|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
beckham_1982 Tội đồ của www.TTVNOL.com
 ,Vietnam Thành viên từ 02:15, 16/05/03
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của fantasy_1988 viết lúc 09:23 ngày 21/04/2005:
MÀ HỌ LỠ
SAI CHÍNH TẢ NHIỀU WÁ BAO NHIÊU LÀ BÀI ROÀI Trích từ bài của fantasy_1988 viết lúc 09:23 ngày 21/04/2005:
VỚI ĐỘ TUỔI LÀ 7 THÁNG CHỈ BIÊT ĂN VÀ BIẾT CƯỜI
Oé , cái chi vậy ? 7 THÁNG BIẾT ĂN VÀ BIẾT CƯỜI sau này cho em đi làm bác sĩ nhá  Đảm bảo đông khách       @ Linh xương gà : Thui em ah , mấy đứa trẻ đáng thương thật nhưng chuyện này ở xã hội bi giờ cũng phình phường , lắm kẻ nhẫn tâm lắm , chấp chúng nó làm gì . 1 tháng nữa chuyển mấy đứa trẻ lên chùa , hum đó anh rảnh thì cho bám càng ra nghĩa trang TRẦN THẾ NHÂN , TRẦN THẾ ĐỨC , TRẦN THẾ HẬU 
http://www.ttvnol.com/forum/default.aspx?cat_id=59
... Những con người thầm lặng của TTVNOL ...
... HELPING - SHARING ... Gửi lúc 21:12, 21/04/05
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
12:10 - 26/4/05 mừng ngày đầu tiên sau chuỗi ngày ko vào được ttvnol !!! Chán quá !!! Sao mà chán thế. Tối qua trời mưa đá - hứng khởi được một lúc, bây giờ đâu lại hoàn đấy !! hịc hịc !!! Đi Quốc Tử Giám về - cũng có nhiều cái thoải mái, song lòng cứ nặng trĩu .. chẳng phải về một điều gì đó cụ thể mà cứ mông lung xen lẫn nhiều nỗi niềm !! Tung sỏi xuống ao... hi vọng một ngày không chán !!!!! ....Anh cứ về xuôi dòng phố xá ....Em ở lại ngặt dòng lặng câm Gửi lúc 12:14, 26/04/05
|
plasma Tình yêu từ rock, guitar, sáo ... Thành viên của box TTTN ...
 ,Vietnam Thành viên từ 17:25, 12/07/04
Đã được 3 người bình chọn (3.00)
|
thế hôm nọ có ai đi nghe ghi ta ủng hộ chất độc màu da cam không? hôm đó Plasma đi xem, hay cực luôn. Có ai đi xem ko nhỉ vào hỏi thăm cái, vì plasma ko được xem hết chương trình. I was crying when i met you, now i'm trying to forget you...
...we’re half way there Livin’ on a prayer Take my hand and we’ll make it - I swear Livin’ on a prayer
Gửi lúc 15:40, 28/04/05
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
Hè hè hè ... Thế là hè đã về ... !! Đã hết quãng thời gian chuyển mùa ngắn ngủi.. !! dòng lá cũng thôi kéo nhau thả mình xuống con đường với gió với nắng nhạt ..!! Nắng của hôm qua và của hôm nay bừng lên choáng ngợp rực rỡ .. .. Nếu mưa là hiện thân của man mác buồn thì nắng là hiện thân cho miền tươi sáng.. Rồi có một cô bé vội ghi vào trong nhật kí rằng " ..từ ngày gặp ấy, tớ yêu những giọt nắng thuỷ tinh vì giản đơn - nụ cười của ấy nhuộm sáng màu nắng lên !!.. " ------------------------------------------------------------------------ Đoạn trên biểu hiện của một miền trá !! Với ta, nắng chỉ đẹp vào đầu mùa, khi mà tia nắng kia nhè nhẹ trải lên hàng cây để gió và nắng hoà vào nhau làm tông tôn màu vàng lá rụng !! Thật đấy, ai đã từng đi qua đường Giảng Võ, đã đi xe đạp và thơ thẩn ngắm chiếc lá xoay tròn theo gió rồi nhẹ nhàng chạm xuống lề đường chưa ... đẹp lắm những màu nắng trải, đẹp lắm những chiếc là dù đã rời cành nhưng vẫn đem sức cùng lực kiệt làm đẹp cho buổi giao mùa ..!! Hè đến nhanh quá, thoắt thế mà đã trút hết những chiếc áo dài tay để buông mình trong những chiếc váy áo đủ màu sặc sỡ !! Màu nắng bức hơn khi hoà vào màu áo .. !! Nắng gì là " nắng già" ?! - có phải nắng cứ chói chang, cứ thiêu đốt cả tự nhiên và con người không ?!.. Mỗi lần nói tới nắng, ta ko thể không nghĩ đến những niềm "nhức nhối" .. những khó chịu và những giọt mồ hôi !! Nắng hè trong ta ko đẹp lắm .. ..Chỉ còn nhớ ngày xưa, có một con bé đã từng ngồi dưới nắng đan chùm phượng vĩ rực đỏ mảng hồ ... !!! Nắng buổi nào làm khuôn mặt em ửng hồng ... !! Màu nắng không phải là màu mắt em nhưng màu mắt em luôn có màu nắng... tuntun
....Anh cứ về xuôi dòng phố xá ....Em ở lại ngặt dòng lặng câm Gửi lúc 17:55, 29/04/05
|
anhtuanonline ... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 22:15, 22/11/04
Đã được 12 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của tuntunmeo68 viết lúc 17:55 ngày 29/04/2005:
Hè hè hè ... Thế là hè đã về ... !! Đã hết quãng thời gian chuyển mùa ngắn ngủi.. !! dòng lá cũng thôi kéo nhau thả mình xuống con đường với gió với nắng nhạt ..!! Nắng của hôm qua và của hôm nay bừng lên choáng ngợp rực rỡ .. .. Nếu mưa là hiện thân của man mác buồn thì nắng là hiện thân cho miền tươi sáng.. Rồi có một cô bé vội ghi vào trong nhật kí rằng " ..từ ngày gặp ấy, tớ yêu những giọt nắng thuỷ tinh vì giản đơn - nụ cười của ấy nhuộm sáng màu nắng lên !!.. " ------------------------------------------------------------------------ Đoạn trên biểu hiện của một miền trá !! Với ta, nắng chỉ đẹp vào đầu mùa, khi mà tia nắng kia nhè nhẹ trải lên hàng cây để gió và nắng hoà vào nhau làm tông tôn màu vàng lá rụng !! Thật đấy, ai đã từng đi qua đường Giảng Võ, đã đi xe đạp và thơ thẩn ngắm chiếc lá xoay tròn theo gió rồi nhẹ nhàng chạm xuống lề đường chưa ... đẹp lắm những màu nắng trải, đẹp lắm những chiếc là dù đã rời cành nhưng vẫn đem sức cùng lực kiệt làm đẹp cho buổi giao mùa ..!! Hè đến nhanh quá, thoắt thế mà đã trút hết những chiếc áo dài tay để buông mình trong những chiếc váy áo đủ màu sặc sỡ !! Màu nắng bức hơn khi hoà vào màu áo .. !! Nắng gì là " nắng già" ?! - có phải nắng cứ chói chang, cứ thiêu đốt cả tự nhiên và con người không ?!.. Mỗi lần nói tới nắng, ta ko thể không nghĩ đến những niềm "nhức nhối" .. những khó chịu và những giọt mồ hôi !! Nắng hè trong ta ko đẹp lắm .. ..Chỉ còn nhớ ngày xưa, có một con bé đã từng ngồi dưới nắng đan chùm phượng vĩ rực đỏ mảng hồ ... !!! Nắng buổi nào làm khuôn mặt em ửng hồng ... !! Màu nắng không phải là màu mắt em nhưng màu mắt em luôn có màu nắng... tuntun
....Anh cứ về xuôi dòng phố xá ....Em ở lại ngặt dòng lặng câm
Tun viết hay quá trời nè , anh thắc mắc tại sao em không là nhà văn nhỉ ? có năng khiếu đó chứ hả . hihihihihi , anh đang o QN chắc vài hôm nữa mới lên , chúc mọi người vui vẻ nha , buibiibi
united we stand, divided we fall
Gửi lúc 20:08, 29/04/05
|
hunterpikachu ................VNU Alumni................ Luôn để bản thân ở trạng thái
 ,Vietnam Thành viên từ 10:31, 23/01/05
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
Tháng 5 - HN nóng rực lênMấy cuốn manga mua về , but mà nóng quá chẳng đọc được Xe bus vắng tanh , SV về quê hết ^__________^ Kết thúc 1 tuần đi chơi kỷ lục Ngày nghỉ này ,ta sẽ ở nhà ôn thi He , kỳ này cố vác cho về cái học bổng
.)
Gửi lúc 11:09, 30/04/05
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
To anhtuan: xời ạ, anh khen em viết văn hay á !!! huhuhu thương cho nghiệp văn chương quá !! hic hic!! A`, anhtuan ơi, chị Thảo vào QN chưa nhỉ?! em nt cho chị nhưng ko thấy chị reply !! hic hic To Fan : sao em cứ để ốm hoài thế. Cố gắng giữ gìn sức khoẻ em ạ !! chúc em mau khoẻ ! Úi, hôm nay quả là ngày khủng khiếp !! Gom hết dũng khí và bỏ hết biếng nhác đi để lên bus sang GL chơi !! khụ khụ, đi khoảng hơn 20 cây số thôi mà mất ... 3 tiếng !! dã man con ngan quá chừng !! !! Sang đấy gặp bà chị vui ơi là vui, nhưng mà mọi người lại mời nhau .. dogmeat !!! Ôi giời ơi, mình ngồi măm bún với .. canh bí !! !! nhưng mà vui lắm, kể lung tung đủ thứ chuyện, buôn dưa đắt hàng lắm cơ !! Hãi nhất là vụ trời nắng và xe bus, bây giờ lão làng đi bus như mình mà vẫn cứ lâng lâng !! hic hic - Về sau cạch, lễ liếc là không có bus biếc gì hết cả ! ở nhà or căng hải or may xé !! Tối nay đến Cung Văn hoá Hữu Nghị nghe guitar Cổ điển. Thành viên ai đến được thì đi đi, anh Phương Hà chơi guitar hay lắm đấy !!!
....Anh cứ về xuôi dòng phố xá ....Em ở lại ngặt dòng lặng câm Gửi lúc 17:38, 30/04/05
|
hunterpikachu ................VNU Alumni................ Luôn để bản thân ở trạng thái
 ,Vietnam Thành viên từ 10:31, 23/01/05
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
hờ , cop cái nội dung chat vào đây vui ra phết ^______^ Chắc ko sao nhỉ Cam Van: the thi chan nhe Cam Van: dang dinh ru quay lai CLBCam Van: the ma lai sap di Cam Van: hunterpikachu: yen tam hunterpikachu: chua co gi chac chan dau hunterpikachu: h e, di hoc cho vui thoi Cam Van: the co nghia la van co kha nang ? quay lai CLB? hunterpikachu: ko thi hoc de doc manga Nhat Cam Van: quay lai di nap hunterpikachu: Cam Van: dang dinh co vu, bon Quan Cuong nua Cam Van: ca bon von choi voi nhau tu xua, gio quay lai CLB cho vui Cam Van: hunterpikachu: Cam Van: o hay Cam Van: Cam Van: the nghia la sao Cam Van: ghet cai mat hunterpikachu: ah , gui cho to tai lieu ve USB di Cam Van: nhung ma Cam Van: da noi rui Cam Van: hom thu co van de Cam Van: ko vao duoc hunterpikachu: cai thang hat bai o ben ng do hunterpikachu: em dung nghi den toi hunterpikachu: o ben toi xin dung nghi den ai la dua nao nhi BUZZ!!! Cam Van: gi co Cam Van: chiu Cam Van: nhung bai hat tieng Viet Cam Van: thi chiu Cam Van: hunterpikachu: nick cua anh Sang la : eternal_faithful ah hunterpikachu: he , tai vi to ghi ten hunterpikachu: cho nen nick ID ko nho Cam Van: uh Cam Van: yeah Cam Van: nhung ma Cam Van: ... Cam Van: Cam Van: ghet cai mat Cam Van: hunterpikachu: dang o QN ah ? hunterpikachu: den nha thang Tuan ko Cam Van: co bit nha Tuan o dau dau Cam Van: ma thoi Cam Van: tivi dang co phim Cam Van: di xem phim day Cam Van: Noi chuyen voi Ninja buc ca minh Cam Van: sau nay ko them goi nua Cam Van: kieu nhu cai nieu daty'' hunterpikachu: hunterpikachu: dua ano cung noi the hunterpikachu: ma van cu noi chuyen hunterpikachu: he hunterpikachu: hunterpikachu: nhat la mabu hunterpikachu: Linh hunterpikachu: Tuan hunterpikachu: hunterpikachu: the ma mot so dua lai khoai noi chuyen voi minh Cam Van: sau khi bi chui. tu dung lai noi nhieu the Cam Van: chac la thich an cui Cam Van: con nguoi an chui nhieu quen rui hunterpikachu: the nua ^________^
.)
Gửi lúc 18:02, 30/04/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|