Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5003487 người đang duyệt site , trong đó có 5035 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Hoạt động Xã hội
 

Câu lạc bộ Trái Tim Tình NguyệnCâu lạc bộ Tháng NămHoạt động xã hội


   Câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện
 
  Tự thuật và nhật kí ...


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    2407 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 25792 lượt đọc và 471 bài trả lời  
  
lang_ly_bach_dieu


,Vietnam
Thành viên từ 02:12, 24/07/04


Đã được 5 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Sáng nay đọc được quả thơ, lòng lại thấy bồi hồi xúc động, bèn làm tiếp một ít xem sao, hen

Có thể nào góp nhặt tuổi thơ tôi
dẫu tất cả vẫn đong đầy khoé mắt
nhớ chuyện ngày xưa kể về loài ong mật
biết biến hương hoa thành vị ngọt cho đời

Tôi lên đường cùng với... một mình tôi
nghe xa lắc những phù hoa náo nhiệt
lắng lòng mình với những điều tha thiết
để sông hồ còn rộng bước phiêu du

Tôi gặp Hà thành giữa độ tròn thu
phố xá lạ và hồ Tây sương mỏng mảnh
giấc mơ đêm, đèn ngôi sao năm cánh
và tiếng em cười trong trẻo suốt ngàn trăng

Đêm cỗ tàn rồi, đèn phố vẫn giăng giăng
như mắt em thơ trước sân trường vui hội
anh ngoái lại, mà sao không thể nói
một niềm vui sâu lắng giữa thu vàng

Sáng nay ngồi nghe gió chở mùa sang
đưa tay bắt cánh chuồn kim giỡn nắng
tuổi thơ ơi, những hồn nhiên liếng thoắng
gặp lại rồi, phía ấy, tuổi thơ em...

29-9-2004

Gửi lúc 09:02, 29/09/04Về đầu trang

faithful_forever
Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's



,Vietnam
Thành viên từ 09:07, 25/03/03


Đã được 41 người bình chọn (4.49)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Một bài thơ cho Trung Thu

( Taicuc - TTVNOL )

Thêm một lần đi chơi Trung Thu
Chẳng để ngắm trăng như ngày còn thơ bé
Cũng chẳng mong đợi đến giờ phá cỗ
Gõ trống rước đèn náo nức những khi xưa

Cũng chẳng mong trở lại được tuổi thơ
Đòi kẹo bột trong lòng tay của mẹ
Rồi hào phóng chia cho từng bạn nhỏ
Để được nói cười ríu rít nói cười rộn rã đường quê

Trung Thu này con chẳng kịp về
Đạp xe lang thang trên những đường phố lạ
Nghe tiếng cười ai giòn giã quá
Bỗng thấy mình lạc lõng đến vô duyên

Bè bạn con giờ mỗi đứa mỗi miền
Tìm niềm vui trong từng ô đời nhỏ
Tự bằng lòng với những gì mình có
Nên chỉ mình con trên phố đêm nay!


Mobile : 0904.222.955    YM : eternal_faithful@yahoo.com


Sony Play Station 2 - Microsoft Xbox - Gameboy Advance - Nintendo Game Cube


Nàng và ta xa xôi cách trở , chuyện đời lặng lẽ đổi thay ... Trải qua muôn sông ngàn núi , liệu lòng ta còn mãi bên nhau ? Ta không mong được đời đời , kiếp kiếp , không mong được sớm tối bên nhau .. Chỉ mong được bình thản , nắm tay nàng đi giữa nhân gian ...

Gửi lúc 12:03, 29/09/04Về đầu trang

sao_bien_dem


,Vietnam
Thành viên từ 22:34, 21/09/04


Đã được 3 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Viết cho LĐ

Rồi một ngày trời mưa rất xa
Em xót mắt thương những ngày thơ dại
Anh có về từ trăm hướng lạ
Lắng nghe mùa, mưa nắng nhẹ phôi phai

Này mắt cười em đau đáu nhớ
Biết tình yêu sâu thẳm ngược vào lòng
Gió lao xao từ trăm hướng vỡ
Một người về nằm mộng giữa mênh mông

(một mùa Trung Thu nhớ)

Gửi lúc 15:43, 29/09/04Về đầu trang

tuntunmeo68
....mèo ngủ ngày của TTTN ....



,Vietnam
Thành viên từ 17:12, 19/09/03


Đã được 17 người bình chọn (4.24)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của sao_bien_dem viết lúc 15:43 ngày 29/09/2004:


Viết cho LĐ


viết cho LĐ là viết cho Lam Điền à ?!
hhee ... bác LĐ này kín tiếng thiệt đó !!

chỉ có những con người mạnh mẽ mới làm nên những giấc mơ và chính những giấc mơ mới làm nên con người họ !  Warmly welcome to : http://www.ttvnol.com/f_503.ttvn http://www.ttvnol.com/f_485/361768.ttvn

Gửi lúc 18:40, 29/09/04Về đầu trang

faithful_forever
Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's



,Vietnam
Thành viên từ 09:07, 25/03/03


Đã được 41 người bình chọn (4.49)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của tuntunmeo68 viết lúc 18:40 ngày 29/09/2004:

Viết cho LĐ

-> Viết cho LĐ là viết cho Lam Điền à ?
hhee ... bác LĐ này kín tiếng thiệt đó !!


Tun, chỉ được cái nghịch ngợm , giống anh

Bác Điền nhà ta đâu rùi , khao đi chứ

Mobile : 0904.222.955    YM : eternal_faithful@yahoo.com


Sony Play Station 2 - Microsoft Xbox - Gameboy Advance - Nintendo Game Cube


Nàng và ta xa xôi cách trở , chuyện đời lặng lẽ đổi thay ... Trải qua muôn sông ngàn núi , liệu lòng ta còn mãi bên nhau ? Ta không mong được đời đời , kiếp kiếp , không mong được sớm tối bên nhau .. Chỉ mong được bình thản , nắm tay nàng đi giữa nhân gian ...

Gửi lúc 19:19, 29/09/04Về đầu trang

ninjarloanthi
Thành viên nhiệt tình của box Trái Tim Tình Nguyện & Ý Tưởng Sáng Tạo



,Vietnam
Thành viên từ 18:37, 17/08/04


Đã được 6 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trùi ! thơ của tuntun đọc ngất ngây con gà tây luôn , pái phục , pái phục..... Ninja xúc động quá ....

NJ khoái nhất là đọc bài của bác Lý Sinh Sự ( báo Lao Động )nên có sưu tầm rất nhiều bài của bác . Đây là bài viết vào hôm sau hôm trung thu 1 ngày cuả 2 năm về trước . Có ai quan tâm ko? để NJ Post lên :

Đêm Trung thu năm nay ở Hà Nội thời tiết xấu nên trăng không tỏ. Sực tỉnh dạy nhìn trời sáng và tiếng xe máy chạy rầm rầm, Lý tôi nhìn đồng hồ: Chưa đến 2 giờ. Thì ra người ta đi chơi trăng giờ mới về. 6h30 đi làm qua chợ hàng Da gặp đoàn đua môtô của các "quái xế" Hà Nội dù đã tàn cuộc đua đêm rằm nhưng vẫn khiến mọi người dạt hết sang hai bên đường. Không có đá bóng, không có "lý do chính đáng" mà cũng đua ư? Chả lẽ Tết Trung thu của trẻ con cũng biến thành thú vui quái dị của đám lớn hơn trẻ con mà chưa thành người lớn? Đường phố đẹp nhất Việt Nam - đường Nguyễn Chí Thanh - ngập đầy rác Trung thu vì tối qua, và cả tối hôm kia, sinh viên mấy trường quanh đó đã vui Tết giữa đường. Một cuộc pích-ních ban đêm giữa Hà Nội đã thành "truyền thống" vì mấy năm nay, năm nào báo đài cũng lên tiếng về chuyện này. Nhưng năm sau vẫn nhiều rác hơn năm trước. Và điều đáng nói là chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Sinh viên học sinh vui chơi xong thì về. Nhà trường đâu có quản ngoài giờ. Công an làm gì đủ người để rải ra đường nhắc nhở vệ sinh. Mà nói thật, xưa nay người ta chỉ nhắc nhở chuyện này này bằng khẩu hiệu chứ Lý tôi chưa thấy ai ra đường xem xét chuyện rác rưởi cả. Thế là chúng ta cố gắng rất nhiều để có một Trung thu vui vẻ cho các em nhỏ. Nhưng "các em lớn hơn" lại làm rác rưởi ngập hết cả ý nghĩa Trung thu.

Người sống nhiều không phải là người nhiều tuổi nhất mà là người trải đời nhiều nhất

Gửi lúc 21:17, 29/09/04Về đầu trang

faithful_forever
Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's



,Vietnam
Thành viên từ 09:07, 25/03/03


Đã được 41 người bình chọn (4.49)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Sáng 10 giờ mới thò đầu ra khỏi chăn
Hic , Mới ngủ được có 6 tiếng đã phải bò dậy
Ngó cái điện thoại thấy đến 4 cuộc gọi nhỡ , mấy cái tin nhắn
Huhu , Làm người ta ngủ cũng ko yên , Đáng ghét wá
Chán chết , bây giờ ngày 24 tiếng ko đủ xài
Đi ăn linh tinh cho qua bữa , làm cốc cà phê cho tỉnh ngụ
Điện thoại lại réo rùi , Hic , Đống giới thiệu ở nhà chưa viết xong , đĩa khách đặt hàng chưa lên xong List , Giá như mình có 3 đầu 6 tay thì sướng , Hehe
Đi mỗi cửa hàng 1 tẹo trời đã tối mịt mất rùi
Bây giờ ngồi nhà 1 tháng mất nhẹ nhàng 150 tiền xăng , 300 tiền Net , 500 tiền điện thoại , 300 tiền điện , 500 tiền ăn . 600 tiền nhà
Làm như trâu mà sờ vào ví chẳng thấy đồng nào , chẳng biết tiền nó đi đâu hết ặc ặc
Quả này ko mở cửa hàng nhanh thì đời mình tèo
Tối đi chơi được 1 xí , về đến nhà Online , Mở YM ra , Thấy hàng chục cái tin nhắn , công việc nó cứ dồn lại 1 đống to uỵch
Nhìn cái giường thèm wá mà chưa ngụ được

Ôi , Hôm nay lại là một ngày mới . . .


Mobile : 0904.222.955    YM : eternal_faithful@yahoo.com


Sony Play Station 2 - Microsoft Xbox - Gameboy Advance - Nintendo Game Cube


Nàng và ta xa xôi cách trở , chuyện đời lặng lẽ đổi thay ... Trải qua muôn sông ngàn núi , liệu lòng ta còn mãi bên nhau ? Ta không mong được đời đời , kiếp kiếp , không mong được sớm tối bên nhau .. Chỉ mong được bình thản , nắm tay nàng đi giữa nhân gian ...

Gửi lúc 23:41, 29/09/04Về đầu trang

faithful_forever
Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's



,Vietnam
Thành viên từ 09:07, 25/03/03


Đã được 41 người bình chọn (4.49)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hôm nay đọc được cái này trên Web , tâm trạng quá

Anh đã từng nói với em ...
Anh yêu em ko biết tại sao , ko biết từ khi nào
Anh nói là anh ko hối hận mà , đừng bao giờ nghĩ rằng anh lừa dối em ...

Anh biết em cô độc , em cần một người làm chỗ dựa , người đó ko thể là anh được sao ?
Em còn nhớ ko , có 1 lần , trên Taxi ...
Anh mệt mỏi , buồn chán , em nói :
Anh làm chỗ dựa cho em nhiều rồi , nếu anh mệt cứ dựa vào người em ...
Tại sao thế ... Tại sao chứ

Đến bây giờ anh cũng ko thể hiểu hết con người em
Anh dành trọn tình cảm cho em , lo lắng mọi điều cho em
Vậy mà ... Lúc thì em bảo , Ko phải đến đón em nữa , ko phải gặp em nữa , lúc thì em bảo anh quản lý em suốt , ko muốn anh đưa em đi nữa

Anh phải làm gì bây giờ đây ? ANH PHẢI LÀM GÌ
Anh là thằng con trai , trong vòng mấy tháng tới tất cả dự định cho tương lai của anh bắt đầu

Ở bên cạnh em ko được , làm theo lời em : Để cho em yên cũng ko được
ANH PHẢI LÀM CÁI GÌ CHỨ
Em phải cho anh lối thoát chứ

Em có gì buồn , có chuyện , sao ko kể cho anh
Sao em cứ giữ chặt trong lòng thế hả , Sao thế
Em muốn con người em chất chứa đến bao giờ nữa
Em ko muốn chia sẽ với anh sao ? Em coi anh là người xa lạ phải ko ? Hay anh ko đủ để em tin cậy nữa ???
Tại sao , Tại sao em ko để cho anh yên lòng chứ
Em thật sự muốn đối xử với anh như thế sao

Anh yêu em thật sự , ko chút dối lừa
Tại sao chứ ? Đừng làm thế nữa có được ko em
Anh đang cố gắng tất cả vì cả anh và em mà

Em có hiểu ko, từ khi nghỉ hè em thay đổi rất nhiều , nhiều lắm
Trước kia , mỗi khi gặp em . em đều bảo nhớ anh
Nhớ lắm cho dù có lúc anh ở ngay bên cạnh
Em xin đi học chỉ để có cớ gặp anh
Vậy mà bây giờ em có biết ko
Em nghỉ học , suốt ngày ở bên cái máy tính
Chat với những người xa lạ , em tìm kiếm 1 người hơn anh ư , em tìm kiếm 1 người có thể bên em mỗi khi anh bận ư , Hay chỉ vì cái sở thích của em

Nói thật , tại anh đã quá yêu em , ko thì chắc là anh sẽ ko chịu đựng nổi đâu , Chuyện ngày xưa lại lặp lại 1 lần nữa ư
Ko , anh ko muốn thế đâu , đừng làm thế có được ko ...
Em thử đặt em vào hoàn cảnh của anh xem
Anh đi cả ngày , mệt mỏi , chỉ mong được gặp em
Vậy mà đến nơi , ở bên cạnh em thật đấy ... Mà sao xa lạ quá
Những gì em chat , anh ko đọc , ngồi quay đi chỗ khác
Em có biết cái cảm giác ấy nó ức chế thế nào ko ?? Em có hiểu ko , 2-3 tiếng , Nhiều khi cả buổi . Anh đến phát điên mất

Anh biết thời gian vừa qua với em thật buồn , em ko đi đâu cả
Căng thẳng , buồn chán , bao nhiêu thứ mình em gánh chịu
Nhưng sao em ko chia xẻ với anh , sao thế hả
Giờ đây anh quá xa lạ với em hay sao thế

Em bảo rằng anh ko thực lòng với em
Anh chỉ biết cười thôi , bây giờ thì anh ko muốn tranh cãi nhiều với em nữa
Bao giờ anh cũng nghe lời em , nhưng nhiều điều em làm sai quá

Em thích đùa với tình cảm của người khác
Kể cả với anh .... đã từng có lúc như vậy
Đã yêu nhau , thì đừng làm cho người khác phải đau đớn
Em ko hiểu sao , ko ai nói với em điều đấy sao , ko có ai àh ? Ngoài anh ra ?

Anh ko cấm em có những mối quan hệ , anh ko hề cấm em mà
Tại sao chứ . Yêu một người . Chẳng lẽ khó khăn với em đến thế sao
Anh dành trọn tình cảm cho em , Cho một mình em , điều đó em biết rõ mà
Suốt thời gian dài như vậy ? Em thử nghĩ xem ? Trong thời gian đấy em từng đi với bao nhiêu người , em từng nói những lời ngọt ngào với những ai , với bao nhiêu người
Em có nhớ hết ko , Buồn ... nhưng biết làm sao được

Anh từng kể hết với bạn em , bạn em trách anh quá mềm yếu , thế mà cũng chịu được
Anh chỉ biết cười : Đơn giản , Trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời thôi
Cười , nhiều khi anh cười , nhưng trong lòng anh thì đau đớn thế nào , em sẽ ko bao giờ biết đâu , ko bao giờ

Anh chỉ mong muốn : Hãy trở về bên cạnh anh , Như những ngày đầu chúng mình yêu nhau , Những ngày đầu thật đẹp đẽ ,
Hãy để anh làm chỗ dựa của em , qua những ngày tháng sắp tới , Được ko em
Chúng mình làm lại từ đầu nhé . EM CỦA ANH

Cuộc sống còn nhiều khó khăn , Em hãy gắng lên , anh sẽ luôn ở bên cạnh em , như ngày nào

Hãy tự mình đối diện với sự thật đi , gắng lên
Em phải sống thật với chính mình
Em phải sống với con người thật sự của em

Những ngày tháng đầu tiên thật đẹp
Giờ đây , ko còn như em suy nghĩ phải ko
Anh biết sẽ có ngày hôm nay mà
Nhưng anh cấm em tự dày vò mình
Em phải sống với chính con người em
Em phải nói thật tất cả với anh
Anh đợi câu trả lời của em

Unbreak my heart

Don''''t leave me in all this pain
Don''''t leave me out in the rain
Come back and bring back my smile
Come and take these tears away
I need your arms to hold me now
The nights are so unkind
Bring back those nights when I held you beside me
Un-break my heart
Say you''''ll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked outta my life
Un-cry these tears
I cried so many nights
Un-break my heart
My heart
Take back that sad word good-bye
Bring back the joy to my life
Don''''t leave me here with these tears
Come and kiss this pain away
I can''''t forget the day you left
Time is so unkind
And life is so cruel without you here beside me
Don''''t leave me in all this pain
Don''''t leave me out in the rain
Bring back the nights when I held you beside me
Un-break my heart
Come back and say you love me
Un-break my heart
Sweet darling . Without you I just can''''t go on . Can''t go on

Mobile : 0904.222.955    YM : eternal_faithful@yahoo.com


Sony Play Station 2 - Microsoft Xbox - Gameboy Advance - Nintendo Game Cube


Nàng và ta xa xôi cách trở , chuyện đời lặng lẽ đổi thay ... Trải qua muôn sông ngàn núi , liệu lòng ta còn mãi bên nhau ? Ta không mong được đời đời , kiếp kiếp , không mong được sớm tối bên nhau .. Chỉ mong được bình thản , nắm tay nàng đi giữa nhân gian ...

Gửi lúc 00:19, 30/09/04Về đầu trang

changtihonkhonglo


,Vietnam
Thành viên từ 16:02, 12/04/04


Đã được 2 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Sáng 7h đã phải bò ra khỏi giường. Chẳng biết là thò chân trái hay chân phải xuống trước nữa.. Vẫn còn dư âm vụ trung thu hôm qua.. Ước gì hôm nay lại là trung thu nhỉ.

Nhịn ăn sáng, vù đến công ty. Mấy đồng nghiệp đã chờ sắn. HỌP.

Họp xong, việc đầu tiên là download ảnh ra máy và gửi cho mấy đồng chí, không dám gửi nhiều mà chỉ gửi dăm sáu cái.. Chẳng thấy các bác hồi âm là có nhận được hay không gì cả
Mình có mấy cái ảnh độc mà không có thời gian post, ức quá.

Lướt qua forum thấy bác langly post ảnh lên hay quá nên không kiềm chế được. Post vài cái lên chơi.

Mới đang nhăm nhe được vài cái thì khách lại gọi... Hic hic lại phải đi. Nửa chai rượu Mông Cổ, hai ly rượu vang, đầu óc lê tê phê..

Lết về được tới công ty tưởng thoát, ai dè lại bị đối tác khác gọi điện. Lóc cóc mò đi tiếp.

7h tối mới mò về được đến nhà. Tại sao nhà hôm nay lại lắm hoa và bánh kẹo thế nhỉ .. Chết dở, hôm nay sinh nhật thằng em trai , quên khuấy đi mất... Ngại quá... Nịnh chú em chút " Hôm nay đẹp trai thế, thông cảm cho anh, mai mua quà bù vậy, lát nữa có cô bạn xinh nào giới thiệu cho anh nhé"... Chú em mặt tỉnh bơ " Không sao.. Anh làm thế nào thì làm,cố gắng kiếm cho em bà chị dâu nhanh nhanh lên là được". Thằng cu giỏi lắm, dám động đến anh.. Hôm nay nể sinh nhật, anh tha, hôm khác thì biết tay..

Kệ bọn bạn thằng em quậy, bật tivi HTV 7 xem, l ngớ thế nào lại nghĩ ra một chương trình hay để gây quỹ cho CLB mới hay chứ... Hôm nào họp CLB nêu ra chắc mọi nguời sẽ ủng hộ ngay đây.

Gần 11h rồi, bắt tay vào làm việc thôi. Lướt lại qua forum thấy hay quá, làm vài nháy.

Thế đủ rồi. Quay lại công việc thôi.. Ơ.ơ..ơ... Buồn ngủ quá... . Cố lên một chút nữa vậy....

Kẻ thù đáng sợ nhất chính là bản thân mình !

                                                                        - H2H-

Gửi lúc 00:23, 30/09/04Về đầu trang

faithful_forever
Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's



,Vietnam
Thành viên từ 09:07, 25/03/03


Đã được 41 người bình chọn (4.49)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của changtihonkhonglo viết lúc 00:23 ngày 30/09/2004:

Mới đang nhăm nhe được vài cái thì khách lại gọi... Hic hic lại phải đi. Nửa chai rượu Mông Cổ, hai ly rượu vang, đầu óc lê tê phê..

Lết về được tới công ty tưởng thoát, ai dè lại bị đối tác khác gọi điện. Lóc cóc mò đi tiếp.

Gần 11h rồi, bắt tay vào làm việc thôi.

Thế đủ rồi. Quay lại công việc thôi.. Ơ.ơ..ơ... Buồn ngủ quá... . Cố lên một chút nữa vậy


Em hiểu bác lém , tại vì em cũng đang giống hệt bác Cùng cố gắng nào Bác Hà

Trích từ bài của changtihonkhonglo viết lúc 00:23 ngày 30/09/2004:

Bật tivi HTV 7 xem, l ngớ thế nào lại nghĩ ra một chương trình hay để gây quỹ cho CLB mới hay chứ... Hôm nào họp CLB nêu ra chắc mọi nguời sẽ ủng hộ ngay đây.

Hoan hô bác , vẫn ko quên nhiệm vụ

Mobile : 0904.222.955    YM : eternal_faithful@yahoo.com


Sony Play Station 2 - Microsoft Xbox - Gameboy Advance - Nintendo Game Cube


Nàng và ta xa xôi cách trở , chuyện đời lặng lẽ đổi thay ... Trải qua muôn sông ngàn núi , liệu lòng ta còn mãi bên nhau ? Ta không mong được đời đời , kiếp kiếp , không mong được sớm tối bên nhau .. Chỉ mong được bình thản , nắm tay nàng đi giữa nhân gian ...

Gửi lúc 11:15, 30/09/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


14.59375