Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4963283 người đang duyệt site , trong đó có 5014 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Giáo dục, đào tạo, học đường
 

Giáo dục đào tạo, Phổ biến kiến thứcDu họcĐề thi - Đáp ánSinh viênHọc sinh


   Giáo dục đào tạo, Phổ biến kiến thức
 
  Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm - KIM WOO CHOONG


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    467 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
  • cukhoai1111 , minhnghia315 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  •   1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   
    Tác giả Chủ đề này đã có 10125 lượt đọc và 46 bài trả lời  
         
    ( 2 người bầu )
      
    mle
    84 club, Trần Phú, Czech, VŠB, ČVUT member



    ,Czech Republic
    Thành viên từ 13:52, 09/04/01


    Đã được 12 người bình chọn (4.25)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tôi cũng đã đọc quyển này những 3 4 lần rồi. Và đã cảm thấy rất sâu sắc. Tôi đã tóm tắt lại và gửi về cho em tôi đọc. Nó mới học lớp 8. Tôi thực sự cảm ơn người đã tặng tôi cuốn sách này

    MLE@

    Gửi lúc 01:54, 30/01/04Về đầu trang

    humde


    ,Switzerland
    Thành viên từ 09:44, 25/04/04


    Đã được 8 người bình chọn (3.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tôi đọc cuốn này năm 95-96 gì đó, nhưng đến năm 2000 thì Daewoo phá sản và Kim Woo Choong sau khi chuyển ra nước ngoài gần 5 tỷ USD rồi trốn biệt , bây giờ Hàn Quốc vẫn chưa tìm ra tung tích thì phải, thì tôi hết thích quyển sách này. Tôi cho rằng Kim đã thuê người viết cuốn này để mua danh.

    Gửi lúc 11:03, 15/05/04Về đầu trang

    honghoatr1


    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:13, 08/06/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của humde viết lúc 11:03 ngày 15/05/2004:


    Tôi đọc cuốn này năm 95-96 gì đó, nhưng đến năm 2000 thì Daewoo phá sản và Kim Woo Choong sau khi chuyển ra nước ngoài gần 5 tỷ USD rồi trốn biệt , bây giờ Hàn Quốc vẫn chưa tìm ra tung tích thì phải, thì tôi hết thích quyển sách này. Tôi cho rằng Kim đã thuê người viết cuốn này để mua danh.



    Kim Woo Chung thật sự là một huyền thoại tại Hàn Quốc. Lúc Daewoo phá sản, ông ta đang phải chữa bệnh tại nước ngoài, chính tinh thần làm việc quên bản thân đã khiến sức khoẻ ông suy kiệt. Chính phủ Hàn Quốc hoàn toàn biết rõ nơi ông "trốn" và đã khuyên ông không nên trở về nước để tránh các rắc rối. Đó là một ngoại lệ hiếm hoi mà chỉ những người đóng góp rất lớn cho Tổ quốc mới có được.

    Gửi lúc 22:16, 08/11/04Về đầu trang

    hotnovember


    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:11, 23/12/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Sau khi biết ông ta phá sản, tôi không còn tin những gì ông viết nữa.

    Thời mấy năm trước, Bill Gate mới trở thành tỷ phú, có xuất bản cuốn sách về mình. Lúc đầu thây mọi người đọc, tôi cũng mua về đọc. Lọ mọ nhờ người quen mua cả bản tiếng Anh gốc. Sau đó còn lên forum đọc các bài phê bình.

    Nhiều đối thủ của Bill đã chỉ ra rất nhiều sai lầm của Bill lúc đó và kết luận, cuốn sách cũng là một cách quảng cáo bản thân. Có một câu phê bình ấn tượng nhất của một đối thủ Bill thời đó là "Biết được sai lầm của Bill mới vượt đựoc Bill". Quả thực, sau thời của BIll, rất nhiều tỷ phú khác không đi theo con đường Bill vẽ ra trong sách mà do họ tìm ra các thị trường mới mà lúc đó Bill nhìn sai

    ==============
    YIM: hotnovember2005, Thư ký thường trực Câu lạc bộ 3H
    http://clb3h.blogspot.com/

    Gửi lúc 22:53, 01/01/05Về đầu trang

    humde


    ,Switzerland
    Thành viên từ 09:44, 25/04/04


    Đã được 8 người bình chọn (3.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của hotnovember viết lúc 22:53 ngày 01/01/2005:


    [size=3]Sau khi biết ông ta phá sản, tôi không còn tin những gì ông viết nữa.

    Thời mấy năm trước, Bill Gate mới trở thành tỷ phú, có xuất bản cuốn sách về mình. Lúc đầu thây mọi người đọc, tôi cũng mua về đọc. Lọ mọ nhờ người quen mua cả bản tiếng Anh gốc. Sau đó còn lên forum đọc các bài phê bình.

    Nhiều đối thủ của Bill đã chỉ ra rất nhiều sai lầm của Bill lúc đó và kết luận, cuốn sách cũng là một cách quảng cáo bản thân. Có một câu phê bình ấn tượng nhất của một đối thủ Bill thời đó là "Biết được sai lầm của Bill mới vượt đựoc Bill". Quả thực, sau thời của BIll, rất nhiều tỷ phú khác không đi theo con đường Bill vẽ ra trong sách mà do họ tìm ra các thị trường mới mà lúc đó Bill nhìn sai

    ==============



    Đúng thế , trong "Thế giới quả là rộng lớn..." Cách đi của Samsung khác hẳn Daewoo . Cho đến thời điểm hiện nay thì có lẽ Samsung đã đúng .

    Gửi lúc 09:30, 05/01/05Về đầu trang

    esheep


    ,Western Sahara
    Thành viên từ 09:20, 08/01/04


    Đã được 23 người bình chọn (4.65)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của humde viết lúc 09:30 ngày 05/01/2005:


    Trích từ bài của hotnovember viết lúc 22:53 ngày 01/01/2005:


    [size=3]Sau khi biết ông ta phá sản, tôi không còn tin những gì ông viết nữa.

    Thời mấy năm trước, Bill Gate mới trở thành tỷ phú, có xuất bản cuốn sách về mình. Lúc đầu thây mọi người đọc, tôi cũng mua về đọc. Lọ mọ nhờ người quen mua cả bản tiếng Anh gốc. Sau đó còn lên forum đọc các bài phê bình.

    Nhiều đối thủ của Bill đã chỉ ra rất nhiều sai lầm của Bill lúc đó và kết luận, cuốn sách cũng là một cách quảng cáo bản thân. Có một câu phê bình ấn tượng nhất của một đối thủ Bill thời đó là "Biết được sai lầm của Bill mới vượt đựoc Bill". Quả thực, sau thời của BIll, rất nhiều tỷ phú khác không đi theo con đường Bill vẽ ra trong sách mà do họ tìm ra các thị trường mới mà lúc đó Bill nhìn sai

    ==============



    Đúng thế , trong "Thế giới quả là rộng lớn..." Cách đi của Samsung khác hẳn Daewoo . Cho đến thời điểm hiện nay thì có lẽ Samsung đã đúng .




    Toi thi van thich cuo nsach nay. 0 pha ichi khi Dawoo lam an phat dat. Toi thich nh]ng gi viet trong sach hon là thich cai ong viet sach. Co le rat nhieu nguoi o Sámung da doc cuon sach nay. Cai hay cua cuon sach la viet ra nhung cai de giup nguoi khac tim duoc nhung dieu hay hon the chu 0 phai ap dung 1 cach may moc. Toi van thich quyen nay ! The gioi qua la rong lon. Co 10 000 000 trang thi 1 quyen sach cung cha viet het duoc nhung gi the gioi dang co , phai 0 ?

    How can I let you know... I'm more than the dress and the voice ?

    Gửi lúc 14:00, 16/02/05Về đầu trang

    Anais_Nguyen2001


    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:15, 11/11/01


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Cám ơn bạn Ka_mupmip đã post bài này, tôi chưa có điều kiện để đọc cuốn sách này. Bây giờ có thể dành thời gian đọc ebook rồi.

    <font size='5'><font color='red'>Tommy H. D. Nguyen</font></font>

    Gửi lúc 09:58, 15/05/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    1.3125