Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5003462 người đang duyệt site , trong đó có 5035 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Hoạt động Xã hội
 

Câu lạc bộ Trái Tim Tình NguyệnCâu lạc bộ Tháng NămHoạt động xã hội


   Câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện
 
  Tự thuật và nhật kí ...


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    2405 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 25790 lượt đọc và 471 bài trả lời  
  
faithful_forever
Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's



,Vietnam
Thành viên từ 09:07, 25/03/03


Đã được 41 người bình chọn (4.49)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hôm qua đi Cổ Loa về mệt ko tả được , tớ ko quen đi xe buýt mà
Về đến nhà tưởng được ngủ yên , ai dè , 8 giờ tối có điện thoại lại phải bò sang tận Hưng Yên , đến gần 12 giờ đêm mới về đến HN , quên ko đổ xăng , may mà ko hết xăng dọc đường

Sáng nay đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự , chán chết , mất thời gian thật , năm nào cũng khám ( Chơi Games nhìu nên cận đến 5 độ lận , mún đi cũng chả được , khám hoài )
Đi họp típ với mấy bạn trong để gây quỹ cho CLB
Công việc cũng khá khó , đòi hỏi nhiều thời gian , mình lại sắp bận nữa chứ . . .
Về Online được 1 lúc thì đi măm măm , ăn uống tử tể thôi , hic , nhiều người chê gầy wá mà
Vừa mới đi về , mở YM , nhận được tin của 1 người bạn , hihi , 34R ơi cố gắng lên nhé , khi nào buồn gọi cho tớ , 2 răng sẽ đi cùng bạn cho đỡ buồn , gần đây ko đi làm thì tớ cũng ở nhà suốt thôi , khì khì

Ah , Tun ơi , 3 tuần trước anh viếng đến 3 đám tang trong 1 tuần , trong đó có 1 người là bạn anh
Đau xót quá nhưng biết làm sao được , số phận mà

Lại nhớ đến câu nói này :

Khi tôi sinh ra , mọi người đều cười , chỉ mình tôi khóc
Tôi sẽ sống sao cho , khi tôi chết đi , mọi người đều khóc , chỉ mình tôi mỉm cười

Tun ui , Nếu buồn thì rủ ai đó đi chơi , anh chẳng hạn
Khóc thế trông xấu lắm đấy

Chương trình ngày mai lo quá , ko biết có đến với mọi người được không , sáng mai mới biết được

( Ah , quên : Whirlwind , Sin , Hồn ma , Haynhinthangvaosuthat : Mình hẹn đưa các bạn đi , nếu mình ko đi được , cố gắng đến với các em nhé , làm giúp phần của mình đấy , Thank , Hihi )

Dù sao cũng chúc chương trình thành công tốt đẹp nhé , các bạn


Mobile : 0904.222.955    YM : eternal_faithful@yahoo.com


Sony Play Station 2 - Microsoft Xbox - Gameboy Advance - Nintendo Game Cube


Nàng và ta xa xôi cách trở , chuyện đời lặng lẽ đổi thay ... Trải qua muôn sông ngàn núi , liệu lòng ta còn mãi bên nhau ? Ta không mong được đời đời , kiếp kiếp , không mong được sớm tối bên nhau .. Chỉ mong được bình thản , nắm tay nàng đi giữa nhân gian ...

Gửi lúc 20:22, 27/09/04Về đầu trang

honmadethuong
xinh nhất trên "mặt trăng" dễ thương nhất trên "mặt trời" và đáng ghét nhất dưới "mặt đất" IUMI

Thành viên tích cực


,Vietnam
Thành viên từ 16:26, 10/05/02


Đã được 18 người bình chọn (3.89)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

_Cám ơn ông nhiều nha ông sáng . Tôi chỉ mong ông cố gắng đi tham gia với mọi người thôi mà còn chuyện của tôi thì không sao đâu cùng lắm thì đi bộ lo gì he he .
_Hôm nay vừa cãi nhau với anh yêu xong. Bực thật mình kể những chuyện đi làm tình nguyện cho anh yêu nghe vậy mà lại mắng mình rồi nói từ nay em thích đi đâu thì đi đừng kể với anh . Chẳng nhẽ những chuyện liên quan đến em anh không muốn nghe anh không muốn quan tâm? Hôm nay lại đọc bài của Sáng thấy giống quá : Từ khi yêu anh em là người luôn đúng giờ không bao giờ trễ hẹn nhưng anh thì thường là để em đợi dài cổ. 1 Tuần không nhận được mail của anh là em lo lắng không yên nhưng 3 tuần anh không mail cho em thì anh vẫn bình thường và đến khi vừa gặp em là anh đã muốn cãi nhau. Em vốn khô khan không thích nói những lời dịu dàng nhưng từ khi quen anh em đã học cách nói những lời lẽ dịu dàng hơn nhưng anh thì chẳng bao giờ nói với em những lời lẽ ngọt ngào.
_Love starts with a smile, develops with a kiss, and ends with tears

Love starts with a smile, develops with a kiss, and ends with tears

Gửi lúc 21:38, 27/09/04Về đầu trang

lang_ly_bach_dieu


,Vietnam
Thành viên từ 02:12, 24/07/04


Đã được 5 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Bây giờ thì chắc chắn là ngày mai này mình không đi được với các bạn rồi. Tự dưng sếp lại giao cho mình đi dự họp báo ngày mai cơ chứ. Mà không nhận cũng không được vì rằng chị PV cùng lĩnh vực đã đi công tác Trung Quốc mất rùi, chả nhẽ ngày mai tất cả báo chí đều đưa tin về cuộc hội thảo ở Bộ VHTT, TT lại không có một dòng nào về việc này?
Mà như vậy thì mình hóa ra là thằng hứa cuội rồi, bực thật. Chưa có trung thu năm nào mình cảm thấy bi kịch như trung thu năm nay:
Việc nhà: rất không ổn
Công việc cũng chưa xong
Không được đi chơi với các em
Và đang là thằng thất hứa
Trời ạ, sao lại thế này????

Làm sao nhỉ? mình đã tính hết cách rồi, họp báo đến chiều tối mới xong, về CQ ngồi gõ bài ngay, khi xong bài và làm xong hình ảnh gửi vào TP.HCM thì cũng rất muộn rồi, làm sao mà chạy qua NVX được chứ, thật là trời hại ta rồi, huhuhu


Gửi lúc 22:04, 27/09/04Về đầu trang

faithful_forever
Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's



,Vietnam
Thành viên từ 09:07, 25/03/03


Đã được 41 người bình chọn (4.49)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của lang_ly_bach_dieu viết lúc 22:04 ngày 27/09/2004:

Việc nhà: rất không ổn
Công việc cũng chưa xong
Không được đi chơi với các em
Và đang là thằng thất hứa
Trời ạ, sao lại thế này????

Em cũng đang giống anh
Công việc và việc nhà đang có vấn đề
Cũng muốn đến với các bạn lắm nhưng ko thể
Mọi người hiểu cho mình mà anh , ko sao đâu , còn nhiều dịp mà
Anh yên tâm nhé , ko ai trách anh thất hứa đâu

Mobile : 0904.222.955    YM : eternal_faithful@yahoo.com


Sony Play Station 2 - Microsoft Xbox - Gameboy Advance - Nintendo Game Cube


Nàng và ta xa xôi cách trở , chuyện đời lặng lẽ đổi thay ... Trải qua muôn sông ngàn núi , liệu lòng ta còn mãi bên nhau ? Ta không mong được đời đời , kiếp kiếp , không mong được sớm tối bên nhau .. Chỉ mong được bình thản , nắm tay nàng đi giữa nhân gian ...

Gửi lúc 23:07, 27/09/04Về đầu trang

faithful_forever
Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's



,Vietnam
Thành viên từ 09:07, 25/03/03


Đã được 41 người bình chọn (4.49)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của honmadethuong viết lúc 21:38 ngày 27/09/2004:

Hôm nay vừa cãi nhau với anh yêu xong
Love starts with a smile, develops with a kiss, and ends with tears

Chúc 2 anh chị sớm làm lành nhé
Thích chữ ký mới của Ma quá , hay thật

Tặng những ai đang có tâm trạng giống mình

Anh còn gì ngoài nỗi nhớ về em
Ngoài hoa sữa thơm nghẹn lòng mỗi tối
Dẫu biết là em không trở lại
Anh vẫn chờ...

Anh sẽ đợi chờ em
Như ngày xưa đã hứa
Dù nắng có mong manh
Dù bóng chiều đã đỏ.

Mobile : 0904.222.955    YM : eternal_faithful@yahoo.com


Sony Play Station 2 - Microsoft Xbox - Gameboy Advance - Nintendo Game Cube


Nàng và ta xa xôi cách trở , chuyện đời lặng lẽ đổi thay ... Trải qua muôn sông ngàn núi , liệu lòng ta còn mãi bên nhau ? Ta không mong được đời đời , kiếp kiếp , không mong được sớm tối bên nhau .. Chỉ mong được bình thản , nắm tay nàng đi giữa nhân gian ...

Gửi lúc 23:15, 27/09/04Về đầu trang

faithful_forever
Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's



,Vietnam
Thành viên từ 09:07, 25/03/03


Đã được 41 người bình chọn (4.49)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Anh cho tôi một con bò
->Anh là một người rất tốt
Anh cho tôi hai con bò
->Anh làm tôi nghi ngại
Anh cho tôi ba con bò
->Anh thật sự là một con bò

Đọc cái Profiles của Rambo , bùn cười quá cơ

( Mọi người ui , công việc của tớ ngày hôm nay tệ hại lắm
Ko muốn nghĩ đến nữa , hôm nay tớ bỏ hết , đi với mọi người cho vui )

Mobile : 0904.222.955    YM : eternal_faithful@yahoo.com


Sony Play Station 2 - Microsoft Xbox - Gameboy Advance - Nintendo Game Cube


Nàng và ta xa xôi cách trở , chuyện đời lặng lẽ đổi thay ... Trải qua muôn sông ngàn núi , liệu lòng ta còn mãi bên nhau ? Ta không mong được đời đời , kiếp kiếp , không mong được sớm tối bên nhau .. Chỉ mong được bình thản , nắm tay nàng đi giữa nhân gian ...

Gửi lúc 14:03, 28/09/04Về đầu trang

honmadethuong
xinh nhất trên "mặt trăng" dễ thương nhất trên "mặt trời" và đáng ghét nhất dưới "mặt đất" IUMI

Thành viên tích cực


,Vietnam
Thành viên từ 16:26, 10/05/02


Đã được 18 người bình chọn (3.89)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của faithful_forever viết lúc 23:15 ngày 27/09/2004-]

Tặng những ai đang có tâm trạng giống mình

Anh còn gì ngoài nỗi nhớ về em
Ngoài hoa sữa thơm nghẹn lòng mỗi tối
Dẫu biết là em không trở lại
Anh vẫn chờ...

Anh sẽ đợi chờ em
Như ngày xưa đã hứa
Dù nắng có mong manh
Dù bóng chiều đã đỏ.

_Bài thơ này nghe quen quá hay nhỉ cám ơn bác nha. nhưng mà hic hic bọn em vẫn chưa làm lành . em mặc kệ bác ạ "chúng ta không thể nhún nhường mãi được càng nhún nhường bon chúng càng lấn tới he he (huhu em đùa tí cho vui nếu anh yêu có đọc được thì cũng đừng giận em nhé hì)

Love starts with a smile, develops with a kiss, and ends with tears

Gửi lúc 08:09, 29/09/04Về đầu trang

tuntunmeo68
....mèo ngủ ngày của TTTN ....



,Vietnam
Thành viên từ 17:12, 19/09/03


Đã được 17 người bình chọn (4.24)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

thấy mọi người thơ thẩn nhiều quá !! iem lại chả biết làm thơ, thôi thì có chút thơ góp nhặt post cho mọi người đọc nhá !

HÁT TRONG ĐÊM SINH NHẬT

Khi ngọn nến cuối cùng vừa thắp
Ước mơ xanh hơn cả chân trời
Tuổi thơ bên thầm ướt dấu đầu môi
Ta đuổi mãi đến chẳng còn đêm nữa...

Thức đợi nghe một vì sao gõ cửa
Một chút tình yêu ta khóc ngọt ngào...
Ngọn nến chẳng dài ra và ta cũng không bé lại
Nhặt phím đàn rơi trong kí ức rêu mờ...

Mưa rất mềm trong những cơn mơ
Nên mắt ướt cho những bài hát cũ...
Năm tháng qua xa hơn cả lời hứa nhủ
Ngọn nến cuối cùng sẽ tắt thôi em !
Cuối con đường ta vẫn đợi suốt đêm
Khi ngọn nến cuối cùng chưa tắt !!! . /.


chỉ có những con người mạnh mẽ mới làm nên những giấc mơ và chính những giấc mơ mới làm nên con người họ !  Warmly welcome to : http://www.ttvnol.com/f_503.ttvn http://www.ttvnol.com/f_485/361768.ttvn

Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 29/09/2004

Gửi lúc 08:22, 29/09/04Về đầu trang

tuntunmeo68
....mèo ngủ ngày của TTTN ....



,Vietnam
Thành viên từ 17:12, 19/09/03


Đã được 17 người bình chọn (4.24)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

MÀU HOA KHÔNG GỬI ....

Không thể gửi về cho bạn một màu hoa
Tím như màu chiều hoang ven bờ nỗi nhớ
Giọt nước mắt thường là dễ vỡ
Hoa bìm bìm im lặng hoá thơ ..

Nếu chẳng hiểu mình có một miền quê
Dù chỉ xôn xao trong lời ru mẹ hát
Biết nâng niu giọt mồ hôi đắng chát
Hoa bìm ơi trong cát có niềm đau !?

Mình chẳng gọi tên hoa khi thầm nhớ về nhau
Màu tím ấy dễ bầm thành vết cứa..
Chỉ bâng khuâng bằng loài hoa thắp lửa
Mắt bạn nồng nàn cháy giữa tháng năm xa !

Những dải âm thầm không gọi là phố xá
Mà buồn vương màu tím tuổi thơ tôi
Làm sao yên với khoảng trời mười bảy
Khi mười lăm ngày ấy đã xa rồi ??!

Làm sao nói rằng điều gì đó đang vơi
Điều gì đó đang đầy thành lo toan diệu vợi ?
Làm sao khóc khi kỉ niệm riêng thành lời nói dối ?!
Không thể gửi về cho bạn một màu hoa ...

Tôi nâng niu một điều để mãi mãi xa
Tôi gìn giữ cho tím màu hoa thuở bé
Nói dùm nhau điều muôn thuở vẫn là như thế
Không thể gửi về cho bạn một màu hoa ...

chỉ có những con người mạnh mẽ mới làm nên những giấc mơ và chính những giấc mơ mới làm nên con người họ !  Warmly welcome to : http://www.ttvnol.com/f_503.ttvn http://www.ttvnol.com/f_485/361768.ttvn

Gửi lúc 08:31, 29/09/04Về đầu trang

tuntunmeo68
....mèo ngủ ngày của TTTN ....



,Vietnam
Thành viên từ 17:12, 19/09/03


Đã được 17 người bình chọn (4.24)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

SÓI CON KHÔNG NHÀ

Đi cho đến tàn chiều thì mỏi chân
Em ngủ lại nơi nào có thể
Cuối phố, đầu đường, góc chợ, khuôn viên
Còng queo ơi, em mồ côi, lang bạt !

Em đói lắm người cho em một bát
Nếu không cho, em tìm cách đánh lừa
Hạnh phúc ư, không khi nào thừa cả
Con sói hoang vu, em có được chút gì ?!

Hành lang không, hành trình có, em đi
Kkhông điểm cuối, em dừng như hành khất
Em không hiểu những thứ em còn , mất
Hạnh phúc giống con đò, em định nghĩa được đâu ..!

Thời gian nhanh, thời gian bước qua cầu
Con sói không nhà mắt màu u uẩn tối
Con sói hoang vu quên dần tiếng nói
Bởi trái tim em chai đá mất rồi ....

Người ta nhìn em đau xót không thôi
Hạnh phúc đấy, em biết không, dù đắng
Con sói ngủ giấc mơ hoang màu trắng
Không ngưòi mẹ nào mang thiên chức đón em . /.

chỉ có những con người mạnh mẽ mới làm nên những giấc mơ và chính những giấc mơ mới làm nên con người họ !  Warmly welcome to : http://www.ttvnol.com/f_503.ttvn http://www.ttvnol.com/f_485/361768.ttvn

Gửi lúc 08:38, 29/09/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


10.921875