tự đốt cháy mình đi xuyên qua đêm tối . Chỉ cần có ánh sáng , bất kể là ánh sáng của mặt trời , ánh sáng của mặt trăng , ánh sáng của châu ngọc hay là ánh sáng của đom đóm , tất cả đều như nhau trong sự hiến dâng . ...Tôi nghĩ đến cô bé bán diêm trong truyện Andersen...Nếu như không yêu cuộc sống, liệu em có đốt lửa sưởi ấm trong đêm băng tuyết rét buốt không ? Khi ngọn lửa nhỏ yếu nói lên sự gian nan của sinh tồn, thể hiện sự nhiệt tình của sinh mệnh, bạn có thể nói được rằng nó không đẹp sao ? Không làm rung động lòng người sao ? …. - Bạn tin vào điều gì nhất ? - “ Ờ , cũng chẳng biết , nhưng có lẽ mình tin vào mình , mình tin vào cuộc sống “ - Thiệt ko - Thiệt - Nhưng nghe có vẻ trừu tượng quá . Thế bạn có tin vào thiên đàng ko ? - Ko - địa ngục - ko - Phật - Ko - Chúa - Ko - Thế thì bạn tin vào gì . - Thì đã nói là tin vào mình , vào cuộc sống mà . 
Ngày lại ngày, tôi thả thuyền giấy của tôi từng chiếc xuống dòng khe chảy xiết Tôi viết to và đậm tên tôi và tên làng tôi trên mạn thuyền Tôi hi vọng sẽ có người ở một nơi nào xa lạ bắt được thuyền tôi và biết rõ tôi là ai. Tôi thả thuyền giấy rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm Ko biết có bạn chơi nào của tôi ở trên trời cũng thả thuyền giấy trong gió để đùa chơi với thuyền tôi không! Đêm về, tôi dúi mặt vào cánh tay và mơ thấy thuyền giấy của tôi trôi miên man dưới ánh sao khuya... In this crazy world, I'm happy to have a friend like you, Grey Gửi lúc 22:01, 23/03/05
|
josemourinho Thành viên Box Kỹ thuật Quân sự nước ngoài
 ,Portugal Thành viên từ 21:18, 23/03/05
Đã được 9 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của tuntunmeo68 viết lúc 17:28 ngày 24/03/2005:
cái tên mới lập nick 23/03/05 có phải là pikachu ko nhỉ ?! hehe ... !!!
Những người lập nick trên TTVNOL hôm 23//03/2005 làm gì có ai tên pikachu đâu nhỉ ^^Cú thế^^ từ hôm đăng ký , cái mạng TTVNOL vào đi vào lại mãi vẫn khó..... Chiều nay ở lại tập kịch ... duyệt lần cuối để mai diễn 7 thằng góp lại mỗi thằng 23k= 1 điểm lô đê phang con 53 , nếu trúng mai sẽ liên hoan ^^ Thế mà.... Ko về. ...T_T Thế là hết xiền rồi , biết thế góp lại làm nồi lẩu cho sướng Mồm " em " lớp phó thế mà thiêng ko chịu được, tối về đánh quả lô 91có khi trúng thì bỏ xừ.... Vậy mà mình ngu thật .... Muốn tìm một chỗ nào đó thật yên bình để ngủ .Nhớ hồi trước có đọc HHT, chạy đến nơi ko mưa... Chỗ đấy chắc yên bình lắm... Hay như em có là được ngủ vùi trong chăn ấm như 1 con mèo , ko có ai làm phiền....đấy là yên bình . Giamà mình chỉ bớt cái tính hiếu chiến một tý, bớt cái tính tò mò một tý, bớt cái tính ....một tý... thì sẽ khác rồi.
Great teacher Onizuka,Tôi đi tìm tôi
Gửi lúc 21:02, 24/03/05
|
faithful_forever Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's
 ,Vietnam Thành viên từ 09:07, 25/03/03
Đã được 41 người bình chọn (4.49)
|
tập trung công việc 1 chút thui , dạo này để nhiều chuyện làm phân tâm wá , hum trước thì quẳng cái USB vào chậu nước , sáng nay thì lại vứt cái card save vào máy giặt . bó tay với chính mình luôn , đen ko để đâu cho hết . ra đường cũng hỏng việc mà ngồi nhà cũng chẳng yên bực

YM : eternal_faithful
0904331122
Nàngvàtaxaxôicáchtrở,chuyệnđờilặnglẽđổithay Trảiquamuônsôngngànnúi,liệulòngtacònmãibênnhau Takomongđượcđờiđời,kiếpkiếp,komongđượcsớmtốibênnhau Chỉmongđượcbìnhthản,nắmtaynàngđigiữanhângian Gửi lúc 00:43, 25/03/05
|
josemourinho Thành viên Box Kỹ thuật Quân sự nước ngoài
 ,Portugal Thành viên từ 21:18, 23/03/05
Đã được 9 người bình chọn (5.00)
|
Có những lúc ta tưởng là khó, hóa ra chuyện nhỏ. Có những lúc ta tưởng là to, hóa ra chuyện nhỏ. Có những lúc... những lúc... những lúc... hóa ra chuyện vặt. Chuyện vặt... chuyện vặt... chuyện vặt...Được ko ? Rap đấy!!!! Cho qua chuyện đen đủi đi ..... Nhiều lúc 1 số thứ cứ dồn vào 1 lúc chẳng bết làm thế nào nữa. Thế mà đã 10h sáng ròi cơ đấy ^^ chẳng làm được cái gì cả 8h đến cửa hàng Faith .... đợi đến 9h mà chưa mở cửa Chẳng hiểu mấy ông này kinh doanh kiểu gì nữa. Tâm sự của Faith : Làm người nổi tiếng, làm ngôi sao kì thực có sướng gì đâu. Nhậu với những người hâm mộ tối ngày. Xem ra ông nào khi lên sao chẳng chóng thì chày, không bị bệnh dạ dày, đường ruột thì cũng ung thư vì bia rượu. Nghĩ cũng mệt. Ở nhiều nước phát triển các sao còn nghiền cả ma tuý ấy chứ. Còn váng đầu quá. (Lục tìm chai rượu) làm một tợp vậy (ngửa cổ tu một hớp rượu Jonhni Waker). Chà tỉnh hẳn. Các cụ dạy không sai lấy độc trị độc (chạy vào cánh cửa dẫn vào toa let. (Có tiếng đánh răng xoẹt xoẹt và giật nước ào ào....) Chạy ra cầm khăn mặt thấm thấm.)- Nào xem báo chí có đả động gì đến mình hôm qua không? (Lật lật khăn trải bàn chỗ tabdelue). Quái , không thấy nhỉ. Lại ngủ tít chưa dậy rồi đây. Mình đã dặn rồi, hàng sáng phải ra quầy báo mua báo sớm rồi đặt ở đầu giường. Mở mát ra là có cái đọc. Giờ này còn chưa có báo. Kiểu này đến cho nó ngược về quê mẹ. Ăn hại. Ô sin kiểu gì mà ăn ngủ suốt ngày. Ô sin ! Dậy chưa! Báo đâu? - Tiếng Ô sin : Dâỵ rồi. Làm gì mà gọi lắm thế. Mới sáng ra đã rống lên. Báo đây. (Ném qua cửa sổ vào nhà.) - Sao Nhân: Ôí! (cười ngặt ngẽo). Con này hỏng. Hỏng to. Đi xem biểu diễn cho lắm vào nên ném báo như tung hoa lên sân khấu. Ô sin của Sao Nhân có khác. Cũng hơi bị khác người đấy. À! Mà kiểu này chả mấy lúc nó tinh tướng thành mẹ mình thì khó bảo lắm đây. (Giở báo ra xem) (Lẩm bẩm) Không có tin văn hoá. Đây rồi! Viết chung chung quá. Tay nhà báo này non. Viết kém quá. Khen ý nghĩa đêm ca nhạc sân khấu từ thiện, nhưng lại chê nghệ thuật. (Vứt báo). Còn tờ này! cũng chung chung quá. Nhợt nhạt (Vứt báo). Báo chí dạo này “nước ốc” thế nhỉ. Đây rồi, hàng tít lớn. Nghệ sỹ Sao Nhân toả sáng trên sân khấu. Xem nào. À ! đây là tờ “Nghệ thuật Ban mai”. Được. (cười) hí... hí...Không biết tay nhà báo này là nam hay nữ mà giọng văn nghe ngọt như AJINOMOTO. (cao giọng đọc). Sao Nhân đã chứng tỏ một tài năng của sân khấu đương đại. Anh đã hoá thân vào những vai diễn xuất sắc của sân khấu hài. Xem anh diễn như gặp lại tiếng cười của Mô-li-e, nhưng lại đậm đà phong vị hài duyên dáng của tiếng cười truyền thống. Khá! Khá quá! Tay nhà báo này hay chữ đây, chắc là cử nhân trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.. Thưởng. Phải thưởng (Bấm điện thoại di động) A lô ! Great teacher Onizuka,Tôi đi tìm tôi
Gửi lúc 10:09, 25/03/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|