|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Tennis, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện,
|
|
Tennis |
|
|
For beginner: Người mới chơi nên tập căn bản! | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
xipomos Sống sao có ích cho đời
 ,Russia Thành viên từ 05:49, 05/11/03
Đã được 12 người bình chọn (4.75)
|
Than phiền
Thưa các anh em mới tập tennis! Không hiểu các anh em trước khi vào nghề có bao giờ nghĩ đến chuyện đi tập căn bản không nhỉ??hehe Tớ cũng đã đánh tennis được khá lâu, đi giao du đánh đấm cũng nhiều nơi, nhưng thấy có rất ít người( nhất là trong mấy ông VN) có kỹ thuật căn bản. Kể cũng lạ!!! Tennis là một môn thể thao đòi hỏi tính kỹ thuật rất cao và rất nghiêm khắc. Nhưng xem ra các bác nhà ta không chú trọng mấy! Tennis không như những môn thể thao khác như bóng bàn, cầu lông…, vợt tennis rất nặng. Do đó nếu không học kỹ thuật và cầm vợt không đúng cách, người chơi sẽ rất dễ gặp phải những chấn thương dai dẳng về sau này như đau cổ tay, khủy tay, bả vai… và hàng loạt những chấn thương liên quan khác, đặc biệt là đau cột sống (do đánh không đúng kỹ thuật). Ở bên Tây này, tớ thấy người ta rất chú trọng đến khâu đó! Hầu như tất cả những người mới tập, từ trẻ con đến người lớn, đều trải qua một khóa huấn luyện cơ bản. Bởi vì điều này không những bảo vệ sức khỏe cho họ mà còn giúp họ, con cái họ có được một sự phát triển toàn diện về thể chất (sức khỏe), thể hình(sự cân đối) lẫn tâm lý (sự tự tin), và họ cũng được hưởng một cách đầy đủ hơn những lợi ích từ môn thể thao thú vị này. Có lẽ ở VN, do còn một số những thiếu thốn về mặt sân bãi, HLV cũng như một số mặt hạn chế về kinh tế nên nhiều người đã không chú trọng đến điều này! Vì lòng ham mê và thú vui được nhìn thấy trên sân, nhiều người mặc dù không biết gì cũng lăng xăng đi sắm một cây vợt rồi xách ra sân vung đại! Việc này theo tớ nghĩ là rất không nên!! Như tớ đã nói ở trên, tennis là một môn rất dễ gây chấn thương! Nếu bạn tập không đúng cách, chấn thương có thể đến bất cứ lúc nào mà bạn không biết! Tớ đã gặp rất nhiều người, mặc dù ra sân thấy họ đánh cũng nhẹ, chẳng có lực là mấy, thế mà suốt ngày nghe họ than là đau tay, đau vai! Tớ cũng xót lắm, nhưng chẳng biết làm sao!! Bởi vì những kỹ thuật sai ấy đã ăn sâu vào máu của họ rồi! Có muốn sửa cũng thật là khó! Vậy mà vì lòng đam mê, họ vẫn tiếp tục ra sân, vẫn đánh, vẫn chạy! Nhưng họ đâu biết rằng, đến một ngày nào đó, những cơn đau nho nhỏ ấy sẽ biến thành những đau đớn dai dẳng hành hạ họ? Nhỡ lúc tuổi già ập đến thì sao?? Thế hóa ra, ta đi tập tennis để tìm kiếm niềm vui, sức khỏe mà cuối cùng lại phải gánh chịu những đau đớn ấy hay sao? Có đáng không?? Thiết nghĩ các anh em nếu đã có lòng đam mê thì hãy chịu khó bỏ một ít kinh phí đầu tư cho cái nền tảng ban đầu ấy, chịu khó tìm thầy học những bài tập cơ bản, siêng ra hiệu sách mua một cuốn dạy kỹ thuật về nghiền ngẫm rồi thực hành! Việc chẳng có gì là nhiều nhưng thực sự có lợi cho tương lai của ta về sau này lắm! Vả lại, một khi có kỹ thuật tốt, ta sẽ được cống hiến,thưởng thức nhiều pha bóng đẹp cũng như được nhìn thấy hết cái sự tinh tế, thú vị của môn thể thao quý tộc này!(hehe nhưng mà bây giờ trở thành môn thể thao thường dân rồi! ) Nếu ta có một nền móng vững chắc rồi thì ngôi nhà ta xây lên sẽ vững chãi biết bao! Một vài ý kiến cá nhân, mong các anh em mới vào nghề hãy suy nghĩ và cân nhắc trước khi vác vợt ra sân hò hét! Hehe 
Được kết bạn là niềm vui vô tận trong cuộc sống...;-)
http://www.ttvnol.com/tennis.ttvn Gửi lúc 19:27, 30/11/04
|
Batigol_HN
 ,Vietnam Thành viên từ 21:20, 04/02/02
Đã được 25 người bình chọn (4.20)
|
mình bê bài bên rao vặt sang đây cho xôm nha. hy vọng em anh mỗi ng góp vui vài tiếng Mở đầu em xin nêu lên một luận điểm như sau: tất cả các môn thể thao đều đòi hỏi người chơi phải luyện tập các kỹ thuật cơ bản nhất định. Như mình trước đây có một thời gian khá dài chơi bóng đá bi giờ chuyển sang qua tennis mới thấy tennis còn đòi hỏi nhiều hơn. Bóng đá có rất nhiều kỹ thuật như đỡ bóng các kiểu, tâng bóng nhiều chạm, dốc bóng,... nhưng những ký thuật đó kém thì có thể sử dụng thể lực tốt để bù đặp. Trong tennis điều đó gần như là kô thể. So với môn thể thao đồng đội như bóng đá, tennis đòi hỏi thể lực kinh khủng nhất là trong đánh đơn. Vì vậy để bù đặp đc khiếm khuyết đó bạn phải luyện tập làm sao dù trong tinh trạng thể lực kém nhất vẫn có thể vung vợt đánh bóng sang lươí. Có thể bạn còn hoài nghi chuyện này nhưng bao giờ ng mới tậph chơi cũng hay đánh bóng ra ngoài và làm mất bóng so với những ng đa chơi lâu. Tại sao vậy ? thật ra tinh trạng ở sân bãi việt nam nói chúng. do tố chất của ng việt nam và do lối đánh tự phát truyền miệng, nên sinh ra lối đánh mà từ chuyên môn gọi là " cắt xẻo ". Lối đánh kô chính thống này kô đòi hỏi thể lực nhiều như lối đánh chính thống mà ta vẫn thấy tụi tây chơi. Nó đòi hỏi cảm giác phán đoán bóng thật sự tốt và đầy kinh nghiệm. Bạn đừng cho lói đánh này là dễ dàng học và dễ khống chế nó. Lối đánh này mà cộng thêm những cú lóp bóng chính xác nó thật sự là khó khăn lớn cho đối phuơng. Một biến thể của lối chơi này phổ biến ở những ng mới chơi và nhất là phái nữ vốn có thể lực kô tốt gọi là " gảy bóng" :) Bên cạnh đó, do lĩnh đời sống xã hội ngày một cao chúng ta ngày có thêm cơ hôi tiếp cận với lối đánh quốc tế và trình độ các thầy giỏi cũng tăng tiến kô ngừng nên lối đánh đó ngày càng phổ biến ở lứa tuổi nhỏ(ở đây mình chưa xét đến trình độ chuyên nghiệp). Ở lứa thanh thiếu niên lối chơi truyền thống ngaỳ một phổ biến, các cú đoa, ve và phát bóng ngày một chuyên nghiệp và chính xác hơn. Lối chơi này thật sự đòi hỏi một thể lực sung mãn. Nhưng kô phải lúc nào chúng ta vụt hết sức cho bóng qua lưới là xong, thuờng thì bạn sẽ đánh hỏng hoặc nếu gặp những ng chơi lâu năm có kinh nghiệm bạn đánh càng manh ng trên lưói đỡ càng mành vì phản lực và hậu quả là ng thua là chính bạn. Vì vậy ngoài vấn đề thể lực mà tôi đã nêu ra ở trên thì vấn đề độ chính xác, dộ an toàn của bóng cũng đc đặt lên hàng đầu. Và để đạt đc hai điều kiện trên không còn cách nào khác là luyện tập cơ bản cú đánh đạt tới mức độ theo sách chuởng tàu là " thu phát tuỳ ý" :) ở đây mình nói vui một chút, nhưng quả thật ở các tình huống bóng nhanh nếu phản xạ đánh bóng của bạn tập đến mức là phản xa có điều kiện thì nó sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Ở các tình huống như vậy các phản xạ có điều kiện sẽ tạo nên các động tác tự nhiên và chuẩn xác hơn nhiều sẽ đưa đối phương vào tinh trạng mà ngay cả ng dánh sang cũng kô ngờ đc . Vậy vấn đề đặt ra ở đây là bạn sẽ phaỉ tập luyên bao nhiêu cho đủ để đạt tới mức đó??? có thể thời gian bỏ ra là rất dài so với lối đánh kô chính thống mà mình đã nêu trên nhưng nếu đạt tới thành tựu luyện tập như vậy bạn sẽ có khả năng phát triển cao hơn và nhanh hơn so với những ng cùng thời gian học theo lối đánh kô chính thống trên. Qua những phân tích trên đây mình xin đưa ra một bảng so sánh ưu nhược điểm của 2 lôi chơi đã nêu trên : Lối chơi kô chính thống " Ưu điểm : dễ tập, dễ học thời gian cũng như vật chất đầu tư vào luyện tập ít hơn, kô đòi hỏi thể lực nhiều, độ an toàn và độ chính xác, độ xoáy của bóng cao. Nhược điểm : bóng yếu, chậm cho phép đối phuơng có thời gian xử lý lâu. nhất là trong đánh phông nếu bạn sử dụng lối đanh này sẽ là mồi ngon cho những ng chơi lưới đôi phuong nhanh và nhiều kinh nghiệm. Lối chơi chính thống : Ưu điểm : bóng nhanh và mạnh hơn nhiều, rât thích hợp sử dụng cho ng đúng phông đặc biêt là cú đè cuối sân của bạn sẽ tạo khó khăn rất nhiều cho đối phuơng gián tyiếp cho luơi ghi điểm. Bạn có thể tiến xa hơn nếu bạn kiên trì với lôi chơi này. Nhược điểm : đòi hỏi thể lực dồi dào, độ chính xác độ bền kô cao. bóng dễ đỡ sang nếu đối phương biết cách kê bóng và đã quen với bóng của bạn. Trên đây là những ý kiến nhận xét của cá nhân mình trong thời gian luyện tập trên một năm và các ý kiên học hỏi thêm từ bậc laõ thành trong môn thể thao này. Hiện giờ thì mình đang cố gắng lối hoàn thiện lối chơi phù hợp cho bản thân bằng cách kết hợp các cú đánh của cả 2 lối chơi. Hy vọng vời bài viết này sẽ giúp ích các bạn mới chơi khi lựa chon phong cách chơi cho mình Thx Mình xin phép chuyển 1 bài viết rất hay của Batigol từ topic khác sang đây để các bạn tham khảo nhé!!-XIPOMOS Được xipomos sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 07/12/2004 Gửi lúc 17:42, 05/07/04
|
khongtenso0 Box tennis, come on !!!
 ,Russia Thành viên từ 17:27, 12/10/04
Đã được 9 người bình chọn (5.00)
|
Rất đúng, các Bác nào chuẩn bị ..."dấn thân" vào con đường tennis nên kiên trì các động tác căn bản, khi đã đánh tốt rồi chỉ cần đúng động tác là ok, như tớ thì chỉ đánh amateur, chẳng thầy thợ gì nên bây giờ rất khó sửa chữa, cứ quen như thế rồi, đánh hoài khó lên quá. (hay Bác xipomos nói mình ta ? he..he.. ). Mới vào đánh đừng nên máu ăn thua quá mà hãy kiên trì tập các động tác cơ bản, tớ thấy ở VN cứ vào sân là đánh độ hoặc đánh vào sét ngay, ít tập các động tác cơ bản quá. Gửi lúc 00:05, 02/12/04
|
ndt_007
 ,Vietnam Thành viên từ 19:23, 15/07/03
Đã được 28 người bình chọn (4.86)
|
... bác xipomos nói chí lý, tập kỹ thuật rất quan trọng. Bác nào có người dạy thì đã, còn không thì chịu khó ra đập tường cũng hiệu quả, mà luyện tập theo kiểu này cực tiết kiệm, chỉ cần chị khó xem sách báo hoặc coi các trận đấu để nhớ động tác rồi tập theo là đc - em thì chưa bị dính chấn thương nào, nhưng hồi đầu đánh linh tinh đến giờ sửa lại không ra làm sao cả ... chắc phải ra đánh tường một thời gian nữa mới sửa đc. Tập hồi đầu ra tường thì thấy cứ thấy người đánh ầm ầm nhanh mạnh, thế là hóng theo - sau mới thấy sai. Họ có cơ bản rồi chơi thế đc - mình đánh thế chỉ tổ hỏng tay, cứ đánh nhẹ nhàng nhưng chú ý động tác - khi đánh thì vẽ thêm vòng tròn lên trên tường rồi đánh vô. Dần dần quen có hiệu quả ... Welcome to Tennis Club Gửi lúc 23:06, 02/12/04
|
xipomos Sống sao có ích cho đời
 ,Russia Thành viên từ 05:49, 05/11/03
Đã được 12 người bình chọn (4.75)
|
Trích từ bài của khongtenso0 viết lúc 00:05 ngày 02/12/2004:
Rất đúng, các Bác nào chuẩn bị ..."dấn thân" vào con đường tennis nên kiên trì các động tác căn bản, khi đã đánh tốt rồi chỉ cần đúng động tác là ok, như tớ thì chỉ đánh amateur, chẳng thầy thợ gì nên bây giờ rất khó sửa chữa, cứ quen như thế rồi, đánh hoài khó lên quá. (hay Bác xipomos nói mình ta ? he..he.. ). Mới vào đánh đừng nên máu ăn thua quá mà hãy kiên trì tập các động tác cơ bản, tớ thấy ở VN cứ vào sân là đánh độ hoặc đánh vào sét ngay, ít tập các động tác cơ bản quá.
he he... tớ nói chung những người tớ thấy ấy chứ! bác cứ hay có tật giật mình! hì hì... nhưng mà bác cũng nên tập đánh phông một tí đi! chứ chỉ giỏi bắt lưới thôi ko được đâu! Chủ Nhật này qua đây dợt với bọn tớ nhá!Sẽ chỉ lại bác cách cầm vợt!Được kết bạn là niềm vui vô tận trong cuộc sống...;-)
Mời các bạn đến với box TENNIS!!! Gửi lúc 23:37, 02/12/04
|
sammer
 ,Vietnam Thành viên từ 11:25, 28/09/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của ndt_007 viết lúc 23:06 ngày 02/12/2004:
... bác xipomos nói chí lý, tập kỹ thuật rất quan trọng. Bác nào có người dạy thì đã, còn không thì chịu khó ra đập tường cũng hiệu quả, mà luyện tập theo kiểu này cực tiết kiệm, chỉ cần chị khó xem sách báo hoặc coi các trận đấu để nhớ động tác rồi tập theo là đc - em thì chưa bị dính chấn thương nào, nhưng hồi đầu đánh linh tinh đến giờ sửa lại không ra làm sao cả ... chắc phải ra đánh tường một thời gian nữa mới sửa đc. Tập hồi đầu ra tường thì thấy cứ thấy người đánh ầm ầm nhanh mạnh, thế là hóng theo - sau mới thấy sai. Họ có cơ bản rồi chơi thế đc - mình đánh thế chỉ tổ hỏng tay, cứ đánh nhẹ nhàng nhưng chú ý động tác - khi đánh thì vẽ thêm vòng tròn lên trên tường rồi đánh vô. Dần dần quen có hiệu quả ...Welcome to Tennis Club
Đúng như bác nói nếu ko có thầy thì chịu khó xem sách báo rồi tự tập cũng được, nhưng tôi chỉ công nhận với bác là đập vào tường là tiết kiệm thôi chứ ko hiệu quả đâu. Tôi lúc đầu đánh vào tường thấy ngon, càng đánh vụt càng hăng nên bây giờ hỏng hết cả. Vào sân đánh toàn bị ra ngoài vì đánh mạnh quá và mất hết độ lift (top spin). Vì khi đánh vào tường mình mới chỉ chú ý đến nửa quãng đường đầu của đường bóng còn nửa sau thì quên mất. Theo tôi thì nếu bạn không có người tập cùng thì đánh vào tường cũng được nhưng lưu ý đến cả nửa sau của đường bóng đã bị tường cản mất (hãy nhớ giữ độ lift hợp lý cho từng đường bóng), còn có người tập thì tốt nhất là vào sân tập cùng nhau sẽ có thực tế nhiều hơn.
Gửi lúc 00:21, 03/12/04
|
mafia
 ,Vietnam Thành viên từ 15:24, 27/11/01
Đã được 4 người bình chọn (4.50)
|
Trích từ bài của xipomos viết lúc 19:27 ngày 30/11/2004:
Thưa các anh em mới tập tennis! Không hiểu các anh em trước khi vào nghề có bao giờ nghĩ đến chuyện đi tập căn bản không nhỉ??hehe Tớ cũng đã đánh tennis được khá lâu, đi giao du đánh đấm cũng nhiều nơi, nhưng thấy có rất ít người( nhất là trong mấy ông VN) có kỹ thuật căn bản. Kể cũng lạ!!! Tennis là một môn thể thao đòi hỏi tính kỹ thuật rất cao và rất nghiêm khắc. Nhưng xem ra các bác nhà ta không chú trọng mấy! Tennis không như những môn thể thao khác như bóng bàn, cầu lông…, vợt tennis rất nặng. Do đó nếu không học kỹ thuật và cầm vợt không đúng cách, người chơi sẽ rất dễ gặp phải những chấn thương dai dẳng về sau này như đau cổ tay, khủy tay, bả vai… và hàng loạt những chấn thương liên quan khác, đặc biệt là đau cột sống (do đánh không đúng kỹ thuật). Ở bên Tây này, tớ thấy người ta rất chú trọng đến khâu đó! Hầu như tất cả những người mới tập, từ trẻ con đến người lớn, đều trải qua một khóa huấn luyện cơ bản. Bởi vì điều này không những bảo vệ sức khỏe cho họ mà còn giúp họ, con cái họ có được một sự phát triển toàn diện về thể chất (sức khỏe), thể hình(sự cân đối) lẫn tâm lý (sự tự tin), và họ cũng được hưởng một cách đầy đủ hơn những lợi ích từ môn thể thao thú vị này. Có lẽ ở VN, do còn một số những thiếu thốn về mặt sân bãi, HLV cũng như một số mặt hạn chế về kinh tế nên nhiều người đã không chú trọng đến điều này! Vì lòng ham mê và thú vui được nhìn thấy trên sân, nhiều người mặc dù không biết gì cũng lăng xăng đi sắm một cây vợt rồi xách ra sân vung đại! Việc này theo tớ nghĩ là rất không nên!! Như tớ đã nói ở trên, tennis là một môn rất dễ gây chấn thương! Nếu bạn tập không đúng cách, chấn thương có thể đến bất cứ lúc nào mà bạn không biết! Tớ đã gặp rất nhiều người, mặc dù ra sân thấy họ đánh cũng nhẹ, chẳng có lực là mấy, thế mà suốt ngày nghe họ than là đau tay, đau vai! Tớ cũng xót lắm, nhưng chẳng biết làm sao!! Bởi vì những kỹ thuật sai ấy đã ăn sâu vào máu của họ rồi! Có muốn sửa cũng thật là khó! Vậy mà vì lòng đam mê, họ vẫn tiếp tục ra sân, vẫn đánh, vẫn chạy! Nhưng họ đâu biết rằng, đến một ngày nào đó, những cơn đau nho nhỏ ấy sẽ biến thành những đau đớn dai dẳng hành hạ họ? Nhỡ lúc tuổi già ập đến thì sao?? Thế hóa ra, ta đi tập tennis để tìm kiếm niềm vui, sức khỏe mà cuối cùng lại phải gánh chịu những đau đớn ấy hay sao? Có đáng không?? Thiết nghĩ các anh em nếu đã có lòng đam mê thì hãy chịu khó bỏ một ít kinh phí đầu tư cho cái nền tảng ban đầu ấy, chịu khó tìm thầy học những bài tập cơ bản, siêng ra hiệu sách mua một cuốn dạy kỹ thuật về nghiền ngẫm rồi thực hành! Việc chẳng có gì là nhiều nhưng thực sự có lợi cho tương lai của ta về sau này lắm! Vả lại, một khi có kỹ thuật tốt, ta sẽ được cống hiến,thưởng thức nhiều pha bóng đẹp cũng như được nhìn thấy hết cái sự tinh tế, thú vị của môn thể thao quý tộc này!(hehe nhưng mà bây giờ trở thành môn thể thao thường dân rồi! ) Nếu ta có một nền móng vững chắc rồi thì ngôi nhà ta xây lên sẽ vững chãi biết bao! Một vài ý kiến cá nhân, mong các anh em mới vào nghề hãy suy nghĩ và cân nhắc trước khi vác vợt ra sân hò hét! Hehe 
Được kết bạn là niềm vui vô tận trong cuộc sống...;-)
http://www.ttvnol.com/tennis.ttvn
Bác xipomos nói rất đúng, để tập luyện môn tennis ra trò chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tiền của và thời gian tập luyện. Môn tennis không phải đơn giản như các môn khác,nếu muốn đánh một trình độ tối thiểu thì cũng phải qua khóa huấn luyện cơ bản nghiêm túc...không thể ra sân thích đánh thế nào là được... Bản thân tôi học tennis được trên 3 năm nhưng tôi vẫn phải đánh dưới sự hướng dẫn của HLV và sau đó là thực hành với người cùng biết đánh. Muốn chơi môn này một cách nghiêm túc thì người học phải có sự đam mê và thái độ nghiêm túc khi chơi. chứ không phải học thầy nhưng lại đánh theo y mình Tôi cũng rất muốn thử sức tennis với các bạn ở đây có trình độ khá. Nếu có cơ hội chúng ta cùng thử sức :)) MAFIA_VSB
Gửi lúc 02:10, 03/12/04
|
xipomos Sống sao có ích cho đời
 ,Russia Thành viên từ 05:49, 05/11/03
Đã được 12 người bình chọn (4.75)
|
Trích từ bài của sammer viết lúc 00:21 ngày 03/12/2004:
Đúng như bác nói nếu ko có thầy thì chịu khó xem sách báo rồi tự tập cũng được, nhưng tôi chỉ công nhận với bác là đập vào tường là tiết kiệm thôi chứ ko hiệu quả đâu. Tôi lúc đầu đánh vào tường thấy ngon, càng đánh vụt càng hăng nên bây giờ hỏng hết cả. Vào sân đánh toàn bị ra ngoài vì đánh mạnh quá và mất hết độ lift (top spin). Vì khi đánh vào tường mình mới chỉ chú ý đến nửa quãng đường đầu của đường bóng còn nửa sau thì quên mất. Theo tôi thì nếu bạn không có người tập cùng thì đánh vào tường cũng được nhưng lưu ý đến cả nửa sau của đường bóng đã bị tường cản mất (hãy nhớ giữ độ lift hợp lý cho từng đường bóng), còn có người tập thì tốt nhất là vào sân tập cùng nhau sẽ có thực tế nhiều hơn.
ừ bóng đánh vào tường xoáy không giống như bóng trên sân bác nhỉ! Tập tường chỉ tập cách di chuyển là chính chớ đánh hoài cũng có ngày hỏng tay! to mafia: bác fia đánh 3 năm nếu mà luyện tập thường xuyên thì chắc cũng gần hạng A rồi nhỉ?! Mong có ngày được về VN thọ giáo với bác và anh em!  Được kết bạn là niềm vui vô tận trong cuộc sống...;-)
Mời các bạn đến với box TENNIS!!! Gửi lúc 04:58, 04/12/04
|
mafia
 ,Vietnam Thành viên từ 15:24, 27/11/01
Đã được 4 người bình chọn (4.50)
|
Mình đánh cũng bình thường thôi, phải ra sân thử sức trực tiếp mới biết được. MÌnh rất thích thi đấu với các đối thủ đánh nhanh và tốc độ Chỗ mình được cái có điều kiện và truyền thống về tập luyện môn này. ,cũng là nơi sản sinh ra IVAN LENDL:)). Trong trường mình học có 10 sân tennis các loại từ sân đất nện,nhựa và cỏ.. nên việc tập luyện thường xuyên rất thuận lợi và giá cả thuê sân cho sinh viên gần như là free chứ không đắt đỏ như ở Nga. Hàng năm thì sinh viên có thể tham gia giải của trường hoặc giải cộng đồng. Mình cũng sang Nga chơi và thi đấu với một số cao thủ ở đấy và cũng để lại nhiều ấn tượng:)) Đặc biệt được giao lưu với một cô bé VN chơi từ nhỏ ở Moscow đánh rất hay . Không biết các bạn ở Nga hay dùng loại vợt gì? Mình thì đang dùng 2 cây Yonex Ultimum RDTI 50. Nghe nói bác xipomos cũng là một cao thủ ở Moscow hehe...rất muốn thử sức [/quote]  MAFIA_VSB Được mafia sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 04/12/2004 Được mafia sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 04/12/2004  Được mafia sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 04/12/2004 Gửi lúc 22:14, 04/12/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|