plasma Tình yêu từ rock, guitar, sáo ... Thành viên của box TTTN ...
 ,Vietnam Thành viên từ 17:25, 12/07/04
Đã được 3 người bình chọn (3.00)
|
úi, hôm đó tiếc quá ko đi cùng mọi người được. Anh yêu ơi, nhớ vụ kem đấy, em thích nhất là kem . BI giờ nghe mọi người đi chơi hăng quá á? đi tình nguyện hôm nào ? nhớ nhắn cho mình bit. Rỗi thì đi ké một hôm. NHớ quá I was crying when i met you, now i'm trying to forget you...
...we’re half way there Livin’ on a prayer Take my hand and we’ll make it - I swear Livin’ on a prayer
Gửi lúc 18:20, 20/04/05
|
anhtuanonline ... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 22:15, 22/11/04
Đã được 12 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của tuntunmeo68 viết lúc 02:37 ngày 20/04/2005:
hehe !! sao đông vui thía này !! có chỗ nào cho tớ góp vzui với, hì hì !! Nghe nói chủ nhật này có vụ nấu chè ở nhà chị Thảo à ?! cho xin một suất hen ( suất ăn không phải suất làm đâu đấy cả nhà ạ!! - tun đi thi về rùi sang bên đó liền !! )hì hì, đã 2h30'''' sáng rùi cơ đấy!! 2 hum rùi hum nào cũng không được đi ngủ trước 3h !! kụ kụ ! số phận hôm nay không bít thế nào !! Nhìu bài wá, chất đống lên, nhai mãi không xong, nhìu xương wá !! hichic but vui lém khi dần nghĩ ra được bước một trong chuỗi dài những bước cần làm !! hehe !!Hum nay phải đi qua linh tinh những nơi cần đi, hix hix...!! may mà được nghỉ học cả ngày đấy !! ( thía mà chả thấy trống phút nào cả, kụ kụ!!  ) Nào, ta xông pha nào !! Sắp sáng rùi, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ hén !! Còn bi h, khi tớ chuẩn bị đi ngủ thì chúc cả nhà ngủ ngon hén !! ....Anh cứ về xuôi dòng phố xá ....Em ở lại ngặt dòng lặng câm
Oạch , thế là không được nha , cho Tun cả suất làm luôn , rửa bát đó , đã có ai rửa bát đâu nè , hehhehhe . Ngày nào anh cũng khuya mới ngủ , sớm nhất là 1h , hum qua tận 5h mới ngủ nè , sáng bạn gọi dậy tưởng là còn sớm ai dè đã 10h trưa . Mà 30 sắp đến rùi có ai đi Quảng Ninh chơi 1 chuyến không vậy ? nếu đi thì ới 1 câu nha . Quảng Ninh đẹp lắm đó , thui chúc mọi người vui vẻ . bibibi 
united we stand, divided we fall
Gửi lúc 20:32, 20/04/05
|
faithful_forever Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's
 ,Vietnam Thành viên từ 09:07, 25/03/03
Đã được 41 người bình chọn (4.49)
|
Trích từ bài của anhtuanonline viết lúc 20:32 ngày 20/04/2005: Oạch , thế là không được nha , cho Tun cả suất làm luôn , rửa bát đó , đã có ai rửa bát đâu nè , hehhehhe . Ngày nào anh cũng khuya mới ngủ , sớm nhất là 1h , hum qua tận 5h mới ngủ nè , sáng bạn gọi dậy tưởng là còn sớm ai dè đã 10h trưa . Mà 30 sắp đến rùi có ai đi Quảng Ninh chơi 1 chuyến không vậy ? nếu đi thì ới 1 câu nha . Quảng Ninh đẹp lắm đó , thui chúc mọi người vui vẻ . bibibi 
chuối , QN bẩn xì , nhưng vẫn phải đến , hehe hum nào ăn gọi anh đến ăn , ko nấu gì hết , hehe

YM : eternal_faithful
0904331122
008613433942949 Gửi lúc 21:58, 20/04/05
|
hunterpikachu ................VNU Alumni................ Luôn để bản thân ở trạng thái
 ,Vietnam Thành viên từ 10:31, 23/01/05
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
 Em tôi buồn ngủ, buồn nghê, Buồn ăn cơm nếp, cháo kê, thịt gà Buồn ăn bánh đúc, bánh đa Củ từ, khoai nướng cùng là cháo kê.Em tôi buồn ngủ, buồn nghê, Con tằm đã chín, con dê đã mùi Con tằm đã chín, để lại mà nuôi Con dê đã mùi, để lại em ăn.
.)
Gửi lúc 23:17, 20/04/05
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
Trích từ bài của hunterpikachu viết lúc 23:17 ngày 20/04/2005:
Em tôi buồn ngủ, buồn nghê, Buồn ăn cơm nếp, cháo kê, thịt gà Buồn ăn bánh đúc, bánh đa Củ từ, khoai nướng cùng là cháo kê.Em tôi buồn ngủ, buồn nghê, Con tằm đã chín, con dê đã mùi Con tằm đã chín, để lại mà nuôi Con dê đã mùi, để lại em ăn.
Bác pikachu đả đến em bác - em nghĩ ngay đến bác !!! ( anh nào em nấy mừ !! khì khì !!)
anhtuan ới ời !! Khổ rùi, 30/4-1/5 xả hơi 4 ngày lận, khốn thân là chẳng qua Quảng Ninh nghỉ ngơi được, cái thân này tối 30 đi coi Guitar ở Cung ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ngày 1 Quốc tế lao động thì .. ở nhà .. lao động tư gia! - khi` khi` !! thứ 2, thứ 3 chưa có chương trình - song chắc lại tình ca " an cư lạc nghiệp " để " tụng kinh gõ mõ " thui.. hic, cù lần cả người !!    Anh Faith: đảm đương vụ lau dọn, anh bít hông, khoản lau dọn là quan trọng lắm đấy, nhà có đẹp, bát có thơm cơm lần có ngon thì trăm sự nhờ cả vào dẹp dọn đấy !! Sự trọng đại đó ko thể giao cho ai khác ngoài anh Faith !! anhtuan định giao nhiệm vụ " dẹp loạn" chồng bát to xù đó cho em à ?! .. keke, em xin đâm đơn từ chức dẹp loạn đó .. Lóng ngóng lại bát loảng đĩa xoảng thì lần sau.. ko có binh để dẹp loạn nữa í chứ ! Thôi, em thiết nghĩ mọi người cần có những giây phút bình yên anh ạ !! Ấy thế nhưng tuy ko phải anh hùng song nếu xí xớn được chân gì sẽ cố gắng xớn chân đó  ....Anh cứ về xuôi dòng phố xá ....Em ở lại ngặt dòng lặng câm Gửi lúc 00:40, 21/04/05
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
Mong mỏi con mắt, chờ mòn cả cổ rùi mới tới 12h đêm !! keke .. Bi h tha hồ mà " tác oai tác quái" rùi ...!! Ban nãy cứ bó buộc trong phạm vi cái máy tính đơn mạng, giờ thì nghịch đa mạng rùi !! xí xớn cái cho vui hén ! Rùi, hôm qua uống có xíu bia bọt thui mà lảo đảo ! Hồng nhan tự cổ đều biết chuốc rượu cho anh hùng - chẳng thế mà thành cứ nghiêng nước cứ đổ keke! Ấy thế mà, cả dòng sông chìm lặn 20 năm, 1 lần ta say vì măm .. rượu .. nếp !! hát một con vịt rồi bốn năm sáu con vịt với cái mic làm bằng nhựa có răng cưa . Khán giả là giưởng tủ, bàn ghế. Tiếng hoan hỉ là giọng cười khúc khích và đôi mắt lảo đảo .. !! Nhớ cái lần ta nốc 100% cốc bia, hồi đó chả sao cả, tỉnh như sáo !! Thía mà bi h, lần 2, cách đây 5 tiếng, chỉ 3 ngụm bia mà cũng đỏ mặt, mơ mơ .. Chờ đến 12h, men bia + men nhạc + men tiếng Anh cũng phần nào làm thời gian đưa thoi nhanh hơn .. hè hè !! Nhớ lại sáng nay mờ chít cười, 10h20 mới lồm cổm ngỏng cổ nhìn đồng hồ .. Dự định ban sáng làm tiêu tan một nửa !! hì hì !! ngạc nhiên nhất là sáng nay vẫn phải học tiếng Anh mà cả khoá lại biểu tình nghỉ sạch .. không bít, thầy cô tính sao !!  Hum nay phải dựa gối ôm giường sớm thui, mai có 5 tiết sáng, trưa tranh thủ tổ chức sinh nhật ăn uống với bạn, chiều tay xách nách mang vô lớp thống kê tranh luận cùng cô, tối xách dép đi học ngoại ngữ !! đành tìm niềm vui trong gió mây trần gian vậy - không có hi vọng gì là có cơ lang thang chơi bời rồi, hehe !! Tối trốn học về nhà nấu nướng tìm cảm hứng trong món ăn khoái khẩu vậy, keke !! Chúc cả nhà một ngày vui vẻ nhé !! PS: to anhtuan: sao anh thức gì mà khuya thế?! chậc chậc, 5h mới đi ngủ cơ à !! khí không phải, ông anh đang tương tư ai vậy mà " quên ăn quên ngủ" rồi nửa đêm vỗ gối thế ! Ngủ sớm đi anh, không thì hại sức khoẻ lắm !! em nhớ là anh đang ốm mà !! Sức khoẻ như khí quyển ý, không sút nhanh chóng qua 1,2 ngày, 1,2 năm đâu .. mà giờ này 20 nữa nó sẽ thể hiện đấy !! - tốt nhất là không nên tốn tiền vào việc chữa những bệnh có nguyên nhân từ 20 năm trước phải hông ?! ngủ sớm sẽ giảm bệnh cho 20 năm sau đấy !! ( nghề của em là phòng bệnh cho người khoẻ mà !! vì thế sẽ rất vui nếu như anh là khách hàng hiệu quả đầu tiên của em !! - mới năm 2 mà đã có khách hàng hiệu quả thì em uy tín lém đó ) Nghe về Đoàn Chuẩn - Từ Linh nhiều rồi, thế mà khuya nay mới nghe chính thức được.. nhen nhói trong lòng nhiều cảm xúc khác nhau .. " .. hướng dương tàn tạ trong đêm tối, còn nhớ phương nào hoa đã rơi." ....Anh cứ về xuôi dòng phố xá ....Em ở lại ngặt dòng lặng câm Gửi lúc 01:10, 21/04/05
|
faithful_forever Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's
 ,Vietnam Thành viên từ 09:07, 25/03/03
Đã được 41 người bình chọn (4.49)
|
Trích từ bài của tuntunmeo68 viết lúc 00:40 ngày 21/04/2005:
Anh Faith: đảm đương vụ lau dọn, anh bít hông, khoản lau dọn là quan trọng lắm đấy, nhà có đẹp, bát có thơm cơm lần có ngon thì trăm sự nhờ cả vào dẹp dọn đấy !! Sự trọng đại đó ko thể giao cho ai khác ngoài anh Faith
chẳng có cái vụ hay ho đó đâu anh là anh đánh nhanh , chuồn lẹ , tội vạ đâu Tuấn gâu gâu nhà ta chịu hết , haha . Cơm thừa , canh cặn cứ tống hết cho hắn , dọn nhà cửa thì wá dễ , buộc giẻ lau nhà vào hắn , bảo hắn lăn mấy vòng quanh nhà là sạch nhẵn , hahhahhâhhhaa     

YM : eternal_faithful
0904331122
008613433942949 Gửi lúc 09:48, 21/04/05
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
giời ơi !! thầy cô giờ cao su quá đi mất !! sinh viên đến muộn thì bị te tua, thầy cô đến muộn thì .. sinh viên phải chờ !! kụ kụ !! Hè đến - ngồi trong phòng máy của trường .. lúc nào cũng mệt mỏi, khó chịu .. bí bách quá đi mất !! sao có cái điều hoà mà thầy cô chẳng bật lên cho chúng sinh viên cùng hưởng !! hic hic... Ôi hè, chưa gì đã thấy áp bức rồi !! nóng điên lên mất, huhuhuhu bao giờ mới bắt đầu vào học đây ?! lâu quá, sốt ruột quá .. giá mà ở nhà với cốc sinh tố thì hay bít mấy !! hic hic.. to anhtuan gâu gâu và anh Faith : chuyện dẹp loạn này 2 anh phải tự bàn tính thôi .. ko bàn tính được thì cả 2 cùng vắt khăn lăn sàn thôi chứ bít sao được .. hè hè !! ....Anh cứ về xuôi dòng phố xá ....Em ở lại ngặt dòng lặng câm Gửi lúc 14:19, 21/04/05
|
|