6hsangHN Chả ra cái kiểu gì cả - Yêu mỗi ManU thôi.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:03, 25/09/04
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Bạn nào muốn đọc bản Tuyên ngôn Thiên niên kỷ (UN Millennium Declaration) mà các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có chủ tịch nước Trần Đức Lương, đã ký tháng 08/2000 bằng tiếng Anh email cho mình pinkie_ahn@yahoo.com. 11 trang, dài quá post lên đây không tiện. Hôm trước mình đưa cho một người bạn một trang giới thiệu về 8 Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ nói trên, và phản ứng mà mình nhận được là "Sao toàn những thứ to tát thế?". Có thể đây là tâm lý chung nhưng thực ra mình có thể tiếp cận từ những khía cạnh nhỏ nhất của những mục tiêu này. Bản thân nhóm Suf2015 cũng là "vừa học vừa làm" mà!  Gửi lúc 07:05, 06/04/05
|
bethoi
 ,Vietnam Thành viên từ 10:39, 13/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
tui thấy những phong trào mà các bán đang kêu gọi khá hay và hấp dẫn. nhưng sao mọi người không nói cụ thể hơn nữa vì những gì các bác đang làm dì sao cũng còn khá mới mẻ. cái topic dở ra chưa chi đã thấy chi chít tiếng anh rồi sau đó là một lô các mục tiêu, chủ đề đao to búa lớn. hơn nũa trang talk... đó tui thươnmgf xuyên không vào được, bài ở bõ này lại không mới. tui đọc những topic thấy khá hấp dẫn nhưng vào thì thất vọng quá vì bài mới nhất mây giờ lại là từ 12.4!!!!! Gửi lúc 20:06, 16/04/05
|
6hsangHN Chả ra cái kiểu gì cả - Yêu mỗi ManU thôi.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:03, 25/09/04
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Chào bạn bethoi và tất cả các bạn khác, Mấy hôm vừa rồi không lên net nên hơi chậm trễ trong việc trả lời bạn. Thực sự hôm trước đọc bài bạn xong mình đã muốn trả lời ngay rồi vì những dòng phản hồi của bạn thực sự rất quý đối với chúng mình. Không biết đã bao lần mình ghé qua đây xem có bài mới không. Nếu các bạn không có ý kiến gì thì bọn mình cũng chẳng dám "tự mình nói mình nghe". Về công việc của nhóm "Lên tiếng cho năm 2015" mình xin điểm qua một số cập nhật thế này: - Trang web www.takingitglobal.org đã giới thiệu chủ đề của tháng này là các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ nói trên. Tính đến thời điểm này nhóm đã có 5 bài viết (3 bài Opinion, 2 bài phỏng vấn). - Tại Nepal, bạn Manish (20t) cùng với sự giúp đỡ của 25 bạn khác đã phát được 1000 tờ rơi giới thiệu về các MDGs cho các bạn trong trường. Phản hồi là rất tốt. Hiện tại Manish đang nói chuyện và xây dựng quan hệ hợp tác với UNDP và một số tổ chức khác tại Nepal. - Tại Singapore, Romi vừa sang đó giúp mở 1 diễn đàn về MDGs cho giới trẻ, giao lại công việc cho những thành viên Singapore và nói chuyện với những du học sinh VN bên đó. - Tại VN, rất tiếc là tình hình cũng không có gì nổi bật ngoài những cuộc gặp gỡ với một số cá nhân và tổ chức đang làm những công việc liên quan đến MDGs. Có lẽ Romi sẽ có những thông tin chính xác hơn mình. Hiện tại Suf2015 VN rất cố gắng để công việc tại VN được đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi cũng đang xây dựng một quan hệ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau với VANY - Vietnam Action Network for Youth (Mạng lưới Hành động của Thanh niên Việt Nam). Trên topic này, hãy mạnh dạn nêu ý kiến của bạn, hãy nêu ra những câu hỏi, những thắc mắc, những suy nghĩ của bạn để chúng tôi biết những bạn trẻ khác đang nghĩ gì, muốn gì, từ đó hy vọng chúng tôi sẽ "kéo" được các bạn tham gia. Như tôi và Romi đã nói, nhóm Suf2015 không phải là những chuyên gia về đói nghèo hay phát triển. Chúng tôi chỉ là những người cũng đang "tập tành" nhìn nhận thế giới với những vấn đề của nó sâu hơn, thực tế hơn để tự trang bị kiến thức cho mình cũng như hy vọng Thanh niên Việt Nam sẽ quan tâm hơn tới những vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Nhìn vào thực trạng của đất nước hiện nay và những gì giới trẻ trên thế giới đã và đang làm được, chẳng nhẽ bạn không sốt ruột? Hoạt động xã hội không phải là một cái mốt, một phong trào để thanh niên tham gia cho vui, để được tụ tập và quen biết nhiều, để được đi đây đó và thử sức mình. Hoạt động xã hội phải là nơi bạn được đào tạo về kỹ năng, trang bị về kiến thức bằng cách góp một tay làm những việc có ích cho xã hội. Vì vậy, theo ý kiến của cá nhân mình, hoạt động xã hội quan trọng trước hết ở chỗ bạn làm cái gì  Gửi lúc 10:20, 19/04/05
|
6hsangHN Chả ra cái kiểu gì cả - Yêu mỗi ManU thôi.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:03, 25/09/04
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Xin được post lên thành 2 bài để tiện theo dõi. Ở đây mình xin nói một chút về Những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs). Nếu nhìn một cách tóm tắt qua 8 mục tiêu đã được nêu, mục tiêu cuối cùng là Xây dựng hợp tác quốc tế vì những mục tiêu phát triển (Develop global partnership for development) có thể coi như một công cụ quan trọng hỗ trợ việc hoàn thành được 7 mục tiêu ở trên. Trong số 7 mục tiêu còn lại có 2 mục tiêu liên quan đến trẻ em, đó là MT thứ 2 - Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học (Achive universal primary education) và MT thứ 4 - Giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em (Reduce child mortality). 2 MT khác liên quan đến phụ nữ là MT thứ 3 – Bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ (Promote gender equality and empower women) và MT thứ 5 – Tăng cường sức khỏe bà mẹ (Improve maternal health). Mục tiêu thứ 6 – Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác (Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases) cùng với MT thứ 4 và 5 nêu trên là 3/8 mục tiêu về Y tế. Mục tiêu thứ 7 cũng là một vấn đề quan trọng hiện nay, đó là môi trường sống - Đảm bảo sự bền vững về môi trường (Ensure environmental sustainability). Tóm lại, 8 mục tiêu được đề ra không phải là những gì quá xa xôi mà chính là khó khăn thực tế mà chúng ta đang phải đối mặt: giáo dục, y tế, môi trường, mà ở đây 2 đối tượng được đặc biệt chú trọng là phụ nữ và trẻ em. MT1: Xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói (Eradicate extreme poverty and hunger). Không phải ngẫu nhiên mà vấn đề nghèo đói lại được đưa lên đầu tiên và trở thành mục tiêu hàng đầu. Tất cả các mục tiêu từ 2 đến 7 đều là những vấn đề của nghèo đói. Thiếu giáo dục sẽ dẫn đến nghèo đói. Bệnh tật sẽ dẫn đến nghèo đói. Sự huỷ hoại về môi trường cũng dẫn đến nghèo đói. Ngược lại, chính nghèo đói cũng sẽ dẫn đến thất học, bệnh tật hoành hành và hàng loạt các vấn đề về môi trường, tạo nên một cái vòng luẩn quẩn. Có thể nói đây chính là vấn đề bao trùm lên 8 mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đã được đặt ra năm 2000. Từ đó đến “thời hạn” để chúng ta thực hiện được là năm 2015 đã đi được 1/3 chặng đường. Nếu bạn nào để ý chương trình Theo dòng thời sự - “Toàn cầu chống đói nghèo” trên kênh VTV1 hẳn sẽ nhớ đến câu này “Có lẽ không phải 10 năm, mà là 100 năm nữa chúng ta mới có thể hoàn thành được mục tiêu xoá bỏ đói nghèo.” Giờ xin nói đến 2 câu hỏi mà mình nghĩ các bạn băn khoăn nhiều nhất “Tại sao tôi lại phải quan tâm đến những vấn đề to tát như thế?” và “Tôi có thể làm được gì?”. Ở câu hỏi thứ nhất, mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu thanh niên không quan tâm đến những vấn đề này thì ai nên quan tâm? Phải chăng khi chúng ta đủ 35-40 tuổi, có một vị trí vững chắc trong sự nghiệp và sự ổn định trong cuộc sống thì mới nên để ý đến những việc của-các-nhà-lãnh-đạo? Phải chăng mình nên lớn lên một tí nữa mới đủ sức tiếp thu những kiến thức này? Còn ở câu hỏi thứ 2 rất thực tế, gần giống với câu hỏi “How can a person make a change?”. Mình nghĩ rằng nếu muốn làm gì đó, trước hết chúng ta nên đọc và tìm hiểu, để hiểu thêm về những mục tiêu nói trên. Sau đó khi bạn cảm thấy bức xúc với một vấn đề nào đó, quan tâm đến một khía cạnh nào đó thì bạn bắt tay vào. Mình đang rất muốn viết một bài “Vì sao MDGs còn ở xa thanh niên Việt Nam?” (Why are the MDGs so far from Vietnam Youth’s concerns?). Hy vọng sẽ nhận được những ý kiến của các bạn về những khó khăn, những băn khoăn, vì sao bạn không quan tâm, vì sao bạn không tham gia ... vv tại pinkie_ahn@yahoo.com. Những trao đổi về MDGs bạn có thể email về cho Romi tại romibleue@yahoo.fr. Hy vọng lần sau sẽ thấy nhiều ý kiến tham gia hơn nữa. 
Được 6hsangHN sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 19/04/2005 Gửi lúc 10:29, 19/04/05
|
romibleue
 ,Vietnam Thành viên từ 21:32, 23/02/05
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Cảm ơn 6hsangHN  Xin lỗi vì lần này tôi chỉ có thể surf qua đây để thông báo một tin này thôi: *10a.m. Chủ Nhật 24/04/2005 này Suf2015 HN họp tại quán Café 17 Phan Bội Châu (gần VP UNDP tại VN) để củng cố lại hệ thống và bàn kế hoạch cụ thể trong việc tham gia và hỗ trợ vào VANY - Mạng lưới hành động của thanh niên VN. Ngoài các thành viên hiện tại, những bạn nào quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về Suf2015 xin mời đến họp mặt!!! *2p.m. cùng ngày, cùng địa điểm, VANY họp buổi đầu tiên. Hứa hẹn sẽ có nhiều "nhân vật đbiệt" cũng như nhiều "tâm hồn tình nguyện" gặp gỡ nhau. Agenda khởi thảo nhìn qua... hấp dẫn vô cùng  Gặp mặt sẽ nói chuyện kĩ hơn, hiểu nhau nhiều hơn  Romi Gửi lúc 08:33, 20/04/05
|
6hsangHN Chả ra cái kiểu gì cả - Yêu mỗi ManU thôi.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:03, 25/09/04
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của 6hsangHN viết lúc 07:05 ngày 06/04/2005:
Bạn nào muốn đọc bản Tuyên ngôn Thiên niên kỷ (UN Millennium Declaration) mà các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có chủ tịch nước Trần Đức Lương, đã ký tháng 08/2000 bằng tiếng Anh email cho mình pinkie_ahn@yahoo.com. 11 trang, dài quá post lên đây không tiện.
Hôm trước có một bạn email cho mình, nhưng hôm đó mình chưa lấy bản đẹp trên trang web của UN. Bạn nào quan tâm có thể tự download về nhé. http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf Gửi lúc 03:59, 28/04/05
|
6hsangHN Chả ra cái kiểu gì cả - Yêu mỗi ManU thôi.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:03, 25/09/04
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Tường thuật tóm tắt lại cuộc họp lần thứ nhất của nhóm “Lên tiếng cho năm 2015” Hà Nội. 10h00 sáng Chủ nhật 24/04/2004 tại quán café Nguyễn Sơn, 17 Phan Bội Châu Hà Nội, đã có mặt 7 người gồm Romi, 2 thành viên nhóm “Vì Biển Xanh” từ Đà Nẵng ra và 4 thành viên khác của Suf2015. 10h15’ là lúc cuộc họp “bàn dài” bắt đầu với sự hiện diện của 9 người khác trong đó có đại diện của CLB Tình nguyện trẻ, người sáng lập VANY – anh Trần Văn Tỉnh, các thành viên khác của nhóm Suf và một số cá nhân quan tâm đến hoạt động của nhóm. Rất tiếc là bạn Thu Oanh do bị ốm và một số bạn do việc bận đã không đến dự được. Nội dung cuộc họp theo đúng bản chương trình Agenda mà Romi đã chuyển đến mọi người trước đó. Cả nhóm thống nhất về nhiệm vụ chung cũng là một mục tiêu 2 chiều: đưa các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đến với thanh niên Việt Nam và giới thiệu với bạn bè thế giới về những gì thanh niên Việt Nam đã và đang làm được thông qua công cụ là báo chí và tuyên truyền. Công việc “hướng nội” sẽ được chú trọng thông qua việc thảo luận online trên mạng internet; viết bài, dịch bài cho các báo HHT-SVVN, Thanh niên, Tuổi trẻ; dán tờ rơi lên bảng tin các trường học, tổ chức các buổi nói chuyện, buổi giới thiệu tại các CLB và các trường trung học, đại học ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; phối hợp cùng VANY tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn trong và ngoài nước. Một hoạt động tuy không “hoành tráng” nhưng không thể không kể đến là những cuộc trò chuyện với gia đình, bạn bè, người quen về những gì mình đang làm với 8 MDGs và lý do vì sao mình lại làm công việc đó. Công việc “hướng ngoại” trước mắt sẽ tập trung vào việc viết bài về các mục tiêu Thiên niên kỷ + những hoạt động có sự tham gia của thanh niên và phỏng vấn những gương mặt thanh niên xuất sắc đã và đang đóng góp cho sự phát triển nói chung của Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Bài viết không hạn chế về thể loại: thơ, truyện ngắn, xã luận, phỏng vấn. Trong thời gian tới nhóm sẽ mở rộng hoạt động bằng việc cử người tham gia các hội nghị quốc tế, tham gia các diễn đàn hoặc các buổi nói chuyện của thanh niên thế giới ... Những thành công của Suf2015 ở VN nói riêng chắc chắn cũng trở thành một tiếng nói của thanh niên VN trên thế giới. Sắp tới đây hy vọng sẽ hỗ trợ CLB Tình Nguyện Trẻ tổ chức được Trại hè Thanh niên Tình nguyện tại Hà Nội dành cho các TNV từ Thái Lan, Lào, Campuchia và tất nhiên là VN. Với khá nhiều nội dung và công việc như vậy nhưng rất may mắn là cuộc họp đã diễn ra không “hình sự” một chút nào. Nhiều ý kiến được đưa ra và đã được tất cả mọi người phân tích đánh giá để chọn ra được cách thức tuyên truyền hiệu quả nhất. Công việc của từng người như đã thoả thuận đã được Romi tổng kết và email đến cho các thành viên trong nhóm. Ngoài những công việc cụ thể, những công việc liên quan đến dịch thuật sẽ do Hoàng Giang phụ trách và điều phối; Romi và Ngân Anh sẽ liên hệ và xây dựng quan hệ hợp tác với một số báo đã nêu trên; còn Hồng Anh sẽ nhận nhiệm vụ phụ trách thảo luận trên các diễn đàn online cả trong và ngoài nước và điều phối công việc giới thiệu MDGs. Một khó khăn chưa được giải quyết của Suf2015 là vấn đề tài chính sẽ được bàn bạc cụ thể sau, cần nhất là một bạn đứng ra tìm tài trợ và quản lý giúp toàn bộ những vấn đề liên quan. Như vậy Suf2015 rất cần đến sự năng động của mỗi thành viên hiện tại, đồng thời cũng không từ chối việc tiếp nhận thêm thành viên mới và các cộng tác viên, không chỉ ở HN mà còn ở tất cả các tỉnh thành khác trên cả nước. Sở dĩ ngoài công việc chính là viết báo ra, nhóm rất chú trọng đến việc phối hợp tổ chức các hoạt động dành cho thanh niên là vì Những mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ thoạt nghe thì to tát là vậy, nhưng rất nhiều việc làm của thanh niên dù nhỏ bé đến đâu đi nữa, chỉ cần đóng góp cho sự phát triển xã hội đều là một phần của MDGs. Do đó, cuộc họp đầu tiên của Suf2015 ngoài việc đã thống nhất và phân chia được công việc còn thành công ở chỗ tất cả các thành viên đã cảm thấy MDGs gần gũi hơn rất nhiều so với những gì thuộc về “sách vở”. Không nhất thiết đi đâu chúng ta cũng hô to 8 nội dung của MDGs lên, viết bài nào chúng ta cũng phải giới thiệu đây là MDG thứ mấy; nhưng tất cả nhiệt tình, thời gian và công sức các bạn bỏ ra đều được ghi nhận bởi những thành công chúng ta sẽ đạt được! Buổi họp sôi nổi tinh thần của tuổi trẻ kết thúc vào lúc 13h00 và đúng ra thì bài tường thuật tóm tắt này cũng có thể gói gọn trong 01 trang, nhưng có một sự việc “ngoài mong đợi” là một thanh niên (tên là Minh) sau khi giúp cả nhóm chụp ảnh kỷ niệm đã trở thành “nạn nhân” đầu tiên của “cuộc chinh phạt và thu phục” thanh niên Việt Nam của Mr. MDGs. Chỉ 5’, một tờ A4 bản thảo của tờ rơi (sẽ có mặt tại các trường học trong thời gian tới) người thanh niên ấy đã tiến gần hơn đến những gì đang sục sôi trên khắp thế giới. The more the merrier :D!!! Xin thay mặt nhóm Suf2015 tại HN chân thành cảm ơn anh Tỉnh và chị Thanh Nhung, 2 nhà tài trợ cho cuộc họp nhóm lần thứ nhất. Sau cuộc họp này có rất nhiều việc để làm và hy vọng đến lần họp sau sẽ được nghe những báo cáo thành công và những tin vui. Vì điều kiện không cho phép nên các thành viên từ TP HCM không tham gia buổi họp này được. Mong sẽ sớm nhận được bài tường thuật về những cuộc gặp mặt, trao đổi của các bạn trong đó. Tường thuật viên Pinkie
Gửi lúc 15:30, 29/04/05
|
romibleue
 ,Vietnam Thành viên từ 21:32, 23/02/05
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Và chỉ ngay sau một ngày họp dài (với 2 buổi họp: sáng Suf2015, chiều VANY cách nhau chưa đầy 1 tiếng ăn trưa), thành viên Hồng Anh đi dự sinh nhật bạn đã góp vui cho party đó đôi lời tâm sự về MDGs - Mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ. Wow! giá tôi cũng có mặt ở đó để chia sẻ niềm vui cùng (chị) Hồng Anh khi "mình cứ thao thao bất tuyệt và mọi người cứ... chăm chú nghe" "Thật là một cảm giác Yo!" Các bạn thân mến, có những điều không dễ chia sẻ hết bằng lời cũng như chúng tôi không định "báo cáo" gì ở đây hết, thực sự hôm đó là một ngày làm quen và làm việc rất hiệu quả. Hiện tại nhiều kế hoạch và dự án đang được tiến hành nhưng "nhân lực" đang là một vấn đề đối với chúng tôi! Rất hi vọng trong thời gian tới có thêm nhiều thành viên hơn nữa! Chúng tôi đang cần các bạn! Mọi chi tiết xin liên hệ: Romi romi_tig_mcasiapacific@yahoo.com hoặc 0913574313 (trừ các buổi chiều) Gửi lúc 00:46, 30/04/05
|
6hsangHN Chả ra cái kiểu gì cả - Yêu mỗi ManU thôi.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:03, 25/09/04
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trên đây là nguyên văn những gì tôi gửi cho các bạn trong nhóm SUF2015 VN. Vì cũng hơi dài dòng nên xin highlight lại một vấn đề: Những mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ thoạt nghe thì to tát là vậy, nhưng rất nhiều việc làm của thanh niên dù nhỏ bé đến đâu đi nữa, chỉ cần đóng góp cho sự phát triển xã hội đều là một phần của MDGs. MDGs chẳng qua chỉ là một cái tên chung cho những vấn đề xã hội đã từ lâu nay làm cuộc sống của rất nhiều con người trở nên khốn khổ. Hãy ghi nhớ điều đó và dù gián tiếp hay trực tiếp cũng hãy lên tiếng cho năm 2015! Nếu bạn ủng hộ những gì chúng tôi đang làm, xin hãy thông tin cho chúng tôi về bất kỳ sự kiện, hoạt động hay cá nhân nào (đặc biệt là thanh niên, rất có thể là chính bạn!) mà theo bạn đang góp phần vào công cuộc đạt đến các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Nếu bạn muốn gửi thông điệp đến cho thanh niên thế giới, hãy viết (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) và gửi cho chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng update thường xuyên trên topic này và hy vọng TTVNOL không hắt hơi sổ mũi quá nhiều nữa. Hẹn gặp lại. 6hsangHN
Gửi lúc 02:33, 01/05/05
|
|