Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12493301 người đang duyệt site , trong đó có 15533 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Hoạt động Xã hội
 

Câu lạc bộ Trái Tim Tình NguyệnCâu lạc bộ Tháng NămHoạt động xã hội


   Câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện
 
  Tự thuật và nhật kí ...


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    5221 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 28556 lượt đọc và 471 bài trả lời  
  
ninjarloanthi
Thành viên nhiệt tình của box Trái Tim Tình Nguyện & Ý Tưởng Sáng Tạo



,Vietnam
Thành viên từ 18:37, 17/08/04


Đã được 6 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Giờ này mới có thời gian nghía qua tờ báo ,,,,12h21 là phải đi học rồi mà học nốt thứ 5 tuần này thôi , thứ 5 +6 tuàn sau ( 7,8/10) cả nước được nghỉ rồi ...tiếp đó là nghỉ thứ 7 , chủ nhật luôn ....thích quá

Người sống nhiều không phải là người nhiều tuổi nhất mà là người trải đời nhiều nhất

Gửi lúc 12:14, 30/09/04Về đầu trang

cestrum


,Vietnam
Thành viên từ 10:48, 23/08/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

cám ơn bác Sáng về bài viết đó nhé.nó nhắc tôi nghĩ đến nhiều điều.
bài unbreak my heart là bài hát tui thích nhất đó.
tôi ko hay ra mạng và cũng ko hay post bài.nhưng vào topic này tôi thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều
tui tặng mọi người những câu thơ mà tôi rất thích(tôi chẳng nhớ cả bài thơ như thế nào)
Anh đã kể em nghe những nỗi niềm khát khao
Có chiếc lá cuối cùng giữa hai cuộc đời chẳng thể nào rơi nổi
Em ước mình là Jônxi không bao giờ ngày cuối
Để những cơn đau không bóp nghẹt được trái tim mình.

Gửi lúc 19:39, 30/09/04Về đầu trang

ninjarloanthi
Thành viên nhiệt tình của box Trái Tim Tình Nguyện & Ý Tưởng Sáng Tạo



,Vietnam
Thành viên từ 18:37, 17/08/04


Đã được 6 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Gia đình nào có đứa con lao vào vòng nghiện ngập thì cả nhà buồn hơn có đám tang và lo hơn vỡ nợ . Voà vòng hút hít , tiêm chích thì lấy tiền đâu mà mua thuốc , cho nên trộm cắp dễ đi theo ; trước hết là lấy tiền của nhà rồi sau đó lấy của hàng xóm ; một mình không lấy được thì cả băng nhóm cùng gây tội , vì vậy cả xóm cũng không yên . Cho nên em nào đi trại , được xác định cai nghiện thành công , được phép trở về nhà thì gia đình em rất mừng , mà cả xóm đều mừng...

Từ ngày ở trại cai nghiện về , xem ra em muốn chí thú làm ăn nhưng không ai muốn giao việc vì không ai muốn ôm người đã từng cai nghiện hút vào mình . Bà mẹ rát thương con, nhưng vẫn lo lắng , quan sát thấy con không có dấu hiệu mắc nghiện lại , cho nên rất vui , xem chừng trẻ ra mấy tuổi . Nhưng được một thời gian , bỗng thấy em bồn chồn , đứng ngồi không yên , xem ra tâm sự có chiều bâng khuâng , rối rắm . Một hôm , em nói với mẹ : " Xin cho con trở về trại ! ". Bà mẹ sửng sốt hỏi con :
- Con lại "bập vào " rồi phải không?
- Cũng có lúc " nhớ cơn " con đã cố gắng . Nhưng ngồi ở nhà buồn quá...
-Con không thương bố mẹ sao ?...
Em khóc và không nói gì . Và bà mẹ cũng khóc.
Nhớ lại mấy tháng trước , có người nói với bà mẹ : " Lại thấy mấy ngưòi bạn xấu trong nhóm nghiện ngập cũ đến rủ rê ! " . Bà mẹ vẫn tin con , cho rằng " bạn xấu " rủ rê mà nó nhất quyết không theo thì làm gì mà "mắc" lại . Bây giờ thì hối hận vì cái tính cả tin .

Có người lại nói với bà mẹ :" Thấy mấy đứa thách nhau : Nếu đứa nào rủ được nó hút lại thì cho hút " miễn phí " một thang ; nếu không thì ta sẽ nói hết chuyện cho mọi người biết . Thằng ấy vào "nhóm " thì mới có chỗ dựa ! "..Bà mẹ bắt đầu lo nhưng dã muộn . Và bây giờ thì rõ rồi .

Xem ra một con người đã trót nhúng tay vào chàm mà muốn thoát ra khỏi cái vòng đen tối đó không chỉ có nghị lực cá nhân muốn vượt qua , mà còn phải nhờ sự giúp đỡ của gia đình và xã hội để mắt tới trong tình thương yêu . Dù sao cũng hy vọng rồi em sẽ vượt qua vì em đã có những giọt nưóc mắt hối hận , thương mình , thương nhf , tự nguyện " xin trở lại trại " để cố dứt ra cái vòng u tối của cuộc đời....


Người sống nhiều không phải là người nhiều tuổi nhất mà là người trải đời nhiều nhất

Gửi lúc 20:49, 30/09/04Về đầu trang

faithful_forever
Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's



,Vietnam
Thành viên từ 09:07, 25/03/03


Đã được 41 người bình chọn (4.49)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của cestrum viết lúc 19:39 ngày 30/09/2004:


cám ơn bác Sáng về bài viết đó nhé.nó nhắc tôi nghĩ đến nhiều điều.
bài unbreak my heart là bài hát tui thích nhất đó.
tôi ko hay ra mạng và cũng ko hay post bài.nhưng vào topic này tôi thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều

Bạn thích bài viết này sao , hì hì , thế có tò mò tác giả bài viết này là ai ko

Mobile : 0904.222.955    YM : eternal_faithful@yahoo.com


Sony Play Station 2 - Microsoft Xbox - Gameboy Advance - Nintendo Game Cube


Nàng và ta xa xôi cách trở , chuyện đời lặng lẽ đổi thay ... Trải qua muôn sông ngàn núi , liệu lòng ta còn mãi bên nhau ? Ta không mong được đời đời , kiếp kiếp , không mong được sớm tối bên nhau .. Chỉ mong được bình thản , nắm tay nàng đi giữa nhân gian ...

Gửi lúc 23:04, 30/09/04Về đầu trang

faithful_forever
Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's



,Vietnam
Thành viên từ 09:07, 25/03/03


Đã được 41 người bình chọn (4.49)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ngày hôm nay thật tệ hại
Cả tuần nay công việc cứ tụt lùi , khổ quá
Trưa nay thì làm 1 việc hết sức ngu ngốc là xoá nhầm 1 Topic ảnh rất quan trọng ở diễn đàn Games
Ôi , Topic đấy mình ngồi làm đến 3 giờ sáng . . . bao nhiêu công sức tìm tư liệu. . .thế mà . . .

Hôm nay lại trễ hẹn , hic , 1 tuần nay công việc cứ loạn cả lên
Chẳng có thời gian chính xác nào cả , xin lỗi nhé . . . đừng giận đấy ( Biết là sẽ giận mà )

Đêm Trung Thu vừa rồi thật vui nhưng sáng hôm sau về đến nhà lại nhận 1 tin rất buồn
Đêm Trung Thu , cô em họ xa vĩnh viễn ra đi vì bọn đua xe
Em còn rất trẻ , mới 16 tuổi đời , vậy mà . . . Em vui Trung Thu bên bố mẹ , lúc về nhà . . . đoàn đua đi qua . . . Bố mẹ em tận mắt thấy đứa con gái mình ngã gục trên tay . . .

Cuộc đời nhiều khi thật bất công . . . đau xót quá . . .
Vậy là tháng này mình dự 4 đám tang . . . buồn , đau đớn làm sao

Căng thẳng như thế này , liệu có nơi nào để mình chạy trốn ko đây . . .

Có lẽ sẽ tạm biệt mọi người trong CLB một thời gian nhé
Mình sẽ trở lại trong thời gian ngắn nhất , chúc các bạn vui vẻ . . .


Mobile : 0904.222.955    YM : eternal_faithful@yahoo.com


Sony Play Station 2 - Microsoft Xbox - Gameboy Advance - Nintendo Game Cube


Nàng và ta xa xôi cách trở , chuyện đời lặng lẽ đổi thay ... Trải qua muôn sông ngàn núi , liệu lòng ta còn mãi bên nhau ? Ta không mong được đời đời , kiếp kiếp , không mong được sớm tối bên nhau .. Chỉ mong được bình thản , nắm tay nàng đi giữa nhân gian ...

Gửi lúc 23:25, 30/09/04Về đầu trang

tuntunmeo68
....mèo ngủ ngày của TTTN ....



,Vietnam
Thành viên từ 17:12, 19/09/03


Đã được 17 người bình chọn (4.24)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của faithful_forever viết lúc 23:25 ngày 30/09/2004:


Ngày hôm nay thật tệ hại
Cả tuần nay công việc cứ tụt lùi , khổ quá
Trưa nay thì làm 1 việc hết sức ngu ngốc là xoá nhầm 1 Topic ảnh rất quan trọng ở diễn đàn Games
Ôi , Topic đấy mình ngồi làm đến 3 giờ sáng . . . bao nhiêu công sức tìm tư liệu. . .thế mà . . .

bác Sáng ới ... có công mài sắt có ngày nên kim bác ạ !! làm tiếp lại ấm tiếp vào thân !!

Trích từ bài của faithful_forever viết lúc 23:25 ngày 30/09/2004:

Đêm Trung Thu , cô em họ xa vĩnh viễn ra đi vì bọn đua xe
Em còn rất trẻ , mới 16 tuổi đời , vậy mà . . . Em vui Trung Thu bên bố mẹ , lúc về nhà . . . đoàn đua đi qua . . . Bố mẹ em tận mắt thấy đứa con gái mình ngã gục trên tay . . .

Cuộc đời nhiều khi thật bất công . . . đau xót quá . . .
Vậy là tháng này mình dự 4 đám tang . . . buồn , đau đớn làm sao



----> Bác Sáng ơi ... chia buồn với bác nhé ! huhuhu ... tại sao người tốt, bạn bè lại có thể ra đi vì bọn đua xe vô lương tâm ấy ?!
Bác bớt đau buồn nghen !
Trích từ bài của faithful_forever viết lúc 23:25 ngày 30/09/2004:

Căng thẳng như thế này , liệu có nơi nào để mình chạy trốn ko đây . . .


--> điều này em ko biết, nhưng có thể sẽ là một ý kiến tốt nếu tìm một nơi nào đó yên tĩnh ... ! không phải là để chạy trốn đâu ... để tự đối mặt đấy !!

Trích từ bài của faithful_forever viết lúc 23:25 ngày 30/09/2004:

Có lẽ sẽ tạm biệt mọi người trong CLB một thời gian nhé
Mình sẽ trở lại trong thời gian ngắn nhất , chúc các bạn vui vẻ . . .


bác đi sao ?! .. làm tốt công việc và sớm quay về với clb nhé bác !!! ...

to faithful : don''t stop never give up .... !

chỉ có những con người mạnh mẽ mới làm nên những giấc mơ và chính những giấc mơ mới làm nên con người họ !  Warmly welcome to : http://www.ttvnol.com/f_503.ttvn http://www.ttvnol.com/f_485/361768.ttvn

Gửi lúc 00:52, 01/10/04Về đầu trang

honmadethuong
xinh nhất trên "mặt trăng" dễ thương nhất trên "mặt trời" và đáng ghét nhất dưới "mặt đất" IUMI

Thành viên tích cực


,Vietnam
Thành viên từ 16:26, 10/05/02


Đã được 18 người bình chọn (3.89)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

_Huhu lão sáng ơi phải từ biệt 1 thời gian thì buồn lắm đó . hic hic tôi cũng đang có chuyện mệt mỏi lắm đây chẳng biết đợt tới đây có tham gia được không nữa. Mà ông vẫn còn nợ tôi 1 khoản he he . Thôi cố gắng lên nhé bắt chước tôi í cười toe toét cho mọi người sợ ặc ặc.

Love starts with a smile, develops with a kiss, and ends with tears

Gửi lúc 10:20, 01/10/04Về đầu trang

tuntunmeo68
....mèo ngủ ngày của TTTN ....



,Vietnam
Thành viên từ 17:12, 19/09/03


Đã được 17 người bình chọn (4.24)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

hôm nay nghỉ học sớm ...
lang thang trên net, tự dung vô mấy cái hòm thư xưa cũ của mình ! tìm được một cái thư rất hay ho của Sài Gòn gửi ra ... ! hè hè ! ... trong này có khối cái link bùn cười và cũng hay hay !
tun gửi cho cái link trắc nghiệm tâm lý ! ( chỉ định : cho những ai thích trắc nghiệm, chống chỉ định : người nào theo chủ nghĩa độc thân, con trai các loại !! ) ...
have fun with this !


chỉ có những con người mạnh mẽ mới làm nên những giấc mơ và chính những giấc mơ mới làm nên con người họ !  Warmly welcome to : http://www.ttvnol.com/f_503.ttvn http://www.ttvnol.com/f_485/361768.ttvn

Gửi lúc 11:16, 01/10/04Về đầu trang

tuntunmeo68
....mèo ngủ ngày của TTTN ....



,Vietnam
Thành viên từ 17:12, 19/09/03


Đã được 17 người bình chọn (4.24)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

sao đây là một số trang web ! chả hiểu nó có ích gì cho đồng bào đồng chí ở trong gia đình mình ko nữa ! cứ post cái đã, tính sau !


Gioi thieu Ket ban Quoc te : 100.000d/nguoi . Dang ky hoi vien CLB ket ban tai website http://www.viet-trade.com/ketban
Tham gia DIEN DAN KINH TE - PHAP LUAT - CUOC SONG tai http:///www.viet-trade.com/forum
Dang ky tham gia hoi vien NIEN GIAM LUAT SU-LUAT GIA qua website : http://www.vietnam-lawyers.com .
Quang ba website ca nhan va Doanh nghiep mien phi tren NIEN GIAM WEBSITE VIET NAM http://www.vietnam-website.com .
Tham gia CLB tim ban tram nam tren hop thu thoai 08-8011225 ( he thong may phat rat tu dong 24/24 gio ) . Huong dan nhu sau : goi vao so hop thu 8011225, sau do , bam phim so 1 va 2 de lam quen voi cac ban Nam va Nu tai Tp. HCM; bam phim so 3 va 4 de lam quen voi cac ban Nam va Nu tai Tp. Ha Noi. Dang ky tham gia bang cach doc loi gioi thieu ve minh vao DT ghi am 08-8021225.
Cung cap danh muc Doanh nghiep moi thanh lap : 300,000d/thang
Cung cap thong tin ve ly lich cua Doanh nghiep.
Xem bang gia dich vu Hanh chanh, Phap ly tai http://www.viet-trade.com/banggia
Doanh Nghiep HANG VIET NAM CHAT LUONG CAO http://www.viet-trade.com/hvnclc
LAO DONG VIEC LAM ( Tim viec, tim nguoi ) : http://www.viet-trade.com/laodongvieclam
Trac nghiem Tam ly, Tinh cam, Tinh yeu, Hon nhan, Gia dinh : http://www.viet-trade.com/tracnghiem
Thu mua dia chi email so luong nhieu.
Tu van truc tuyen tat ca cac van de tren qua Yaoo ! Messenger voi nickname la : nguyenthe0903777111 ( online 8h - 17h hang ngay, tru chieu T7 va CN )

have a good time heng !


chỉ có những con người mạnh mẽ mới làm nên những giấc mơ và chính những giấc mơ mới làm nên con người họ !  Warmly welcome to : http://www.ttvnol.com/f_503.ttvn http://www.ttvnol.com/f_485/361768.ttvn

Gửi lúc 11:22, 01/10/04Về đầu trang

ngochuync
F3C member. FTU - Friendly, Talent & United



,Vietnam
Thành viên từ 16:55, 02/01/03


Đã được 5 người bình chọn (3.40)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hoan hô tuntunméo!
Bài của tuntun hay đấy, và co ích nữa, chẳng biết với người khác thế nào chứ với lão Huy thì... Cảm ơn tuntun nhé. Cho 10K hôm trước đấy.

Gửi lúc 18:26, 01/10/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


4.328679