Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5004940 người đang duyệt site , trong đó có 5037 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Hoạt động Xã hội
 

Câu lạc bộ Trái Tim Tình NguyệnCâu lạc bộ Tháng NămHoạt động xã hội


   Câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện
 
  Tự thuật và nhật kí ...


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    2433 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 25818 lượt đọc và 471 bài trả lời  
  
plasma
Tình yêu từ rock, guitar, sáo ... Thành viên của box TTTN ...



,Vietnam
Thành viên từ 17:25, 12/07/04


Đã được 3 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ui cha, Tuan Anh à, 05/06 tui thi, ko giúp gì cho ông được, HÍ hí, nghĩ lại cái ngày mới vô CLB< cái mặt tò te trông ngố ngố. Hôm đấy bảo cái gì nhỉ? hôm nay tớ là thành viên mới, khi nào tớ quen mọi người rùi thì tớ cũng quậy ko kém đâu... Hồi đấy, bọn tứ quái vẫn còn, nghịch như quỷ ý. Bác SÁng cũng có mặt suốt. Giờ... giờ.... ui chà.

 I was crying when i met you, now i'm trying to forget you...


...we’re half way there
Livin’ on a prayer
Take my hand and we’ll make it - I swear
Livin’ on a prayer

Gửi lúc 17:25, 29/05/05Về đầu trang

tuntunmeo68
....mèo ngủ ngày của TTTN ....



,Vietnam
Thành viên từ 17:12, 19/09/03


Đã được 17 người bình chọn (4.24)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

hị hị ... buồn ngủ díp cả mắt !! hôm nay sao nảy ra lắm việc thế cơ chứ, làm cho plan giúp anh Chung đổ bể mất tiêu luôn !! hic hic .. !! cả vụ chè chén với mấy bác trong clb cũng đi tong luôn !! sozi hén ..!!


bi h vẫn chưa làm xong cái gì ra với cái gì, cả tối ngồi chép bài hát rùi chỉnh sửa linh tinh .. ( chán làm bài tập rồi chép bài hát, bó tay!! ) !! Bi h là yêu cái giường nhất .. hix hix .. nó như một miếng chocolate to đùng đoàng để mình ghé lưng .. ko thèm quay lại nhìn nữa .. ko lại thèm .. ngả lưng đến .. sáng mai mất !! Cafe đen không đủ để tỉnh hoàn toàn trong 2 tiếng.. huống chi là đống cafe sữa ở nhà .. !!
Mai học môn học chán ngắt, sau ngày mai, coi như nghỉ học ôn thi .. sướng điên vì được đầu độc mình vào thứ chết người là giấc ngủ !!
Anyway, lo xong chuyện tối nay đã ... !! Lạy trời, con sẵn sàng ngủ cả ngày kia, chỉ xin ngày nay và ngày mai tỉnh táo để làm hết được bài thi !! try one more time !

   If we hold on together, I know our dreams will never die ...

Gửi lúc 21:42, 29/05/05Về đầu trang

anhtuanonline
... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 22:15, 22/11/04


Đã được 12 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của plasma viết lúc 17:25 ngày 29/05/2005:


Ui cha, Tuan Anh à, 05/06 tui thi, ko giúp gì cho ông được, HÍ hí, nghĩ lại cái ngày mới vô CLB< cái mặt tò te trông ngố ngố. Hôm đấy bảo cái gì nhỉ? hôm nay tớ là thành viên mới, khi nào tớ quen mọi người rùi thì tớ cũng quậy ko kém đâu... Hồi đấy, bọn tứ quái vẫn còn, nghịch như quỷ ý. Bác SÁng cũng có mặt suốt. Giờ... giờ.... ui chà.

 [size=4]I was crying when i met you, now i''m trying to forget you...


...we’re half way there
Livin’ on a prayer
Take my hand and we’ll make it - I swear
Livin’ on a prayer




ặc ặc ! đến Vân còn quên tên mình , híc , buồn quá Vân ơi , huhuhu.........................


united we stand, divided we fall

Gửi lúc 00:19, 30/05/05Về đầu trang

fantasy_1988
Xinh như con tinh tinh



,Vietnam
Thành viên từ 17:40, 27/03/05


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ui dời ơi! vừa ở bệnh viện về được hai hôm, nhớ mọi người quá đành mò lên mạng.Dạo này CLB vắng vẻ quá xá.
Bây giờ mình rất nhiều cảm xúc.Ở trong bệnh viện mấy ngày đã thấy được sự quan tâm của mọi người với mình là vô hạn.Có vui thì ít mà buồn thì nhiều.Mình đã thấy những người nghèo ko co tiền đóg viện phí mà lại bị mắc bệnh nan y.Tại sao họ lại khổ vậy chứ?.Nhưnng nói gì thì nói, họ vẫn rất đáng thương, chính họ đã làm cho mình thay đổi ý định và mìh quyết tâm giúp những người bất hạnh bằng tất cả khả năng của mình.Thật buồn cho những số phận như vậy.
Cảm ơn mọi người trong gia đình đã ỏ bên con lúc con hôn mê và cả lúc con nằm viện, và cảm ơn mọi người đã sinh ra con lần thws 2.
Cảm ơn nhóm KITCHEN AND MONKEY, các bạn đã gạt xích mích sang một bên để giúp Linh vượt qua cuộc phẫu thuật đầy khó khăn và nguy hiểm.Cảm ơn mọi người rất nhiều vì điều đó

Gửi lúc 18:00, 30/05/05Về đầu trang

anhtuanonline
... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 22:15, 22/11/04


Đã được 12 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của fantasy_1988 viết lúc 18:00 ngày 30/05/2005:


Ui dời ơi! vừa ở bệnh viện về được hai hôm, nhớ mọi người quá đành mò lên mạng.Dạo này CLB vắng vẻ quá xá.
Bây giờ mình rất nhiều cảm xúc.Ở trong bệnh viện mấy ngày đã thấy được sự quan tâm của mọi người với mình là vô hạn.Có vui thì ít mà buồn thì nhiều.Mình đã thấy những người nghèo ko co tiền đóg viện phí mà lại bị mắc bệnh nan y.Tại sao họ lại khổ vậy chứ?.Nhưnng nói gì thì nói, họ vẫn rất đáng thương, chính họ đã làm cho mình thay đổi ý định và mìh quyết tâm giúp những người bất hạnh bằng tất cả khả năng của mình.Thật buồn cho những số phận như vậy.
Cảm ơn mọi người trong gia đình đã ỏ bên con lúc con hôn mê và cả lúc con nằm viện, và cảm ơn mọi người đã sinh ra con lần thws 2.
Cảm ơn nhóm KITCHEN AND MONKEY, các bạn đã gạt xích mích sang một bên để giúp Linh vượt qua cuộc phẫu thuật đầy khó khăn và nguy hiểm.Cảm ơn mọi người rất nhiều vì điều đó

[/bigchar]


Híc , Lịnh bị thế mà anh không biết nè , em đã khỏi chưa , dạo này bận quá chẳng để ý đến việc gì nữa , Việt Anh cũng không thấy nói gì . thui anh chúc em sớm bình phục nha . bibbbbbbbibibi


united we stand, divided we fall

Gửi lúc 19:47, 30/05/05Về đầu trang

tuntunmeo68
....mèo ngủ ngày của TTTN ....



,Vietnam
Thành viên từ 17:12, 19/09/03


Đã được 17 người bình chọn (4.24)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền


Linh ơi, phẫu thuật xong rồi à em ?! tình hình thế nào rồi ?! đỡ chưa ?! chắc mọi chuyện tốt cả nên cô bé mới onl được chứ héng !! à, vào Sài Gòn phẩu thuật hay là ở Hà Nội thế?!
To anhtuan: 1/6 anh xuống NĐ rồi hả?! đi vui nhé ! nhân tiện nếu rảnh thì ra đền vua Lê chơi, non nước hữu tình lắm đấy !! đi rùi mua quà 1/6 nhé ! hé hé ! hẹn anh chiều ngày 14/6 đi măm bobochacha héng ( nếu trời không mưa!! ).. ngày đấy em thi tiếng anh xong, thế nên chiều rảnh đi loăng quăng được, hì hì !

Huhu, sắp đến 1/6 rùi mà chả ai có ý định tặng quà, gửi thư 1/6 cho mình cả, tủi thân phát khóc !! vòi vĩnh mãi mà chẳng được !!

   If we hold on together, I know our dreams will never die ...

Gửi lúc 22:39, 30/05/05Về đầu trang

anhtuanonline
... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 22:15, 22/11/04


Đã được 12 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của tuntunmeo68 viết lúc 22:39 ngày 30/05/2005:



Linh ơi, phẫu thuật xong rồi à em ?! tình hình thế nào rồi ?! đỡ chưa ?! chắc mọi chuyện tốt cả nên cô bé mới onl được chứ héng !! à, vào Sài Gòn phẩu thuật hay là ở Hà Nội thế?!
To anhtuan: 1/6 anh xuống NĐ rồi hả?! đi vui nhé ! nhân tiện nếu rảnh thì ra đền vua Lê chơi, non nước hữu tình lắm đấy !! đi rùi mua quà 1/6 nhé ! hé hé ! hẹn anh chiều ngày 14/6 đi măm bobochacha héng ( nếu trời không mưa!! ).. ngày đấy em thi tiếng anh xong, thế nên chiều rảnh đi loăng quăng được, hì hì !

Huhu, sắp đến 1/6 rùi mà chả ai có ý định tặng quà, gửi thư 1/6 cho mình cả, tủi thân phát khóc !! vòi vĩnh mãi mà chẳng được !!

   [size=4]If we hold on together, I know our dreams will never die ...




UH , nhớ nha em , gì chứ ăn thì anh nhớ lắm , hahha , hum dó có rủ ai đi không hay anh em minh đi riêng cho nó tình củm mà lại đỡ tốn vài cốc bôbôchacha , hhehhehe . Thui nói chung là còn xa lắm , tận 14 mà , có gì thì nhắn anh sau nha , bye em .


united we stand, divided we fall

Gửi lúc 00:22, 31/05/05Về đầu trang

fantasy_1988
Xinh như con tinh tinh



,Vietnam
Thành viên từ 17:40, 27/03/05


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của tuntunmeo68 viết lúc 22:39 ngày 30/05/2005:



Linh ơi, phẫu thuật xong rồi à em ?! tình hình thế nào rồi ?! đỡ chưa ?! chắc mọi chuyện tốt cả nên cô bé mới onl được chứ héng !! à, vào Sài Gòn phẩu thuật hay là ở Hà Nội thế?!
To anhtuan: 1/6 anh xuống NĐ rồi hả?! đi vui nhé ! nhân tiện nếu rảnh thì ra đền vua Lê chơi, non nước hữu tình lắm đấy !! đi rùi mua quà 1/6 nhé ! hé hé ! hẹn anh chiều ngày 14/6 đi măm bobochacha héng ( nếu trời không mưa!! ).. ngày đấy em thi tiếng anh xong, thế nên chiều rảnh đi loăng quăng được, hì hì !

Huhu, sắp đến 1/6 rùi mà chả ai có ý định tặng quà, gửi thư 1/6 cho mình cả, tủi thân phát khóc !! vòi vĩnh mãi mà chẳng được !!

   [size=4]If we hold on together, I know our dreams will never die ...



Chị Trang à! em ko sao em đã khỏi bệnh rồi chỉ hơi mệt thôi chị ạ.Cảm ơn chị đã hỏi thăm.Cuộc phẫu thuât thành công ngoài sức tưởg tượng chị ạ.

Gửi lúc 15:38, 31/05/05Về đầu trang

fantasy_1988
Xinh như con tinh tinh



,Vietnam
Thành viên từ 17:40, 27/03/05


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của anhtuanonline viết lúc 00:22 ngày 31/05/2005:


Trích từ bài của tuntunmeo68 viết lúc 22:39 ngày 30/05/2005:



Linh ơi, phẫu thuật xong rồi à em ?! tình hình thế nào rồi ?! đỡ chưa ?! chắc mọi chuyện tốt cả nên cô bé mới onl được chứ héng !! à, vào Sài Gòn phẩu thuật hay là ở Hà Nội thế?!
To anhtuan: 1/6 anh xuống NĐ rồi hả?! đi vui nhé ! nhân tiện nếu rảnh thì ra đền vua Lê chơi, non nước hữu tình lắm đấy !! đi rùi mua quà 1/6 nhé ! hé hé ! hẹn anh chiều ngày 14/6 đi măm bobochacha héng ( nếu trời không mưa!! ).. ngày đấy em thi tiếng anh xong, thế nên chiều rảnh đi loăng quăng được, hì hì !

Huhu, sắp đến 1/6 rùi mà chả ai có ý định tặng quà, gửi thư 1/6 cho mình cả, tủi thân phát khóc !! vòi vĩnh mãi mà chẳng được !!

   [size=4]If we hold on together, I know our dreams will never die ...




UH , nhớ nha em , gì chứ ăn thì anh nhớ lắm , hahha , hum dó có rủ ai đi không hay anh em minh đi riêng cho nó tình củm mà lại đỡ tốn vài cốc bôbôchacha , hhehhehe . Thui nói chung là còn xa lắm , tận 14 mà , có gì thì nhắn anh sau nha , bye em .


united we stand, divided we fall

</FONT>[/sign]

Cảm ơn anh Tuấn đã hỏi thăm.Nhưng đi ăn bobochacha mà ko dủ em đi cùng là ko đươc đâu nghe.Ăn mảnh là xấu.

Gửi lúc 15:43, 31/05/05Về đầu trang

anhtuanonline
... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 22:15, 22/11/04


Đã được 12 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của fantasy_1988 viết lúc 15:43 ngày 31/05/2005:


Trích từ bài của anhtuanonline viết lúc 00:22 ngày 31/05/2005:


Trích từ bài của tuntunmeo68 viết lúc 22:39 ngày 30/05/2005:



Linh ơi, phẫu thuật xong rồi à em ?! tình hình thế nào rồi ?! đỡ chưa ?! chắc mọi chuyện tốt cả nên cô bé mới onl được chứ héng !! à, vào Sài Gòn phẩu thuật hay là ở Hà Nội thế?!
To anhtuan: 1/6 anh xuống NĐ rồi hả?! đi vui nhé ! nhân tiện nếu rảnh thì ra đền vua Lê chơi, non nước hữu tình lắm đấy !! đi rùi mua quà 1/6 nhé ! hé hé ! hẹn anh chiều ngày 14/6 đi măm bobochacha héng ( nếu trời không mưa!! ).. ngày đấy em thi tiếng anh xong, thế nên chiều rảnh đi loăng quăng được, hì hì !

Huhu, sắp đến 1/6 rùi mà chả ai có ý định tặng quà, gửi thư 1/6 cho mình cả, tủi thân phát khóc !! vòi vĩnh mãi mà chẳng được !!

   [size=4]If we hold on together, I know our dreams will never die ...




UH , nhớ nha em , gì chứ ăn thì anh nhớ lắm , hahha , hum dó có rủ ai đi không hay anh em minh đi riêng cho nó tình củm mà lại đỡ tốn vài cốc bôbôchacha , hhehhehe . Thui nói chung là còn xa lắm , tận 14 mà , có gì thì nhắn anh sau nha , bye em .


united we stand, divided we fall

</FONT><!--Sign_End-->

Cảm ơn anh Tuấn đã hỏi thăm.Nhưng đi ăn bobochacha mà ko dủ em đi cùng là ko đươc đâu nghe.Ăn mảnh là xấu.

<!--Sign_Start--><P align=right><SPAN class=Topic_Message><FONT face=Arial color=#000099 size=2></P></FONT>[/bigchar][/sign]



he he , cái đó tuỳ thuộc vào chi Tun mà em , anh đâu phải chủ xị chứ , hihihi , mà anh nếu mà em không đi thì anh sẽ ăn thay phần em được chưa , ăn hộ mà


united we stand, divided we fall

Gửi lúc 20:27, 31/05/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


18.96875