|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
faithful_forever Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's
 ,Vietnam Thành viên từ 09:07, 25/03/03
Đã được 41 người bình chọn (4.49)
|
Nhật ký thứ 7 Hum nay đi nhiều , mệt , đói meo  Sáng dậy rõ sớm đưa mấy bạn đến trường Nguyễn Viết Xuân Về lo xong việc chui lên hàng Net thằng em đánh 1 giấc đến chiều Hic , đang yên ổn thì máy trục trặc , lại phải bò dậy làm lại mạng , chán chết , người ta đang mệt , cũng ko tha Chiều sang trường Cao đẳng với mọi người , đông vui wá , khì khì . Em Thảo ui , cả ngày anh chưa kịp ăn gì , ăn mấy miếng sắn em đưa , hic , bụng nó cứ sôi ục ục May mà có cốc chè đỡ đói , khì , dạo này ăn uống thất thường quá . Bao nhiêu người bảo rùi vẫn ko chừa Khì , cả hội lại kéo nhau đi hát hò , ai cũng hát đến khản cả giọng mới chịu hành quân đi về Ah quên , mấy lần định trốn đi riêng , toàn bị mọi người tóm lại , chán quá ( Nói đùa đấy , Keke ) Có bác Hà và bác Hải đến quân số thêm đông , tiếc là tên Hoàn ko đến được ( Chắc sợ phải trả xiền Hihi ) Kết thúc 1 ngày bận rộn , hẹn gặp mọi người ngày mai nhé ( Ối , 20 cái đèn ông sao , 1 túi kẹo bánh , 1 bình nước rõ to -> Mai tha đi kiểu gì đây ko bít Huhu , ko bít có xe mà đi ko đây , Sợ xe buýt lém Say xe ) Mobile : 0904.222.955 YM : eternal_faithful@yahoo.com
Sony Play Station 2 - Microsoft Xbox - Gameboy Advance - Nintendo Game Cube
Nàng và ta xa xôi cách trở , chuyện đời lặng lẽ đổi thay ... Trải qua muôn sông ngàn núi , liệu lòng ta còn mãi bên nhau ? Ta không mong được đời đời , kiếp kiếp , không mong được sớm tối bên nhau .. Chỉ mong được bình thản , nắm tay nàng đi giữa nhân gian ... Gửi lúc 23:29, 25/09/04
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
     năm học lớp 6 : biết tin và chứng kiến một thằng bạn cùng lớp học thêm ra đi mãi mãi... là lần đầu tiên có cảm giác về sự ra đi của một người bạn ! trong lớp, tuy hẵng còn nhỏ tuổi, nhưng mọi người vẫn cảm thấy chút nặng nề và ngột ngạt ! 12 tuổi .... quá bất ngờ... tương lai đã bị bỏ lai !!!! năm lớp 10 : nghe bạn thân kể về sự ra đi của đứa bạn thân của nó ... lại một lần nữa cảm giác hẫng hụt ! Tuy chẳng quen nó, nhưng ... thương nó, tương lai trong cuộc sống bỗng chốc tan thành mây khói !!! năm nay : tin một đứa em chưa quen biết học cùng trường cấp 2 yêu quí qua đời ... một lần nữa làm cho mình sững sờ ! tin thầy Cầu - thầy dạy lý kính yêu đã qua đời.. ko khỏi làm bàng hoàng mình ! online lúc mọi người đang say giấc nồng... đọc được tin đó trong CNNBox ... buồn quá !!! ... hôm nay, cũng đọc được một tin buồn... em Hiền học cùng trường cấp 3 đã qua đời hôm 21 vừa rồi ... lại một lần nữa cảm thấy nuối tiếc, thấy buồn... nuối tiêc vì em còn quá nhiều điều phía trước cần làm ... tương lai đang chờ đón em.. vậy mà em lại phải bỏ dở ?!.. u não đã cướp em đi !!!! ...... Tự dưng nghĩ lại những chuỗi buồn của cuộc sống... tự thuật lại để lòng bớt buồn ... Nhưng bớt buồn cũng chẳng thay đổi được số phận đã định cho bạn cho em !!! Song một niềm tin mới lại hiện lên, mọi người ở một thế giới xa xôi biết đâu sẽ gặp nhau.... hoặc kể cả ko gặp nhau, mọi người cũng sẽ có cuộc sống tươi đẹp tốt đẹp hơn ! Thầy Cầu sẽ dạy Lý tiếp cho em Hiền... ! Ốc sẽ tiếp tục học toán để trở thành giáo sư toán học ... Em bé học trường NTT sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất !!! Mọi người sẽ không buồn vì biết rằng dù đi xa người thân của mình nhưng những người thân sẽ vẫn nhớ đến mọi người !!!
Những người thân, bè bạn của mọi người vẫn đang sống sẽ cố gắng sống tốt và luôn làm tốt công việc để khi mọi người dõi theo mọi người sẽ thấy vui và mãn nguyện !!! Hãy sống hết mình ngay từ bây giờ... !!!! chỉ có những con người mạnh mẽ mới làm nên những giấc mơ và chính những giấc mơ mới làm nên con người họ ! Warmly welcome to : http://www.ttvnol.com/f_503.ttvn http://www.ttvnol.com/f_485/361768.ttvn Gửi lúc 03:07, 26/09/04
|
cold_heart86vn Hạnh phúc là gì,mong manh và khó nắm bắt làm sao.
 ,Vietnam Thành viên từ 20:06, 23/02/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Một ngày thật ý nghĩa, hôm nay mình đã biết thêm đcj nhiều điều, đã đcj cảm nhận hạnh phúc và có thể cười vui vẻ thật sự chứ ko fải là 1 nụ cười xã giao hay gượng gạo.Nhìn các em mình mới thấy rằng mình vẫn còn hạnh phúc hơn họ, vẫn còn nhiều ngươig khổ hơn rất nhiều.Vậy mà các em đó vẫn rất nhiệt tình hăng hái.2 em Thịnh và Đại thì xung cực kì luôn, rất hăng hái, nhiệt tình.Thì ra mình cũng có thể chơi đùa với trẻ con đcj đấy chứ, vậy mà từ trước đến giwò mình cứ nghĩ mình là 1 con người khô khan vô cảm.18 tuổi con người ta nên thay đổi quan điểm và cách sống, mình sẽ thay đổi, sẽ ko sống như nhũng lời mẹ nói. Đừng thương tiếc hôm quâ đừng mong đợi ngày mai, đừng lảng tránh hôm nay. HIc lúc về chị hồn ma dễ xương cùng anh chưa cười phóng nhanh quá làm bon em ứ đuổi kịp chỉ nhìn thấy mỗi cái cặp rùi mất tiêu.Ba anh em đi1 xe mắt cứ láo liên nhìn cảnh sát cứ như vừa fạm fáp ấy 
Gửi lúc 13:53, 26/09/04
|
faithful_forever Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's
 ,Vietnam Thành viên từ 09:07, 25/03/03
Đã được 41 người bình chọn (4.49)
|
Nick trên này của ai thế nhỉ , Hì , Lên mạng thấy bác Tuntun post nhiều bài kinh phục thật Mobile : 0904.222.955 YM : eternal_faithful@yahoo.com
Sony Play Station 2 - Microsoft Xbox - Gameboy Advance - Nintendo Game Cube
Nàng và ta xa xôi cách trở , chuyện đời lặng lẽ đổi thay ... Trải qua muôn sông ngàn núi , liệu lòng ta còn mãi bên nhau ? Ta không mong được đời đời , kiếp kiếp , không mong được sớm tối bên nhau .. Chỉ mong được bình thản , nắm tay nàng đi giữa nhân gian ... Gửi lúc 16:31, 26/09/04
|
honmadethuong xinh nhất trên "mặt trăng" dễ thương nhất trên "mặt trời" và đáng ghét nhất dưới "mặt đất" IUMI Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 16:26, 10/05/02
Đã được 18 người bình chọn (3.89)
|
_Ừ. Hôm nay được gặp cold_heart chị cũng vui lắm . không ngờ cô bé này lại dễ thương đến vậy . đôi mắt với hàng lông mi rợp . phí quá đừng tự gò bó mình như thế nhé . em xem đấy chị cứ nô đùa thoả thích chả cần phải biết mọi người có nghĩ mình là vô duyên không he he . Những đứa bạn của chị đứa nào cũng bảo chị vô tư thích nói thích cười và chả thấy bao giờ nó buồn. Nhưng chúng nó và mọi người cũng có biết đâu là chị rất mít ướt chỉ động 1 tí thôi là tủi thân là khóc như lúc này đây đang gõ nhật ký cho em mà chị cũng nghèn nghẹn nè . hic hic . Tưởng mình manhmẹ lắm ai dè thừa nước mắt quá. _Nhưng thà chị cứ nói nói cười cười toe toét với mọi người rồi lúc chỉ có 1 mình thì chị khóc cũng được còn hơn là lúc nào cũng âm thầm lạnh lùng rồi buồn bã . Em cũng thế nhé cuộc đời còn nhiều niềm vui lắm . Và cũng như em thấy đấu đúng là chị em mình còn hạnh phúc hơn em Thịnh em Đại nhiều . Lần trước lên trại 02 em biết không những em nhỏ ở đó còn bị nhiễm HIV tụi nó còn không được làm người lớn nữa cơ . Hôm ấy chị ấn tượng nhất với 1 em nhỏ có đôi mắt rất to . đẹp cực (chị rất thích nhìn vào mắt người khác mà) chị hỏi thế nào bé cũng không nói chỉ đứng nhìn chị . rồi chị bóc kẹo bé cũng không ăn. Lúc mọi người biễu diễn văn nghệ em bé cũng ra xem và khi bài hát cuối cùng thì em bé về khu nhà của tụi trẻ lúc đó chị bỏ cả hát để chạy theo bé đó. và bé nói với chị nhặt cho bé 1 cái que ở chỗ sân . Lúc đó quả thật chị cảm giác hạnh phúc cực kì và chị thấy thương các em dã man . Hi vọng 1 lần nào đó chị lên em bé đó vẫn còn sống. _Chị viết những điều này là dành cho em đó cold_heart à có thể bên ngoài chị cũng hơi lạnh chị không thể hiện tình cảm của mình đâu nên đừng trách chị sao chỉ thấy post trên diễn đàn mà bên ngoài lại không quan tâm đến em nhé hì . điều cuối là mong em hãy mạnh mẽ lên nhưng đừng có lạnh lùng như băng nhé cười toe toét như chị í  Anh không thể nhìn em qua modem.Anh không thể hôn em qua bàn phím.Anh không thể nắm tay em âu yếm.Chỉ nói yêu em và nhấn enter
[img]">">file:///C:/My%20Documents/My%20Pictures/th_b39471f2.gif"> Được honmadethuong sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 26/09/2004 Gửi lúc 17:01, 26/09/04
|
ninjarloanthi Thành viên nhiệt tình của box Trái Tim Tình Nguyện & Ý Tưởng Sáng Tạo
 ,Vietnam Thành viên từ 18:37, 17/08/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của tuntunmeo68 viết lúc 03:07 ngày 26/09/2004-]
     năm học lớp 6 : biết tin và chứng kiến một thằng bạn cùng lớp học thêm ra đi mãi mãi... là lần đầu tiên có cảm giác về sự ra đi của một người bạn ! trong lớp, tuy hẵng còn nhỏ tuổi, nhưng mọi người vẫn cảm thấy chút nặng nề và ngột ngạt ! 12 tuổi .... quá bất ngờ... tương lai đã bị bỏ lai !!!! năm lớp 10 : nghe bạn thân kể về sự ra đi của đứa bạn thân của nó ... lại một lần nữa cảm giác hẫng hụt ! Tuy chẳng quen nó, nhưng ... thương nó, tương lai trong cuộc sống bỗng chốc tan thành mây khói !!! năm nay : tin một đứa em chưa quen biết học cùng trường cấp 2 yêu quí qua đời ... một lần nữa làm cho mình sững sờ ! tin thầy Cầu - thầy dạy lý kính yêu đã qua đời.. ko khỏi làm bàng hoàng mình ! online lúc mọi người đang say giấc nồng... đọc được tin đó trong CNNBox ... buồn quá !!! ... hôm nay, cũng đọc được một tin buồn... em Hiền học cùng trường cấp 3 đã qua đời hôm 21 vừa rồi ... lại một lần nữa cảm thấy nuối tiếc, thấy buồn... Ở một ghế đá ngồi nghỉ giải lao sau giờ tập thể dục buổi chiều quanh công viên Lê nin ( cạnh nhà NJ ) , mấy bác già bàn với nhau về cái chết và sự mất . Ở trên đời này , còn có cái sống và sự được cũng được đem ra bàn luận khá sôi nổi ; nhưng hình như bàn về cái sống và sự được thường thoải mái hơn khi bàn về ací chết và sự mất . Ngôn ngữ ta thường gọi người thân đã chết là người đã mất , vì cái từ " mất " còn bao hàm ý nghĩa luyến tiếc , thương xót cho cái chết sinh học lạnh lùng , không tránh khỏi . Một bác già nói có vẻ triết lý : - Người ta thường nói chết là hết chuyện , nhưng xem ra nhiều cái chết vẫn còn nhiều chuyện để nói . Danh nhân mất rồi vẫn để tiếng thơm muôn đời , có khi hàng nghìn năm sau còn soi mãi tấm gương . " Xú nhân " chết rồi vẫn bị nguyền rủa , có khi còn bị mang ra xử tội , vẫn được nắch mãi như một thứ bia miệng tiếng đời - Ôi chao ! ông lại nói chuyện xa xôi. Nghĩ như ông thì cũng là phải , để nhắc cánh ta khi sống hãy sống cho xứng đáng , hòng yên thân mát lòng khi nhắm mắt xuôi tay . thế rồi ai cũng nói mạnh , nhưng rốy cuộc ai cũng sợ chết . Song ngĩ cho cùng , một đời người cũng chỉ sợ chết dăm ba lần , lúc vào sinh ta tử , khi bệnh tật hiểm nghèo , bị tai nạn rủi ro hoặc khi già yếu . Còn "mất" mới phải sợ suốt ngày , tổn thọ lắm ...- Một ông bạn già khác nói chuyện triết lý . - Ông nói gì mà rắc rối thế ! ( Cái ông đã nói chuyện rắc rối lại thấy anh bạn già của mình nói chuyẹn rắc rối hơn ). - Đấy ông xem , cái mất nào cũng luyến tiếc , sinh buồn rầu , có cái mất còn làm cho lòng dạ day dứt lâu ngày . Mất tiền mất bạc , tuột tay một phi vụ làm ăn , sểnh tay đánh mất một mưu đò không thực hiện được ...chẳng buồn rầu lắm sao . Mất địa vị , danh vọng , uy tín...chẳng dau dứt lắm sao ! Mát hạnh phúc gia đình , mất bè bạn , đồng chí , mất sự kính trọng trong làng ngoài xã ...chẳng đau khổ lắm sao ! Các thứ "mất " đó thì hàng nga ỳ diễn ra , đâu phải chỉ có mất người thân : tham vọng càng lớn thì khi mất càng đau .Ham muốn cho cả xã hội là ham muốn lớn , băn khoăn nhưng thoải mái ; còn tham vọng cá nhân là tham vọng nhỏ nhen thì lại dễ day dứt , nuối tiếc , lo toan , bày mưu tính kế suốt ngày , tổn thọ lắm ông ạ ! Thoải mái vô tư , không có gì có thể bị "mất" thì không sợ "mất" cái gì. Thế là sống lâu đấy ... -Nghe ông nói có lý , nhưng đau đầu quá . Thôi , tối rồi ta về thôi , về xem bóng đá Việt Nam nhà mình đá với anh nào tận ben Bồ Đào Nha đó.... Nghe lời tâm sự của mấy bậc cao niên mà như thấy hiểu thêm ra sự đời về cái chết , sự mất làm cho con người bị dằn vặt suốt ngày , dễ đánh roi sự thảnh thơi trong sáng.... Ninjar đến Mỹ Đình đây , bye bye cả nhà  Người sống nhiều không phải là người nhiều tuổi nhất mà là người trải đời nhiều nhất Gửi lúc 18:51, 26/09/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|