ivies
 ,Netherlands Thành viên từ 11:10, 03/01/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Than phiền
Đêm qua thức khuya, hôm nay đi học sớm, giờ service marketing... Trước giờ vào lớp, em mở ba lo lấy ra phong kẹo chewing gum bỏ vào miệng 1 viên kẹo nhỏ, như một việc làm thường nhật của buổi sáng. Mọi chuyện chẳng có gì cả..., chỉ đơn giản là một mẩu chewing gum, vậy thôi, nhưng đôi lúc nó lại dẫn dắt đến nhiều liên tưởng và suy nghĩ. Đó là câu chuyện về "4 không" ở trường cấp 3- trong đó có một chữ "không"- đó là "không nhai kẹo cao su". Em vẫn còn nhớ lắm- "không nhai kẹo cao su"- đó là quy tẵc không phải chỉ nằm trong "4 không" của trường em. Nhưng vì sao vậy nhỉ? Vì theo thầy cô, nhai kẹo cao su sẽ làm mất tập trung ? Thực ra em bỗng nhiên băn khoăn thầy cô đã bao giờ nhai kẹo cao su chưa nhỉ? Em cũng chưa thấy tài liệu khoa học nào chứng minh điều đó! Hay là em chưa đọc hết? Nhưng chí ít với em thì không phải như vậy? Chí ít, dù sao, cái món ăn nhạt thếch đó cũng làm em đỡ buồn ngủ hơn. Vậy thì tại sao không? Thầy cô lại nói: ăn kẹo cao su làm bẩn trường lớp. Nhưng em thề là em luôn vứt bã kẹo vào thùng rác. Và tại sao, không dậy chúng em bảo vệ môi trường thay vì đổ hết tội lỗi lên đầu kẹo cao su. Oh, em phải quay lại với giờ học service marketing. Chỉ là một chút suy nghĩ thôi, một chút, nhỏ như một viên chewing gum vậy! Nhưng có thể nó sẽ làm em suy nghĩ nhiều hơn trên đường đi về domitory chiều nay!... Mọi người có những suy nghĩ như vậy hay không?
In the corner beside my window
there hangs a lonely photograph Gửi lúc 18:42, 15/06/05
|