plasma Tình yêu từ rock, guitar, sáo ... Thành viên của box TTTN ...
 ,Vietnam Thành viên từ 17:25, 12/07/04
Đã được 3 người bình chọn (3.00)
|
hí hí, đọc lại buồn cười thật, cứ ví dụ như cái vụ bác Sáng ủng hộ mâm nhà số 2, do chị Thảo làm mờ, hờ hờ. Em cũng lăng xăng ở nhà số 2 đây, nhưng mà, trong ảnh lung linh thế, bên ngoài xấu tệ. Há há. À, quên, thấy mọi người đua nhau khoe title, bác Sáng ơi, làm thế nào thế, set cho em một cái title nào... I was crying when i met you, now i'm trying to forget you...
...we’re half way there Livin’ on a prayer Take my hand and we’ll make it - I swear Livin’ on a prayer
Gửi lúc 15:30, 13/06/05
|
faithful_forever Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's
 ,Vietnam Thành viên từ 09:07, 25/03/03
Đã được 41 người bình chọn (4.49)
|
Trích từ bài của plasma viết lúc 15:30 ngày 13/06/2005:
hí hí, đọc lại buồn cười thật, cứ ví dụ như cái vụ bác Sáng ủng hộ mâm nhà số 2, do chị Thảo làm mờ, hờ hờ. Em cũng lăng xăng ở nhà số 2 đây, nhưng mà, trong ảnh lung linh thế, bên ngoài xấu tệ. Há há. À, quên, thấy mọi người đua nhau khoe title, bác Sáng ơi, làm thế nào thế, set cho em một cái title nào...
http://www.ttvnol.com/f_170.ttvn Em vào đây post bài , thích title nào thì anh Set cho 
eternal_faithful@yahoo.com
0904331122
008613433942949 Gửi lúc 15:56, 13/06/05
|
faithful_forever Một kẻ lang thang sống ngoài giang hồ. Thành viên FFFC, CLB Trái tim tình nguyện & 1982 Club's
 ,Vietnam Thành viên từ 09:07, 25/03/03
Đã được 41 người bình chọn (4.49)
|
uh , anh trong tuần nì sẽ xong hết , mục tiêu tuần này của anh đấy ^_^
eternal_faithful@yahoo.com
0904331122
008613433942949 Gửi lúc 00:19, 14/06/05
|
anhtuanonline ... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 22:15, 22/11/04
Đã được 12 người bình chọn (5.00)
|
Đọc cái topic này thấy ngày trước CLB mình vui quá trời luôn , thế mà từ hồi mình vô CLB chưa thấy gì cả , chán thật , giờ lại còn chán hơn nữa , sau đợt thi này các bác cố gắng thiết lập lại những cái đã mất nhé , còn tui thì chắc phải đến tháng 9 mới hoạt động được , chia tay mọi người 2 tháng vậy , buồn thiệt . Lần này chỉ có 1 mong muốn nho nhỏ , đó là : các bạn đã tham gia CLB trước kia , nếu không quá bận , hãy quay lại xậy dựng ngôi nhà thân yêu các bạn đã từng gây dựng lên , đừng vì cái nhỏ mà mất đi cái lớn , hãy phát huy tinh thần tập thể .... Như vậy hững vướng mắc trong thời gian qua sẽ không còn . Lần nữa chúc tất cả thành côg .
united we stand, divided we fall
Gửi lúc 01:32, 14/06/05
|
anhtuanonline ... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 22:15, 22/11/04
Đã được 12 người bình chọn (5.00)
|
Những bài thơ bất hủ đây , ****Khoa Lý: Tia hồng ngoại, ở trong tim Nên anh bức xạ hình em một giờ Tác dụng nhiệt chốn mộng mơ Anh kim đơn sắc ngẩn ngơ cùng lòng *******Khoa Toán: Tình yêu như hàm số sin Em là hàm cos biến thiên vô cùng Anh là cặp nghiệm riêng chung Phương trình phải gỡ đến cùng mới thôi *** Khoa Sinh: Anh là một nửa Alen
Bỗng nhiên đột biến nhớ em cồn cào Tính trạng trội, ở nơi nào? Mau mau biểu hiện cớ sao lặn hoài *** Khoa Hoá:
Anh là hợp chất hữu cơ Còn em nguyên tố khí trơ lạnh lùng Nhiệt độ xúc tác điện xung Mình anh phản ứng rối tung một chiều ********* ĐỘNG LỰC TÌNH YÊU Em ( M ) khối lượng mang tâm hồn tuyệt đẹp Động lực tình ép ( F ) ta đến bên nhau Gia tốc (?) cao làm chuyển động nhanh đều Không sức cản , không chịu nhiều ma sát Trong chân không tình ta cao chất ngất Chuyển động đều đi mãi với thời gian Vận tốc đầu vận tốc cuối miên man Và khoảng cách bằng phương trình độc lập Nhưng một hôm tình ta trên đỉnh dốc Động lực tình bỗng dưng lại triệt tiêu Để cho em tụt xuống với độ xiêu Làm chuyển động chậm đều anh có biết Dưới chân dốc vận tốc đành hủy diệt Em im lìm bởi phản lực tương đương Ôi đắng cay khối gia tốc trọng trường Cũng vô hiệu cho em buồn bất lực Em tiếc nuối đã không còn đủ sức Vượt ra ngoài đỉnh dốc để cao bay Dẫu biết rằng kết quả cũng đắng cay Nhưng níu kéo một đường bay đạn đạo Bây giờ đây em nghe chừng ngơ ngáo Nhịp tim buồn tạo con lắc đong đưa Hay thanh âm dội lại những tiếng thưa Tầng số nào gõ cho vừa đồng bộ
united we stand, divided we fall
Gửi lúc 02:32, 14/06/05
|
tuntunmeo68 ....mèo ngủ ngày của TTTN ....
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 19/09/03
Đã được 17 người bình chọn (4.24)
|
đập đầu vào đệm 5 cái, đấm vào gối 10 cái .. thế mà chả thấy bớt chán gì cả !! thêm nữa, quạt mở hết công suất, tay để lên mặt kính, ngồi chỗ mát nhất.. thế mà người vẫn cứ nóng !! hic, chắc bị sốt cục bộ !! xì trét nặng, but, ko còn cách nào khác ! à, phải thanks một người vì đã help mình a lot !! chúc ngủ ngon luôn !! cười rùi nhé !! đừng có lo hen ! If we hold on together, I know our dreams will never die ... Gửi lúc 03:10, 18/06/05
|
anhtuanonline ... VÌ BIỂN XANH QUÊ HƯƠNG ... UNITED WE STAND - DIVIDED WE FALL ... THÀNH VIÊN CLB TTTN - CLB TTX Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 22:15, 22/11/04
Đã được 12 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của tuntunmeo68 viết lúc 03:10 ngày 18/06/2005:
đập đầu vào đệm 5 cái, đấm vào gối 10 cái .. thế mà chả thấy bớt chán gì cả !! thêm nữa, quạt mở hết công suất, tay để lên mặt kính, ngồi chỗ mát nhất.. thế mà người vẫn cứ nóng !!hic, chắc bị sốt cục bộ !! xì trét nặng, but, ko còn cách nào khác ! à, phải thanks một người vì đã help mình a lot !! chúc ngủ ngon luôn !! cười rùi nhé !! đừng có lo hen ! [size=4]If we hold on together, I know our dreams will never die ...
HÍc , xả stress thế này anh xả suốt ngày , hehhehe , thế mà vẫn đâu vào đấy nhỉ . chí có 1 cách duy nhất là đi ăn , hơ hơ , tâm hồn ăn uống mà lỵ .  united we stand - divided we fall
Y!M : thienhaxanh159
0989291290

Gửi lúc 00:45, 20/06/05
|
plasma Tình yêu từ rock, guitar, sáo ... Thành viên của box TTTN ...
 ,Vietnam Thành viên từ 17:25, 12/07/04
Đã được 3 người bình chọn (3.00)
|
cũng đang sì trét nặng, hic, mọi người ơi, chit mất. I was crying when i met you, now i'm trying to forget you...
...we’re half way there Livin’ on a prayer Take my hand and we’ll make it - I swear Livin’ on a prayer
Gửi lúc 21:33, 20/06/05
|
|