Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12513721 người đang duyệt site , trong đó có 15540 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Hoạt động Xã hội
 

Câu lạc bộ Trái Tim Tình NguyệnCâu lạc bộ Tháng NămHoạt động xã hội


   Câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện
 
  Tự thuật và nhật kí ...


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    5268 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 28583 lượt đọc và 471 bài trả lời  
  
plasma
Tình yêu từ rock, guitar, sáo ... Thành viên của box TTTN ...



,Vietnam
Thành viên từ 17:25, 12/07/04


Đã được 3 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

UI cha, lâu rùi mới vào diễn đàn này. Ngày trước, CLB có web riêng, một mình một web mà vẫn rôm rả, bi giờ, có mỗi cái Box mà có vẻ cũng buồn, ít người vào thế.
Dạo này mình vẫn bận rộn với những cái linh tinh. Những kỉ niệm về CLB và một thời đi tình nguyện thi thoảng cứ vọng về. Đã có một lời hứa với em gái rùi, nhưng chẳng biết có làm được ko? mình thấy có lỗi quá. Lâu rùi cũng ko ra mạng hỏi thăm nó được một câu. Thực ra là, rất nhớ mọi người.
Ngày trước, có thói quen, cứ online là phải mở trang web CLB ra, về sau, khó khăn lắm mới bỏ được cái tật đó. Nghĩ lại vẫn buồn cười. Bây giờ vào thấy clb kẻ ở người đi, sao mà buồn thế.
Ít gặp tuntunmeo nhưng mà rất ấn tượng với tên này, bởi cái lần hai đứa ko đi xuống TT02 được, đi xe máy theo mọi người một đoạn, nhìn theo tiếc rẻ. Hôm đấy, tun còn chúc mình đón anh trai cho thật tốt. Tiếc là chưa có dịp gặp lại tunmeo từ đợt đó đến giờ.
Nhớ nhất là chị Thảo ý, chẳng biết ra trường rùi kiếm được việc làm chưa? nhớ cái hội lăng xăng bán cờ ngày trước thế. Những người muôn năm cũ, bi giờ ở đâu rùi...
KHiếp, dạo này đang ôn thi, đầu óc bị ẩm IC hay sao ý, lan man linh tinh cả...Tại lâu rùi chưa viết Nk online mà.
Tình hình mọi người hoạt động thế nào nhỉ? có vụ gì về QN đấy? sao Tuấn chẳng cho Plasma đi ké với.

 I was crying when i met you, now i'm trying to forget you...


...we’re half way there
Livin’ on a prayer
Take my hand and we’ll make it - I swear
Livin’ on a prayer

Gửi lúc 15:13, 24/05/05Về đầu trang

plasma
Tình yêu từ rock, guitar, sáo ... Thành viên của box TTTN ...



,Vietnam
Thành viên từ 17:25, 12/07/04


Đã được 3 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hơ, hơ, mắc bệnh ôn nghèo kể khổ rùi, hình như mỗi lần vô đây là mình lại kêu nhớ với lại kể chuyện ngày xưa thì phải. hic, tại bi giờ, chẳng biết mọi người đang nói chuyện gì để mà ú ớ tham gia vài câu.
Sắp ra khỏi hội độc thân rùi, chẳng biết nên buồn hay nên vui. Mà kệ nó, chắc mình vẫn là mình thôi. Mỗi ngày của mình là một chuyến phiêu lưu nho nhỏ, và một việc tốt nho nhỏ nữa chứ, thời gian vừa qua hình như chưa đủ để mình làm việc tốt cho bạn bè mình, và mình vẫn chưa thể làm tình nguyện viên cho riêng một ai đó, hay cho những người thân của mình. Hi, dù sao, mình cũng là một cô bé ngoan mà, nghe lời người lớn đấy chứ?
Hi hi, phát hiện ra tháng tư đã qua, một tháng ko có ý nghĩa gì cả nhưng mình rất hay để ý đến. Chả hiểu tại sao. Chắc tại rắn cắn mười năm còn sợ dây thừng đó.
May mà, mình được cái vui vẻ, chẳng bị si trét nữa, gớm! nhớ cái hồi bị sì trét, online nhiều là một chuyện, lại còn đơ đơ dở dở nữa. Đúng là, với những kẻ còn trẻ tuổi như mình, vui vẻ và yêu đời đã là một thành công rùi.

 I was crying when i met you, now i'm trying to forget you...


...we’re half way there
Livin’ on a prayer
Take my hand and we’ll make it - I swear
Livin’ on a prayer

Gửi lúc 15:29, 24/05/05Về đầu trang

anhtuanonline
... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 22:15, 22/11/04


Đã được 12 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

CLB dạo này đúng là buồn thật . nhưng biết sao bi giờ ? thui thì cứ thế vậy , mình cũng chẳng thể làm gì hơn .
Hum nay thật là không may mắn chút nào , chẳng chuyện gì là suôn sẻ cả , đi thi lại , cho bạn chép bài thế là bị bắt ............có lẽ bị học lại mất . híc .
Bao nhiêu chuyện do chính mình gây lên cứ đè nặng lên , cứ thế cho đến lúc mình không chịu được mất , phải làm gì đây ? có lẽ là chỉ có 1 cách , mình có sợ phải thất bại dâu và cũng chẳng thể thất bại được , chuyện đó đâu dễ dàng đánh gục mình cơ chứ ?
To plasma : Mình tổ chức chiến dịch làm sạch biển HL vào ngày 5/6 nhưng chưa biết thế nào ? có tham gia được thì nhắn tin cho T bít nhé , ok .



united we stand, divided we fall

Gửi lúc 00:23, 25/05/05Về đầu trang

k_thamlang


,Vietnam
Thành viên từ 20:28, 17/11/04


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

...Không thể ... vì những điều đã thấy, đã xảy ra và .... vì tất cả !
Hãy luôn là bạn. Chúc anh Hạnh Phúc !

Gửi lúc 12:46, 27/05/05Về đầu trang

anhtuanonline
... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 22:15, 22/11/04


Đã được 12 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Nếu một ngày bạn thất bại trong công việc , bởi chính khả năng của minh ? nếu một ngày bạn nhận ra rằng .....bạn sẽ làm gì ???????????????????????????????????????


united we stand, divided we fall

Gửi lúc 00:17, 28/05/05Về đầu trang

tuntunmeo68
....mèo ngủ ngày của TTTN ....



,Vietnam
Thành viên từ 17:12, 19/09/03


Đã được 17 người bình chọn (4.24)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền


Oài, bà plasma này cũng đóng góp đáng kể vào cái vụ " yên tĩnh " của box đấy !! .. lâu rùi mí thấy vô đây post bài, có trông ngóng dài cổ mà cũng không thấy đâu đấy ...

-----------------------------
Nếu CLB mà có hoạt động gì mọi người tham gia và post lên mõ làng hay là album ảnh.... thì cái box này mới rôm như ngày trước được .. chứ không thì .. chịu. Anh hùng không có đất dụng võ thì đành bỏ phí tài năng vậy chứ làm sao lúc nào cũng sống cùng kỉ niệm cũ được, phải hông hén ?! Bi h, CT tình nguyện chẳng thấy thì dù "tài năng" thế nào cũng không thể thu hút mọi người quay lại được !! hic hic

Hôm trước tun qua album ảnh nhà mình để " soi mói " lại, thấy ai đi tình nguyện cũng nhe hết răng ra cười .. nhớ lại những kỉ niệm cũ mà đầy vơi những nỗi niềm, vui có, buồn có, hoài niệm có, tiếc có !! Song tất cả kỉ niệm đều là quá khứ rồi !!

Thật sự, box này gắn bó với tun lắm, từ cái thủa sơ khai nó thành lập, tuntun đã chứng kiến những " bước thăng trầm" của nó, bỏ bao công sức để thu hút mọi người vô box, và đã thành công .. Lúc đấy quả thực vui lắm, rất vui vì mọi người đến với box nhiều, bàn luận nhiều và hoạt động nhiều. Song, thời gian, lục đục, thăng trầm và bất mãn làm cho từng người, những nhân tài ra đi tìm một miền đất hứa khác. Không trách họ mà trách những cố chấp, bảo thủ (cái này không nói, mọi người tự hiểu) và cảm thấy tiếc cho một clb.
Tun vẫn còn đây - trong box này, đứng lại mà không biết phải tiếp tục thế nào .. ngoại trừ .. vào nhật ký !!! Đâu có hoạt động gì đâu để mà .. xôm nữa ? Đành bó tay vậy !!
------------------------------------


hôm nay 28/5, sinh nhật bạn, lại không đến chỗ nó được, vì đơn giản .. lười đi và có một số chuyện phát sinh !! Anyway .. Chúc mừng sinh nhật ấy cái đã !!

Chẳng biết giải quyết đống bài thi thế nào nữa ... thứ 2 phải nộp mà hôm qua lại được gáo nước lạnh của chị hướng dẫn rằng .... nhóm em phải làm .. lại !! Bỏ trốn không thèm làm bi h !! Nhưng mà không được, dù có chuyện gì cũng phải cố gắng mà làm !!!

À nhân tiện đây, tun có chuyện muốn hỏi mọi người ! tun làm bài báo cáo về chủ đề " suy dinh dưỡng " . Có ai quen biết ở phường xã không thì nhờ mọi nguời dẫn tun đến phường xã nơi mọi người sinh sống phát. Mục đích là để tun hỏi phường về số liệu và cách mọi người tổ chức buổi thực hành dinh dưỡng cho các bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Bây giờ mà ko tìm được địa điểm nào thì chắc thi lại môn này mất !! Điên mất !!
Ai giúp tun được thì thông tin cho tun sớm nhé, số điện thoại của tun là (04) 9152697 nhé !!

5h hơn rùi, lại còn hơi mưa....nửa lười nửa cố gắng .. thôi, đi bơi đây... !!

to anhtuan : đời vẫn đẹp chán anh ạ !! nhận ra một điều gì để hoàn thiện mình hơn cũng tốt, học từ thất bại sẽ vỡ lẽ ra để lần sau ít tái phạm !! phải hông ?! Tích cực lên anh nhé !!

....Anh cứ về xuôi dòng phố xá
....Em ở lại ngặt dòng lặng câm

Gửi lúc 05:13, 28/05/05Về đầu trang

anhtuanonline
... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 22:15, 22/11/04


Đã được 12 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Đúng là CLB dạo này rơi vào sự im lặng , tất cả dường như dừng lại và đình trệ , thật buồn !!!!!!!

Vào CLB cũng đúng ngày SN anh Sáng ,lò rò mò đến , chẳng quen ai , may tự nhiên có 1 có bé nhỏ nhắn mà bây giờ mình gọi là "ga`'' ngồi bắt chuyện , nhưng cũng chỉ được vài câu rùi lượn mất sang hàng ghế bên kia . Ấn tượng bởi cô bé có khuôn mặt trẻ con trong khi tuổi thì cỡ bà cụ , hehhehe

Ngày đầu gặp lão Sáng hum SN , thấy lão chạy ngược chạy xuôi vì cái vụ SN , chỉ kịp chào mình 1 câu , híc , đã thấy lão là người bận rộn rùi , nhưng chẳng ai nghĩ lão cũng có tài đấy chứ , phục thiệt .

Rùi lân la vào các chương trình , rùi gặp Vân , nhiệt tình là vậy , cuối cùng thì cũng ra đi .

Đêm đêm nắm nhắn tin với Giang thỏ mà thấy cô bé thân thiện thật , trẻ con nữa , thỉnh thoản hay cùng Trang bắt nạt mình , nhớ đó nha , có ngày anh sẽ bặt nạt lại 2 đứa , hehhêh .

Tun gặp sau cùng nhưng ấn tượng ở chỗ chưa gặp mà đã nghe nói đến nhiều , có cái giề ở cô bé này mình chưa nhận ra nhẩy ??????????

Cứ thế rùi mình cũng gặp được khá nhiều người trong CLB : anh Hà , Quân , Cường , Dung , Huệ , Linh , Anh Huy .....Nhưng rùi cũng lần lươt ra đi , TẠI SAO VẬY ???????????

Đành chờ đến khi mọi người thi xong đã rùi họp 1 buổi quyệt định . Hãy chờ đến ngày đó nhé .


united we stand, divided we fall

Gửi lúc 09:00, 28/05/05Về đầu trang

josemourinho
Thành viên Box Kỹ thuật Quân sự nước ngoài



,Portugal
Thành viên từ 21:18, 23/03/05


Đã được 9 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Rã !!!!!!!!!!!

Great teacher Onizuka,Tôi đi tìm tôi



Gửi lúc 11:53, 28/05/05Về đầu trang

RamboGVN
Hiện thân là một chiến binh Violet có bàn tay thép với một trái tim đa cảm



,Vietnam
Thành viên từ 18:16, 20/12/03


Đã được 13 người bình chọn (4.08)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Lâu không vào cứ tưởng vào nhầm chùa bà Đanh í ẹ...
Mọi người chán bỏ hết, có được vài bài thì cũng là những bài viết uể oải, than vãn...theo em tốt nhất đã không còn gì nữa thì đừng vào nữa (thế mà không hiểu sao mình vẫn cứ vào ), công nhận làm sao mà có thể quên được những ngày vui vẻ đi cùng CLB được, nhưng mà cũng chỉ vì, vì cái gì thì ai_cũng_ _biết_là_ai...nói chung là chán chẳng buồn nói... thôi em bye bye đây...từ giờ chẳng vào nữa đâu, chán ốm rồi. pai pai

TB: À mà những người cũ, trừ ai_cũng_biết_là_ai bao giờ có phi vụ gì hay hay nhớ gọi em nhé, nhớ mọi người quá hà

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ


Có những phút trên đường đời tấp nập


Ta vô tình đi lướt qua nhau


Nào ai biết chẳng ngờ đang để mất


Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...


 


 

Gửi lúc 12:25, 28/05/05Về đầu trang

plasma
Tình yêu từ rock, guitar, sáo ... Thành viên của box TTTN ...



,Vietnam
Thành viên từ 17:25, 12/07/04


Đã được 3 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chà, dạo này lại lắm chuyện hay ho. Hôm qua, lang thang với một người, cảm giác không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Mọi chuyện đã thay đổi. hơn một năm trước, chúng ta đi trong một ngày trời lạnh giá, và trong một không khí khác, còn bây giờ, chúng ta đi trong sắc phượng buồn và tàn úa. Phượng rực cháy trong đêm như nhắc nhở một thời đã quá và không bao giờ quay trở lại. Thực ra cả hai nhận ra phượng khi mọi chuyện đã quay về như xưa...
Tất cả đã ko còn như trước nữa, có gì là mãi mãi đâu. Hãy nhìn xem, tôi và bạn, còn đây, nhưng những ước mơ ko còn như xưa nữa... Ngày mai, tôi và bạn còn đó, những những gì mà ta đang lưu giữ chắc gì đã còn... Buồn thế
Hãy nuối tiếc một cái gì đó để tồn tại, cho dù tình yêu đã làm bạn trở nên như thế này, hãy nghĩ rằng, ít ra ai cũng có một con đường.
Chng ta đi mãi, đi mãi, đường xa hun hút, tôi ko muốn trở về thực tại, nhưng chúng ta vẫn phải quay về, vì chúng ta đang sống, thực tế ko thể chối cãi. Hãy hưá với tôi là bạn ko từ chối thực tế đó, hứa đi...

 I was crying when i met you, now i'm trying to forget you...


...we’re half way there
Livin’ on a prayer
Take my hand and we’ll make it - I swear
Livin’ on a prayer

Gửi lúc 17:21, 29/05/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


14.5010208